Sunday, December 31, 2017

Trịnh Xuân Giới và khối tài sản liên quan đến Trịnh Xuân Thanh

Ông Trịnh Xuân Giới giải trình thế nào về khối tài sản liên quan đến Trịnh Xuân Thanh?
Dân trí Theo nguồn tin của Dân trí, liên quan đến quá trình điều tra về những sai phạm của Trịnh Xuân Thanh, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với ông Trịnh Xuân Giới, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương-bố đẻ của Trịnh Xuân Thanh để làm rõ việc tài sản đứng tên ông nhưng có liên quan đến con trai ông.
Biệt thự hiện gia đình ông Giới vẫn sinh hoạt tại Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ- Hà Nội. Ảnh: Đất Việt
Phóng viên muốn biết, cứ gặp cơ quan điều tra!
Cụ thể, theo nguồn tin của Dân trí, hiện nay ông Giới có đứng tên một số bất động sản tại một số nơi: Hà Nội, Vĩnh Phúc...
Tại Hà Nội, hiện gia đình ông Trịnh Xuân Giới vẫn sinh hoạt tại biệt thự số 24, C2, Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ- Hà Nội. Biệt thự này cũng là nơi con ông- Trịnh Xuân Thanh ở trước khi bỏ trốn ra nước ngoài. Các biệt thự trong khu này, hiện nay, theo đánh giá của các Văn phòng nhà đất ở Hà Nội có giá phổ biến từ 30 tỷ đồng trở lên.
Tại Vĩnh Phúc, theo thông tin cung cấp cho Dân trí từ Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới làm Chủ tịch đứng tên sở hữu khu đất 3.300 m2 trên đỉnh núi Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo gắn liền với tài sản trên đất là khu biệt thự Mai Chi.

Saturday, December 30, 2017

Cô gái bất ngờ được thừa kế số tài sản $1 tỷ

Cô gái bất ngờ được thừa kế số tài sản $1 tỷ
Sunday, 24/12/2017 - 10:54:07

Cô Erika và mẹ. 


HAWAII – Sống nghèo khổ suốt 22 năm, một cô gái trẻ không ngờ lại được thừa kế khối tài sản trị giá đến $1 tỷ Mỹ kim từ người bà đã lâu không liên lạc.


Cô gái may mắn được hưởng $1 tỷ Mỹ kim tiền thừa kế là cô Erica Jasmine Baldwin Gibson, mang hai dòng máu Thái Lan – Hoa Kỳ. Cô Erica đã phải sống trong cuộc sống khá vất vả suốt 22 năm cùng mẹ. Cô chưa bao giờ biết về tiềm lực kinh tế của gia đình người cha quá cố, cho đến khi nhận được bức thư cho biết cô được thừa kế khối tài sản trị giá $1 tỷ Mỹ kim từ bà nội quá cố. Trong thư ghi rằng, cô Erica được hưởng thừa kế từ bà Dextra Baldwin Gibson, người để lại rất nhiều trái phiếu và cổ phiếu từ việc buôn bán dầu của công ty gia đình, sau khi bà qua đời vào năm 2010.

Bà Prakong, mẹ của Erica cho biết, vài chục năm trước, bà đã gặp chồng, một người đàn ông Hoa Kỳ, khi bà đang làm tóc tại một salon ở Bangkok. Sau khi lấy nhau, họ chuyển đến sống tại Hawaii, sau đó sinh ra Erica. Năm 2000, chồng bà Prakong qua đời vì bệnh ung thư. Bà Prakong cũng không biết nhiều thông tin về mẹ chồng, chỉ biết rằng bà ấy đã gởi tiền cho bà Prakong hỗ trợ chi phí tang lễ.

Từ đó, hai mẹ con bà Prakong sống rất khó khăn. Bà Prakong từng phải nhờ sự giúp đỡ của một nhà thờ để nuôi Erica. Sau đó, bà Prakong sống nhờ trợ cấp chính phủ, và rồi mở được một quán ăn nhỏ tại Kauai, Hawaii. Còn Erica, sau khi tốt nghiệp trung học, cô không tiếp tục đi học mà ở nhà phụ mẹ buôn bán.

Vào năm 2017, hai mẹ con Erica nhận được thư từ luật sư của gia đình Gibson, thông báo bà Gibson đã qua đời từ năm 2010, để lại cho Erica khối tài sản khổng lồ.

Tuy nhiên, may mắn chưa dừng lại ở đó, bà Prakong mới đây còn phát hiện ra hai lô đất mà mẹ ruột bà sở hữu ở tỉnh Kanchaburi, Thái Lan, có nguồn nước khoáng bên dưới. Gia đình bà đang dự định sẽ kinh doanh nước khoáng. Erica cho hay, cô đang thuyết phục mẹ bán cửa tiệm ở Hoa Kỳ để quay về Thái Lan sinh sống. Hai mẹ con cũng đang tham gia nhiều chương trình từ thiện ở Thái Lan


Trịnh Xuân Thanh tiết lộ bí mật động trời về Nguyễn Cao Kỳ

(VietBF 30 Dec, 2017)
Trước khi bất ngờ bị bắt cóc về Việt Nam, ông Trinh Xuân Thanh đã để lại một bản hồi ký bí mật động trời cho gia đình tại Berlin. Tới hôm nay gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đưa cho các ký giả đăng lên mạng Internet. Nội dung như sau: 

Chuyện ông Nguyễn Cao Kỳ về nước ngày 14/01/2004 đã làm xáo động cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là những người của VNCH trước 1975.
Người đầu tiên ông Kỳ gặp ở Việt Nam là ông Võ Viết Thanh lúc đó là Trung tướng, Tổng cục trưởng tổng cục An ninh. 
Ông Võ Viết Thanh trước đây làm chủ tịch UBND thành phố HCM và nổi tiếng trong vụ Minh Phụng.
Có 1 ông trưởng phòng của 1 Ngân hàng nhà nước tại Sài gòn đã về hưu kể với tôi là Minh Phụng muốn vay được tiền của Ngân hàng lúc đó thì phải chi cho ông Võ Viết Thanh 15%.
Khoản nợ Minh Phụng vay của ngân hàng theo báo chí nêu ra là 6.000 tỷ tức là ông Thanh này có ít nhất 900 tỷ tiền hồi đó 1991-1997.
Thực hư không biết thế nào nhưng Ông Võ Viết Thanh được điều ra Bộ Công An làm Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh còn ông Minh Phụng thì đi ngủ với giun.
Ông Nguyễn Cao Kỳ về nước là để hoàn tất Nghị quyết 36 của Đảng về vấn đề Người Việt Hải Ngoại khi Bộ chính trị thấy được dòng tiền kiều hối là tài nguyên vô hạn nếu biết khai thác tốt.
Trung ương đảng biết rõ tướng Nguyễn Cao Kỳ là 1 vị tướng liêm khiết và chống cộng đến cùng, nên nếu lôi kéo được ông Kỳ về nước là thành công rất lớn và tiếng nói của ông Kỳ sẽ như 1 chiếc máy bơm để bơm Kiều hối về Việt Nam.
Không phải dễ dàng tìm được người nói chuyện với ông Kỳ và thuyết phục ông ấy về nước và Trung ương đảng đã nghĩ ngay đến bố tôi là ông Trịnh Xuân Giới.
Sở dĩ Trung ương đảng chọn bố tôi vì họ biết bố tôi có 1 người anh ruột cùng cha khác mẹ đi vào Nam 1954 đó chính là Ông Trịnh Xuân Ngạn – trước đây là Chánh án Pháp viện tối cao của VNCH.
Bác Ngạn tôi lại có người con Trai là Trịnh Xuân Thuận, một nhà thiên văn học nổi tiếng đang sống tại Pháp và mối quan hệ giữa bác Ngạn tôi và ông Nguyễn Cao Kỳ thời VNCH là rất tốt.
Trưởng ban dân vận Trung ương lúc đó là ông Nguyễn Minh Triết tức Sáu Phong đã vội vàng đưa bố tôi về làm Phó ban dân vận Trung Ương để thực hiện nhiệm vụ này.
Ông Sáu Phong vừa dốt nát lại vừa tham nên Trung ương đảng biết là cỡ như ông Sáu Phong mà sang Mỹ thì ông Kỳ sẽ không bao giờ tiếp.
Bố tôi sang Mỹ không phải với tư cách là lính của ông Sáu Phong mà với tư cách là trợ lý của nhà ngoại giao Nguyễn Đình Bin.
Sau mấy lần trò chuyện với anh tôi là ông Trịnh Xuân Thuận thì ông Nguyễn Cao Kỳ đồng ý gặp bố tôi ông Trịnh Xuân Giới với tư cách là người đồng hương ở bên kia chiến tuyến.
Ông Kỳ khăng khăng nói, sang đây chơi thì chơi vui thôi, còn các ông đừng hòng dụ tôi về để bắt tôi.
Nhưng như người ta nói “Mưa dầm thấm sâu“ và “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền“. Cuối cùng ông Nguyễn Cao Kỳ cũng chấp nhận về nước với cái giá 50 triệu đô la.
Trung ương đảng xác định bỏ ra 50 triệu đô để mỗi năm thu về hơn 10 tỷ đô thì quá lãi, còn lãi gấp ngàn lần so với buôn vũ khí và heroin.
Và ông Nguyễn Cao Kỳ đã về nước với những phát ngôn cùng những hành động làm cho những người VNCH trước đây biết ông, đều bất ngờ và buồn chán.
Con gái ông Nguyễn Cao Kỳ là cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng được về nước đầu tư với những ưu đãi bất ngờ khi cô ta đầu tư vào chuỗi nhà hàng khách sạn Memory Longue tại Đà nẵng, nhưng sau khi ông Kỳ chết thì ưu đãi cũng hết và còn bị chèn ép đủ thứ khiến cô ta phải rút hết về Mỹ, chỉ để lại mấy cái cửa hàng bán thực phẩm chức năng và mỹ phẩm cùng hàng thời trang xách tay từ Mỹ về Việt Nam.

Wednesday, December 13, 2017

Việt Nam - Nhà giàu và những đứa con chưa ngoan

Bài viết với nội dung "gây tranh luận" đã có trên ba năm, nay lại xuất hiện trên nhiều thư điện tử:
24/03/2014 - Một bài viết được đăng trên facebook của một hotfacebooker sau cuộc trao dổi du học sinh Nhật Bản tại Việt Nam đang tạo một cơn sóng tranh luận trên các mạng xã hội, vì nói rất thẳng thắn về những mặt tối của con người, đất nước Việt Nam trong thời đại mới:

Tôi hiện đang là một du học sinh Nhật có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt “Sự thật mất lòng”. Nhưng không vì thế mà sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục - ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

Tôi có một nước Nhật để tự hào
Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Nhưng, “Trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất.” Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “Có một nước Nhật như thế”.

Thursday, December 7, 2017

Kẹo chocolate có thể ngăn chặn đau tim, đột quỵ?


 
Hạt cacao được trưng bày cho khách ăn thử tại San Francisco. Một nghiên cứu sắp được thực hiện nhằm tìm hiểu khả năng cacao giúp đề phòng đột quị tim. (Getty Images)


Sunday, 03/12/2017  - Một cuộc nghiên cứu lớn đã được thực hiện để xem xét những viên thuốc chứa các chất dinh dưỡng trong chocolate đen có thể giúp ngăn ngừa cơn đau tim và chứng đột quỵ hay không.

Những viên thuốc như vậy chứa đầy những chất dinh dưỡng, đến nỗi bạn phải ăn vô số thanh kẹo thì mới có nổi khối lượng được thử nghiệm trong cuộc nghiên cứu này, với sự tham gia của 18,000 người nam và nữ trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Tiến sĩ JoAnn Manson, trưởng y tế dự phòng tại bệnh viện Brigham and Womens Hospital ở Boston, có liên kết với đại học Harvard, nói, “Người ta ăn chocolate là vì họ thích nó, chứ không phải là vì họ nghĩ rằng nó tốt cho họ, và ý tưởng của cuộc nghiên cứu là để xem liệu có những lợi ích sức khỏe hay không, từ các thành phần của chocolate, trừ đường và chất béo.”

Time vinh danh Nhân Vật Trong Năm 2017: nạn nhân tình dục


NEW YORK - Wednesday, 06/12/2017 - Chỉ trong vòng mấy tháng từ mùa thu vừa qua, một phong trào đã bừng lên tại Hoa Kỳ, lan rộng trong xã hội nhằm tố cáo những kẻ đã lạm quyền để sách nhiễu và tấn công tình dục người khác, mà đa số nạn nhân là phụ nữ. Phong trào được lan truyền và hưởng ứng trên mạng xã hội qua biểu tượng hashtag #MeToo, đưa đến hàng loạt nhân vật nổi tiếng hoặc có thế lực từ Hollywood đến Hoa Thịnh Đốn bị tố cáo và rồi bị tan nát sự nghiệp. Nay phong trào này được vinh danh bởi báo Time, tăng thêm tầm quan trọng của phong trào không chỉ ở Hoa Kỳ mà khắp thế giới.

Monday, November 27, 2017

Jack Ma báo đáp ân nhân

Đây là cách Jack Ma báo đáp ân nhân từng cho ông 3,4 triệu đồng thời nghèo khó
Thứ Ba, ngày 07/11/2017
37 năm trước, số tiền này đã giúp chàng thanh niên trẻ Jack Ma chống chọi lại với cuộc sống khắc nghiệt.
Năm 1980, Jack Ma khi đó mới 16 tuổi đã gặp gỡ và kết bạn với du khách David Morley tại Tây Hồ, Hàng Châu. Tình bạn đó vẫn còn kéo dài tới tận bây giờ, Jack Ma và gia đình họ có mối quan hệ vô cùng thân thiết.
  
Jack Ma năm 16 tuổi và du khách David Morley tại Tây Hồ, Hàng Châu -  Jack Ma và Ken – vị ân nhân gây ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của ông
Ken – bố của David và gia đình họ đã giúp Jack Ma rèn luyện tiếng Anh, đồng thời liên tục trợ cấp số tiền 200 đô la Úc (khoảng 3,4 triệu đồng) cho chàng thanh niên trẻ. 5 năm sau, Jack Ma khi đó 21 tuổi lần đầu sang Úc theo lời mời của người bạn thân Ken. Jack Ma đã ở đó trong suốt 29 ngày. Chuyến đi này đã mở ra một thế giới mới, nhiều trải nghiệm mới và khiến Jack Ma trở thành một người hoàn toàn khác sau khi về nước.

Monday, November 20, 2017

15 năm thành lập Xe đò Long Thành

15 năm thành lập Xe đò Long Thành: CÀ Mau, Long Thành, Bolsa đến vùng Tây Bắc Hoa KỳPosted by: nvngaynay November 17, 2017 
Có lẽ ít ai từng sống ở miền Nam trước 1975 mà không có ít nhiều kỷ niệm với xe đò. Xe đò chở người thân về thăm quê. Xe đò đưa gói bánh tét từ Lục tỉnh gửi lên Sài Gòn. Xe đò chở cậu thanh niên mới lớn lên thị thành vô đại học. Xe đò có khi mang lên Sài Gòn tấm thư tình ướt át của người con gái miền Tây gửi lên chốn Đô Thành với bao nhớ nhung. Xe đò chất chứa nhiều kỷ niệm. Với tôi, xe đò còn hơn vậy nữa.
Tôi với xe đò như cái duyên cái nghiệp. Hồi đó, sau 1975, miền Nam trở thành nơi chứng kiến bao nhiêu câu chuyện đau buồn. Gia đình tôi là một trong những câu chuyện như vầy. Sau 1975, ba tôi, một sĩ quan Quân Lực VNCH, bị cộng sản bắt đi “cải tạo”. Má tôi một thân một mình bươn chải vừa nuôi đám con thơ dại, vừa nuôi chồng. Từ vợ một sĩ quan VNCH, má tôi trở thành người đàn bà lam lũ làm đủ nghề. Có một lúc, bà phải buôn lậu thuốc tây. Dù mới 9 tuổi vào cái ngày mà miền Nam rơi vào tay cộng sản nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh tảo tần của má tôi. Rồi một ngày, bà bị bắt vì tội buôn lậu. Tôi khóc hết nước mắt khi nhìn cảnh công an giải má tôi đi rồi xử án tù bà.

