Thursday, February 27, 2014

(551) Liên Thành có ý đồ gì? (Updated)


TỪ HỒ CHÍ MINH, NGÔ ĐÌNH DIỆM
ĐẾN THÍCH TRÍ QUANG

Định Nguyên 
Tính từ sau Hiệp Định Geneva năm 1954, Ông Hồ Chí Minh (HCM) là lãnh đạo phe cộng sản tại miền Bắc.  Ông Ngô Đình Diệm là lãnh đạo của người Quốc Gia ở miền Nam.  Trong khi đó, ông Thích Trí Quang chỉ là một tu sỹ Phật giáo tại Huế.  Đặt cái tựa đề như trên, tôi có ý so sánh ba nhân vật lịch sử nầy.  Tuy là một sự so sánh không cân xứng (nhất là đối với nhân vật Thích Trí Quang) nhưng là một sự không cân xứng cố ý để tìm hiểu ý đồ của ông Liên Thành (LT) qua tác phẩm THÍCH TRÍ QUANG, THẦN TƯỢNG HAY TỘI ĐỒ DÂN TỘC của ông vừa mới trình làng.

(550) Bác vẫn cùng chúng cháu ... sex

'Bác vẫn cùng chúng cháu ... sex'
February 21, 2014
Mấy ngày nay trên mạng rần rần và bị kích động bởi một cảnh sex trong phim Quế Lan Phường 3 của Trung Quốc có đặt ảnh "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân". Haiza. Làm tui phải bỏ cả buổi để coi cái phim cấp 3 dở ẹc này.
Giờ bình tĩnh nói nghe hen!
Hoàn cảnh túm lại thế này: cô gái xấu xí bị bạn bè đặt nick Papa, một lần đi chơi bar ngồi trúng mảnh chai rượu vỡ chảy máu, có anh chàng đeo mắt kính trong nhóm bạn bảo nhà gần đây, về đó ảnh gắp mảnh chai và băng bó cho. Lúc về nhà, anh dẫn cô vô phòng khách và sau khi cởi váy tẩy rửa vết thương xong, hai người quất tại chỗ lun!
Rồi. Nếu tự dưng chụp lại cảnh hai diễn viên Trung Quốc đang sex có background là hình Hồ Chí Minh, quả là sốc thặc. Nhưng coi trước cảnh này chú ý nha, khi vừa bước vô nhà cô gái đã há hốc mồm trầm trồ vì thẩm mỹ của anh kia. Ngay cửa ra vô treo nhiều tranh, tui thấy có hai bức sơn dầu cỡ lớn vẽ theo trường phái ấn tượng và siêu thực, cực đẹp. Và, bức "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" nằm ở phòng trong, cảnh sau. Theo tui, mọi thứ đều hợp lý!
Có thể người Sài Gòn, nhất là giới trẻ rất xa lạ với một dòng tranh ở Việt Nam rất ít khi được nhắc tới: tranh cổ động.

Tuesday, February 25, 2014

(549) Như có bác Hồ trong cảnh 'nóng'

Ở Địa Ngục, Bác Hồ Sướng Run: Hình Bác Hồ trong cảnh 'nóng' phim Lan Quế Phường
Lan Quế Phường là bộ phim nói về cuộc sống về đêm ở Lan Quế Phường, những cám dỗ đầy rẫy trước mắt bạn trẻ và những quan niệm thoáng về tình yêu, tình dục của giới trẻ Hồng Kông ngày nay. Phim này vốn có những cảnh nóng nhạy cảm.
Tập phim Lan Quế Phường 3 là phần tiếp tiếp theo của loạt phim ăn khách Lan quế Phường của đạo diễn Tiền Quốc Vỹ được ra mắt vào đầu năm nay.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là trong một cảnh nóng của phim có ảnh bác Hồ. Hình ảnh một đôi nam nữ ngang nhiên thể hiện những hành động 'nhạy cảm' và phía sau đó là bức ảnh bác Hồ- vị lãnh tụ chó đẻ của Việt Nam. 
Cảnh quay phản cảm này đã khiến cư dân mạng vô cùng thích thú
Một cư dân mạng chia sẻ : "Thực sự chưa coi phim nhưng thấy tấm ảnh này thì thấy lòng khoái chí và muốn xem lại nhiều lần..."
(Trong Hình,  bác Hồ được khoanh tròn)

Sunday, February 23, 2014

(547) Nữ “phù thủy” dạy chim đọc thơ ở Vũng Tàu

Gặp nữ “phù thủy” dạy chim đọc thơ ở Vũng Tàu
Bà Bé và chú chim nhồng của mình. Ảnh T.G
Gặp nữ “phù thủy” dạy chim đọc thơ ở Vũng Tàu
Thứ Hai, ngày 24/02/2014 10:40 AM (GMT+7)
Bà Bé cất giọng đọc đôi câu thơ quen thuộc: “Cay đắng chưa từng sao biết ngọt/ Gian nan chưa trải hiểu chi đời”, vừa dứt câu, ngay lập tức chú chim nhồng đọc theo. Nếu không nghe, không tận thấy thì ít ai nghĩ những câu thơ kia lại do những chú chim phát ra.
Người ta thường bảo chim biết nói cũng chỉ đôi câu chào khách, còn chim của bà không chỉ biết chào khách mà còn đọc được thơ, thậm chí khi hứng lên chúng còn “nói” luôn tiếng Anh: “How are you” (bạn khỏe không). Dân chúng trong vùng gọi bà Bé là “phù thủy chim” cũng là vì vậy.
Dạy chim ngâm thơ

(546) Video Hội luận 40' về "Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc"

Video Hội luận 40' về "Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc"
Vietnam America TV (VNA-TV) Channel 57.3 Chương Trình Thế Sự Thăng Trầm cùng Phương Thanh (Chủ Chương Trình) và Cựu Thiếu Tá Liên Thành - Hội Luận về Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?
Buổi Hội Luận vào ngày 14.2.2014 và đã được phát sóng lại theo sự yêu cầu của nhiều đồng bào khán thính giả quan tâm theo dõi.
http://youtu.be/GW2aHYhM1Wc
http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/02/tv-vna-573-chuong-trinh-su-thang-tram.html

(545) Sau ghép gan, có thể sống thọ?

Sau ghép gan, có thể sống thọ?
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2014
SGTT.VN - Hiện tỷ lệ viêm gan tại Việt Nam ở mức cao, kéo theo đó là số người cần được ghép gan tăng theo. Đúng mười năm sau ca ghép gan đầu tiên thành công, các bác sĩ Việt Nam đã ghi danh mình trên bản đồ ghép tạng nói chung và ghép gan nói riêng. PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Quyết, giám đốc bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) – một trong những cơ sở thực hiện thành công nhiều ca ghép gan – đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến kỹ thuật ghép gan ở Việt Nam.
Ca ghép gan đầu tiên trên người lớn ở Saigon vào tháng 10.2012. Ảnh: TLBS

(544) CÁI CHẾT CỦA CÔNG AN NGỰA

CÁI CHẾT CỦA CÔNG AN NGỰA:
Nhiều Bi Hài Kịch

Friday, February 21, 2014

(543) Chuyện Phạm Qúy Ngọ: Lá gan và Qủa báo

 
Chuyện Phạm Qúy Ngọ: Lá gan và Qủa báo
Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2014
Bà Sính ở làng Tò có họ xa với gia đình tôi.
Làng Tò cách làng Hệ một con sông nhỏ, có cái cầu ván bắc qua, hai bờ tre rủ bóng xuống dòng nước xanh ngắt. Tiếp giáp giữa làng Tò và làng Hệ là một nghĩa trang chung của hai làng. Người ta nói mộ cụ tổ làng Tò phát về quan lộc nên làng ấy thời nào cũng nhiều người làm quan, còn lảng Hệ chỉ quen chân lấm tay bùn. Bởi thế có câu: “Quan làng Tò, bò làng Hệ”, nghĩa là người làm quan bên làng Tò nhiều như bò làng Hệ.
Cụ Sính người làng Hệ lấy chồng làng Tò. Nghe nói trước cụ đẹp gái lắm nên mới lấy được chồng làng Tò, bình thường thì đừng hòng được trai làng Tò để mắt tới. Có lẽ vì vậy nên cụ Sính rất tự hào làm dâu bên ấy.

Wednesday, February 19, 2014

(542) Ngọ chưa chết, sao Như Phong đã vội loan tin “từ trần”?

 
Đại tá, nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch Nguyễn Như Phong (Hình: phaply.net)
Khi tướng Ngọ chưa chết, sao Đại tá Như Phong đã vội loan tin “từ trần”?
Thật khó có thể tưởng tượng ở chế độ cộng sản Việt Nam, một vị Thượng tướng, Thứ trưởng, Ủy viên trung ương đảng, mà khi chưa chết, đã có báo loan tin ngay là đã chết.
Đó là tình cảnh hết sức thương tâm của tướng Ngọ, tờ báo nhanh nhảu loan tin là báo PetroTimes “của” đại tá công an Nguyễn Như Phong.
Chuyện khó tin đó càng khó tin hơn khi chính TBT-Đại tá Nguyễn Như Phong lại là người, cùng với tờ báo “của mình”, đã tỏ ra tích cực nhất bảo vệ danh dự cho tướng Ngọ, cùng với những biểu hiện tình thân hữu quen biết, có nghĩa một khi nghe tin ông hấp hối, hay qua đời, với tình cảm của mình ắt phải bị sốc, khó tin vào điều đó, phải chờ kiểm chứng, chứ không phải là vội vàng tin ngay và đưa ngay tin như … “reo lên vui mừng”, như “trút được gánh nặng” nào đó. Đến lạ!

(541) Ve sầu thoát xác _Phạm Quý Ngọ chưa chết?












Vui biết mấy Ngọ đồng chí đang sống chuyển sang từ trần!

Ve sầu thoát xác _Phạm Quý Ngọ chưa chết?
 From: diendannhakythuat
Date: 2014-02-18 20:57 GMT-08:00
Subject: FW: Tin của người trong nước... vạch mặt "Ve sầu thoát xác"

Bọn CS nầy lưu manh lắm, một người đang khỏe mạnh khó lòng qua đời được. Bọn CSVN đã AN BÀI, làm LẠI GIẤY TỜ, TÊN GIẢ và THÔNG HÀNH cho PHẠM QUÝ NGỌ và đã đưa cả gia đình ông NGỌ sang SINGAPORE rồi.
Cuộc hành trình của ông NGỌ với cái danh TÍNH khác, từ SINGAPORE sẽ sang định cư tại Brazil. Cho dù CSVN có cố tình giấu diếm và BỊA ĐẶT chuyện ông NGỌ chết bất thình ...lình, cũng khó lòng giấu được những người hàng xóm chung quanh nhà.

Tuesday, February 18, 2014

(540) Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, vừa qua đời

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, vừa qua đời ngày 18/02/2014.
Những câu hỏi đặt ra sau cái chết của ông Phạm Quý Ngọ
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, vừa qua đời ngày 18/02/2014.
Thụy My 
Theo thông tin mới nhất từ báo chí Việt Nam hôm nay 18/02/2014, thì ông Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa qua đời tại bệnh viện Quân y 108 Hà Nội vì bệnh ung thư gan. Cái chết bất ngờ của nhân vật đang thu hút mọi chú ý của dư luận khiến người ta phải đặt ra nhiều câu hỏi.

Thursday, February 13, 2014

(539) Hưởng ứng lời kêu gọi trả lại Tháp cho Người Chăm

Hưởng ứng lời kêu gọi trả lại Tháp cho Người Chăm
Glang Anak (Danlambao) - Ngày 12.2.2014, Giám đốc Đài Á châu Tự do (RFA) Libby Liu đã có cuộc nói chuyện với BBC về tiềm năng của tự do Internet tại Việt Nam, bà cho rằng: Việt Nam là quốc gia có sự đột phá về số lượng người sử dụng Internet; Người dân Việt Nam cũng là những người thuộc diện sáng tạo nhất và sử dụng kỹ thuật vượt rào Internet nhiều nhất, mặc dù bị chính quyền kiểm duyệt, kiểm soát và trừng phạt những người thực hiện tự do ngôn luận trên Internet.

(538) Canada ngừng cho Tàu Cộng nhập cư (Updated)

(Chừng nào tới phiên Hoa Kỳ đây?)
Bộ trưởng Jim Flaherty đã thông báo quyết định ngừng chương trình visa
Canada ngừng cho người giàu TQ nhập cư
12 tháng 2, 2014
Chính phủ Canada quyết định ngừng chương trình visa gây tranh cãi cho người giàu ở Hong Kong và Trung Quốc nhập tịch từ năm 1986.
Quyết định này đã được ghi vào dự thảo ngân sách mới của Bộ trưởng Tài chính Jim Flaherty, được chuyển tới Quốc hội Canada chiều thứ Ba, theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng.

(537) Lễ cưới xa hoa của con trai Phạm Quý Ngọ

7_0.jpg 
Lễ cưới con trai Phạm Quý Ngọ, - Sự xa hoa tột cùng của giai cấp quý tộc đỏ 
 Khi xem những bức ảnh về lễ cưới con trai thượng tướng Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng bộ Công An mới được phổ biến trên mạng xã hội Facebook người ta không thể không đặt câu hỏi, các quan chức trong các Lực Lượng Vũ Trang Việt Nam, đặc biệt là giới quan chức lãnh đạo lực lượng Công An Nhân Dân Việt Nam hiện nay họ giàu có xa hoa đến mức độ nào? 

Wednesday, February 12, 2014

(536) Chuyện đầu thai có thật tại Mỹ Quốc

Cậu bé James Leininger cùng mẹ Andrea và bố Bruce Leininger
Bé James Leininger
(Sinh ngày 10/4/1998)
Chuyện đầu thai có thật tại Mỹ Quốc
Đúng như tiến sỹ Bowman đã dự đoán trước – những hồi ức của James về chiếc máy bay rơi và về người đàn ông đã trở nên chi tiết hơn, thực tại hơn. James bắt đầu hồi tưởng lại trong khi tỉnh, một cách rõ ràng, về việc máy bay của cậu cất cánh khỏi mặt nước và quân Nhật đã bắn rơi nó như thế nào. James kể với cha là cậu từng lái một chiếc máy bay hiệu Corsair. Cậu bé còn nói cậu đã phục vụ trên chiếc hàng không mẫu hạm có tên là USS Natoma Bay trong cuộc chiến với Nhật Bản. Những chi tiết rõ ràng và kỳ lạ này đã buộc Bruce tiến hành một cuộc điều tra nghiên cứu với sự giúp đỡ của vợ để chứng minh tất cả chuyện này không phải là sự thật. Cả 2 vợ chồng hoài nghi và không muốn tin vào điều đó.


James M. Huston

Bên cạnh chiếc Corsair của mình
Tuy nhiên cuộc nghiên cứu kéo dài suốt gần 5 năm trời với hàng ngàn tài liệu, những cuộc phỏng vấn cá nhân và các nguồn tin của quân đội, Bruce và Andrea cuối cùng đã phải chắc chắn một điều: con trai họ có mối liên hệ kỳ lạ với một phi công Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ II, có tên là James M. Huston Jr., đã hy sinh vào năm 1945 trong khi đang làm nhiệm vụ, trên vùng trời Iwo Jima, Nhật Bản.
Những điều lạ lùng khi mới 20 tháng .

Tuesday, February 11, 2014

(535) Chưa đi chưa biết Việt Nam

Chưa đi chưa biết 
Chưa đi chưa biết Bến Tre,
Nếu đi sẽ thấy cá mè như nhau.
Toàn là mặt lợn đầu trâu,
Cướp nhà, cướp đất, đè đầu dân oan.
Chưa đi chưa biết Bà Đen,
Nếu đi sẽ thấy chúng hèn đáng khinh.
Tàu xâm lăng thì làm thinh,
Dân đen phản đối, tội hình phạt ngay.
Chưa đi chưa biết Bình Dương,
Nếu đi sẽ thấy đau thương vô cùng.
Thấy Tàu thì nó gập lưng,
Thấy dân thì nó lại hùng hổ lên.
Chưa đi chưa biết Cà Mau,
Nếu đi sẽ thấy một màu tang thương.
Cầm quyền là lũ bất lương,
Thụt két, tham nhũng, một phường lưu manh.
Chưa đi chưa biết Cần Thơ,
Nếu đi sẽ thấy xác xơ dân mình.
Người dân khổ cực mưu sinh,
Cầm quyền chiếm đất xây dinh, dựng nhà.
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn,
Nếu đi sẽ thấy tệ hơn đồ tồi.
Trên cao một lũ ngu ngồi,
Để dân khốn khổ một đời lầm than.
Chưa đi chưa biết Huế thương,
Nếu đi sẽ thấy dân thường thở than.
Lưu manh, trộm cướp làm quan,
Cướp sông, cướp cạn, dân oan kêu trời.
Chưa đi chưa biết Hải Dương,
Nếu đi sẽ thấy chuyện thường xảy ra.
Có miếng đất tốt dựng nhà,
Lãnh đạo nhìn thấy, thế là mất toi.
Chưa đi chưa biết Hòn Chồng,
Nếu đi sẽ thấy dân không còn gì.
Trên cạn bị lãnh đạo đì,
Dưới biển Trung Cộng nó đì mạnh hơn.
Chưa đi chưa biết Lâm Đồng,
Nếu đi sẽ thấy đau lòng tổ tiên.
Giang sơn một giải cao nguyên,
Để Tàu khai thác nát nghiền quê hương.
Chưa đi chưa biết Tây Ninh,
Nếu đi sẽ mới biết dân tình làng quê.
Ngày xưa ruộng luá ê hề,
Bây giờ xuất cảnh làm thuê cho Tàu.
Chưa đi chưa biết Quảng Ninh,
Nếu đi sẽ thấy hoảng kinh phận đời.
Kiện thưa khó hơn kiện trời,
Viết ra sự thật thì ngồi tù ngay.
Chưa đi chưa biết Quy Nhơn,
Nếu đi sẽ thấy chẳng hơn nhà tù.
Dân đen cho đến thày tu,
Bất đồng ý kiến là tù mọt gông.
Chưa đi chưa biết Sài Gòn,
Nếu đi sẽ thấy chẳng còn thân quen.
Đường xá hỗn độn, thay tên,
Công an, cảnh sát tống tiền giữa trưa.
Chưa đi chưa biết Sông Hương,
Nếu đi sẽ thấy sông thường thở than.
Còn đâu đất Việt dân Nam,
Giang sơn gấm vóc nó mang dâng Tầu.
Chưa đi chưa biết Nha Trang,
Nếu đi sẽ thấy từng hàng lệ rơi.
Mỗi lần nhìn ra biển khơi,
Giang sơn sao lại để trôi sang Tàu.
Chưa đi chưa biết Vũng Tàu,
Nếu đi sẽ thấy giặc Tàu xâm lăng.
Lãnh đạo gục mặt lặng câm,
Biểu tình, phản đối, người dân đi tù!
Chưa đi chưa biết gần xa,
Nếu đi sẽ thấy toàn là lưu manh.
Từ trung ương đến thừa hành,
Thấy Tàu thì sợ chỉ hành hạ dân
Chưa đi chưa biết Cali,
Nếu đi sẽ thấy những gì đúng, hay.
Cột đèn mà có chân tay,
Nó cũng vượt biển sang đây tức thì.
Thế mà cũng thấy lắm khi,
Bao người áo gấm bay về Việt Nam.
Hoặc là nghe lũ việt gian,
Đem tiền mà cúng nuôi đoàn lưu manh.
 
Chúng nó đè cổ dân lành,
Đến cả những bậc tu hành chẳng tha.
Mất Hoàng Sa, mất Trường Sa,
Tây Nguyên Bauxite bán ra cho Tàu.
 
Trí thức chống đối một câu,
Đánh đập, bắt bớ, nhốt sâu trong tù.
Quả là lũ lãnh đạo ngu,
Đôi tai đã điếc, mắt mù đã lâu.
 
Hỡi người dân Việt toàn cầu,
Đoàn kết chống cộng, chống Tàu ngoại xâm.
Một ngày mai sẽ thật gần,
Cờ vàng rực rỡ ba phần Việt Nam.
 

Monday, February 10, 2014

(534) 'Chiến sĩ' tình báo giả gái: Trò bịa đặt hay hay chứng hoang tưởng của tuyên giáo đảng

 'Chiến sĩ tình báo' Huỳnh Văn Thắng được báo đảng nói có biệt tài giả gái, 
khiến con trai tỉnh trưởng Bến Tre mê mẩn và nằng nặc đòi cưới về làm vợ
 'Chiến sĩ' tình báo giả gái: Trò bịa đặt hay hay chứng hoang tưởng của tuyên giáo đảng 
 Nguyên Anh (Danlambao) - Nói về cái ban tuyên láo của CSVN thì phải nói là nơi của những tên thần kinh hay bệnh hoạn trầm trọng. Ngoài những chuyện nói không thành có, nói có thành không dễ dàng như lật sấp lật ngửa lòng bàn tay thì ngày nay người dân ai ai cũng biết tiếng về những chuyện bịa đặt đến mức hoang tưởng của cái gọi là ban tuyên giáo này.

Sunday, February 9, 2014

(533) Lời thật thà hóm hỉnh trên mộ bia trong nghĩa địa

CHUYỆN KHÓ TIN 
Về  những ghi chú ... trên tấm mộ bia trong nghĩa trang.
  
  
Nơi đây an nghỉ Pancrazio Juvenales (1968-1993)  Ông ta là một người chồng tốt , một người cha kỳ diệu , nhưng là một thợ điện quá tồi tệ.

(532) Linh Tượng Đức Thánh Trần Giữa Phố Bolsa Tương Lai

Đức Thánh Trần giữa Phố Bolsa.
Linh Tượng Đức Thánh Trần Giữa Phố Bolsa Tương Lai
(02/08/2014) (Xem: 1308)
WESTMINSTER (VB) -- Mơ ước dựng tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên phố Bolsa...
Đó là lời trình bày của một thành viên Dưỡng Sinh Thức Pháp.
Võ sư Nguyễn Quang Đạt, người hướng dẫn pháp môn khí công chữa bệnh Dưỡng Sinh Thức Pháp có một email giải thích về ước mơ này.

(531) Bí mật của bí rợ

VĨNH BIỆT CHOLESTEROL, ĐƯỜNG HUYẾT, CHẤT BÉO VÀ TRIGLYCERIDE.

Kính Chào Quý Độc Giả,
Đây một phương thuốc quý, dành cho những người tin tưởng có một loại thuốc thay thế.
Tuy nhiên, hoàn toàn không có hại bởi vì nó là thực vật để ăn với giá rẻ nhất trên khắp thế giới.
Một bí mật được tiết lộ ...
Cách đây vài năm, tôi lấy làm ấn tượng trong cuộc thử nghiệm máu bởi cựu giáo sư của tôi. Năm thành phần quan trọng trong máu là chất urê, cholesterol, đường trong máu, chất béo và triglyceride vượt xa mức độ cho phép. Có nhiều người trong những trường hợp quá mức cho phép này đã chết hoặc, nếu còn sống thì đó chỉ là một sự ương ngạnh bướng bỉnh. Sau đó vị giáo sư cho tôi thấy tên của những bệnh nhân cho đến khi tên một bệnh nhân nằm dưới bàn tay của ông lộ ra. Bệnh nhân ấy chính là ông!

(530) Ngày trở lại của Shakira và Mika

Shakira và Rihanna: Bài song ca là trích đoạn đầu của album thứ 8 (DR)
Ngày trở lại của Shakira và Mika
Shakira và Rihanna: Bài song ca là trích đoạn đầu của album thứ 8 (DR)
Tuấn Thảo
Năm 2014 đánh dấu ngày xuất hiện trở lại của Shakira sau ba năm vắng bóng. Mika thì vừa trình làng bộ tuyển tập đầu tiên gồm các ca khúc chọn lọc trích từ ba album của anh. Sau Thế hệ Goldman, giới nghệ sĩ trẻ tuổi ở Pháp đang lên kế hoạch ghi âm tập nhạc để vinh danh ca sĩ Renaud. 

(529) Ăn lòng đỏ trứng gà không làm tăng cholesterol

Saturday, February 8, 2014

(528) Mừng “Tết Con Đĩ Ngựa”

‘Welcome to the year of the whores’
[CƯỜI RA NƯỚC MẮT]
Có phải vì lỗi kỹ thuật phiên âm trọ trẹ [?] hay nhờ vào tài năng dịch thuật “bất hủ” [?] nhiều khôi hài tính của nhóm BBC tiếng Việt [do Hà Nội gài con em vào?] mà đài BBC đã “đỏ mặt” ngay đầu năm khi mời mọc dân chúng toàn cầu mừng “Tết Con Đĩ” [whores = con đĩ] thay vì mừng Tết Giáp Ngọ” [horses = con ngựa].
Thôi thì cũng dễ hiểu khi phải so sánh kiến thức “văng-mạng” này với chất xám ”đỉnh cao trí tuệ” của ban lãnh đạo Việt Nam mà ai cũng đủ hay thừa tiêu chuẩn “thạc sĩ/tiến sĩ” cầu-giấy [diploma mill/fake academic degrees]… không khác mấy loại “giấy-đi-cầu”.  Thật là thứ đặc sản vệ sinh có cầu chứng ”cuốc” hồn ”cuốc” túy, rất ăn tiền tại Việt Nam ngày nay.
Người Việt Buồn @ Việt Thức
THE BBC has bee left red-faced after a subtitling error led to viewers being welcomed to the Chinese new year ‘of the whores’.  

Thursday, February 6, 2014

(527) Mặt tối của "trùm tư bản" Tàu cộng, Trần Quang Tiêu


Ông Trần Quang Tiêu giơ nắm tay trong một cuộc phỏng vấn tại Bắc Kinh ngày 16 tháng 9 năm 2010

Mặt tối của trùm tư bản người Tàu, Trần Quang Tiêu

Trên tấm danh thiếp đã từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, Trần Quang Tiêu, một thương gia Trung Quốc, tự gọi mình là “Người nhân đức xuất chúng nhất Trung Quốc"
Ông Trần Quang Tiêu giơ nắm tay trong một cuộc phỏng vấn tại Bắc Kinh ngày 16 tháng 9 năm 2010
Trên tấm danh thiếp đã từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, Trần Quang Tiêu, một thương gia Trung Quốc, tự gọi mình là “Người nhân đức xuất chúng nhất Trung Quốc,” “Lãnh đạo tinh thần Trung Quốc” và “Anh hùng giải cứu động đất Trung Quốc.” Nó cho thấy đây là một kẻ dở hơi không tưởng vô hại muốn đánh bóng tên tuổi.

Wednesday, February 5, 2014

(526) Ủy ban LHQ lên án Giáo hội Công giáo về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em

Chủ tịch Ủy ban LHQ về Quyền Trẻ em, bà Kirsten Sandberg, nói những chính sách và tập tục của Vatican này đã dẫn tới tình trạng trẻ em liên tục vị lạm dụng, trong khi để cho những kẻ phạm tội trốn tránh công lý.
Chủ tịch Ủy ban LHQ về Quyền Trẻ em, bà Kirsten Sandberg, nói những chính sách và tập tục của Vatican này đã dẫn tới tình trạng trẻ em liên tục vị lạm dụng, trong khi để cho những kẻ phạm tội trốn tránh công lý.
Ủy ban LHQ lên án Giáo hội Công giáo về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em
bởi Lisa Schlein 05.02.2014
Trong lời lên án gay gắt Tòa Thánh Vatican, Uỷ ban Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em đã chỉ trích Tòa Thánh là không thừa nhận mức độ tội ác mà các linh mục đã phạm khi lạm dụng tính dục hàng chục ngàn trẻ em.

Tuesday, February 4, 2014

(525) Nước Mắm Không Cần Cá, Hoàn Toàn Chế Ở Phòng Thí Nghiệm?

 
Nước mắm Cà Ná
Nước Mắm Không Cần Cá, Hoàn Toàn Chế Ở Phòng Thí Nghiệm? 
NƯỚC MẮM BAO NHIÊU PHẦN TRĂM ĐỘ ĐẠM LÀ NƯỚC MẮM THẬT?
Tác giả: B/S Hồ Hải 23/12/2013
Tình hình các công ty sản xuất nước mắm chạy theo lợi nhuận đang đầu độc dân Việt, vì cái văn hóa ăn nước mắm mà dân không hay biết. Hôm nay tình cờ đọc bài: Sự thật về nước mắm: Nước mắm công nghiệp đánh bại nước mắm cá cơm. Nên tôi phải viết một bài đứng trên căn bản khoa học để giải thích đâu là nước mắm thật, đâu là nước mắm giả với hóa chất, và có khi được pha với phân u rê!