Saturday, September 29, 2012

(243) Thưởng 65 triệu USD để kiếm rể

Tài phiệt treo thưởng 65 triệu USD để kiếm rể

65 triệu USD là tiền thưởng mà một nhà tài phiệt Hong Kong dành cho bất kỳ chàng trai nào có thể chiếm được trái tim cô con gái nghi là lesbian của ông.
Nhà tài phiệt Cecil Chao và con gái Gigi. Ảnh: SCMP
Ông Cecil Chao đưa ra tuyên bố về khoản tiền thưởng tương đương 500 triệu đôla Hong Kong, bất chấp các tin tức cho rằng cô con gái Gigi đã kết hôn với người tình đồng giới tại Pháp đầu năm nay, sau 7 năm yêu đương.
"Tôi không quan tâm việc chàng rể sẽ giàu có hay nghèo khổ. Điều quan trọng là anh ta phải hào phóng và tốt bụng", South China Morning Post dẫn lời tài phiệt 76 tuổi nói.

Tuesday, September 25, 2012

(242) 'Tình hai đêm' của quan chức Úc ở VN

Bà Elizabeth Masamune là đại diện thương mại Úc ở Việt Nam từ 1999-2002
'Tình hai đêm' của quan chức Úc ở VN
Cựu đại diện cơ quan thương mại Úc (Austrade) tại Việt Nam, Elizabeth Masamune, vừa phải ra trước tòa án ở Melbourne hôm thứ Hai 24/9 trong vụ cáo buộc hối lộ liên quan công ty Securency.

Theo tờ The Age, bà Masamune đã thuật lại quá trình bị ông Lương Ngọc Anh, đại tá ngành an ninh của Việt Nam, "quyến rũ" trong thời gian bà công tác tại Hà Nội.

Bà Elizabeth Masamune từng là quan chức phụ trách thương mại cao cấp nhất của nhà nước Australia ở Việt Nam trong các năm từ 1999-2002.

Trong lời khai được trình lên cảnh sát, bà mô tả: "Sau bữa tối, ông ấy mời tôi cùng lên phòng khách sạn. Trong giây phút bồng bột, tôi đã nhận lời".

Theo lời khai, bà Masamune cũng thừa nhận bà đã 'quan hệ' hai lần với ông Lương Ngọc Anh, người đã làm môi giới hợp đồng in tiền cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đang bị Cảnh sát Úc nghi là nhận tới 20 triệu Úc kim tiền hối lộ từ công ty Securency mà Ngân hàng Trung ương Úc sở hữu một nửa.

Hai lần tình ái này, mà bà Elizabeth Masamune thoạt tiên không khai báo với các điều tra viên, xảy ra sau khi bà cho rằng hợp đồng [in tiền] đã được ký kết "và vai trò của tôi không cần thiết nữa".

Bà Masamune nói lúc đó bà ''đang gặp vấn đề trong hôn nhân và tôi quý ông Anh''.

(241) Tình dục, dối trá và chính trị

Bìa sách "Tình dục, dối trá và chính trị"

Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp (1)

LND : Tác phẩm « Tình dục, dối trá và chính trị » - Những kẻ bị ám ảnh đang lãnh đạo chúng ta – của tác giả Pierre Lunel, nhà xuất bản L’Archipel, Paris 2012 – gồm có ba phần. Phần đầu « Các nhà độc tài » viết về Stalin, Mussolini, Mao Trạch Đông và Bokassa. Phần hai về các lãnh đạo ở Mỹ : Kennedy, Bill Clinton, Arnold Schwarzennegger, và phần thứ ba dành cho châu Âu : Mitterand, Giscard d’Estaing, Berlusconi, Chirac, DSK.
Ảnh: Mao vẫn tiếp tục ngự trên quảng trường Thiên An Môn.

Pierre Lunel là cựu hiệu trưởng trường đại học Paris 8, tác giả nhiều đầu sách tiểu sử và biên khảo sử học.

Thụy My xin giới thiệu một phần chương sách « Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp » trong tác phẩm trên, đã tạm lược bỏ 8 trang đầu nói về những người vợ của Mao là Dương Khai Tuệ (Yang Kaihui), Hạ Tử Trân (He Zizhen), Giang Thanh (Jiang Qing).

(240) Dân đồng tính dùng thuốc kích thích gấp nhiều lần dân bình thường

 Gays 'seven times more likely to take illegal drugs than general population'
New study: The research claims gay people are seven times more likely to take illegal drugs than the straight population
New study: The research claims gay people are seven times more likely to take illegal drugs than the straight population
  • One in five show signs of dependency on drugs or alcohol according to study by university
  • Cannabis, 'poppers', cocaine, and ecstasy among the most widely used
By Daily Mail Reporter

Gay people are seven times more likely to take illegal drugs than the general population, a new study conducted over two years has found.
And one in five show signs of dependency on drugs or alcohol.
The report, conducted by the Lesbian and Gay Foundation (LGF) and the University of Central Lancashire, sampled more than 4,000 people over two years.
More than a third of gay, lesbian and bisexual people took at least one illegal drug in the last month, according to the study - the largest of its kind to date.

Monday, September 24, 2012

(239) Hoả tốc cứu người, hóa ra Búp bê tình dục

Beach-goers in Turkey saw what appeared to be a drowning women floating in the Black Sea, but it turned out to be an inflatable doll
Beach-goers in Turkey saw what appeared to be a drowning women floating in the Black Sea, but it turned out to be an inflatable doll

Turkish divers rush to save 'drowning woman' who turned out to be an inflatable sex doll

By Leon Watson
|
When rescuers in Turkey thought they had saved a woman from drowning in the Black Sea they must have been a little deflated.
Instead of a swimmer in distress, they pulled something unexpected out of the water - a blow-up sex doll.
The beach-goers who raised the alarm had got it wrong and called the emergency services thinking a woman was going under.

(238) Đàn ông sống lâu: hãy làm hoạn quan


A Turkish Chief Eunuch from the 18th Century. researchers now believe that Eunuchs may live longer.
Một trưởng hoạn quan Thổ nhĩ Kỳ thế kỷ 18. researchers now believe that Eunuchs may live longer.

Khoa học gia bây giờ mới biết thì quá dở !
Scientists find the secret of longer life for men (the bad news: Castration is the key)
 By Mark Prigg

Scientists have found a sure-fire way for men to live longer - but most red-blooded males will find the method unpalatably painful.
Researchers have shown that eunuchs - castrated men living in Korea centuries ago - outlived other men by a significant margin.

They say their findings suggest that male sex hormones are responsible for shortening the lives of men.
The evidence comes after careful study of genealogy records of noble members of the Imperial court of the Korean Chosun dynasty (AD 1392-1910).

Sunday, September 23, 2012

(237) Kho báu Chàm

Đến lễ Katê hằng năm, người Raglai lại cử đoàn xuống núi mang theo vật báu đến đền Pô Klong Garai cúng vua.
Chuyện ly kỳ về kho báu Chàm



Kho báu Chàm được đề cập trong phạm vi bài viết này không phải là thứ “vàng Hời”, “vàng tùy táng” nằm ẩn dưới cổ mộ của những chức sắc, người Chàm (Chăm) giàu có từng một thời gây xôn xao dư luận, được tìm thấy bởi những kẻ “cướp cổ mộ”. Được nhắc đến ở đây là những kho báu của các triều vua Chàm với nhiều vật báu có một không hai. 21/08/2012
 Lần theo nhiều thư tịch, lời đồn và những truyền thuyết, PV Chuyên đề ANTG đã lần trở về quá khứ, để từ đó phác lộ sự thật về những kho báu của vua Chàm  tại vùng đất cuối cùng của vương triều ngày trước ở 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Đó là những kho báu với nhiều bảo vật gấm vóc lụa là, đồ ngự dụng bằng bạc, vàng ròng, ngọc quý…
BÀI 1: LẦN THEO DẤU VẾT NHỮNG HUYỀN THOẠI CÓ THẬT
Trong một thời gian dài, chuyện về những kho báu của vua Chàm được người đời thêu dệt thành những huyền thoại. Người ta đồn đãi và tin rằng những kho báu ấy từng một thời ẩn sâu trong lòng đất, được trấn giữ bởi những trinh nữ bị táng sống để bảo vệ bảo vật của vua. Người râm ran các kho tàng kho báu của vua Chàm vẫn còn ẩn dưới lòng đất, và cũng có lời đồn những kho bảo vật ấy đã biến mất theo dấu vết của thời gian, chiến tranh và những cuộc tàn phá, cướp bóc vào cái thuở lịch sử nhuốm đầy "mùi" binh đao, khói lửa.

Thursday, September 20, 2012

(236) Váy thịt sống của Lady Gaga đưa vào bảo tàng Mỹ

Váy thịt sống của Lady Gaga vào bảo tàng Mỹ 
Bộ váy được làm từ thịt bò sống từng được nữ quái Lady Gaga mặc được trưng bày tại Bảo tàng Women in the Arts ở thủ đô Washington, Mỹ.
Váy thịt sống của Lady Gaga đưa vào bảo tàng Mỹ
Chủ nhật, 09 Tháng 9 2012
Cuộc triển lãm được khai mạc ngày 7/9 nhằm giới thiệu những phụ nữ tiên phong trong lĩnh vực rock 'n' roll và những nữ nghệ sĩ có ảnh hưởng mạnh đến âm nhạc mang tên "Women Who Rock: Vision, Passion, Power" (tạm dịch: Phụ nữ: tầm nhìn, đam mê và quyền năng).
Hơn 250 hiện vật đại diện cho 70 phụ nữ được cho là "những người đi tiên phong trong việc thay đổi và sáng tạo". Các vật dụng từng thuộc về những tên tuổi như Cher, Donna Summer, Stevie Nicks, Cyndi Lauper... cũng có thể được tìm thấy tại đây.

(235) Monica được 12 triệu đô để trả thù Clinton

Speaking out: Monica Lewinsky is reportedly writing a $12 million tell-all book about her affair with Clinton
Speaking out: Monica Lewinsky is reportedly writing a $12 million tell-all book about her affair with Clinton

Monica's revenge: Lewinsky 'to publish secret love letters to Clinton revealing his insatiable desire for threesomes and how he trashed Hillary'

By Lydia Warren

Monica Lewinsky is reportedly set to write a tell-all book about her affair with Bill Clinton - including her intimate love letters to the ex-president and how he had an insatiable desire for threesomes.
The former White House intern, 39, reportedly wants revenge on Clinton, who she believes escaped unscathed while she has never been able to shake the disgrace of their Oval Office trysts.
Friends claim publishers are scrambling to get their hands on the book, and after holding meetings, she has learned she could get as much a $12 million if she recounts every tawdry detail.
While she has not yet secured a book deal, her apparent attempts to cash in on the affair could rattle the Clinton marriage - and wreck Hillary's bid for the presidency in 2016.

(234) France Closes 20 Embassies Over New Muhammad Cartoons

  France Closes 20 Embassies Over New Muhammad Cartoons



September 20, 2012, 12:30 pm
Less than a year after their offices were firebombed for publishing a caricature of the prophet Muhammad, the French satirical magazine Charlie Hebdo has created a controversy in France for publishing cartoons depicting the prophet Muhammad naked in their latest issue.
Stephane Charbonnier, the editor of Charlie Hebdo, says the cartoons were an attempt to poke fun at the furor over the anti-Muslim film causing protests throughout the Arab world, and will “shock those who will want to be shocked.”

(233) Cô chủ tiệm Nail VN bị hiếp ở Falls Church

Lien Tran in front of her Venus & Mars Spa, where she says she was sexually assaulted. Falls Church police have aggressively investigated her for massage parlor violations ever since. (Tom Jackman - The Washington Post)
Chuyện này không biết có thật hay không? Vô lý ở điểm cảnh sát lại xóa sổ và không chịu truy nã. Không thể có chuyện này. Hiến pháp HK không có điều luật này. Chúng ta nên phối kiểm trước khi phổ biến bản tin.
Theo chỗ tôi biết, sau khi giảo nghiệm tử thi, CS liền trao tử thi đó đến nhà quàn nào đó theo lời yêu cầu của thân nhân. Nhà quàn đó tắm rửa tử thi chứ không phải CS.
Nguyễn Vân Tùng
  
From: david trinh

Cô chủ tiệm VN bị hiếp tại tiệm Nail ở Falls Church Cảnh sát xóa sổ tang chứng, không chịu truy nã tên hiếp dâm
Hiệp Hội Thương Mãi Người Mỹ gốc Việt (VACOC) vừa mở một cuộc họp báo vào lúc 3:30 Pm chiều ngày 13 Tháng 4, 2012 tại Lounge V3 trong Thương xá Eden về vấn đề một phụ nữ Việt Nam bị một người Mỹ trắng hiếp dâm trong một tiệm Nail ở Falls Chuch. Nhưng Cảnh Sát Falls Church chẳng những không truy nã tên Mỹ trắng hiếp dâm này mà lại phạt đóng cửa một phòng trong Nail Salon của nạn nhân.
Theo Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ Tịch của VACOC, thì đây là một sự kỳ thị của Cảnh Sát Falls Church đối với cộng đồng người Việt Nam.

Tuesday, September 18, 2012

(232) Quan Làm Báo chính là đảng Việt Tân

Lý Thái Hùng (bí danh Trần Hưng Quốc)

Giấu đầu lòi đuôi, Quan Làm Báo chính là đảng Việt Tân

Written By Hai Hoang Van on Thứ ba, ngày 18 tháng chín năm 2012
Các đây đúng 2 tuần, ngày 4.9.2012 ông Bùi Tín đưa lên blog bài viết "Quan Làm Báo: Đắt khách nhưng bí hiểm", trích một đoạn đầu ông viết: "Hơn 1 tháng nay, mạng Quan Làm Báo đã trở thành một hiện tượng thông tin chấn động dữ dội công luận. Mạng này xuất hiện bất ngờ, không báo trước. Chẳng có tuyên ngôn, khẩu hiệu, phương châm. Chẳng có địa chỉ, tên tuổi người hay nhóm chủ trương, như một số mạng, blogger khác, trong hay ngoài nước.
Nhưng một điều rất rõ : Quan này rất đông khách vào thăm thú. Có thể nói Quan giật ngay kỷ lục về đắt khách. Vượt mạng Bauxite, vượt mạng Anh Ba Sàm, bỏ xa cả Dân Làm Báo. Đạt hàng triệu và sắp đạt chục triệu người vào đọc từ khi trình làng.
Vậy mà cho đến nay mặt mũi, chân dung, tiểu sử, lý lịch, quan điểm chính trị của Quan Làm Báo ra sao vẫn là điều bí mật, bí hiểm."

Sunday, September 16, 2012

(231) Đăng hình khỏa thân của Kate Middleton, tạp chí bị kiện


“Vượt qua lằn đỏ” khi đăng hình khỏa thân của Kate Middleton, tạp chí Closer bị kiện
Saturday, 15 September 2012
Tin chính thức từ cung điện St James ở Luân Đôn cho biết hoàng gia tuyên bố chính thức sẽ khởi kiện tạp chí Closer vì đã vi phạm luật riêng tư khi đăng hình hở ngực (trần truồng phần trên)Save của công nương Kate Middleton, vợ của hoàng tử William, khi cô này tắm nắng trong chuyến nghỉ mát 4 ngày tại một tòa lâu đài kín đáo ở miền nam nước Pháp nhân kỷ niệm đệ nhất chu niên hôn lễ, vào tuần qua, và trước chuyến đi công du sang vùng Viễn Đông và Nam Thái Bình Dương nhằm vinh danh Lễ Diamond Jubilee của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị.

Friday, September 14, 2012

(230) Kỹ thuật giúp thoát chết đuối dù không biết bơi


Kỹ thuật giúp thoát chết đuối dù không biết bơi

Sự việc 8 nữ sinh ở Mỹ Đức, Hà Nội chết đuối chiều 12/9/2012 khi tắm hồ là lời cảnh báo về nguy cơ khi trẻ không được học bơi. Theo các chuyên gia, mọi người có thể học kỹ thuật "bơi tự cứu" đơn giản sau để tự cứu mình nếu chẳng may rơi xuống nước.

Thursday, September 6, 2012

(229) Ca Sĩ Cao Thái sống với hiện tại

Ca sĩ Cao Thái biểu diễn tại Paris tháng 9/2012

Ca Sĩ Cao Thái sống với hiện tại

Tường An, thông tín viên RFA, Paris - 2012-09-04
Nói về những nghệ sĩ từng một thời vang bóng ở hải ngoại trong thập niên 50-60, có lẽ nhiều người còn nhớ đến ca sĩ Cao Thái ; một tên tuổi đã gắn liền với bản nhạc bất hủ Mexico.

Ca được trên 10 thứ tiếng

Dù đã ở tuổi bát tuần, nhưng ông vẫn còn nhanh nhẹn, giọng ca vẫn khỏe. Giọng tenor đặc biệt với bản nhạc đã gắn liền với tên tuổi ông, hẳn giới thưởng ngoạn không thể nào quên một ca sĩ đã để lại nhiều ấn tượng qua phong cách trình diễn thoải mái, thái độ thân mật, gần gũi với thính giả và nhất là tính vui vẻ, yêu đời của ông : Cao Thái.
Sinh ngày 12 tháng 9 năm 1930 trong một gia đình khá giả, là con thứ sáu trong 9 người con của hai họ Cao-Bùi. Cao Thái Nghiệp Vincent thừa hưởng giọng hát từ người Mẹ là bà Bùi Kim Tiền, một thiếu nữ xinh đẹp, tài giỏi của sông nước Bến Tre.

(228) Em không phải là hạng gái nhơ nhớp thấp hèn

Tác giả Kimberly Kay Hoang, Ph.D., Nguồn ảnh: sociology.rice.edu

Đây là bài viết sau khi đọc qua hai luận văn nghiên cứu điền dã về khu kinh tế mại dâm tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM) của tiến sĩ Kimberly Kay Hoang, người vừa được Hội Xã hội học Hoa Kỳ (The American Sociological Association, ASA) chấm giải “Luận án hay nhất” năm 2012.


Người viết đã đọc để biết và viết để hiểu thêm cùng giới thiệu lại những kết quả và nhận định của tác giả một công trình nghiên cứu rất đáng chú ý về một góc nhỏ của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện đại.

Hai báo cáo, “Economies of Emotion, Familiarity, Fantasy, and Desire: Emotional Labor in Ho Chi Minh City’s Sex Industry”(1) và “She's Not a Dirty Low Class Girl: Sex Work in Ho Chi Minh City,” (2) là những công trình đã đoạt giải luận văn sinh viên cao học tại các đại học Cornell (2008), UC Berkeley (2010) và những giải thưởng khác cuả ASA và giải Cheryl Allyn Miller, Những nhà Xã hội học cho Phụ nữ trong Xã hội (2011). Tác giả Kimberly Hoàng tốt nghiệp cử nhân về Communication & Asian American Studies tại đại học UC Santa Barbara và theo học Xã hội học tại đại học Stanford trước khi hoàn tất học trình tiến sĩ Xã hội học (chú trọng về phụ nữ, giới tính và tình dục) tại đại học UC Berkeley.

-  Không phải phụ nữ bán dâm nào cũng là người trong giới nghèo hèn;
- Phụ nữ bán dâm, tùy hoàn cảnh, đã biết khai thác tối đa tất cả tiềm năng có sẵn, từ trình độ văn hóa, tiền bạc, đến xác thịt, để hành nghề;
- Quan hệ giữa kẻ bán-người mua (dâm) là một sự trộn lộn chuyện mây mưa với tiền và cả “tình”. Nghĩa là ngoài phần lao động thể xác (đổi sex lấy tiền) phụ nữ bán dâm ở Tp HCM còn có phần lao động tình cảm (theo thuyết của Arlie Hochschild).

(227) Thú chơi đổi vợ ở Sài Gòn (updated)

Một chòi lá trong khu du lịch ở Tây Ninh là điểm sinh hoạt của nhóm swing. Ảnh: ANTG

Thú chơi đổi vợ ở Sài Gòn

Khi ăn nhậu họ tạo lá thăm đánh số từ 1 đến 8 rồi để các bà bắt trước. Sau đó, các ông bắt thăm được số nào thì trở thành cặp đôi với người phụ nữ mang số đó. Nếu trùng số với vợ mình thì xóa rồi bắt lại.

Trong giới ăn chơi ở TP HCM, lâu nay vẫn râm ran về một vài hội nhóm bí mật có cái tên rất quái gở: Hội đổi vợ... Hội này đang tồn tại ngấm ngầm giữa lòng thành phố, hoạt động thậm thụt, không ồn ào và trở thành mốt sa đọa của một số người.
Trong tiếng Anh, swing có nghĩa là trao đổi quyền ân ái tạm thời, và người tham gia được gọi là swinger. Theo một vài tài liệu nghiên cứu xã hội học thì phong trào swing ra đời từ những năm 50 thế kỷ trước tại Mỹ sau chiến tranh Triều Tiên.

Sunday, September 2, 2012

(227) How I killed Bin Laden

Ngũ Giác Ðài có thể truy tố tác giả kể việc giết bin Laden
Saturday, September 01, 2012 2:31:14 PM
Bài liên quan
'No Easy Day,' cuốn sách kể chuyện giết bin Laden
 WASHINGTON (AP) - Ngũ Giác Ðài hiện đang tính đến việc đi kiện một cựu Hải Kích vì viết một cuốn sách kể lại các chi tiết bí mật trong chuyến công tác giết Osama bin Laden, tuy nhiên, vẫn chưa có xác định rõ ràng là những bí mật nào bị tiết lộ.

Phát ngôn viên Ngũ Giác Ðài, ông George Little, hôm Thứ Sáu cho hay tác giả Matt Bissonnette có vẻ đã vi phạm hai thỏa thuận không tiết lộ mà ông từng ký năm 2007, khi không chịu giao nạp bản thảo cho giới hữu trách duyệt xét trước khi đem đi in.
Ông Little không cho biết Ngũ Giác Ðài đang xem xét hành động pháp lý nào hoặc lúc nào sẽ khởi sự vụ kiện.
Ông Little cũng cho rằng nếu ông Bissonnette ngăn việc chính thức phát hành cuốn sách trong tuần tới thì đây có thể được coi là một hành động tuân thủ các thỏa thuận với quân đội trước đây.
Việc có thể truy tố ông Bissonnette đã được luật sư Ngũ Giác Ðài, ông Jeh Johnson, viết trong bức thư gửi qua nhà xuất bản Penguin Group (USA) ở New York.
Hình bìa cuốn “No Easy Day,” (Hình: AP Photo/Dutton, File)
 
How I killed Bin Laden: 
The first amazing Navy SEAL account of how the world's most wanted terrorist was shot dead in front of his wives and petrified children
By Sharon Churcher
|
The full extraordinary story of the assassination of Osama Bin Laden has been revealed for the first time by a member of the elite team that killed the arch terrorist in his secret lair in Pakistan.
Bin Laden was shot in the head by a ‘point man’ from the crack US Navy Seals unit as the Al Qaeda leader peered out through his narrowly-opened bedroom door.
Bursting into his room, the Seals then fired more rounds into his body as he lay on the floor in his death throes and as two of his wives wailed beside him.
The gruesome last moments of the 9/11 mastermind are revealed in a book by retired Seal Matt Bissonnette who took part in the raid and made sure Bin Laden was dead.
Scroll Down for Video