Saturday, November 4, 2017

Việt kiều về nước bị cấm nhập cảnh

"Đi rồi mới kể".
Image may contain: shoesSau hơn 40h đồng hồ vật vờ trên máy bay và phi trường ...thì giờ này cũng đã yên vị tại ngôi nhà thân yêu của mình tại Mỹ.
Chuyện là: ngày 17/10/2017 đáp chuyến bay... về.... 11h5p ngày 18/10/2017 đáp xuống sân bay Quốc tế Nội Bài, nhưng ngay khi bước xuống máy bay thì đã có 3 chú không mặc cảnh phục mời tôi tới phòng riêng để làm việc.
Từ ngỡ ngàng tới không còn nghi ngờ gì nữa “tôi đã bị cấm nhập cảnh?”
Thong thả bước theo các chú tới 1 phòng khoảng 12m2. Theo vào phòng thì có hai chú mặc đồ "đàng hoàng" có bảng hiệu và số hiệu, tên là Tuấn và ...; còn ba chú kia tên là Hải, Cường và ...nói sao nghe vậy vì chẳng có được một cái bảng tên nên chẳng biết là có đúng tên vậy không.
Hải, (ốm gầy, nhỏ con, như một con chó sói, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi) muốn tôi tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn: anh không được đụng đến điện thoại, anh phải đưa password để cho tôi kiểm tra,...

Thursday, October 26, 2017

Kiến trúc sư của ‘tư tưởng Tập Cận Bình’ bước ra sân khấu

Nhà lý luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc Vương Hộ Ninh (Wang Huning). Ảnh chụp tại kỳ họp Quốc Hội Trung Quốc, ngày 08/03/2017.REUTERS/Jason Lee

Trọng Thành 26-10-2017 Tại Đại hội 19 đảng Cộng Sản (CS) Trung Quốc vừa diễn ra, công chúng dường như đang chứng kiến một « thời đại mới » của nước Trung Hoa đang mở ra, với sự lên ngôi của « tư tưởng » Tập Cận Bình, người từ giờ thâu tóm mọi quyền lực trong tay, chấm dứt thời kỳ quyền lực được chia năm sẻ bảy. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, viễn cảnh « thời đại mới » mà ông Tập Cận Bình chủ trương trên thực tế chỉ là một giai đoạn tiếp nối của chế độ « chuyên quyền/độc tài » của Trung Quốc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Kiến trúc sư của ý thức hệ chính trị này, người được mệnh danh là « Kissinger Trung Quốc », vừa trở thành một trong 7 thành viên thường vụ Bộ Chính Trị đảng CS, cơ quan quyền lực tối cao tại Trung Quốc, cũng là một « quốc sư » của hai đời lãnh đạo tiền nhiệm.
Trang quốc tế, báo Le Monde hôm nay, 26/10/2017, có bài « Vương Hộ Ninh, quân sư của chế độ, bước ra sân khấu». Nội dung chính của bài viết được chắt lọc từ một bài nghiên cứu mới đây của nhà Trung Quốc học Jude Blanchette, mang tựa đề « Giấc mơ chuyên quyền mới của Vương Hộ Ninh».
Đến với Giang Trạch Dân từ năm 1995
Giáo sư Vương Hộ Ninh (Wang Huning) đã được lãnh đạo Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) đưa lên Bắc Kinh từ năm 1995, khi ông còn là trưởng khoa luật Đại học Phục Đán (Fudan), ở Thượng Hải. Vào thời điểm đó, ông Vương đã là một học giả trẻ, thành đạt, tác giả của cả chục cuốn sách. Học giả tứ tuần này cũng là người quyết liệt chống lại « nạn tham nhũng trên thượng tầng chế độ », được coi là mối đe dọa đối với sự tồn vong của đảng CS Trung Quốc (sau hai biến cố chấn động Thiên An Môn 1989 và Liên Xô sụp đổ 1991).

Wednesday, October 25, 2017

Quách Văn Quý, nhà tỉ phú gây chiến với Bắc Kinh

Thụy My 





mediaTỉ phú Quách Văn Quý (Guo Wengui) trả lời phỏng vấn tại New York, Hoa Kỳ ngày 30/04/2017.REUTERS/Brendan McDermid
Từ trên tòa nhà chọc trời ở Manhattan, một nhà tỉ phú Trung Quốc khởi động một trận chiến không khoan nhượng với chế độ Bắc Kinh. Ông đe dọa sẽ tiết lộ những chuyện động trời, gây bối rối cho giới lãnh đạo.
Ông Quách Văn Quý (Guo Wengui), 50 tuổi, hiện chưa đưa ra nhiều cáo buộc đối với các nhà lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc. Nhưng chính quyền Bắc Kinh không coi thường lời đe dọa của ông Quách, là sẽ lột trần tất cả vào mùa thu tới. Một đòn nầy lửa như vậy có nguy cơ phá vỡ sự hài hòa trong Đại hội Đảng Cộng Sản, mà trong dịp này ông Tập Cận Bình sẽ được giao đứng đầu đất nước đông dân nhất thế giới thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa.
Nhà Trung Quốc học Liang Jiang nhận định : « Đó sẽ là quả bom chính trị lớn nhất trong năm 2017 ».
Từ ba tháng qua, tỉ phú Quách Văn Quý, làm giàu trong ngành địa ốc và trốn khỏi Trung Quốc cuối năm 2014, từ trong căn hộ tuyệt đẹp của ông ở New York, đã tràn ngập mạng xã hội với những lời đả kích các vị tai to mặt lớn của Bắc Kinh. Người ta trông thấy ảnh ông trên thảm tập chạy bộ, bên cạnh chú chó hoặc trước biệt thự của Donald Trump ở Mar-a-Lago ở Florida, nơi tổng thống Mỹ đã tiếp ông Tập Cận Bình hồi tháng Tư.
Nhà chính trị học Trey McArver, thuộc trung tâm nghiên cứu Trivium đặt tại Bắc Kinh nhấn mạnh : « Điều thú vị là sự quan tâm từ phía đảng cũng như người dân Trung Quốc, không phải vì những gì ông ấy đã làm mà về khả năng ông ta sẽ làm ».

Monday, September 25, 2017

Lời phản biện tại buổi trình chiếu sơ lược phim 'The Vietnam War'

Lời phản biện tại buổi trình chiếu sơ lược phim 'The Vietnam War'
20 Tháng Chín 2017 - Nguyễn Ngọc Sẵng
Tôi may mắn được đại diện đài truyền hình PBS và Thư Viện địa phương mời vào Ban Điều Hành Thảo Luận (discussing panel) về phim The Vietnam War do hai nhà làm phim Ken Burns và Lynn Novick bỏ ra mười năm thu thập tài liệu để làm ra cuốn phim 18 tập nầy. Phim sẽ được trình chiếu vào ngày 17 tháng 9 năm 2017 trên Đài Truyền Hình PBS của Mỹ.


Trước lượng khán giả khoảng hơn 200 người, toàn là người Mỹ (trừ cô phụ tá tôi là một bác sĩ trẻ, Quyên Huỳnh). Tôi rất áy náy, nhưng quyết định nhận lời vì nghĩ rằng đây là cơ hội để nói lên quan điểm của Người Lính Việt Nam Cộng Hoà về Chiến Tranh Việt Nam. Tôi lên đường vì ý niệm đó dù biết sẽ không dễ dàng, nhất là  là ngôn ngữ. 

Thursday, August 10, 2017

"Mặt Trận Những Sự Thật Chưa Hề Được Kể" tập II - đặc biệt về tổ chức K-9

"Mặt Trận Những Sự Thật Chưa Hề Được Kể" tập II
 - đặc biệt về tổ chức K-9
Bản scan sách "Mặt Trận Những Sự Thật Chưa Hề Được Kể" tập II, Hồi Ký Chính Trị của Cao Thế Dung do bạn đọc đóng góp. Bìa Long Ân, Đa Nguyên xuất bản, Houston, Texas, 1991, Văn Hóa tổng phát hành - Edited and saved by TV PVT - tháng 12 / 2015
[tiếp theo tập 1]


Wednesday, August 9, 2017

Mặt Trận Những Sự Thật Chưa Hề Được Kể - Hoi ky chinh tri cua Cao The Dung

Mặt Trận Những Sự Thật Chưa Hề Được Kể - Hoi ky chinh tri cua Cao The Dung 
Sau đây là vài lời trích từ email của bạn đọc KT gởi cho chúng tôi vào ngày Dec. 1, 2015 về việc copy các bản sách gởi đến cho TV PVT: 
.... Vì thật sự tôi không có giấy phép làm copy. Chỉ bởi vì nhà xuất bản Văn Hóa đã đóng cửa không còn hoạt động nên việc liên lạc với NXB hoặc tác giả không dễ dàng gì. Nhận thấy những cuốn sách này rất lợi ích cho việc vạch mặt những tên ma đầu chính trị và việc kiếm tài liệu sau 20 năm rất khó khăn nên tôi quyết định scan ra pdf. Việc để tên tôi thấy không cần thiết, nhưng nếu các anh thấy đó là việc cần làm thì xin các anh tùy nghi ...."

Chúng tôi cũng xin nói thêm một lời minh thị rằng, những sách, tài liệu đồng dạng như vầy được TV PVT biên tập và đăng lại nơi đây chỉ mang tính tham khảo cho độc giả vì trong chừng mực nào đó, các tác giả đã viết sách mới thực sự chịu trách nhiệm với nội dung và tính công tâm của những tài liệu mà họ cung cấp. Chúng tôi chỉ thuần làm công việc lưu trữ và trưng bày nơi một trang Thư Viện công cộng cho nhu cầu tham khảo của bạn đọc xa gần.

Kính xin quý tác giả của các tập sách nói trên thuận tình bỏ qua về vấn đề bản quyền (copyright) mà cho phép chúng tôi đăng lại ở Thư Viện này duy chỉ cho mục đích tham khảo của bạn đọc về một chủ đê còn gây bao nhức nhối cho chí cả phục quốc của cộng đồng di dân Việt sau khi mất nước vào tay cộng sản Hanoi 30 tháng Tư 1975.
Tuy nhiên, nếu vị nào không đồng ý, xin bỏ chút thì giờ hạ cố gởi email cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ lập tức tiêu hủy những phần nào đã trót đăng. Xin chân thành cám ơn quý vị.

Kính cáo!

TV PVT
Cao Thế Dung
Ở hải ngoại, Cao Thế Dung được độc giả biết tới qua một số sách với đề tài văn hóa, chính trị đã được xuất bản. Trước 1975, cuốn sách nổi tiếng "làm thế nào để giết một tổng thống" của tác giả Lương Khải Minh và Cao Vị Hoàng (chính là Cao Thế Dung). Ông cũng viết nhiều báo có lúc lấy tên thật, có lúc lấy bút hiệu.
Qua Mỹ, ông ghi danh học hàm thụ một trường đại học tư không mấy nổi tiếng, đã tình luận án tiến sĩ năm 1980 với đề tài "Vai trò của thương buôn người Hoa trên thị thường lúa gạo Việt Nam". Kẻ ghét Cao Thế Dung vẫn hay chế giễu về cái bằng "tiến sĩ giấy" của ông họ gọi là bằng tiến sĩ CETA, tên một trường dạy nghề cho những người hưởng trợ cấp.
Cao Thế Dung có tham gia Mặt Trận Hoàng Cơ Minh vào những năm 1982 - 1984, có viết cho báo Kháng Chiến của Mặt Trận với bút hiệu Vương Chí Nhân. Khi Mặt Trận chia rẽ làm 2 phe bởi Hoàng Cơ Minh và Phạm Văn Liễu, Cao Thế Dung rút ra khỏi tổ chức. Năm 1987, dư luận biết tới một vụ ám sát hụt Cao Thế Dung tại tư gia. Tin này do ông loan ra các báo. Năm 1991 - 1992, ông viết cuốn sách "Mặt Trận, những sự thật chưa hề được kể" do nhà xuất bản Đa Nguyên của Vũ Ngự Chiêu phát hành. Cuốn hồi ký này kể những sinh hoạt chính trị của người Việt hải ngoại trong thập niên 80. Với bố cục không theo thời gian rõ ràng, những sự kiện không được sắp xếp phân loại, độc giả rất khó nắm vững sự việc chỉ có những người trong cuộc hoặc độc giả am tường sinh hoạt cộng đồng mới có thể phán đoán những điều Cao Thế Dung viết trong sách có trung thực hay không 

Thursday, February 2, 2017

Nữ DB Gốc Việt Ra Dự Luật Cản Trump

Nữ DB Gốc Việt Ra Dự Luật Cản Trump, Đòi Sa Thải Bannon Ra Khỏi Hội Đồng NSC

02/02/2017
(Updated) TT Trump: Cố vấn Steve Bannon ra khỏi Hội Đồng An Ninh Quốc Gia
April 5, 2017 - Xem bên dưới, cuối bài.


Nữ Dân Biểu Stephanie Murphy tên thật là Đặng Thị Ngọc Dung.


WASHINGTON (VB) -- Dân biểu liên bang gốc Việt duy nhất tại Hoa Kỳ không chỉ phản đối Tổng Thống Trump, bà còn đưa ra một dự luật để đuổi một ngưoòi thân tín của TT Trump ra khỏi Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (National Security Council, NSC).
Nữ dân biểu Stephanie Murphy (Florida) đã trình dự luật để bứng ghế Stephen Bannon ra khỏi NSC.
Bannon là có vấn chính trị hàng đầu của Trump.
Stephanie Murphy tên thật là Đặng Thị Ngọc Dung, sinh năm 1978, là một nữ chính khách người Mỹ gốc Việt thuộc đảng Dân chủ. Bà vừa đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ tháng 11 năm 2016, đại diện khu quốc hội số 7 của tiểu bang Florida.
Nếu dự luật được thông qua, dự luật của bà Murphy sẽ ngăn cản những người từng hoạt động mang đậm tính chính trị không cho vào Hội Đồng An Ninh, và cũng không cho dự các buổi họp thường xuyên của cơ quan an ninh này.

Dự luật cũng “bày tỏ quan điểm Quốc hội rằng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia hay Tham Mưu Trưởng Liên Quân nên được mời tham dự các buổi họp Ủy Ban Principal Committee.”

Wednesday, January 11, 2017

(755) TRẦN VĂN BÁ VÀ CÁC BUỔI LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY 8 THÁNG GIÊNG

          
Kỹ sư Phan Tấn Hưng - Cưụ Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn Người Nhái Hải Quân VNCH
 11/01/2017
Cứ mỗi năm, đến độ 8 tháng giêng, ngày mà CSVN xử bắn người anh hùng dân tộc Trần Văn Bá năm 1985 tại Thủ Dức, Việt Nam, rất nhiều nơi có người Việt sinh sống tổ chức lễ tưởng niệm TVB.
Nếu phần đông những buổi lễ này được tổ chức do lòng ngưỡng mộ và sự kính phục chân thành, thì cũng không ít do động lực cá nhân ti tiện hay do tính toán bè phải hèn mạt.
Nhân dịp giổ thứ 32 của TVB, tôi muốn trình bày 3 đề tài liên quan tới TVB sau đây:
                1/ Quảng bá sâu rộng tinh thần TVB, đồng thời đề cao cảnh giác về tác hại của những mưu đồ tiếm danh TVB.
   2/ Những ưu tư và nhắn nhủ của TVB qua 17 lá thư viết tay của anh gởi ra từ chiến trường
                3/ Cập nhật hóa tin tức và bài học anh TVB để lại
 Nhưng trước khi trình bày 3 vấn đề trên đây, tôi nghĩ quí vị cũng cần biết qua sự liên hệ giữa tôi và anh Bá, cũng như tiểu sử tranh đấu của gia đình anh Bá thì quí vị sẽ dễ hiểu hơn tại sao tôi đề cập tới 3 vấn đề này. Bài viết cuả tôi đính kèm theo đây (và sau đó là bài tiểu sử của TVB) nhân kỷ niệm 30 năm ngày TVB vị quốc vong thân, sẽ giúp quí vị rất nhiều.
Xin cám ơn và kính chào quí vị.