Friday, July 18, 2014

(626) Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có vấn đề

Thông báo số 1 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam: Về những hoạt động đầu tiên của Hội
Posted by adminbasam on 16/07/2014
Sài Gòn ngày 16 tháng 7 năm 2014
Thông báo số 1 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam
Về những hoạt động đầu tiên của Hội
Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (IJAVN) xin chung gửi đến quý độc giả và báo giới lời cám ơn chân thành và sâu sắc vì tình cảm và mối quan tâm của quý vị từ ngày 4/7/2014 – thời điểm IJAVN chính thức ra đời – cho tới nay.
IJAVN xin thông báo một số vấn đề sau:
1. Hoạt động tuyên bố ngôn luận:Trong các ngày 11 và 14 tháng 7 năm 2014, IJAVN đã ban hành Tuyên bố số 1 và Tuyên bố số 1 (bổ sung) về việc 13 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc giam cầm, cùng danh sách công dân ký tên ủng hộ Tuyên bố. Tuyên bố này yêu cầu Nhà nước Việt Nam phải có ngay hành động dứt khoát đòi Trung Quốc phải xin lỗi, bồi thường và thả ngay 13 ngư dân Quảng Ngãi và Quảng Bình, đồng thời công bố ngay kế hoạch khởi kiện Trung Quốc ra tòa án luật biển quốc tế cho toàn thể quốc dân đồng bào.
Cho tới nay Tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ của khoảng 200 người.
Trước làn sóng lên án mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam, ngày 15/7/2014, phía Trung Quốc đã phải trả tự do cho toàn bộ 13 ngư dân bị bắt giữ: Trung Quốc thả 13 ngư dân Việt Nam và 1 tàu
2. Hoạt động Việt Nam Thời Báo:  
Sau một thời gian thử nghiệm trên facebook, Việt Nam Thời Báo (VNTB) – cơ quan ngôn luận chính thức của IJAVN – được đưa lên trang web từ ngày 17/7/2014 với địa chỉ  http://www.ijavn.org/
VNTB giữ quan điểm làm báo ôn hòa, sự thật và khách quan về chính trị và xã hội . Bản thảo gửi đến VNTB cần tránh nội dung khiêu khích chính trị, phê phán hoặc công kích thiếu cơ sở đối với cá nhân, tổ chức.
Những bài viết phản biện sâu sắc và có văn hóa về chính trị, xã hội, đề cập những vấn đề mang tính thời sự và nóng bỏng của đất nước được VNTB khuyến khích.
Với dự định hướng đến tiêu chí và đẳng cấp quốc tế trong tương lai, VNTB mong muốn nhận được ngày càng nhiều những bài viết thể hiện tính chuyên nghiệp báo chí ngày càng cao.
Theo nguyên tắc và thông lệ báo chí, Ban biên tập VNTB giữ quyền biên tập về quan điểm, nội dung đối với bản thảo được gửi đến. Nếu bản thảo cần được biên tập những câu, đoạn quan trọng, Ban biên tập VNTB sẽ trao đổi trực tiếp và thỏa thuận với tác giả.
Bản thảo của tác giả gửi cho VNTB theo địa chỉ: vietnamthoibao2014@gmail.com
Bản thảo gửi cho VNTB thực hiện theo nguyên tắc chỉ gửi một nơi. Nếu không thể sử dụng, Ban biên tập VNTB sẽ thông báo cho tác giả trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được bản thảo.
Tác giả gửi bài nếu dùng bút danh, xin ghi rõ tên thật, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc.
Tuy gặp nhiều khó khăn về tài chính, VNTB cố gắng duy trì cơ chế trả nhuận bút cho tác giả có bài đăng, bắt đầu từ ngày 20/7/2014. Rất mong các tác giả và cộng tác viên của VNTB cảm thông với mức nhuận bút ban đầu còn khiêm tốn. Mức nhuận bút theo bài đăng sẽ có thể được nâng lên tùy vào tính khả quan về tình hình tài chính của VNTB.
Để thực hiện chuyển trả nhuận bút, đề nghị khi gửi bài, tác giả và cộng tác viên cần thông báo cho VNTB một số chi tiết: chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng có thể chuyển tiền.
Việc chuyển nhuận bút sẽ được thực hiện vào tuần đầu hàng tháng.
Ban biên tập VNTB đề nghị mọi trích đăng lại từ trang VNTB cần thực hiện 2 điều kiện sau: Không được chỉnh sửa bài/tin đã đăng trên VNTB; ghi rõ nguồn từ VNTB.

3. Hoạt động kết nạp hội viên mới:
Sau khi thành lập, IJAVN đã thực hiện công tác hội viên. Có 2 hội viên trong danh sách Đợt 1 đề nghị được rút ra khỏi hội vì lý do riêng.
Ban lãnh đạo IJAVN cũng đã duyệt xét thư đề nghị tham gia Hội Đợt 2 của một số người viết báo. Số hội viên mới được IJAVN chấp thuận là 35 người.
Như vậy, tổng số hội viên của IJAVN đến thời điểm này là 76 người, trong đó có 11 hội viên ở hải ngoại, chiếm tỷ lệ 15%. Hội viên trong nước cư trú chủ yếu ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng, Quảng Nam; hội viên hải ngoại cư trú chủ yếu ở Hoa Kỳ, Đức, Pháp.
IJAVN chân thành cám ơn việc tham gia trên và tiếp tục mời gọi những nhà báo và cộng tác viên báo chí, không phân biệt chính kiến, quốc doanh và phi quốc doanh, trong nước và ngoài nước… tham gia đóng góp cho sự phát triển của IJAVN, với những điều kiện giản dị là Hội viên đáp ứng 5 tác phẩm báo chí và đồng thuận với quan điểm và những nguyên tắc trong Điều lệ của IJAVN.
Tham khảo Điều lệ: http://fvpoc.org/2014/07/06/dieu-le-hoat-dong-cua-hoi-nha-bao-doc-lap-viet-nam/
Người muốn tham gia vào IJAVN xin ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ cư trú, email và điện thoại liên lạc, kèm đường link một số bài báo đã đăng.
Địa chỉ gửi thư tham gia IJAVN: hoinhabaodoclapvietnam@gmail.com

4. Những hoạt động khác:
Dự kiến trong tháng 8/2014, IJAVN sẽ tiến hành:
- Sinh hoạt định kỳ với hội viên theo quy định, dưới hình thức tọa đàm chuyên đề. Hội viên sinh hoạt theo khu vực và do các phó chủ tịch phụ trách khu vực chủ động và chịu trách nhiệm tổ chức sinh hoạt.
- Các khu vực sẽ tổ chức tọa đàm hoặc hội thảo về một vấn đề xã hội hoặc nghề nghiệp mang tính cấp thiết. Thành phần mời rộng rãi.
- Do đã có một số hội viên là nhà báo ở hải ngoại, IJAVN dự kiến vào một thời điểm thích hợp sẽ chính thức thành lập chi hội của IJAVN tại hải ngoại.

Mọi hỗ trợ tài chính của cá nhân trong và ngoài nước cho IJAVN được gửi về địa chỉ:
- Trao trực tiếp cho Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Hoặc gửi cho ông Phạm Chí Dũng, tài khoản:        
091 407221 041 (VND)
091 407221 101 (USD)
Ngân hàng HSBC Vietnam

Xin chân thành cám ơn và cầu chúc độc giả cùng báo giới Việt Nam niềm tin về Tự do báo chí trong những tháng năm không xa.
Thay mặt Ban lãnh đạo Hội Nhà báo độc lập Việt Nam
Phạm Chí Dũng

Danh sách hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam
(đợt 1 và đợt 2)
Đợt 1
(xếp theo a – b – c…)
  1. Vũ Thị Phương Anh (Sài Gòn)
  2. Nguyễn Đình Ấm (Hà Nội)
  3. Nguyễn Vũ Bình (Hà Nội)
  4. Huỳnh Ngọc Chênh (Sài Gòn)
  5. Tiêu Dao Bảo Cự (Đà Lạt)
  6. Ca Dao (Pháp)
  7. Phạm Chí Dũng (Sài Gòn)
  8. Ngô Nhật Đăng (Sài Gòn)
  9. Nguyễn Hoàng Đức (Hà Nội)
  10. Trương Minh Đức (Bình Dương)
  11. Nguyễn Thanh Giang (Hà Nội)
  12. Chu Vĩnh Hải (Sài Gòn)
  13. Phạm Bá Hải (Sài Gòn)
  14. Phan Thanh Hải (Sài Gòn)
  15. Lê Thanh Hải (Đà Nẵng)
  16. Phạm Minh Hoàng (Sài Gòn)
  17. Vũ Sỹ Hoàng (Sài Gòn)
  18. Vi Đức Hồi (Lạng Sơn)
  19. Lê Phú Khải (Sài Gòn)
  20. Mai Thái Lĩnh (Đà Lạt)
  21. Hạ Đình Nguyên (Sài Gòn)
  22. Kha Lương Ngãi (Sài Gòn)
  23. Hồ Ngọc Nhuận (Sài Gòn)
  24. Vũ Quốc Ngữ (Hà Nội)
  25. Hà Sĩ Phu (Đà Lạt)
  26. Đỗ Trung Quân (Sài Gòn)
  27. Bùi Minh Quốc (Đà Lạt)
  28. Phạm Đình Trọng (Sài Gòn)
  29. Lê Ngọc Thanh (Sài Gòn)
  30. Châu Văn Thi (Sài Gòn)
  31. Nguyễn Tường Thụy (Hà Nội)
  32. Phạm Thành (Hà Nội)
  33. Trần Quang Thành      (Séc)
  34. Nguyễn Văn Thạnh (Đà Nẵng)
  35. Nguyễn Quốc Thái (Sài Gòn)
  36. Huỳnh Công Thuận (Sài Gòn)
  37. Nguyễn Trung Tôn (Thanh Hóa)
  38. Nguyễn Khắc Toàn     (Hà Nội)
  39. Nguyễn Thị Huyền Trang (Sài Gòn)
  40. Dương Thị Xuân (Hà Nội)
  41. JB. Nguyễn Hữu Vinh (Hà Nội)
Đợt 2
(xếp theo a – b – c…)
  1. Thế Dũng (Đức)
  2. Tạ Dzu (Hoa Kỳ)
  3. Đặng Minh Đường (Cần Thơ)
  4. Trần Thiên Đức (Hoa Kỳ)
  5. Nguyễn Kiên Giang (Sài Gòn)
  6. Nguyễn Lại Giang (Bình Định)
  7. Dương Minh Hạnh (Đức)
  8. Trần Trung Hiếu (Sài Gòn)
  9. Nguyễn Mạnh Hùng (Đà Lạt)
  10. Lê Thanh Hoàng (Sài Gòn)
  11. Vũ Văn Hưng (Phú Yên)
  12. Vũ Sinh Hiên (Sài Gòn)
  13. Nguyễn Quốc Khải (Hoa Kỳ)
  14. Nguyễn Đình Khôi (Nghệ An)
  15. Phan Văn Lợi (Huế)
  16. Nguyễn Tấn Lạc (Hoa Kỳ)
  17. Đỗ Như Ly (Sài Gòn)
  18. Võ Ngọc Lục (Quảng Nam)
  19. Nguyễn Thiện Nhân (Bình Dương)
  20. Nguyễn Thành Năng (Đà Nẵng)
  21. Huỳnh Tấn Pháp (Đà Nẵng)
  22. Đăng Đăng Phước (Đắc Lắc)
  23. Lê Minh Quân (Quảng Nam)
  24. Khúc Thừa Sơn (Đà Nẵng)
  25. Đoàn Nam Sinh (Sài Gòn)
  26. Nguyễn Hàng Tình (Tây Nguyên)
  27. Hồ Ngọc Tùng (Đài Loan)
  28. Cao Minh Tâm (Sài Gòn)
  29. Trịnh Trọng Thủy (Hà Nội)
  30. Phạm Mạnh Tuân (Bắc Ninh)
  31. Bùi Tín (Pháp)
  32. Lê Tuấn (Quảng Nam)
  33. Nguyễn Trung (Ninh Thuận)
  34. Ngô Thanh Tú (Khánh Hòa)
  35. Trần Phong Vũ (Hoa Kỳ)
    (Note: Trong danh sách đợt 2 có mấy tên hải ngoại 'nhảy bổ vào' - chữ màu đỏ - để ăn c..ó và sẽ là sáng lập viên chi hội ở hải ngoại!)

    "HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM" VÀ KẺ THỦ DÂM ONLINE NGÔ NHẬT ĐĂNG
     6.7.14  Vu Hoang Son  
    Khoai@
    Sáng 4/7/2014 trên RFA và các trang mạng của cánh Zân chủ nhất loạt đăng tin "Hội nhà báo độc lập Việt Nam" ra đời, do Phạm Chí Dũng là chủ tịch. Phó chủ tịch thường trực là đức cha Lê Ngọc Thanh. Thêm hai phó chủ tịch nữa là "nhà báo" Nguyễn Tường Thụy và "nhà báo" Bùi Minh Quốc. Ủy viên là "nhà báo" Ngô Nhật Đăng.
    Một lần nữa, kiểu thành lập hội lại được bàn tán xôn xao vì nó không bước qua nổi kỳ án "Bần Cố Nông" bởi sự gian xảo bị vạch mặt.

    Cũng như danh sách của Bản Kiến Nghị 72, hay "Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam", danh sách Hội Nhà báo độc lập Việt Nam cũng có vấn đề tương tự.

    Trong tiêu chí của "hội" này có ghi các thành viên tình nguyện tham gia, nhưng oái oăm thay, lại có một người mặc dù không tình nguyện tham gia song vẫn có tên. Nói thế để thấy "hội" này thực tâm với công chúng như thế nào. 

    Người ngỡ ngàng khi thấy mình có tên trong đó là ông Đỗ Trung Quân. Trên FB của mình, ông Đỗ Trung Quân viết rất thật: "Một lần nữa, tôi lại thấy tên mình....dù thật sự tôi chưa chính thức gửi thư gia nhập Hội...". 

    Liệu trong danh sách đó có còn ai thật như ông Quân hay không?

    Điều khiến tôi giật mình là trong ban lãnh đạo có ông ủy viên Ngô Nhật Đăng, một người tai tiếng đến tởm nôn trên mạng xã hội do tật chát sex và thủ dâm online. 

    Tiện đây xin nhắc lại câu chuyện cách đây không lâu. Hôm đó có bạn nói với mình rằng có một nhà zân chủ chuyên cởi truồng làm zân chủ trên Facebook, mình cứ nghĩ là đùa. Ngờ đâu lại là chuyện thật 100%.

    Nhà zân chủ này tên Ngô Nhật Đăng, còn gọi là Đăng Cận, là con trai của nhà thơ Xuân Sách. 

    Có bài trên Google.Tienlang viết:

    Sáng 16/2, trong nhóm No-U biểu tình gây rối ở Bờ Hồ có 1 người đeo kính nom rất ... trí thức tự nhận là CCB. Khi bác Thắng Còng hỏi: Ông CCB ở mặt trận nào, Biên giới Tây Nam hay Biên giới phía Bắc, ông đeo kính này lớn tiếng: Tây Nam rồi ra Phía Bắc, đủ cả! Hỏi tiếp: Vậy ông là quân của sư nào, đánh ở mặt nào, Vị Xuyên hay Lào Cai? Ông này lúng túng: Tôi ở tiểu đoàn địa phương, đánh ở Thông Nông!!! Các Cựu chiến binh cười ồ vì họ biết rằng trong chiến tranh Biên giới phía Bắc, ta đã điều động nhiều đơn vị từ Cămpuchia, từ Biên giới Tây Nam ra nhưng đó chỉ là những đơn vị quân đội chính quy chứ không ai lại điều một tiểu đoàn địa phương từ biên giới Tây Nam ra biên giới phía Bắc! Khi hỏi tiếp: Tại sao các ông chỉ chăm chăm đòi tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở chiến tranh biên giới phía Bắc mà không tưởng niệm liệt sĩ trong cuộc chiến Biên giới Tây Nam? Vị đeo kính dõng dạc: Hôm nay tưởng niệm liệt sĩ Biên giới phía Bắc. Còn liệt sĩ Biên giới Tây Nam sẽ tưởng niệm sau, một tháng nữa! Các Cựu chiến binh lại được phen cười ngả nghiêng! Nhiều bạn bè trên fb đã hỏi chúng tôi: Ông đeo kính này tên là gì nhưng chúng tôi, thú thực là.... không biết! Thế nhưng tối qua, cộng đồng fb bỗng rôm rả hẳn lên vì những tấm hình, những thông tin về ông đeo kính này vừa được phát hiện từ 1 stt vào ngày 5 Tháng 9 2013 từ một đồng đảng zân trủ của ông đeo kính! Qua stt này chúng ta mới biết, hóa ra vị zân trủ đeo kính rất trí thức kia tên là Ngô Nhật Đăng, con trai Nhà thơ nổi tiếng Xuân Sách. Thông tin sốc nhất: Hóa ra nhà zân trủ Ngô Nhật Đăng này cũng đã có vợ con nhưng lại cùng nhóm máu với ông Lã Việt Dũng- đầu lãnh No-U! Ông Đăng cũng bồ bịch lăng nhăng, tự chụp hình lõa thể của mình rồi gửi cho các bạn gái kèm những lời nhắn khiêu dâm, gạ tình và cuối cùng, chính cô bạn gái Thao Thanh Nguyen này công khai lên mạng!

    Cô đồng đảng tên FB là Thao Thanh Nguyen đã viết như thế này về Ngô Nhật Đăng, kẻ chém gió hôm 17/2/2014:

    Tôi là người sống ở hải ngoại , sở dĩ tôi đăng những bằng chứng hẳn hòi của tên Mgoo Nhật Đăng không phải chỉ đơn thuần muốn trả thù riêng mà muốn cho mọi người nhìn rõ bộ mặt trõ tráo của hắn ta là một tay đểu cáng chuyên tán tỉnh phụ nữ bằng những lời ngọt ngào và hình ảnh khiêu dâm , sau đó đưa người đàn bà tên Oanh Bùi ( Giáo viên ) ra chửi bới bằng những lời lẽ thô tục Ngoài ra mỗi lần hắn lên FB khen tặng cá nhân hay một đoàn thể yêu nước là sau đó cá nhân hay đoàn thể đó sẽ bị bắt bớ như Giáng Sinh hắn đến nhà thờ thì sau đó các thanh niên và giáo dân yêu nước bị bắt ??, hắn khen tặng Lê Anh Hùng thì anh ta bị đưa vào trại tâm thần , hắn ca ngợi lòng dũng cảm yêu nước của 2 em Phương Uyên và Nguyên Kha thì 2 em bị bắt vì tội yêu nước mà ko đánh đồng với Đảng ??? , bản thân hắn là Đảng viên nhưng cũng tham gia biểu tình chống TQ và cũng bị bắt vào trại Lộc Hà nhưng khác một cái là hắn được cán bộ , an ninh đối xử lễ phép và lich sự ??Vì sao thế ?? Hắn ta không cần làm việc mà vẫn ung dung đi hưởng thụ và sống phè phỡn ?? Tiền ở đâu cung cấp !?? Quý vị cứ bình tĩnh và sáng suốt nhận xét để đừng gián tiếp trớ thành con cờ của hắn , mà làm hại cho những người có nhiệt huyết và tranh đấu thực sự (7 ảnh)

    Thử hỏi, một ông "nhà báo" chuyên gây rối trật tự công cộng, chuyên kiếm ăn bằng cách chửi bới chế độ làm tổn hại đến lợi ích của đất nước, và nhân cách không hơn gì mấy gã trai bo trên mạng thì có thể đủ tư cách làm ủy viên cho cái "hội" này không?

    Thử hỏi, một tay không hề có một chút hiểu biết nào bốc về cuộc chiến tranh chống quân xâm lược TQ và cuộc chiến tranh bảo vệ lãnh thổ ở Tây Nam thì có đủ trình làm "nhà báo" hay không? Một 'Nhà báo" mà chém bừa bãi, sai toét cả sự thật đến thế thì có thể phản ánh đúng sự thật được không? Người dân hy vọng gì, tin tưởng gì vào những kẻ chuyên bốc phét làm báo này?

    Thật thảm cho cái gọi là "Hội Nhà báo độc lập Việt Nam"!

    Có lẽ không cần phải trình bày nhiều, bản chất của "Hội Nhà báo độc lập Việt Nam" là như thế nào thì mọi người đều biết.

    Hôm nay hãy tạm thế với một thành viên của "hội". Mai sẽ nó đến người thứ hai.
     ------------------
    Đây là STT của kĩ nữ đong giai, người đã bạch hóa vụ Thủ dâm online của Ngô Nhật Đăng.
Phạm Chí Dũng và Đỗ Thị Minh Hạnh  bị lật mặt nạ
Đã 5 năm nay ĐCS bán nước biết rằng một ngày nào đó, tiếng nói của ĐCS sẽ hết hiệu lực, không còn người dân nào nghe chúng nữa (xảy ra ngày hôm nay) nên chúng lập hết tiếng nói rân chủ này đến tiếng nói rân chủ nọ, ngày hôm nay tiếng nói Phạm Chí Dũng và Đỗ Thị Minh Hạnh cũng bị lật mặt nạ và sắp thảm hại như những ng đi trước, Nguyễn Quang A, Cù Huy Hà Vũ, Lê Thăng Long, Lê Công Định v.v…. 

Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)
Phạm Chí Dũng, một thằng tay sai CS ve sầu thoát xác, điệp viên 2 mang trg PT dân chủ đang thu gom bà con nhẹ dạ ủng hộ đám rân chủ dởm để chúng thỏa hiệp dc nhượng quyền bởi CS rồi cho CS thoát thân với tài sản tham nhũng là 50 đến 100 tỉ usd (1 đến 2 triệu tỉ vnd)
Đổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí DũngĐổ Thị Minh Hạnh, vừa ra khỏi tù là phải thi hành mệnh lệnh gia nhập bọn ve sầu thoát xác Phạm Chí Dũng 

Châu Xuân Nguyễn - CXN_071514_5654_
————————
Nếu chúng ta ngoài đảng, ai cũng biết ngày nào người dân cũng chưởi, rủa sả vào mặt ĐV, CA rằng ĐCS là đảng cướp sạch, đảng bán nước thì trong đảng, họ chắc chắn biết điều này từ 5 năm nay rồi. Và họ đã chuẩn bị cho 1 ngày nào đó loa phường ko còn hiệu lực nữa, đó là lo mua nhà cửa ngoại quốc, con đi du học, thẻ xanh có sẵn và hơn thế nữa, phải đấu tranh chính trị để nếu ko giữ quyền lực thì ít nhất cũng san sẻ để khỏi mất tài sản và mất mạng.
—-
CXN_040414_4548_Bauxite VN rớt mặt nạ thành dân chủ cuội rồi nè, kịch bản ve sầu thoát xác y chang như Lê Hồng Hà vẽ ra, hay còn gọi là MTGPMN2 
CXN_033014_4503_Chỉ 1 bài viết của tay CS nòi Lê Hồng Hà làm rớt mặt nạ (cover blown) của nhiều “nhà rân chủ gốc CS” lắm (Nguyễn Trọng Vĩnh, Tống Văn Công, Phạm Đình Trọng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Huệ Chi, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thuỵ, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức..v.v.): Vậy mà có thằng miệng ăn mắm ăn muối nói Châu Xuân Nguyễn là “thơ ngây chính trị”
Chỉ cần đọc lướt 2 bài trên thôi cũng thấy chúng nó chuẫn bị rất chu đáo, nhưng trời đại mạng miếc này mà, ng tính sao bằng trời tính, những âm mưu của chúng đi từ thất bại này đến thất bại khác. Tôi chỉ dùng trí nhớ để nhớ lại…Nhóm Bauxite, Huệ Chi, PĐ Trọng, Thế Hùng, Nguyễn Quang A, NX Diện (No U HN), Cù Huy Hà Vũ, Lê Thăng Long, Con Đường VN rồi tung ra cây pháo lớn Lê Công Định cũng tất bại và ôm hận, nay tung ra Phạm Chí Dũng với sự hỗ trợ đặc biệt, vỗ béo toàn thân Đỗ Thị Minh Hạnh và 2 con bài cuối cùng này cũng bị lật mặt nạ nốt, với NVHN và người dân trong nước, kéo theo cả một hệ thống rân chủ rởm gồm Việt Tân và Associates… Chúng nó lớn tiếng trên Face Book chứ người dưới đất là số đông thì lại nghe CXN trong chuyện đóng của DNNVV, không đóng thuế, đốt cháy và nhiều nhiều nữa.
—————-
Không biết sau PCD và Đỗ Thị Minh Hạnh sẽ là ai, bất kỳ ng đó là ai, CXN sẽ sẵn sàng nghenh chiến cho 90 triệu dân VN để tránh cảnh 50 hay 100 năm nữa với ve sầu thoát xác, bình mới rượu cũ, Putin2, MTGP2.
———–
CHUYỆN BÊN LỀ CỦA HUỲNH THỤC VY VÀ MẸ NẤM
Khoai@: Giới thiệu về mối quan hệ giữa Huỳnh Thục Vy và Mẹ Nấm.
Hai người phụ nữ tiếng tăm của làng zân chủ này quả thực đã thành sát thủ của nhau từ thủa nào không rõ.

Sau vài cuộc tranh luận nổi lửa trên một số diễn đàn mà 2 quý bà này là thành viên, kết cục luôn là người ra đi người ở lại vì không thể ngồi cùng mâm

Không chỉ chém nhau nơi công cộng, họ chuyển về lãnh địa của mình với lượng fan sẵn có để tăng công lực cho các màn vung dao nhắm thẳng vào nhau trên tường facebook nhà họ một cách không thương tiếc. Từ chuyện cô Vy nói bóng gió cô Nấm đánh bóng tên tuổi, cô Nấm công khai tuyên chiến trên tường nhà mình. Tưởng họ tuyên bố block nhau cho lành, thì nay Mẹ Nấm tiếp tục “truy sát” đến tận tường nhà Jane Hoang. 

Ai chẳng biết Dân làm báo là “nhà” của Mẹ Nấm Gấu, nay trời trong xanh gió mát, cô mượn chuyện bà hàng xóm ất ơ để dẫn đề tài tưởng chẳng có gì ăn nhập là việc cô chẳng được Dân Làm báo nghía tới, hỏi họ cũng chẳng được tiếp chuyện. Cùng hành nghề với nhau mà khinh nhau đến thế, âu cũng là chuyện hiếm có. Nhưng kỳ thực, mục tiêu của cô không phải là Dân Làm báo, Mẹ Nấm xuất hiện với lời châm biếm “Mẹ Nấm Gấu Còn chuyện thắc mắc không đăng bài thì miễn bình luận vì chả bao giờ mình thắc mắc là vì sao bài mình không được đăng cả.” 
Nhưng nếu tinh ý thì người ta thấy nhiều chiêu trò trên stt này. Dân làm báo là Việt Tân (chuyện này từ lâu đã bị hacker Sinh Tử Lệnh trình diễn rồi), Mẹ Nấm luôn tấn công Việt Tân công khai với cớ tổ chức này luôn đốt người, nay cô Vy có ý lật mặt thật của Mẹ Nấm: bề ngoài công kích Việt Tân nhưng kỳ thực đang làm cộng tác viên đắc lực, kỳ cựu cho tờ báo của Việt Tân đấy thôi, đẹp đẽ nỗi gì! Đúng là công phu thâm hậu thiệt.
Nói thiệt, chưa bao giờ tớ được chứng kiến màn đấu võ gay cấn và hấp dẫn đến thế. Để xem các quý bà được đám rận chủ tôn vinh hàng đầu này còn chiêu gì hấp dẫn nữa nhé. Phàm những người phụ nữ sân si quá mãnh liệt này không thể kiềm chế được các ngón đòn đáng lý cần che dấu đi để giữ thể hiện cho làng nghề của họ 

Jane Hoang
13 July via Mobile
Mình vẫn viết như thường mà sao lâu ngày gặp lại hàng xóm (ở Buôn Hồ, không phải ở Quảng Nam) họ lại hỏi: dạo này con có viết bài nữa không? Lâu nay bài mình vẫn đăng bình thường trên các trang khác trừ Dân Làm Báo. Dân Làm Báo giờ không đăng bài của mình nữa, vì quan điểm bất đồng hay sao ấy, mình viết thư hỏi cho rõ cũng không thấy trả lời. Sắp tới mình sẽ làm blog cho tiện, trước giờ các blogger hình như ai cũng có blog trừ mình. hehe. Hôm nào ra mắt cái blog sẽ giới thiệu để mọi người xem cho vui.
See translation
Bài do Bách Khoa đăng trên TLVN
BÙI HẰNG TỐ CÁO MẸ NẤM


Cho ảnh to hơn chút để dễ đọc:


 "Nhà dân chủ" Bùi Thị Minh Hằng
"Nhà dân chủ" Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm, nay mới có thêm em bé nên có nick mới là Mẹ Nấm Gấu

Nguồn Tiên Lãng

NHÀ BÁO LÊ DIỄN ĐỨC GÂY CHIẾN VỚI NỮ LƯU DÂM CHỦ
Nhạn Biển
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2014        
  Ông nhà báo Lê Diễn Đức cư ngụ ở bang Texas, Hoa Kỳ - một người “đấu tranh dân chủ” lâu năm, luôn song hành cùng các sự kiện “dân chủ” trong nước mới đăng stt tấn công các nữ lưu dân chủ “không chồng mà chửa”: 
 Không chồng em vẫn có bầu
 Công, dung, ngôn, hạnh để đâu mất rồi 
Thân em như cánh bèo trôi 
Dạt dèo ở giữa dòng đời ngổn ngang? 
           Ngay lập tức, chủ đề này thu hút lượng comment khủng, và số người like gồm toàn những người “chống Cộng” nhưng không ưa, có thâm thù với các nữ lưu dâm chủ và chán ghét phong trào dân chủ giả cầy như Nguyễn Phương Anh, TTXVA, Phu Nguyen Gioviet, Nguyễn Hồng Phi, Anthony Le, Ton Van Anh, Thế Chương Võ, Khanh Vu Duc, Aqua Pham, Chuan Vu…Một nhóm các anh chị No-U vào “hỏi xoáy đáp xoay” không ngoài đi đến sự đồng tình với ý kiến của Lê Diễn Đức. Đặc biệt, Châu Xuân Nguyễn còn tiết lộ việc Nguyễn Lân Thắng (mà ông ta gọi là thằng cộng sản hai mặt) gửi bài bôi xấu Mẹ Nấm Gấu cho Châu Xuân Nguyễn đăng tải. Xem ra nhóm No-U ngoài Bắc muốn tấn công vào “phẩm hạnh” của các nữ lưu này, không chỉ bắt nguồn từ vụ thù hằn giữa Người Buôn Gió với Mẹ Nấm Gấu vì phá hoại kế hoạch biểu tình đòi trả tự do cho Bùi Hằng.   Chia sẻ với những người bạn vào bình phẩm, góp ý, thậm chí phê phán ông Đức “cổ hủ”, “nói điều không nên nói”, “xúc phạm nhân quyền”, “miệt thị”…trong khi ông ta là nhà báo ở xứ sở “văn minh, tự do”, ông này chia sẻ “Thời bây giờ hiện đại, âu cũng là chuyện thường, nhưng là người tham gia các hoạt động tranh đấu dân chủ, nhân quyền, làm thế rất khó coi”, “Tôi là nguời sống có quan điểm hiện đại, nhưng sự hiện đại, tân thời nó cũng thường có giới hạn, ví dụ chuyện bồ bịch với các chính trị gia ở Mỹ là rất cấm kị, ông Clinton vướng vào cũng suýt bị truất phế tổng thống, còn nhiều người khác thì bị mất chức. Nói chung đây là quyền tự do lựa chọn của mỗi người, nhưng ít nhiều khi đã là public figure thì phải biết tự kiềm chế”, “Người phụ nữ như vậy là ích kỷ, sướng cho bản thân mình, nhưng không nghĩ rằng đứa con không cha sẽ bị thiệt thòi như thế nào”… 
        Ngay lập tức ông được đón chào hai nữ lưu “dâm chủ” khét tiếng là An Đổ Nguyễn – Nguyễn Hoàng Vi, Mẹ Nấm Gấu – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Hoàng Vi thì đang mang bầu đứa con thứ hai không công khai danh tính người cha, nhưng có bài viết đồn thổi là “sản phẩm” của Phạm Lê Vương Các, tức blogger Cùi Các. Còn cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì đã có bé Gấu là con ngoài giá thú, dư luận cho đó là sản phẩm blogger Quang Minh Đỉnh (tên Hưng, đã có vợ con). Cô An Đổ Nguyễn chửi ông này hèn, không dám nêu rõ danh tính, dọa kiện, khích bác ông ta "bỏ chạy khỏi cộng sản", có giỏi thì “về Việt Nam cùng chịu đau thương với dân tộc Việt Nam mà đòi lại quyền làm người cho dân Việt Nam thay chỗ em nhé”… Cô Mẹ Nấm Gấu chỉ mặt ông Đức nhắm đến mình trong stt này, nhắc lại việc ông Đức từng một câu Kiều hay câu thơ đại ý để nói việc này khi cô nàng chuẩn bị sinh bé Gấu, chửi ông này là “một người đàn ông ti tiện”, phê phán đám hải ngoại như ông Đức không làm được cơm cháo gì, tự ý gắn mác “nhà đấu tranh dân chủ” cho các nữ lưu này rồi bắt các nàng phải “sống đạo đức và là tấm gương”, phải là “người của công chúng”, tấn công “khái niệm của anh là các nhà đấu tranh nữ phải mang chứng nhận hay khai sinh có đầy đủ tên cha mẹ có đóng dấu ra trình báo cho anh? Thật quái gở khi một người ở xứ tự do như anh có những suy nghĩ này trong đầu”…. 
       Đúng là không hổ danh các nữ “dâm chủ”, không những có tài khuynh đảo các gã đàn ông cùng nghề, kể cả họ đã có vợ con đề huề, mà còn có tài đương đầu, thách thức thiên hạ, sẵn sàng giơ nanh vuốt vào những kẻ vừa lợi dụng các cô nàng “đấu tranh dân chủ”, vừa đòi hỏi các cô phải sống “đạo đức”, “giữ gìn phẩm hạnh”. Điều này khiến mình nhớ đến nữ sĩ Dương Thu Hương, từng tuyên bố uống thuốc diệt dục, đến gần 60 tuổi còn phải bật sang Pháp để hưởng thụ cuộc sống văn minh, tự do, từ bỏ cuộc đời “khổ hạnh”. Giá bà ở lại Việt Nam thêm vài năm nữa, chắc chẳng tội gì phải chịu thiệt thòi đến thế, khi chứng kiến các nữ lưu như Lê Thị Công Nhân, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Thị Thu Trang, Bùi Hằng, …quậy tưng bừng thế giới đàn ông cùng nghề và không hề cho đó là điều phải “ràng buộc”. Tự do, văn minh cỡ này chắc đàn ông, đàn bà Mỹ, Pháp, Đức…cứ phải xách dép mới theo kịp các nàng!!!
http://lehienduc02.blogspot.com/2014/04/nha-bao-le-dien-uc-gay-chien-voi-nu-luu.html

No comments: