Sunday, October 18, 2015

(728) Libya: Mười điều bạn chưa biết về Gaddafi

Libya: Mười điều bạn chưa biết về Gaddafi
(Âu Mỹ có hối hận khi giết người này?)
Nguồn: Global Research
Dịch bởi Dấu Hiệu Thời Đại
Bạn nghĩ gì khi nghe đến tên Đại tá Gaddafi? Bạo chúa? Độc tài? Khủng bố? Chúng tôi muốn bạn quyết định sau khi đọc bài viết dưới đây.
Trong 41 năm trời cho đến khi bị giết hại vào tháng 10 năm 2011, Muammar Gaddafi đã làm một số điều thực sự kỳ diệu cho đất nước mình. Ông cũng cố gắng không nghỉ để đoàn kết và đem lại sức mạnh cho cả châu Phi nói chung.
Vì vậy, bất kể bạn nghe gì trên đài và TV, Gaddafi đã làm một số điều không giống hình ảnh “tên độc tài tàn bạo” được mô tả bởi giới truyền thông phương Tây.
Dưới đây là 10 điều Gaddafi đã làm cho Libya mà có thể bạn chưa biết…
1. Tại Libya, căn nhà được coi là một quyền tự nhiên của con người
Cuốn Sách Xanh của Gaddafi đã khẳng định: “Ngôi nhà là một nhu cầu cơ bản của cả cá nhân và gia đình của anh ta, vì vậy nó không nên được sở hữu bởi ai khác.” Cuốn Sách Xanh của Gaddafi là triết lý chính trị của nhà cố lãnh đạo. Nó được xuất bản lần đầu vào năm 1975 với mục đích để cho tất cả người dân Libya đọc. Nó thậm chí còn được đưa vào chương trình giảng dạy quốc gia.
2. Giáo dục và điều trị y tế hoàn toàn miễn phí
Dưới thời Gaddafi, Libya có thể tự hào có một trong những nền y tế tốt nhất trong vùng Trung Đông và châu Phi. Và nếu một công dân Libya không tìm được chương trình học hay chương trình điều trị y tế phù hợp ở Libya, họ sẽ được tài trợ để đi ra nước ngoài.

3. Gaddafi thực hiện dự án thủy lợi lớn nhất thế giới
Hệ thống thủy lợi lớn nhất thế giới được thiết kế để mang nước đến cho tất cả người dân Libya trên khắp cả nước. Nó được tài trợ bởi chính phủ Gaddafi và người ta kể rằng chính Gaddafi đã gọi nó là “kỳ quan thứ tám của thế giới”. [Chú thích: Nhớ rằng Sa mạc Libya chiếm hầu hết diện tích đất nước và Libya là một trong những quốc gia nắng nóng và khô hạn nhất thế giới.]
4. Có thể bắt đầu một doanh nghiệp nông nghiệp hoàn toàn miễn phí
Nếu bất cứ người dân Libya nào muốn bắt đầu làm nông nghiệp, anh ta sẽ được cho nhà, đất nông nghiệp, gia súc và hạt giống hoàn toàn miễn phí.
5. Tiền trợ cấp được trao cho các bà mẹ mới sinh con
Khi một phụ nữ Libya sinh con, cô được cấp tương đương 5000 đôla Mỹ cho bản thân và đứa trẻ.
6. Điện miễn phí
Điều này có nghĩa là hoàn toàn không có hóa đơn tiền điện.
7. Xăng giá rẻ
Dưới thời Gaddafi, giá xăng ở Libya xuống đến 0,14 đôla Mỹ một lít.
8. Gaddafi nâng mặt bằng giáo dục
Trước thời Gaddafi, chỉ có 25% người dân Libya biết chữ. Con số này được nâng lên 87%, với 25% có bằng đại học.
9. Libya có ngân hàng trung ương cai quản bởi chính phủ
Chính phủ Libya có ngân hàng trung ương của riêng họ. Ngân hàng này cho dân chúng vay không lấy lãi theo luật pháp quy định và chính phủ không có khoản nợ nước ngoài nào. [Chú thích: Tại hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt các nước theo hệ thống kinh tế phương Tây, ngân hàng trung ương không thuộc sở hữu chính phủ mà thuộc sở hữu tư nhân. Tất nhiên, mọi lợi nhuận thu được bởi ngân hàng trung ương này đi vào túi tư nhân. Xem thêm: Năm 2015, khối BRICS chiếu tướng giới tài chính phương Tây?]
10. Đồng đina vàng
Trước khi Tripoli sụp đổ và bản thân ông bị giết hại, Gaddafi đã nỗ lực xây dựng một đồng tiền chung châu Phi đảm bảo bằng vàng. Theo dấu chân của nhà tiên phong vĩ đại Marcus Garvey, người đầu tiên đưa ra cụm từ “Hợp chủng quốc Châu Phi”, Gaddafi muốn thiết kế và giao dịch chỉ bằng đồng đina vàng châu Phi - một động thái có thể làm đảo lộn cả nền kinh tế thế giới.
Đồng đina bị chống đối rộng rãi bởi tầng lớp “ưu tú” trong xã hội hiện nay và ai có thể trách họ? Nếu nó thành sự thật, các quốc gia châu Phi đã có thể có sức mạnh để tự giải phóng khỏi nợ nần và nghèo đói. Họ đã có thể nói “không” với sự bóc lột từ bên ngoài và định giá một cách hợp lý nguồn tài nguyên của họ. Người ta nói rằng đồng đina vàng là lý do thực sự cho cuộc nổi loạn tài trợ bởi NATO nhằm mục đích lật đổ nhà cố lãnh đạo.
Vậy, Gaddafi có phải một kẻ khủng bố không?
Nếu có ai có thể trả lời được câu hỏi này, đó là người dân Libya đã sống dưới thời ông ta. Dù thế nào đi chăng nữa, điều rõ ràng là ông đã làm một số điều tích cực cho đất nước của mình bất chấp những tai tiếng xung quanh tên tuổi ông. Và đó là điều bạn nên cố giữ trong đầu trước khi phán xét trong tương lai.
Nhận xét:
Ngày nay, bốn năm sau khi NATO, dẫn đầu bởi Hoa Kỳ, ném bom lật đổ và giết hại Gaddafi, Libya chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát; nền kinh tế hoàn toàn sụp đổ; người dân không có điện, nước, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bắt cóc hay giết hại bởi chính quyền hay xã hội đen; một đất nước không có an ninh và không có tương lai. Chúng ta đã thấy kịch bản tương tự xảy ra ở hầu hết các nước từng được “giải phóng” hay “dân chủ hóa” bởi Hoa Kỳ: Afghanistan, Iraq, Ukraine.
Những nhà lãnh đạo hiếm hoi như Gaddafi, những người thực sự nỗ lực làm lợi cho đất nước và người dân của họ, thường xuyên bị dán mác "độc tài" và bị lật đổ hay giết hại. Bởi vì những gì họ làm đi ngược lại mục đích thống trị thế giới của những kẻ đứng đầu đế quốc Anh - Mỹ. Ngày nay có một nhà lãnh đạo khác, tổng thống Putin của Nga, cũng đang là mục tiêu của bộ máy tuyên truyền phương Tây vì những lý do tương tự.
Libya: Ten Things About Gaddafi They Don’t Want You to Know
Global Research, November 16, 2014
Urban Times 16 May 2014
What do you think of when you hear the name Colonel Gaddafi? Tyrant? Dictator? Terrorist? Well, a national citizen of Libya may disagree but we want you to decide.
For 41 years until his demise in October 2011, Muammar Gaddafi did some truly amazing things for his country and repeatedly tried to unite and empower the whole of Africa.
So despite what you’ve heard on the radio, seen in the media or on the TV, Gaddafi did some powerful things that are not characteristic of a “vicious dictator” as portrayed by the western media.
Here are ten things Gaddafi did for Libya that you may not know about…
1. In Libya a home is considered a natural human right
In Gaddafi’s Green Book it states: ”The house is a basic need of both the individual and the family, therefore it should not be owned by others”. Gaddafi’s Green Book is the formal leader’s political philosophy, it was first published in 1975 and was intended reading for all Libyans even being included in the national curriculum.
2. Education and medical treatment were all free
Under Gaddafi, Libya could boast one of the best healthcare services in the Middle East and Africa.  Also if a Libyan citizen could not access the desired educational course or correct medical treatment in Libya they were funded to go abroad.
3. Gaddafi carried out the world’s largest irrigation project
The largest irrigation system in the world also known as the great manmade river was designed to make water readily available to all Libyan’s across the entire country. It was funded by the Gaddafi government and it said that Gaddafi himself called it ”the eighth wonder of the world”.
4. It was free to start a farming business
If any Libyan wanted to start a farm they were given a house, farm land and live stock and seeds all free of charge.
5. A bursary was given to mothers with newborn babies
When a Libyan woman gave birth she was given 5000 (US dollars) for herself and the child.
6. Electricity was free
Electricity was free in Libya meaning absolutely no electric bills!
7.  Cheap petrol
During Gaddafi’s reign the price of petrol in Libya was as low as 0.14 (US dollars) per litre.
8. Gaddafi raised the level of education
Before Gaddafi only 25% of Libyans were literate. This figure was brought up to 87% with 25% earning university degrees.
9. Libya had It’s own state bank
Libya had its own State bank, which provided loans to citizens at zero percent interest by law and they had no external debt.
8. Gaddafi raised the level of education
Before Gaddafi only 25% of Libyans were literate. This figure was brought up to 87% with 25% earning university degrees.
9. Libya had It’s own state bank
Libya had its own State bank, which provided loans to citizens at zero percent interest by law and they had no external debt.
10. The gold dinar
Before the fall of Tripoli and his untimely demise, Gaddafi was trying to introduce a single African currency linked to gold. Following in the foot steps of the late great pioneer Marcus Garvey who first coined the term ”United States of Africa”. Gaddafi wanted to introduce and only trade in the African gold Dinar  – a move which would have thrown the world economy into chaos.
The Dinar was widely opposed by the ‘elite’ of today’s society and who could blame them. African nations would have finally had the power to bring itself out of debt and poverty and only trade in this precious commodity. They would have been able to finally say ‘no’ to external exploitation and charge whatever they felt suitable for precious resources. It has been said that the gold Dinar was the real reason for the NATO led rebellion, in a bid to oust the outspoken leader.
So, was Muammar Gaddafi a Terrorist?
Few can answer this question fairly, but if anyone can, it’s a Libyan citizen who has lived under his reign? Whatever the case, it seems rather apparent that he did some positive things for his country despite the infamous notoriety surrounding his name. And that’s something you should try to remember when judging in future.
This quirky video documentary spells out an interesting, if rather different, story from the one we think we know.
http://www.globalresearch.ca/libya-ten-things-about-gaddafi-they-dont-want-you-to-know/5414289

No comments: