Sunday, August 24, 2014

(652) Xem cảnh cắt đầu nhà báo Foley (yếu tim không nên xem)

Đặc nhiệm Anh bay sang Iraq lùng bắt tên đao phủ chặt đầu nhà báo James Foley               
ANTĐ - Chủ nhật 24/08/2014 - Tờ Sunday Times (Anh) dẫn nguồn tin an ninh cho biết các điệp viên của Cơ quan Tình báo Anh MI-5 và MI-6 đã xác định được đao phủ trong đoạn video hành hình nhà báo Mỹ James Foley được đang tải ngày 19-8.

Theo tờ báo này, nghi can số một, từng tự xưng là chiến binh thánh chiến Jihadi John trong đoạn video hành hình nhà báo Mỹ James Foley, được xác định là Abdel-Majed Abdel Bary, 23 tuổi. Tên này từng sống cùng với mẹ trong ngôi nhà trị giá 1 triệu bảng Anh tại Maida Vale, miền Tây London, nhưng hắn đã từ bỏ mọi thứ và tham chiến ở Syria từ năm 2013.
Nguồn tin còn cho biết, Bary chính là một trong 6 đứa con của Adel Abdul Bary, một trong những người thân cận nhất của Bin Laden và phụ trách một nhánh khủng bố tại London trong mạng lưới khủng bố Al Qaeda.
Trước đó, Bary từng đăng tải trên mạng xã hội Twitter hình ảnh y cầm thủ cấp của một binh sĩ Syria kèm theo một câu nói đùa lên Internet.

Abdel-Majed Abdel Bary

Để xác định được thủ phạm, các nhà phân tích của cơ quan tình báo Anh đã xác minh thông qua phần mềm nhận diện giọng nói. Hiện tại, một chuyên gia cho biết, khi so sánh giọng, ngữ điệu, dáng người, màu da cũng như cách thức phát ngôn của tên hung thủ John bịt mặt bằng khăn đen, Bary là người đáng nghi nhất do các dữ liệu gần như giống với hung thủ.
Ngoài Bary, hai nghi can khác cũng có giọng nói và cách nói chuyện tương tự với hung thủ, cũng được điều tra. Cả 3 nghi can này đều nằm trong nhóm Hồi giáo cực đoan có tên "The Beatles".
Nghi phạm Abu Abdullah Al-Britani

Người đầu tiên trong hai nghi phạm còn lại là Abu Abdullah Al-Britani, tên này được cho là đứng sau nhiều tài khoản trên  mạng xã hội để truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan, qua đó tuyển thanh thiếu niên cho IS, tham chiến tại Trung Đông. Người này thường đăng các đoạn băng tuyên truyền trên Twitter. 

Nghi phạm tiếp theo, Abu Hussain Al-Britani (20 tuổi), một hacker đến từ Birmingham. Năm 2012, y từng bị bắt vì lấy cắp thông tin cá nhân của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Y còn được cho là thủ phạm của một số cuộc tấn công về công nghệ nhắm vào các nước phương Tây.
Abu Hussain al-Britani
Theo tờ Sunday Times, một lực lượng đặc nhiệm SAS của quân đội Hoàng gia Anh đã được gửi đến miền bắc Iraq. Họ được chia thành các nhóm nhỏ bốn người, đi chung với lực lượng người Kurd đang chiến đấu chống lại (IS) ở miền bắc Iraq để tìm cách truy lùng và bắt giữ hung thủ.
Nếu bắt được hung thủ, mẫu máu của kẻ tình nghi sẽ được gửi về Anh để đối chiếu với hồ sơ y tế được lưu giữ trong nước. Đồng thời lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ chụp hình đồng tử kẻ tình nghi để đối chiếu vì đồng tử của mỗi người khác nhau.
Chính phủ Anh đang hy vọng, với sự tinh nhuệ của mình, lực lượng đặc nhiệm này có thể tìm ra hung thủ chỉ trong vài ngày. Hồng Chi -
Theo Ria, Daily mail

Những tiết lộ mới nhất về vụ nhà báo Mỹ bị chặt đầu
Nhà báo Mỹ James Foley bị chặt đầu vì “quý bà al-Qeada” và người ra tay hành quyết là một người gốc Anh có tên “John”.
Ngay sau khi phiến quân hồi giáo cho đăng tải đoạn video hành hình nhà báo Mỹ James Foley, tình báo Mỹ và Anh đã lập tức triển khai chiến dịch truy tìm tung tích kẻ ra tay.

Ngoại trưởng cũng như Thủ tướng Anh David Cameron đều thừa nhận, kẻ ra tay hành hình Foley có vẻ như là công dân Anh bởi nói giọng Anh – Anh. Còn theo các chuyên gia, dựa vào ngữ điệu và cách thức tên sát thủ phát âm từ “Muslims” trong đoạn video, tên sát thủ này là người ở phía đông hoặc nam London và biết tiếng Arập.

Báo Guardian dẫn nguồn tin từ những người từng bị phiến quân IS bắt cóc cho hay tên này có thể là một chiến binh thánh chiến tên là “John”.

Một người từng bị bắt suốt 1 năm ở Raqqa cho hay John là kẻ cầm đầu bộ ba chiến binh gốc Anh có biệt danh “The Beatles”. Hai tên còn lại có tên là Paul và Ringo.

John được cho là kẻ chuyên trông giữ những người bị bắt ở Syria và phụ trách các cuộc thương lượng tiền chuộc với gia đình con tin. Phiến quân Hồi giáo đã đòi chính phủ Mỹ 132 triệu USD tiền chuộc nhà báo Foley, tuy nhiên, phía Mỹ đã từ chối.

Tên John này còn có một biệt danh nữa là “Beatle Đen”, và được cho là một thành viên “có trình độ, thông minh và rất trung thành” với nhóm khủng bố.

Cũng liên quan đến việc nhà báo Foley bị hành hình, theo thông trên Mail Online, phiến quân chặt đầu Foley sau khi đàm phán trao đổi con tin giữa nhóm này với chính phủ Mỹ bất thành. Chính phủ Mỹ đã từ chối phóng thích Aafia Siddiqui – người được coi là “quý bà al-Qeada” và bị bắt vì kế hoạch thảm sát hàng loạt bằng vi rút Ebola và vũ khí hóa học. Siddiqui hiện thuộc danh sách đen những phần tử chống chính phủ Mỹ.

Nhà báo Foley bị chặt đầu vì "Quý bà al Qaeda"
Nhà báo James Foley bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) chặt đầu do Mỹ không thực hiện việc trao đổi con tin này với "Quý bà al Qaeda" hiện bị cầm tù ở Texas. Quý bà al Qaeda Aafia Siddiqui.
"Quý bà al Qaeda" Aafia Siddiqui.

Thông tin này vừa được tiết lộ trên Mail Online vào đêm qua (21.8). Bọn khủng bố muốn "Quý bà al Qaeda" Aafia Siddiqui - nhà thần kinh học từng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng MIT của Mỹ, bị bắt vì dự định thảm sát hàng loạt bằng "bom bẩn" virus Ebola và vũ khí hóa học - được trả tự do. Hiện, bà mẹ 3 con 42 tuổi này đang thụ án tù 86 năm, thuộc danh sách đen những phần tử chống Chính phủ Mỹ.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Barack Obama từ chối phóng thích Siddiqui cũng như khoản tiền chuộc Foley lên tới hơn 132 triệu USD, theo tờ New York Times.
Siddiqui sinh ra ở Karachi, từng theo học hai trường đại học ở Anh. Cô ta cũng đạt được bằng Tiến sĩ của đại học Brandeis, sau đó tốt nghiệp chuyên ngành thần kinh học tại đại học MIT. Siddiqui thành lập Viện Nghiên cứu và Giảng dạy Hồi giáo khi sống ở Mỹ.
Người phụ nữ cao 1,6m, chỉ nặng 41kg này thuộc danh sách Truy nã cấp cao nhất của FBI sau khi chủ mưu vụ tấn công khủng bố 11/9 Khalid Sheikh Mohammed khai ra tên Siddiqui trong một cuộc thẩm vấn.
Người chồng thứ hai của Siddiqui có tên Ammar al-Baluchi - cũng là một trong những kẻ chủ mưu vụ 11/9, hiện bị giam giữ tại nhà tù nổi tiếng Guantanamo. Hắn là cháu của Khalid Sheikh Mohammed.
Khi Siddiqui bị bắt, trong túi cô ta lúc đó có gần 1kg chất hóa học cực độc sodium cyanide khiến người bị đầu độc tử vong nhanh chóng và các tài liệu kê chi tiết các mục tiêu tấn công tiềm năng của New York gồm cả Wall street, tòa nhà Empire State, cầu Brooklyn, tượng Nữ thần Tự do cũng như hệ thống tàu điện ngầm.
Trong quá trình thẩm vấn, cô ta còn vớ được khẩu súng trường để trên bàn và bắn vào người thẩm vấn.
"Cô ta chắc chắn có liên quan chặt chẽ với các lãnh đạo cao nhất của tổ chức al-Qaeda", Deborah Scroggins - tác giả cuốn sách về Siddiqui - nói.
Tổng thống Obama từng trao đổi 5 tù nhân Taliban để đổi lấy quân nhân nghi đào ngũ Bowe Bergdahl và người này được trả tự do vào ngày 31.5, dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn. Với trường hợp nhà báo Foley, chính quyền Obama quyết định tiến hành cuộc giải cứu táo bạo hồi tháng 7 ở sa mạc Syria vì "việc trao đổi cô ta (Siddiqui) sẽ được coi là một thắng lợi lớn đối với các lực lượng thánh chiến" - bà Scroggins nói. Tuy nhiên, chiến dịch giải cứu thất bại. Nhà báo Foley đã bị chặt đầu và tính mạng con tin thứ hai - nhà báo Steven Sotloff cũng đang bị đe dọa.
Theo Thanh Huyền
Sự tàn ác không thể tưởng tượng của lưc lượng ISIS :
WARNING : Hình ảnh dã man, khủng khiếp lắm.

Nếu sợ, xin đừng xem.
Chúng ta đã được nhìn thấy lại cảnh bọn khủng bố Cộng Sản VN đã  tàn sát dã man Dân Huế trong tết Mậu Thân 1968....
  Allah Akbar...Muslim ... INCROYABLE !!!!!!!!!
Dã man quá ! Tàn nhẫn, ác độc, ghê gớm lắm, mời xem Video.
Unbelievable...
An unbearable video, but if you don't watch it,
you might say that you didn't know it !!!
click below:
Mặc dù rất ghê tởm tính chất mọi rợ, dã thú của tên Hồi giáo này nói riêng và tập thể bọn đạo Hồi khát máu, và đau buồn cho nạn nhân, cho gia đình anh ta, nhưng tôi không khỏi thất vọng về lời tuyên bố của tử tội, lên án nước Mỹ, kêu gọi thân nhân sám hối về những việc làm của mình chống người Hồi giáo.
Trước sau gì cũng chết tại sao không chết oai hùng như cố Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, cựu tỉnh trưởng Chương Thiện trước khi bị bọn VC bịt mắt và bắn chết, hay câu "Đả đảo CSVN" của cha Lý trước khi bị bịt mồm bỏ tù?
Đáp lại câu cửa miệng "Allah Akba!" của tụi Hồi, nếu như James Foley thét lên đại khái "Đả đảo Hồi giáo man rợ!" thì anh hùng biết mấy.
"Cọp chết để da, người chết để tiếng"
Tiếc thay!
BT
Xem cảnh cắt đầu nhà báo Foley
 (yếu tim không nên xem)

No comments: