Monday, September 16, 2013

(482) Nhân viên cứu hỏa gốc Việt ở New York kiện đồng nghiệp ra tòa

Nhân viên cứu hỏa Phạm Minh-Bảo nói rằng anh bị quấy rối tại đơn vị Engine 207 của Brooklyn,
cũng như Engine Co 55 ở Manhattan. Photo Courtesy: Juan Gonzalez
Nhân viên cứu hỏa gốc Việt ở New York kiện đồng nghiệp ra tòa
Một nhóm nhân viên cứu hỏa của đơn vị Engine 207 của Brooklyn đã hành hạ anh Bảo với các câu mắng sặc mùi phân biệt chủng tộc như “Charlie”, “chink” và “gook”, thậm chí còn ném hỏa pháo về phía anh, theo tinh thần một đơn kiện cho hay.
16/09/2013  – Có thể nói anh Phạm Minh Bảo là nhân viên cứu hỏa gốc Việt duy nhất của thành phố New York và anh Bảo đang kiện các đồng nghiệp của mình ra tòa về tội mạ lỵ phỉ báng. 
Một nhóm nhân viên cứu hỏa của đơn vị Engine 207 của Brooklyn đã hành hạ anh Bảo với các câu mắng sặc mùi phân biệt chủng tộc như “Charlie”, “chink” và “gook”, thậm chí còn ném hỏa pháo về phía anh, theo tinh thần một đơn kiện cho hay.
Năm nay 33 tuổi, trong đơn kiện đệ nạp tại Tòa Thượng Thẩm Manhattan tuần qua, anh Bảo còn tố cáo “các cấp chỉ huy bao che và khuyến khích” thái độ thù địch này.
Khi vợ anh bị sẩy thai sinh sớm, anh Bảo chỉ được cấp cho nghỉ ở nhà giúp đỡ vợ có 2 tuần và khi trở lại làm việc, anh còn bị mắng là “đồ lười biếng”.
Anh Bảo cho là những ta thán phiền muộn của anh đã rơi vao tai của “những người điếc”. Khi anh tìm cách xin được thuyên chuyển sang đơn vị khác vào năm 2007, anh thấy y phục dụng cụ làm việc của mình bị ai đó treo vào một dây thòng lọng.
Những hăm dọa tiếp tục khi anh được chuyển qua đội Engine C0.55 ở Manhattan vì anh Bảo lại thấy một dây thòng lọng khác được nhét vào túi của đồng phục làm việc. Một đại diện Sở Pháp Luật của New York cho hay Hội Đồng Thành Phố sẽ xem xét đơn tố cáo của anh Bảo.

Trường Giang (nguồn New York Post)


No comments: