Friday, June 22, 2012

(187) Ông lão 83 tuổi mất của vì 'tình một đêm'

 

Ông lão 83 tuổi mất của vì 'tình một đêm'

Trong nhà nghỉ, bà Bé đưa tân dược gây buồn ngủ cho người tình, nói là "thuốc tăng lực". Tưởng thật, ông lão 83 tuổi liền uống.
> Nữ phó giám đốc công ty vệ sĩ gây mê cướp tài sản

Chiều 3/6, VKSND huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Bé (52 tuổi, ngụ Cần Thơ) về tội Cướp tài sản.
Trước khi bị bắt, bà Bé là phó giám đốc phụ trách khu vực Cần Thơ của một công ty vệ sĩ trụ sở ở Sóc Trăng. Theo truy tố, để có tiền tiêu, tháng 2/2011 bà Bé hẹn cụ ông 83 tuổi đến nhà nghỉ để “tâm sự”.
Lấy lý do muốn bạn tình sung mãn, bà Bé đã lừa cụ ông uống thuốc ngủ. Khi nạn nhân mê man, bà ta đã cướp 500.000 đồng, hai điện thoại di động.
Một tháng sau, bà Bé hẹn tiếp người đàn ông nhỏ hơn mình 9 tuổi đến nhà trọ để ân ái. Với chiêu gây mê tương tự, người phụ nữ này đã cướp của nạn nhân gần một triệu đồng và nhẫn 4 vàng 24k.
Theo cơ quan điều tra, bà Bé còn là thủ phạm của nhiều vụ gây mê cướp tài sản khác tại thành phố Cần Thơ. Trao đổi với VnExpress.net, thượng tá Trần Văn Minh (Trưởng công an huyện Châu Thành) cho biết hành vi này được tách riêng trong vụ án khác do các cơ quan tố tụng tại Cần Thơ thụ lý, xét xử.

Xử tù người đàn bà lừa bạn tình 83 tuổi

Lấy lý do muốn bạn tình sung mãn, bà Bé lừa cụ ông U90 uống thuốc ngủ. Ân ái xong nạn nhân mê man để mặc cho bà ta móc ví lấy tiền.
> Ông lão 83 tuổi mất của vì 'tình một đêm'

Chiều 22/6, TAND huyện Châu Thành (Hậu Giang) phạt bà Nguyễn Thị Bé (52 tuổi, ở Cần Thơ) 9 năm tù về tội Cướp tài sản. Cùng tội danh, tuần trước bà Bé bị TAND huyện Châu Thành A (Hậu Giang) tuyên 8 năm nên tổng hợp hình phạt bà này phải nhận là 17 năm tù.
Theo cơ quan tố tụng, với mác Phó giám đốc phụ trách địa bàn Cần Thơ của một công ty bảo vệ ở Sóc Trăng, bà Bé lân la tìm mấy ông "ham của lạ". Nhận mình là người có địa vị trong xã hội nhưng luôn thiếu thốn tình cảm, bà Bé lôi kéo cụ ông 83 tuổi ở Sóc Trăng cùng vào nhà nghỉ.
Lấy lý do muốn bạn tình sung mãn, bà Bé lừa ông cụ uống thuốc ngủ. Chờ lúc nạn nhân mê man, bà này móc ví lấy 500.000 đồng với hai điện thoại di động rồi bỏ đi.
Cũng với cách gây mê tương tự, tháng 3/2011, bà Bé cướp một triệu đồng cùng chiếc nhẫn 4 chỉ vàng 24k của người đàn ông kém 9 tuổi, sau khi "tâm sự" tại một nhà nghỉ ở Châu Thành.
Tại tòa, nữ phó giám đốc cho rằng, nguyên nhân phạm tội là do chồng mất sớm, phải nuôi mẹ già với hai con nên nhiều lúc túi cạn tiền. Để trang trải cuộc sống, bà này phải vay nóng nhiều người nhưng không có khả năng trả. Vì vậy bà Bé đành phải giăng bẫy tình đàn ông rồi tìm cách chuốc thuốc mê để cướp tiền, vàng.
Bà Bé còn bị nhà chức trách ở Cần Thơ điều tra gần 20 vụ gây mê cướp tài sản dẫn đến chết người từ năm 2009 đến tháng 10/2011.

No comments: