Thursday, August 21, 2014

(648) "Việt kiều" làm gì cũng bị... ra tòa

Mua trinh, mở sòng, mua nhà kể cả dạy học... đều hầu tòa
2 Việt Kiều Về SG Mua Trinh, Bị Bắt Khi Đang Hành Sự 
SAIGON -- Giá của trinh tiết là bao nhiêu? Đối với một sô thiếu nữ và một sô Việt kiều, giá đó là 15 triệu đồng, tương đương 709 đôla Mỹ.
Nhưng đối với một nữ sinh viên đứng ar môi giới, giá là 3 năm tù.
Báo Lao Động có bản tin “Phạt tù 3 năm nữ sinh viên chở thiếu nữ đi bán trinh.”
Bản tin cho biết, theo yêu cầu của 2 Việt kiều mới về nước, Nguyễn Thị Ánh Thùy và một đối tượng tên Oanh chở hai cô gái (có cô mới chỉ 17 tuổi) đi bán dâm thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.
Theo án sơ thẩm, cuối tháng 12.2013, qua một người bạn, Thùy (lúc này là sinh viên) biết có 2 Việt kiều tên Trung và Đẩu muốn mua dâm các cô gái còn trinh với giá 15 triệu đồng mỗi cô. Thấy có món lợi lớn, Thùy gọi cho Oanh nhờ tìm hai cô gái theo yêu cầu trên.
Nhận lời, chiều ngày 23.12.2013, Oanh và Thùy gặp rồi chở hai cô gái (có cô mới chỉ 17 tuổi) đến chỗ hẹn với Đẩu và Trung tại một khách sạn trên địa bàn quận 1 để hai bên thực hiện hành vi mua bán dâm.
Sau khi thỏa thuận giá mỗi lần bán dâm là 15 triệu đồng/người, Thùy nhận trước 10 triệu đồng rồi bỏ đi, số còn lại gái bán dâm sẽ nhận sau. Ngay khi đó, Công an quận 1 tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn trên thì bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm nên đưa về cơ quan công an làm việc.
Lợi dụng lúc sơ hở khi được đưa về công an phường, Trung nhanh chân bỏ trốn. Theo lời khai của Đẩu, Thùy bị bắt ngay sau đó. Tại đây, Thùy khai cùng Oanh, thông qua một người đàn ông nữa làm môi giới có đưa hai cô gái trên đến bán dâm cho Trung và Đẩu với tổng số tiền là 30 triệu đồng. Theo thỏa thuận, mỗi cô gái sau khi bán dâm chỉ nhận được 5 triệu đồng, số tiền còn lại cả 3 chia nhau.
Các điểm bi thảm trong chuyện này là: cô môi giới chận 2/3 tiền, chỉ chia 1/3 cho các cô bán sự trinh trắng, và hồ sơ còn là “mua dâm người chưa thành niên”. 
http://vietbao.com/a225795/2-viet-kieu-ve-sg-mua-trinh-bi-bat-khi-dang-hanh-su  
Việt Kiều Canada Về Mở Sòng Trên Internet, Bị Bắt Giam; 14780 người lên sòng bài trên mạng của Việt kiều Canada chơi
Báo Công An Nhân Dân hôm 18-8-2014 cho biết một Việt Kiều Canada về mở sòng cá độ trên mạng đã bị băt và khởi tố. Bản tin CAND nói, vào ngày 17/8, Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho biết, đến thời điểm này, đã tiến hành khởi tố 8 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet thông qua trang web Pro186.com. Trước đây, các đối tượng thường thuê lại máy chủ ở nước ngoài, mua một nhánh trong các đường dây đánh bạc ở nước ngoài và tổ chức cho các con bạc trong nước đánh bạc. Tuy nhiên, ở vụ án này, các đối tượng lại tự thiết kế trang web dành cho việc đánh bạc với tên gọi Pro186.com. Bản tin báo công an nói, nhóm 8 nghi can đã dùng trang web này để tổ chức đánh bạc, đồng thời “đi trước đón đầu”, nghĩ rằng sẽ bán được bản quyền trong trường hợp Chính phủ Việt Nam cho phép đánh bạc công khai… Bản tin nói, 4 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, trong đó có Việt kiều Nguyễn Hải Khôi Khoa, 33 tuổi, quốc tịch Canada, hiện trú tại đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, Sài Gòn. Ba người khác bị khởi tố vì tổ chức đánh bạc đều ở Sài Gòn. Nhóm 4 nghi can bị khởi tố về tội đánh bạc ở 4 tỉnh khác nhau: Đồng Nai, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa... Tiền nạp vào đê đánh bài là từ các thẻ tín dụng như Visa, MasterCard, Discover, American Express, hay các thẻ điện thoại như Viettel, MobiFone, VinaPhone, FPT Gate, MegaCard... Báo CAND nói, Nguyễn Hải Khôi Khoa từng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, khi về Việt Nam sinh sống đã “câu kết cùng một số đối tượng khác (trong nước và cả ở nước ngoài) tự viết ra phần mềm đánh bạc Pro186.com nhằm thu được bội tiền của các con bạc trong và ngoài nước.” Bản tin cũng nói về ước mơ của Nguyễn Hải Khôi Khoa: “Anh ta cũng hy vọng hão huyền rằng, sẽ bán được bản quyền phần mềm này hoặc cho thuê nhánh nếu thời điểm nào đó, việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet được cho phép công khai ở Việt Nam...” Trong khi đó, VietnamNet ghi một chi tiết rằng gần 15.000 người đã lên sòng này đánh bài. “...Khoa tự thiết kế trang web dành cho việc đánh bạc với tên gọi Pro186..., thu hút 14.780 thành viên tham gia đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, casino online hoặc cho thuê mạng tổng của các trang web cá độ bóng đá.” 
http://vietbao.com/a225708/viet-kieu-canada-ve-mo-song-tren-internet-bi-bat-giam-14780-nguoi-len-song-bai-tren-mang-cua-viet-kieu-canada-choi
1 GS Việt Kiều Bị 1 Đại Học VN Đòi Công An Truy Tố Hình Sự
SAIGON -21/08/2014- Một trí thức Việt kiều sau nhiều năm góp sức để hỗ trợ các chương trình đại học tại Việt Nam đã bị một đaị học tại Sài Gòn yêu cầu công an khởi tố hình sự. Báo Dân Trí kể rằng ĐH Tôn Đức Thắng đã đề nghị khởi tố hình sự GS Nguyễn Đăng Hưng. Bản tin nói, Ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đã ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Bảo (SN 1972, ngụ P.Tân Phong, Q.7, TPSG) đứng đơn tố cáo Giáo sư (GS) Nguyễn Đăng Hưng đến cơ quan CSĐT công an quận 7. Trong đơn tố cáo, ông Bảo cho biết, căn cứ hợp đồng làm việc được ký giữa ĐH Tôn Đức Thắng và GS Hưng thì GS phải có trách nhiệm xây dựng một tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, GS Hưng đã bế tắc trong công việc này và trợ lý của ông là TS Lê Văn Út đã thuyết phục được nhà xuất bản (NXB) Springer cho ra tạp chí APJCEN. Bản tin nói: “Sau khi tạp chí ra đời, GS Hưng phủ nhận vai trò sáng lập của ĐH Tôn Đức Thắng, tự ý thỏa thuận để NXB Springer và Ban biên tập là nhà sáng lập song hành, Springer là chủ tạp chí. Khi hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng yêu cầu trả tạp chí về đúng nghĩa như ban đầu trong đề án thì không được GS Hưng chấp thuận. Từ những email qua lại, lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho rằng GS Hưng đã có hành vi bịa đặt, phát tán các thông tin sai lệch, có tính vu khống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của trường cũng như lãnh đạo. Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho rằng hành vi này của GS Hưng đã đủ yếu tố cấu thành tội vu khống được quy định Điều 122, Bộ luật Hình sự. Cũng liên quan đến tạp chí APJCEN, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tố cáo GS Hưng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.” Ghi nhận, nhiều trang blog đã bênh vực GS Nguyễn Đăng Hưng vì cho rằng GS Nguyễn Đăng Hưng không vi phạm hợp đồng nào hết, sau khi Giáo sư 2 quốc tịch Bỉ và VN này đã trình bày sự vụ trên trang nhà riêng ở: http://www.ndanghung.com/ Được biết, GS Nguyễn Đăng Hưng sinh năm 1941, cựu học sinh trường trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn, du học từ 1960, tốt nghiệp Kỹ sư vật lý-Hàng không & không gian, Tiến sĩ khoa học, đã có số năm giảng dạy đại học tới 40 năm, sáng lập bộ môn cơ học phá hủy (LTAS-Fracture Mechanics) cho Đại học Liège ở Bỉ năm 1985, được nhiều huy chương của Bỉ, trong đó có Huy chương, Hàn Lâm Viện Khoa học, Văn học và Nghệ thuật Hoàng gia Bỉ (1984), và được vinh danh là một trong 12 người nước ngoài làm cho nước Bỉ đổi thay (tuần báo VIF-EXPRESS, 16/7/1999).
Tuy nhiên, sau nhiều đóng góp cho khoa học VN -- như đã huy động thành công 10 trường Đại học Châu Âu cộng tác với 10 trường Đại học của Việt Nam để tham gia chương trình đào tạo 50 tiến sỹ cho Việt Nam (2001-2010); Đã vận động thành công trong năm 2004 và 2005 trên 50 Trí thức, chuyên gia Việt kiều ưu tú tham gia thành lập Câu Lạc Bộ Khoa học Kỹ thuật Việt Kiều tại Thành phố Sài Gòn... -- GS Nguyễn Đăng Hưng bắt đầu bị gây rối.
Giới công tác khoa học và giới trí thức Việt kiều đang quan sát về hồ sơ trí thức Việt kiều bị đaị học yêu cầu công an truy tố hình sự này.
Việt Kiều Mua Nhà, Để Con Giữ: Con Bán Nhà, Trốn, Tù 13 Năm  
19/08/2014 - ĐÀ NẴNG – Một Việt kiều mua nhà ở Việt Nam, giao cho con giữ... ai ngờ đứa con giả giấy tờ và bán đứt căn nhà này. Người con đó, hôm Thứ Hai 18-8-2014, đã bị tòa tuyên án 13 năm tù. Thông tấn VnExpress cho biết qua bản tin hôm Thứ Hai, 18/8/2014 “Ngồi tù 13 năm vì âm thầm bán nhà cha ruột.” Bản tin nói, khi đứng tên căn nhà giúp cha là Việt kiều, bị can Phạm A Lin đã làm giả giấy tờ đem bán lấy 10 tỷ đồng. Số tiền 10 tỷ đồng tương đương 472,220 đôla Mỹ. Chiều 18/8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phạm A Lin (39 tuổi, trú quận Thanh Khê) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường cho bị hại 7 tỷ đồng. Theo cáo trạng, năm 1992, ông Lê Tâm Anh (69 tuổi, Việt kiều Mỹ) về nước mua căn nhà mặt tiền trên đường Phan Chu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) với giá 50.000 USD. Do luật pháp chưa cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam nên ông Anh nhờ vợ chồng em gái đứng tên. Bản tin kể, đến năm 1997 ông Anh chuyển quyền sở hữu cho con trai ruột là Phạm A Lin. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng thuế sang tên trước bạ đều do ông Anh chi trả. Đề phòng con trai chiếm đoạt nhà, ông Anh đã cất giấy chứng nhận sử dụng nhà ở và đất ở cùng CMND của A Lin. Thế rồi, 10 năm sau, Lin vờ báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở, lập hồ sơ xin cấp mới nhằm chiếm đoạt ngôi nhà ở vị trí đắc địa này. Khi giấy chủ quyền mới được cấp, năm 2008, Lin bán cho ông Hàng Trần Minh Châu giá 10 tỷ đồng, đưa trước 7 tỷ. Đến thời hạn giao nhà, Lin cùng vợ bỏ trốn vào TP SG. Biết chuyện, ông Anh làm đơn kiện lên TAND TP Đà Nẵng. Bản tin thêm: “Trong hai phiên xử dân sự năm 2008 và 2009, tòa tuyên buộc hợp đồng mua bán giữa Lin và ông Châu vô hiệu, công nhận ông Anh là chủ sở hữu căn nhà.”  
http://vietbao.com/a225707/viet-kieu-mua-nha-de-con-giu-con-ban-nha-tron-tu-13-nam
Giáo sư Việt kiều bị truy tố hình sự tại Việt Nam
SBTN - 08/21/2014 - 20:08

GS Nguyễn Đăng Hưng
Một trí thức Việt kiều, sau nhiều năm góp sức để hỗ trợ các chương trình đại học tại Việt Nam, đã bị một đaị học tại Sài Gòn yêu cầu công an khởi tố hình sự.

Theo bản tin trong nước, Ông Lê Vinh Danh- hiệu trưởng Trường Đại Học Tôn Đức Thắng- đã ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Bảo đứng đơn tố cáo Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng đến cơ quan Cảnh sát Điều tra công an quận 7. Đơn tố cáo cho rằng ông Nguyễn Đăng Hưng có hành vi bịa đặt và phát tán các thông tin sai lệch, có tính vu khống hiệu trưởng Trường Đại Học Tôn Đức Thắng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nhà trường. Bên cạnh đó, Trường Đại Học Tôn Đức Thắng cũng tố cáo ông Hưng lừa đảo, khi ngầm thỏa thuận với nhà xuất bản để gạt vai trò sáng lập, chủ quản của trường ra khỏi tạp chí.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, GS Nguyễn Đăng Hưng cho biết ông đã không thể đến làm việc theo giấy mời của công an vì lý do sức khỏe. Nếu cần phải tới đồn công an trong những lúc triệu tập khác, ông sẽ mời đại diện Đại sứ quán Bỉ đi cùng. Ông chỉ đến đồn công an khi có đại diện của Đại sứ quán Bỉ.

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng sinh năm 1941, cựu học sinh trường trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn, du học từ 1960, tốt nghiệp Kỹ sư vật lý Hàng không & Không gian. Tiến sĩ khoa học, đã có số năm giảng dạy đại học tới 40 năm, sáng lập bộ môn cơ học phá hủy (LTAS-Fracture Mechanics) cho Đại học Liège ở Bỉ năm 1985, được nhiều huy chương của Bỉ, trong đó có huy chương Hàn Lâm Viện Khoa học, Văn học và Nghệ thuật Hoàng gia Bỉ và được vinh danh là một trong 12 người nước ngoài làm cho nước Bỉ đổi thay. Ông có nhiều đóng góp cho khoa học Việt Nam, như huy động thành công 10 trường Đại học Châu Âu cộng tác với 10 trường Đại học của Việt Nam để tham gia chương trình đào tạo 50 tiến sĩ cho Việt Nam. Đến nay GS Nguyễn Đăng Hưng bắt đầu bị gây rắc rối. (T. Lan)


-----------------

Ý kiến độc giả :

From : Tfkghbj Tvhkhl ( bonbannuoc329@gmail.com)
Chúng nó là một lũ Bán Nước hại dân

Sinh Viên Nguyễn Đăng Hưng du học tại Bỉ Liège (Belgique) trước 1975 dưới thời V.N.C.H.

Và tiện đây cũng xin kêu gọi những vị sinh viên cũ du học trước năm 1975 tại hải ngoại :

Nếu quí vị trở về VN theo lời mời của cs Hà Nội đóng góp cho chế độ bán nước hại dân của Tập đoàn cs tay sai quốc tế Hồ Chính Minh thì :

Xin hãy trả lại Passeport và quốc tịch cho các nước sở tại ( Pháp, Bỉ, Hoa Kỳ, Canada .... vv ..vv ), hãy về VN ở luôn, xin bọn VC cho trở lại quốc tịch VN để góp phần Xây Dựng Xã Hội Chủ nghĩa CS Quốc Tế của chúng. Hãy để những chỗ tị nạn danh dự này cho những ai muốn tị nạn CS thật sự.

Xin đừng lợi dụng cái Quốc tịch mà mình đã xin xỏ chính quyền các nước cho mình tỵ nạn để trở về VN : áo gấm về làng, hoà hợp hoà giải, làm ăn buôn bán nối giáo cho bọn bán nước hại dân của bọn giặc Hồ Chí Minh, đâm sau lưng giết hại đồng bào Miền Nam vô tội trước và sau 1975.

Rồi bây giờ các người bị “vắt chanh bỏ vỏ” rồi xin cầu cứu. Thật là chuyện nhục nhã và đê hèn vô cùng của Bọn trí thức cao, bằng cấp đầy mình, có học mà thua xa các bà bán hàng rong Chợ Bến Thành và trẻ chăn trâu.

Toàn là 1 lũ bán nước ngu si.



No comments: