Monday, March 15, 2021

"Chuyện ma" ở dinh thủ tướng Nhật

 "Chuyện ma" ở dinh thủ tướng Nhật



Tuần trước, vấn đề này lại được thảo luận trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản. Như mọi khi, câu trả lời thường gặp nhất là dinh thủ tướng "có ma", sau khi có một số phóng viên đã hỏi liệu ông Suga có "cảm thấy sự hiện diện" của ma hay không. Ông Suga cười lớn và đáp: "Bây giờ mọi người nhắc tới ma, thì có lẽ tôi cũng cảm nhận thấy đó".

Dinh thự có ma?

Cứ sau vài năm, lại có những thông tin được đăng tải để lý giải tại sao thủ tướng Nhật Bản từ chối sống trong khu dinh thự chính thức. Tuần trước, vấn đề này lại được thảo luận trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản. Như mọi khi, câu trả lời thường gặp nhất là dinh thủ tướng "có ma". 

Được hoàn thành vào tháng 4/2002, dinh thự của thủ tướng Nhật Bản - được gọi là Sori Kotei - là một tòa nhà 6 tầng rộng rãi nằm liền kề Tòa Nghị sự Quốc hội. Nhưng kể từ khi đắc cử trong cuộc bỏ phiếu của quốc hội vào tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Yoshihide Suga vẫn tiếp tục ở trong khu nhà nhỏ dành cho các thành viên của Quốc hội mà ông đã ở trong suốt 25 năm qua.

Trong một cuộc tranh luận hồi tháng 2 tại Quốc hội, ông Yoshihiko Noda của Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập của Nhật Bản yêu cầu được biết lý do tại sao ông Suga vẫn chưa chuyển đến nơi ở chính thức.
 

Thủ tướng Yoshihide Suga. Ảnh: EPA

Ông Noda - từng giữ chức thủ tướng từ năm 2011 đến năm 2012, và là thủ tướng Nhật Bản cuối cùng sống tại dinh thự nói trên - đã đặt câu hỏi cho ông Suga 2 ngày sau khi trận động đất mạnh 7,3 độ Richter khiến các đoàn tàu dừng lại và gây ra hư hỏng cấu trúc ở đông bắc Nhật Bản. Ông Noda chỉ ra rằng ông Suga đã mất 20 phút để đến nơi ở chính thức để chủ trì một cuộc họp khẩn cấp.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu có một trận động đất ngay bên dưới Tokyo?" - ông Noda hỏi. "Giao thông có thể tắc nghẽn và sẽ mất hơn 20 phút. Nhưng để đi bộ từ dinh thủ tướng đến văn phòng thì chẳng mất phút nào cả".

"Mặc dù không ai ở nhưng tiền bảo trì và bảo dưỡng hàng năm lên tới 160 triệu yên (1,47 triệu USD). Tôi không thể hiểu tại sao thủ tướng không chuyển đến đây ở."

Các phóng viên đã hỏi ông Suga điều tương tự ngay sau cuộc bầu cử. Mặc dù ông Suga đã trả lời lái sang vấn đề khác, nhưng dường như có khả năng cao ông Suga đã nắm được một vài tin đồn về việc có ma tại khu dinh thự.

Những người tiền nhiệm

Năm 2013, ông Shinzo Abe đã buộc phải trả lời rằng ông "không biết" về những tin đồn dinh thự có ma sau khi một chính trị gia đối lập hỏi tại sao ông không sống ở đó. Ông Suga - khi đó đang giữ chức vụ chánh văn phòng nội các - đã bị dồn hỏi về vấn đề này trong một cuộc họp báo sau đó.

Một số phóng viên đã hỏi liệu ông Suga có "cảm thấy sự hiện diện" của ma hay không. Ông Suga cười lớn và đáp: "Bây giờ mọi người nhắc tới ma, thì có lẽ tôi cũng cảm nhận thấy đó".

Dinh thự thủ tướng Nhật Bản là nơi chứng kiến một số sự kiện lịch sử lớn. Năm 1932, thủ tướng lúc bấy giờ là Tsuyoshi Inukai đã bị một nhóm 11 sĩ quan hải quân bắn chết trong một cuộc đảo chính quân sự được gọi là "Sự kiện ngày 15/5".

Bốn năm sau, anh rể của thủ tướng lúc đó là Keisuke Okada và bốn người khác bị bắn chết trong một cuộc đảo chính quân sự khác, được gọi là "Sự kiện ngày 26/2".

Yoshiro Mori, người giữ chức thủ tướng trong 1 năm tính từ tháng 4/2000, đã tâm sự với một người bạn rằng ông bị đánh thức vào ban đêm tại dinh thự bởi âm thanh giống tiếng bước chân của những người lính hành quân.

Ông Mori cũng từng nói: “Ngoài chuột ra thì ở đây còn nhiều vị khách không mời khác”.

Nhiều thủ tướng khác từng sinh sống trong dinh thự cũng mô tả về bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo, huyền bí và những tiếng động kì lạ thỉnh thoảng xuất hiện tại căn nhà này.

Junichiro Koizumi, thủ tướng Nhật Bản từ năm 2001 đến năm 2006, được cho là đã gọi một thầy phép Shinto tới để trừ tà cho dinh thự.

"Tôi đã nghe những câu chuyện kì lạ về việc nơi này bị ma ám, nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng điều đó có thể được dùng để biện minh cho việc thủ tướng không chuyển đến đây sống", Hiromi Murakami, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Temple, Tokyo, cho biết.

"Nhưng tôi cũng nghe nói rằng dinh thự không phải là một nơi thoải mái cho lắm. Người Nhật đã quen với những ngôi nhà nhỏ và gọn, nên đột nhiên được yêu cầu chuyển đến một nơi rộng lớn như vậy sẽ cảm thấy khá lạ. Có lẽ là đây là lý do hợp lí hơn là tin đồn có ma."

Tất Đạt | 

No comments: