Monday, November 3, 2014

(683) Ước gì đã xé bỏ tấm vé số độc đắc đó

Cơn sốt độc đắc Mega Millions lên mức kỷ lục 321 triệu: Nhớ lại câu nói của người trúng số độc đắc trước đây “ước gì đã xé bỏ tấm vé số độc đắc đó”
2-Nov-2014 - Ngoài ra với gia tài bất ngờ trên, ông Whittaker thường xuyên đến sòng bài và trở thành nghiện ngập, có lần ông bị kiện vì thua đến 1.5 triệu và trả tiền bằng ngân phiếu giả. Rồi đến năm 2009, người con gái 42 tuổi của ông bị sát hại, và chính ông lần này khẳng định rằng đó là do việc ông trúng số mà gây ra.
Ông Jack Whittaker, người may mắn sống đời bất hạnh.
Người trúng độc đắc lần sau cùng vào ngày 22 tháng 8 vừa qua là ông Rick Knudson ở thành phố Calimesa, California. Người cha có 5 mặt con này đã may mắn mua tấm vé trị giá 180 triệu đô. 
Sau 20 kỳ liên tiếp không có người trúng số độc đắc và theo dự kiến với số người gia tăng mua vé lần này thì Mega Millions vào ngày thứ ba tới sẽ lên đến 321 triệu và còn có thể cao hơn nữa, thông thường vì con số dự kiến thường thấp hơn nhiều. Trong trường hợp này, giải độc đắc tới sẽ trở thành kỷ lục hàng thứ 20 trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ. Vào những giờ phút sau cùng, khi trị giá độc đắc càng lên cao thì lại càng có nhiều người tham gia mua số. Với số trúng độc đắc là 321 triệu, thì người trúng giải sẽ lãnh về 194.1 triệu nếu như chọn lấy hẳn một lần và đây sẽ là trị giá lấy về lớn thứ 17 của Hoa Kỳ. Còn như chia ra để lấy trong 30 năm thì hơn rất nhiều. Quả là một con số thật quá cám dỗ để bỏ qua, có nhiều người đã bắt đầu dệt mộng mơ tưởng đến những điều mình sẽ thực hiện sau ngày 11 tháng 4 này, mặc dù việc trúng số thật khó khăn như chuyện hoang tưởng. 
Ngược lại thì chuyện lại rất dễ dàng mà nhiều người không biết đến là tiêu tán toàn bộ số tiền sau đó. Một trong những trường hợp trên là ông Jack Whittaker ở West Virginia, đã đươc thần tài hay ông già Noel gõ cửa vào dịp Giáng Sinh năm 2002 khi ông này là người duy nhất trúng giải độc đắc trị giá 314.9 triệu, đem về cho ông 133.3 triệu. Điều đặc biệt  là ông Whittaker này, một nhà thầu xây cất, vốn đã trở thànhø triệu phú ngay trước khi trúng số với gia tài 17 triệu đô do thành công từ công ty của ông. Nhiều người đã thắc mắc về lý do ông triệu phú này còn đi mua xổ số, nhưng có lẽ điều dễ hiểu là người giàu cũng thích được giàu hơn. Tuy nhiên, hình như gia tài bất ngờ khiến cho ông Whittaker choáng ngợp và tỏ ra bối rối trong việc quản lý. Việc đầu tiên thật là đáng khen vì ông dành 10% trị giá để giúp các tổ chức từ thiện. Nhưng rồi sau đó ông ta bắt đầu vung tay mua những quà cáp đắt tiền cho gia đình và bạn bè như nhà cửa, xe hơi mới. Sau đó, ông lại còn có thói quen mang theo người rất nhiều tiền mặt đựng trong chiếc cặp lớn, và đương nhiên là gây sự chú ý cho thế giới bên ngoài, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi có 2 lần ông bị đập xe lấy đi tổâng cộâng khoảng 700 ngàn Mỹ kim, chưa kể có kẻ còn đột nhập vào tài khoản của ông và rút ra gần hết số tiền. 
Ngoài việc mất mát, gia đình ông Whittaker sau đó đã liên tục gặp phải điều bất hạnh. Vào năm 2004, cô cháu ngoại 17 tuổi của ông triệu phú được cảnh sát tìm thấy nằm chết ngoài đường vì dùng quá liều ma túy.  Người ta vẫn bàn tán về việc này và sự liên quan gì đến điều trúng số. 
Ngoài ra với gia tài bất ngờ trên, ông Whittaker thường xuyên đến sòng bài và trở thành nghiện ngập, có lần ông bị kiện vì thua đến 1.5 triệu và trả tiền bằng ngân phiếu giả. Rồi đến năm 2009, người con gái 42 tuổi của ông bị sát hại, và chính ông lần này khẳng định rằng đó là do việc ông trúng số mà gây ra. 
Ông Whittaker lúc đó nói rằng tôi ước gì đã xé bỏ tấm vé số đó. Ông đã bị gọi là kẻ trúng số ngu xuẩn, và qua trường hợp người may mắn sắp tới có lẽ sẽ thận trọng hơn nhiều.
Phước An

No comments: