Tuesday, September 10, 2013

(477) Thị trấn Buford nhỏ nhất Mỹ tái khai trương với thương hiệu café Việt


Chuyện một ông từ Việt Nam mua cái nhà khủng ở Wyoming
Đọc mấy cái comments của bọn độc giả dưới một bản tin, mới biết nhiều chuyện mắc cừ
Chẳng hạn có độc giả nói làm sao mà tin được cái ông đánh son lên môi :)
Ông ta bị cho tin sai lạc, vì đất ở Wyoming 1 acre chỉ 2000 đô la trong khi ông ta trả 900.000 cho 10 acres là bị hố rồi
Đã bảo là người Việt Nam là vừa ngố vừa ưa chơi nổi là dzậy đóa !!!

I guess nobody at his company informed him that average price of land in Wyoming is only about $2000 per acre. He paid $900,000 for only 10 acres and some worthless properties. The gas station will cost more to operate than it will generate in revenue in such a thinly populated area. He got a good dose of American style over-hyped marketing. 
BrianS  say what  • 
A sucker born every minute. If he wants to be known doing good then start with his country. No need to be a hero in America, as there are plenty there.
Charlestown, Boston Ma.  • 
What do you accept from a guy that wears lip gloss......
curt  • 
I have been to that conveience store, it is a dead end business. It gets horribly cold in the winter, I have seen entire semi trucks buried in snow drifts in that area. The interstate between Laramie and Cheyenne gets closed a dozen times every winter for weather.
Eve  • 
I think he got screwed. Land does not cost that much in Wyoming. He could have gotten a much better deal elsewhere in the state.
Thành phố Buford do người Việt “mua đứt” đã đổi tên
Ông Phạm và các đồng sự thành lập công ty mới có tên PhinDeli Corporation với kế hoạch giới thiệu món cà phê Việt ở Mỹ. Chữ PhinDeli là phối hợp của chữ “phin” (cà phê phin) và “Deli” có nghĩa là ‘ngon’
Nguyễn Đình Phạm, doanh nhân VN 38 tuổi từng bỏ ra 900,000 đô la mua lại thị trấn Buford của tiểu bang Wyoming vào tháng 4 năm 2012, đã quyết định đổi tên thành phố thành ‘PhinDeli Town Buford’ 
Trong buổi lễ ra mắt ngày 3 tháng 9, truớc sự hiện diện của các viên chức tiểu bang và thành phố, quan khách Việt-Mỹ, cư dân địa phương và đại diện giới truyền thông, ông Phạm cũng giới thiệu luôn món hàng cà phê Việt mà ông có tham vọng giới thiệu cho công chúng Mỹ.
Photo Courtesy:AP
Don Sammons, cựu Thị Trưởng Buford, người được mời tham gia điều hành thành phố và công ty, cũng có mặt cùng với Giám Đốc tiếp thị của món cà phê Việt, là ông  Đỗ Tuấn. 
Ông Phạm và các đồng sự thành lập công ty mới có tên PhinDeli Corporation với kế hoạch giới thiệu món cà phê Việt ở Mỹ. Chữ PhinDeli là phối hợp của chữ “phin” (cà phê phin) và “Deli” có nghĩa là ‘ngon’
Thị trấn Buford nhỏ nhất Mỹ tái khai trương với thương hiệu café Việt
Thành phố Buford nằm trên độ cao 8000 feet so với mực nước biển và có 10 mẫu đất, có từ thập niên 1860. Nó được xây dựng như là một tiền đồn để canh gác việc xây dựng tuyến đường xe lửa xuyên Mỹ và những thập niên sau đó có lúc có tới 2,000 người sống ở đây.
01/09/2013  – Trước đây không lâu lắm, Cali Today có dịp đưa tin về một người Việt Nam từ trong nước, ông Nguyen Dinh Pham, 38 tuổi, đã sang Hoa Kỳ đấu giá và mua được thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ, thị trấn Buford, Wyoming, chỉ có một căn nhà, một trạm xăng, một trạm chuyển sóng điện thoại di động, một cư dân nằm giữa đèo heo hút gió,… với cái giá 900 ngàn Mỹ kim.
Cái tin này gây tò mò cho một số người Việt và một độc giả của Cali Today đã lái xe gần 10 giờ liên tục để đến thành phố một người này và tường trình về thành phố này.
Tin tức hôm nay cho biết là thành phố nhỏ nhất nước sẽ chính thức tái khai trương vào tuần này với một tiệm café.
Thành phố Buford nằm trên độ cao 8000 feet so với mực nước biển và có 10 mẫu đất, có từ thập niên 1860. Nó được xây dựng như là một tiền đồn để canh gác việc xây dựng tuyến đường xe lửa xuyên Mỹ và những thập niên sau đó có lúc có tới 2,000 người sống ở đây.
Vào tháng 3 rồi, ông Nguyen Dinh Pham cùng Tuấn Đỗ mở công ty PhinDeli Corp để sản xuất và bán café Việt Nam và tạo thương hiệu tại Buford.
Từ Việt Nam, café được vận chuyển đến Buford, để từ đây có thể bán tại chỗ, bán sĩ khắp nơi và bán trên Amazon.com.
Ông Nguyen Dinh Pham thuê người chủ cũ là ông Sammons 63 tuổi để trông coi việc điều hành một cơ sở gần bên ở thành phố Loveland, Colorado, và phong cho ông ta là đồng thị trưởng.
Trước đây, vào năm 1980, ông Sammons rời Los Angeles cùng vợ lên định cư tại một nông trang gần Buford.
Ông Sammons nói rằng “Thế giới đã đến với Buford và bây giờ Buford đến với thế giới” bằng café… Việt!
Nguyễn Dương

No comments: