Friday, June 29, 2012

(188) 'Phê thuốc', gã trai cắn chết chó nhà

'Phê thuốc', gã trai cắn chết chó nhà

Michael Daniel đang đối mặt với tội trạng nghiêm trọng do hành vi giết chó tàn ác. Ảnh: wptv.com.
Thứ sáu, 29/6/2012 
Một thanh niên ở Texas  (Mỹ) đang đối mặt với mức án nghiêm trọng sau khi bị buộc tội đã cắn, giết và ăn thịt con chó cảnh của người bạn cùng nhà khi đang phê ma túy tổng hợp. 
Lời buộc tội cho rằng Michael Daniel, 22 tuổi, đang hút khói spice (một loại ma túy tổng hợp tương tự cần sa) ở nhà riêng tại Texas thì đột ngột tấn công người bạn ở cùng và chạy ra sân. Tại đây, anh ta bò toài, sủa và gầm gừ vào một người hàng xóm, rồi đuổi ông này đi.

Friday, June 22, 2012

(187) Ông lão 83 tuổi mất của vì 'tình một đêm'

 

Ông lão 83 tuổi mất của vì 'tình một đêm'

Trong nhà nghỉ, bà Bé đưa tân dược gây buồn ngủ cho người tình, nói là "thuốc tăng lực". Tưởng thật, ông lão 83 tuổi liền uống.
> Nữ phó giám đốc công ty vệ sĩ gây mê cướp tài sản

Chiều 3/6, VKSND huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Bé (52 tuổi, ngụ Cần Thơ) về tội Cướp tài sản.

Thursday, June 21, 2012

(186) Tú bà bị bắt, lộ bảng giá 'ăn tối' choáng váng của sao Hoa ngữ

Người đẹp ngực khủng Liễu Nham có giá 5.000 USD.

Tú bà bị bắt, lộ bảng giá 'ăn tối' choáng váng của sao Hoa ngữ

(GDVN) - Sau khi Lăng Uy Uy, cựu hoa hậu Đài Bắc bị bắt giữ, cảnh sát Đài Loan tìm thấy một cuốn sổ ghi giá "ăn tối" của rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất Hoa ngữ hiện nay. Theo lời tú bà này, đây chỉ là giá mà các đại gia phải chi ra nếu muốn ăn tối với người đẹp, còn nếu muốn qua đêm thì giá cả họ tự thỏa thuận với nhau. Trong cuốn sổ này có tên Lâm Chí Linh, giá cao nhất với 120 ngàn USD/tối.

(185) Cuộc nói chuyện của cựu đại tá VC Bùi Tín và những người chống đối (Updated June 28, 2012)

Cuộc tranh luận giữa Ban tổ chức cuộc nói chuyện của cựu đại tá VC Bùi Tín và những người chống đối hứa hẹn sẽ rất gay cấn và quyết liệt


Wednesday, 20 June 2012 16:05
Cali Today News – Được biết vào chiều ngày thứ năm 21 tháng 6, 2012 vào lúc 6 giờ, tại studio của nhật báo Cali Today sẽ có cuộc tranh luận giữa Ban tổ chức cuộc nói chuyện của cựu đại tá VC Bùi Tín và những người chống đối cuộc nói chuyện này.

(184) Dự đoán đáng kinh ngạc về nước Mỹ

Dự đoán đáng kinh ngạc về nước Mỹ
George Friedman, người sáng lập và là Chủ tịch Công ty Dự báo chiến
lược STRATFOR, một think-tank phi chính phủ hàng đầu thế giới từng dự báo chính xác một số sự kiện chiến lược. Cuốn sách 100 năm tới của ông đưa ra những dự đoán đáng kinh ngạc về nước Mỹ.

(183) Người mẫu Hàn đổ xô tới Đài Loan bán dâm

Ảnh chụp từ clip một người mẫu Hàn Quốc bán dâm ở Đài Bắc. Ảnh: Ifeng.
Người mẫu Hàn đổ xô tới Đài Loan bán dâm
Gần 100 cô người mẫu Hàn Quốc bị phát hiện hành nghề mại dâm ở Đài Bắc, Đài Loan. Họ "xuất ngoại" vì cảnh sát trong nước thắt chặt kiểm soát.

Wednesday, June 20, 2012

(182) Võ tử Đản viết về "Tội ác của Bùi Tín cựu đại tá Cộng sản"


Tội ác của Bùi Tín cựu đại tá Cộng sản
Kính gửi quý đồng hương tị nạn cộng sản.

Thưa quý vị,
Chắc hẳn một số trong quý vị đã đọc được tin về buổi nói chuyện vào cuối tuần này tại San José của ông Bùi Tín, cựu đại tá quân đội nhân dân Việt cộng, cựu Phó tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân Việt cộng, được thông báo dưới hình thức
Thư mời của một nhóm 7 người đứng tên tổ chức.
Ông Bùi Tín, một nhân vật không lạ với cộng đồng Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại và càng không xa lạ đối với tôi, Võ tử Đản, một cư dân tại San José, California.
Không xa lạ, bởi vì, gia đình tôi là nạn nhân trực tiếp của ông Bùi Tín, 65 năm trước, khi ông ta ở lứa tuổi 19, 20 và là Đại đội trưởng đơn vị dịch hậu Việt cộng trong vùng Triệu Phong và Hải Lăng.

Monday, June 18, 2012

(181) Bố già Mafia Cảnh sát Phạm Quý Ngọ (Updated - Jan 2014))

Thám Tử
1. Tướng Phạm Quý Ngọ & Tiền Còi 'cướp' Trụ sở Tổng cục cảnh sát!
Phạm Quý Ngọ nguyên giám đốc công an tỉnh Thái Bình, nay được phong hàm Trung Tướng, giữ chức Thứ Trưởng Bộ công an. Vốn không có tài cán gì nổi trội nhưng Ngọ lên rất nhanh bằng tiền. Các chiêu thức làm tiền của Ngọ có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Không ai ước lượng được gia sản của Ngọ là bao nhiêu chỉ biết Ngọ hiện có hai căn nhà tại toà nhà Pacific. Con trai Ngọ, Hùng “ngọ” cũng nghiễm nhiên ở một căn hộ giá triệu đô tại chung cư Vincom.



(180) Thủ Tướng Việt Nam quan hệ với cô Thái Hương



Vạch trần sự dối trá

Quan làm báo
Khi nào Thủ Tướng Việt Nam dám công khai mối quan hệ với cô Thái Hương – Người được ưu ái vay 10.000 tỷ để cứu Ngân hàng Bắc Á thì Việt Nam sẽ vạch trần được sự dối trá!
  Báo lề phải của Đảng CSVN mấy hôm nay đăng bài phỏng vấn cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Trần Hồng Quân và giật tít rất ấn tượng ‘PHẢI VẠCH MẶT SỰ DỐI TRÁ’.
Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ là người có thể vạch mặt được sự dối trá trong khi cả một thể chế được xây dựng trên sự dối trá từ cuộc sống riêng tư đến lừa dối nhân dân các vấn nạn, các Quốc sách của đất nước?

Friday, June 15, 2012

(179) Xem "giò cẳng" mấy người đẹp

Wrinkly, knobbly, saggy - meet the celebs going weak at the knees!

By Jenny Stocks


She may still have the glossy mane, tiny waist and toned arms of a woman ten years her junior, but there was one body part that let down Catherine Zeta-Jones when she appeared on the red carpet this week — her saggy knees.
The 42-year-old’s knee wrinkles — or ‘kninkles’ as they have been dubbed — blighted her otherwise perfect pins, and proved that even Hollywood stars can’t avoid the dreaded crinkling, pouching and sagging of the knee area which starts when women hit 40.
‘As we age, the collagen beneath the skin’s surface breaks down, which causes sagging — and the force of gravity above the knees, plus the extra skin that allows us to stretch and bend our legs, makes this area more noticeable than most,’ says Dr Dirk Kremer, cosmetic surgeon at Harley Street Aesthetics.
Catherina Zeta Jones' knees
Catherine Zeta-Zones - ThSt

(178) UFO thời cổ đại


Coi từ từ chắc khoảng một tháng mới hết, file nào cũng hay cả, 

 Người ngoài hành tinh thời cổ đại: một seri phim truyền hình của Hãng History Channel
(do Zerokun tổng hợp)


Các link xem trực tuyến :

Monday, June 11, 2012

(177) TÌNH BẠN TRONG ĐỜI

  Glitter Image
Bạn bè cũng như tiền vậy...
Có tờ thật...
Có tờ giả...
Có tờ lành...
Có tờ rách...
Chỉ tiếc là, mình không phải máy soi tiền nên không thể biết được...
Nhưng "rách" và "giả" cũng không che được dưới ánh mặt trời, lũ bạn đó được gọi là "Bèè… è"...
Trong cuộc vui, đâu biết ai là BẠN . . .
Lúc hoạn nạn, mới biết bạn là AI.

(176) Favic, tốp ca không có người Việt chuyên hát nhạc Việt nam


Nhóm tốp ca nữ của ban nhạc FAVIC. Photo by Tuong An, RFA

Favic, tốp ca không có người Việt chuyên hát nhạc Việt nam

Tường An, thông tín viên RFA, Paris - 2012-06-11
Sống ở xứ người, phải học tập ngôn ngữ và văn hóa xứ người là chuyện bình thường. Nhưng sống ở xứ người mà tập cho người bản xứ học tập ngôn ngữ và văn hóa xứ mình là một chuyện lạ và ngược đời.

Chuyện lạ và ngược đời ấy đã xảy ra tại Pháp. Với tốp ca FAVIC, người ta đã nhìn thấy những người ngoại quốc mặc y phục VN và ca những bài ca bằng tiếng Việt. Rất hài hước và rất cảm động. Xin mời quý thính giả cùng Tường An tìm hiểu về tốp ca đặc biệt này.
Hướng đi và mục đích của Tốp ca Favic
Hẳn quý vị cũng nhận được rõ những câu ca dao quen thuộc của bài dân ca « Qua cầu gió bay » được diễn ngâm bằng giọng ngâm không phải là người Việt nam.

Friday, June 8, 2012

(175) 90% nghệ sĩ xứ Đài sống nhờ tiền bao của đại gia


Nữ diễn viên với phát ngôn gây sốc Điền Lệ. 
"90% nghệ sĩ xứ Đài sống nhờ tiền bao của đại gia"
08/06/2012 - Chưa kịp lắng xuống sau scandal Chương Tử Di hay Triệu Nhã Chi, dư luận Đài Loan lại tiếp tục rúng động bởi tiết lộ gây sốc của một nữ diễn viên.
Ngày hôm qua, một nữ diễn viên của Đài Loan có tên là Điền Lệ đã trở thành tâm điểm chú ý của báo giới và công chúng khi mạnh miệng tuyên bố, 90% nghệ sĩ Đài Loan đều sống nhờ tiền bao của các đại gia.

(174) Ấu dâm, 190 người bị bắt, cứu 18 em nhỏ

Hoạt động ấu dâm, 190 người bị bắt, cứu 18 em nhỏ
Friday, June 08, 2012
WASHINGTON (AFP) - Cảnh sát bắt giữ 190 người liên quan đến hoạt động ấu dâm trong cuộc bố ráp quan trọng hồi tháng qua. Cơ quan Di Trú và Thuế Quan, ICE, hôm Thứ Sáu cho hay, có 18 em nhỏ được giải cứu.
Thành viên của ‘Lost Boy’, mạng lưới hoạt động ấu dâm quốc tế bị phá vỡ, được công bố trong cuộc họp báo ở Los Angeles hồi năm 2010. Tháng Năm vừa qua, cảnh sát bắt được 190 nghi can trong chiến dịch Operation Orion, cứu được 18 em nhỏ. (Hình: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)
ICE nói rằng, trong chiến dịch Operation Orion thực hiện hồi Tháng Năm, nhiều nghi can bị bắt ở Hoa Kỳ nhưng cũng có một số tại Argentina, Anh, Philippines và Tây Ban Nha.

(173 A) Bình Nhưỡng chơi xỏ "đại ca"?

(LND) Hung hăng, thô bạo với ngư dân Việt Nam, ngang nhiên thách thức Philippines…nhưng Bắc Kinh có vẻ bó tay trước đàn em Bình Nhưỡng liều lĩnh. Có lẽ « Ăn thua mình gan, ai gan mình thua”, hihi. 
Sau đây là bài viết của thông tín viên nhật báo Le Monde tại Bắc Kinh, mang tựa đề « Cách đối xử tồi tệ với ngư dân của « đồng minh » Bắc Triều Tiên gây phẫn nộ tại Trung Quốc », trên số báo ra ngày 27/05/2012.  
Hai mươi tám ngư dân Trung Quốc được thả vào ngày 20/05/2012, sau 13 ngày bị những người Bắc Triều Tiên mặc quân phục bắt giữ. Họ đã không được « nước anh em » đối xử như mong đợi : phải chịu đựng những cú đánh bằng báng súng, bị chửi mắng, và bữa ăn thì hết sức tồi tệ. Điều sỉ nhục nhất, theo như lời kể của người đầu bếp trên một trong ba chiếc tàu cá là : « Họ dùng lá cờ đỏ (của Trung Quốc) làm giẻ lau ! ».

Thursday, June 7, 2012

(173) Tàu Cộng nuôi cá trên vịnh Cam Ranh

Bè nuôi, thu mua cá của các lao động Trung Quốc tại vịnh Cam Ranh, phía sau là tàu thuyền đậu tại cảng.
Tàu Cộng nuôi cá trên vịnh Cam Ranh
Wednesday, June 06, 2012

Quan chức: ‘Hậu quả chưa nghiêm trọng’
CAM RANH (NV) -Cả nước xôn xao về người Trung Quốc nuôi cá bè sát khu vực ‘nhạy cảm’ quân sự, nay nhà cầm quyền Cam Ranh mới bắt đầu “làm rõ trách nhiệm”.Một số báo chí ở Việt Nam liên tiếp đưa tin về vụ việc này từ đầu Tháng Sáu đến nay. Theo những tiết lộ ban đầu, một số người Trung Quốc nuôi cá lậu ở vịnh Cam Ranh, chỉ cách quân cảng Cam Ranh có 300 mét. Sau đó, các tin tức tiếp theo cho thấy người Trung Quốc còn nuôi hải sản lậu ở cả vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) và cả vịnh Vũng Rô (Phú Yên).

(172) Quán Brodard ở Sài Gòn không còn nữa

Quán Brodard nay trở thành cửa tiệm dịch vụ máy vi tính. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)

Quán Brodard ở Sài Gòn không còn nữa
Wednesday, June 06, 2012 
Nguyễn Ðạt/Người Việt

SÀI GÒN (NV) - Ði qua đường Ðồng Khởi (đường Tự Do cũ), chúng tôi mới hay quán Brodard không còn nữa mà trở thành cửa tiệm máy tính của “Công ty Thương mại & Dịch vụ điện tử Hồng Nhân”.

Hỏi thăm chị bán thuốc lá lẻ trên vỉa hè gần đó, chị cho chúng tôi biết quán Brodard đã thay-ngôi-đổi-chủ từ 2 tháng nay.
Quán Brodard (ở số 131-133) và Givral-La Pagode, cùng tọa lạc trên đường Ðồng Khởi, quận 1.
Ðây là 3 quán (nhà hàng) điển hình sang trọng của Sài Gòn trước 30 tháng 4, 1975.
Brodard-Givral-La Pagode từng làm sáng lên gương mặt của “Sài Gòn hoa lệ” - “Hòn ngọc Viễn Ðông” một thời, đã tại vị trong suốt thời gian lịch sử của miền Nam tự do.
Có thể nói, thiếu ba quán tiệm này, bức chân dung Sài Gòn sẽ chỉ là bức chân dung dang dở.

(171) Lời phát biểu của Trung Tá Lục Quân Hoa Kỳ Julian Trần

Julian Tran 
Lời phát biểu của Trung Tá

Lục Quân Hoa Kỳ Julian Trần



Nhân dịp lễ Memorial Day
tại National Cemetery of the Pacific (Punchbowl) Honolulu, Hawaii
Ngày 27-5-2012
(Translation from the remarks in English)


Kính thưa qúy Cựu Chiến Binh chiến tranh Việt Nam; các quân nhân Hải, Lục, Không quân, Thủy Quân Lục Chiến, Biên Phòng và qúy quan khách.
Kính thưa quý vị,             
Đây là một vinh dự lớn cho tôi ngày hôm nay được ở đây để bày tỏ những lời biết ơn chân thành đến những anh hùng đã chiến đấu cho nền tự do của miền Nam Việt Nam.
Trước hết, tôi xin cám ơn ban tổ chức, nhất là Cô Nina và cựu Đại Tá Castagnetti đã cho tôi cơ hội được đứng nói chuyện với quý vị trong buổi chiều hôm nay.
 Kính thưa quý vị,
Là một người lính, tôi tin là "khi đã là lính, thì suốt đời ta sẽ là lính"; thế nên theo sự suy nghĩ của tôi, quý vị không phải là những cựu chiến binh, mà quý vị luôn là người lính cho đến ngày các quý vị nhắm mắt xuôi tay.  Vì thế, nếu cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không ngần ngại được sát cánh với quý vị xông pha vào mặt trận bất cứ ngày nào, giờ nào, và bất cứ nơi đâu.  Cũng như quý vị, tôi cũng đã từng xông pha ngòai mặt trận trên những vùng đất lạ xa xôi để bảo vệ cho cuộc sống và nền tự do mà chúng ta, những công dân Hoa Kỳ, được an hưởng từng ngày từng phút.

Wednesday, June 6, 2012

(170) 20 TUỔI với 700 USD ĐI KHẮP THẾ GIAN

Huyền ở lễ hội Holy tại Nepal. Cô đã có thời gian sống ở đây ba tháng._ThSt

20 TUỔI, 700 USD VÀ ĐI KHẮP THẾ GIAN

20 tuổi, trong lúc bạn bè đang mải mê với sự học ở một trường đại học hay cao đẳng nào đó, Nguyễn Thị Khánh Huyền hay Huyền Chip (Sinh 1990) một mình xách ba lô lên vai và đi vòng quanh thế giới. Sự đi của Huyền không bởi một mục đích xa xôi nào, chỉ đơn giản “đi vì muốn đi mà thôi”.
  
Xách ba lô lên và đi
Cô gái 22 tuổi nhớ lại quãng thời gian trước khi chuyến đi vòng quanh thế giới bắt đầu “ 20 tuổi, khi đang làm việc ở Malaysia, công việc, đồng nghiệp, môi trường làm việc, tất cả đều rất tốt, nhưng tôi nhận thấy cuộc sống của mình như đang đi vào đường không lối ra. Nếu cứ làm và chờ đợi được tăng lương, thăng chức thì rồi cũng sẽ đến lúc con người ta già và chết. Tôi muốn đi để biết được thực sự mình muốn gì cho cuộc sống này. 20 tuổi, khi ấy tôi chỉ như một đứa trẻ, nói với mẹ rằng con muốn đi vòng quanh thế giới, thế là đi.”

(169) 9 Món Trường Thọ


Bữa ăn có canh mướp đắng (trái khổ qua) và cà chua là một trong 9 món trường thọ. Ảnh: N.Hữu
9 Món Trường Thọ

Nếu biết kết hợp chọn thực phẩm có lợi trong bữa ăn hằng ngày sẽ trì hoãn được sự lão hóa
Với những người có thói quen vận động cơ thể, việc giải phóng năng lượng thường xuyên dễ dàng duy trì được sức khỏe và sự trẻ trung. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp với việc chọn thực phẩm có lợi thì tuổi thọ sẽ tăng rất nhiều.
1- Món ăn cơ thể dễ hấp thụ nhất là cháo. Cháo có thể điều hòa dạ dày, bổ tì, thanh lọc phổi, mát đường ruột. Nhà dinh dưỡng thời nhà Thanh - Tào Tử Sơn đã từng nói: “Người già mỗi ngày nên ăn cháo, không kể bữa, có thể tăng cường sức khỏe và hưởng đại thọ”.

Tuesday, June 5, 2012

(168) "Quốc hội đang bàn việc công khai danh tính người mua dâm"

Hai nữ sinh viên “làm thêm” với giá 2 triệu đồng mỗi lần “đi khách” bị bắt. (Hình: Người Lao Ðộng)
“Vốn tự có” thời kinh tế khó khăn
Sunday, June 03, 2012
Phùng Thức/Người Việt

Vào lúc cả nước Việt Nam đang rơi vào thảm trạng thị trường ế ẩm thì phát hiện về đường dây mãi dâm chân dài diễn viên - người mẫu giá ngàn đô khiến dư luận choáng váng.
Dù không nói ra nhưng ai cũng biết gọi gái - gái gọi với giá này - nếu không phải bọn tư bản đỏ, đám cán bộ tham nhũng thì cũng là đám thái tử Việt cộng. Báo chí lề phải hùa nhau đăng bài lên án về chuyện mãi dâm ở Việt Nam mà không hề đá động gì đến những kẻ đi mua dâm thì đúng là trò hề. Nhưng với những người nhạy cảm vấn đề gái gọi chân dài và đám nhiều tiền mua dâm không đáng quan tâm bằng việc các chị em hành nghề bằng vốn tự có đang sống ra sao trong thời buổi kinh tế Việt Nam đang rơi xuống đáy này.

(167) Hoa hậu môi giới mại dâm 2.500 đôla

Hoa hậu khu vực Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân
Hoa hậu nghi môi giới mại dâm 2.500 USD
Không chỉ trực tiếp "phục vụ" các đại gia, hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân còn bị cho là tận dụng mối quen biết với giới người mẫu, diễn viên để môi giới mại dâm với giá 2.000-2.500 USD mỗi lần.

(166) Diễn hành Tình Yêu

Love Parade - lễ hội sexy cuồng nhiệt mùa hè của Âu châu tổ chức tại Berlingiữa tháng 7 qui tụ khoảng 1,5 friệu thanh niên thiếu nữ đến từ khắp nơi .

Monday, June 4, 2012

(165) Khách sạn dát vàng tại Hà Nội tốn phí 30 triệu đô

Ảnh: Bá Đô
Tầng 1, 27, 28 và 29 của khách sạn Grand Plaza được dát bằng vàng lá rất mỏng từ một đến 4 lớp, tùy vị trí.

Để dát vàng khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), chủ đầu tư công trình này đã bỏ ra số tiền khoảng 30 triệu đôla, tính tại thời điểm năm 2009. Tuy nhiên, không phải lúc nào những phòng dát vàng đều được thuê kín.

Friday, June 1, 2012

(164) Truy tố sinh viên giết người rồi ăn thịt nạn nhân

Alexander Kinyua
Alexander Kinyua, ThSt
Thời đại "quỷ vương" hay sao mà nhiều tin tức "ăn thịt người" quá vậy?
Engineering student, 21, 'stabbed and dismembered his roommate with knife then ate his brain and heart'
  • Alexander Kinyua, 21, told police he stabbed and dismembered 37-year-old Kujoe Bonsafo Agyei-Kodie before eating his heart and parts of brain
  • Kinyua's brother told police he found hands and human head in bins above brother's washing machine
  • Then directed police to nearby church where he said he stashed rest of Agyei-Kodie's body
  • Kinyua's Facebook details troubled student who wrote that campus shootings were actually ethnic cleansings
By Beth Stebner


A 21-year-old electrical engineering student has been charged with first-degree murder after parts of a man’s dismembered body were found in his home a week after the man first went missing.
Alexander Kinyua confessed to police that he also ate his roommate’s heart and portions of the brain after killing him in their Joppa, Maryland town home.
This is the second deeply disturbing report of cannibalism to sweep the nation within a week. In the first, ‘Miami Cannibal’ Rudy Eugene tore off and ate most of the face of down-and-out homeless man Ronald Poppo.

(163) Giết người tình "đồng tính" rồi "sơi tái" (updated)

The man believed to have been brutally slayed in a videotaped attack before his body parts were mailed to Canada's top political parties was Chinese student who had been dating his suspected killer.
Nạn nhân và hung thủ - ThSt
 Tài tử "phim con heo" giết người tình "đồng tính" rồi "sơi tái"
Nạn nhân là một  người Tàu du học. Hung thủ thu video cho thấy chặt tử thi 
từng khúc và cả cảnh ăn sống.
190 quốc gia đang hợp tác với Interpol để truy bắt tội phạm Magnotta, Có thể hung thủ đang tại Pháp và giả dạng trong y phục phu nữ.