Saturday, July 13, 2013

(453) Nghề săn ma: Chuyện lạ trên đất Mỹ!

Chuyện lạ trên đất Mỹ: Nghề săn ma!
Ban đầu thì có vẻ như họ may mắn vì mua lại được căn nhà với giá rất hời. Nhưng rồi chuyện lạ bắt đầu xảy ra như việc đồ đạc trong nhà tự di chuyển chỗ, bà Lutz bị hất tung lên khỏi mặt đất, trên người nổi lên nhiều vết sưng tấy, gương mặt ma quỷ lấp ló trên lò sưởi, ruồi bọ tràn vào nhà ngay giữa mùa đông và những mùi hôi thối nồng nặc xông lên cùng với dung dịch màu xanh từ trong tường toát ra bên ngoài và còn rất nhiều điều rùng rợn khác nữa đã khiến cho gia đình ông Lutz phải bỏ chạy chỉ sau 28 ngày dọn vào.
12/07/2013 - Ở nước Mỹ có nhiều nghề hơi khác thường và chỉ những người can đảm lắm mới có thể làm được như nghề theo đuổi cuồng phong gió lốc (tornadoe chaser) và một nghề khác ít ai nghe nói đến là nghề thám thính những ngôi nhà ma hay còn gọi là nghề săn đuổi ma. 
Bà Lorraine Warren, năm nay 86 tuổi và nguời chồng quá cố của bà, ông Ed Warren cũng từng là người nghiên cứu về ma quỷ là những người hiếm hoi theo đuổi nghề săn tìm ma trong nhiều năm dài.
Những khám phá của 2 ông bà đã là đề tài cho một số bộ phim ma nổi tiếng như phim “The Amityville Horror” sản xuất năm 1979 và phim sẽ trình chiếu trong tuần tới là The Conjuring (tạm dịch là Gọi Hồn). 
Đây là những phim hoàn toàn dựa vào chuyện có thật với phần lớn chi tiết do ông bà Warren tận mắt chứng kiến. Gần đây trong buổi ra mắt phim The Conjuring, khi được phóng viên hỏi về sự mức độ rùng rợn khác biệt giữa 2 bộâ phim trên thì người phụ nữ gan lì này đã cười mà cho rằng không có gì so sánh được với câu chuyện ma ở Amityville, đến độ bà không bao giờ muốn nhắc đến.
Theo lời kể của bà Warren thì từ khi 2 ông bà thành lập viện nghiên cứu tâm linh New England Society for psychic research từ năm 1952 và với hơn 4000 hồ sơ trong nghề tìm ma, chỉ có căn nhà ma ở Amityville là gây ra những ám ảnh trường kỳ ghê sợ và là nơi duy nhất mà bà sẽ không bao giờ quay lại. 
Có lẽ đúng như vậy do một án mạng hãi hùng kinh khủng đã xảy ra tại ngôi nhà số 112 Ocean Avenue tại thành phố Amityville, New York vào tháng 11 năm 1974 khi người con trai 23 tuổi của gia đình DeFeo đã nhẫn tâm giết hại cha mẹ, 2 em trai và 2 em gái ruột thịt của mình. 
Tuy nhiên chuyện phim không nói chính về án mạng này mà chính về những gì xảy ra một năm sau đó khi người chủ mới là ông George Lutz cùng vợ và 3 con dọn vào. 
Ban đầu thì có vẻ như họ may mắn vì mua lại được căn nhà với giá rất hời. Nhưng rồi chuyện lạ bắt đầu xảy ra như việc đồ đạc trong nhà tự di chuyển chỗ, bà Lutz bị hất tung lên khỏi mặt đất, trên người nổi lên nhiều vết sưng tấy, gương mặt ma quỷ lấp ló trên lò sưởi, ruồi bọ tràn vào nhà ngay giữa mùa đông và những mùi hôi thối nồng nặc xông lên cùng với dung dịch màu xanh từ trong tường toát ra bên ngoài và còn rất nhiều điều rùng rợn khác nữa đã khiến cho gia đình ông Lutz phải bỏ chạy chỉ sau 28 ngày dọn vào. 
Ông bà Warren đã đích thân đến nơi điều tra sau đó và những gì họ chứng kiến đã khiến cho bà Warren lần đầu tiên biết sợ ma.
Trong bộ phim mới The Conjuring của đạo diễn trẻ người Á Châu James Wan, nội dung chính kể lại việc điều tra của ông bà Warren về những điều ma quái xảy ra tại trang trại hẻo lánh của gia đình Perron ở Rhode Island vào năm 1971. Mục đích của họ là tìm ra sự thật về nguyên nhân của những điều kỳ quái trong ngôi trại này và qua hành trình đó những tình tiết ghê rợn sẽ khiến cho người xem có những màn la hét, nổi da gà, che mặt không dám nhìn. 
2 diễn viên Patrick Wilson và Vera Farmiga sẽ thủ vai ông bà Warren. Theo bà Warren thật ngoài đời, một người tin tưởng là có ma trên đời thì không phải chỉ kể chuyện ma là xong mà phải chỉ ra những chứng cớ rõ ràng về sự hiện diện của ma, đó cũng là nội dung của phim The Conjuring. 
Phước An - Cali Today

No comments: