Wednesday, August 13, 2014

(638) Vì sao cán bộ Sở Ngoại vụ Cần Thơ trốn ở lại Mỹ?

PNO - Theo người thân của ông Trần Ngọc Phi Long, ông Long xin được học bổng toàn phần nhưng trốn ở lại Mỹ vì sợ cơ quan không cho đi.

Bà Tạ Thị Dậu, mẹ của cán bộ Trần Ngọc Phi Long kể chuyện về con trai mình
Chiều 13/8, tiếp phóng viên trong căn nhà lá nhỏ ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, ông Trần Ngọc Thơi và bà Tạ Thị Dậu, cha mẹ của ông Trần Ngọc Phi Long - cán bộ Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, không cầm được nước mắt.
Bà Dậu kể: “Hồi tháng 6/2014, Long cho biết sẽ qua Mỹ công tác khoảng nửa tháng. Cứ tưởng con đi rồi về như bao lần trước nhưng chờ mãi, đến khoảng cuối tháng 7, vợ chồng tôi được cán bộ của quận đến nhà thông báo việc Long tự ý tách đoàn đi công tác rồi trốn ở lại nước ngoài luôn. Lo lắng, nhớ thương con, vợ chồng tôi tìm mọi cách liên lạc với Long nhưng không được”.
Ông Thơi và bà Dậu cho biết thêm, cách đây khoảng 10 ngày, Long có gọi điện thoại về cho biết mình đang làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại một trường đại học ở Mỹ: “Thằng Long nói, nó xin được học bổng toàn phần và đang tìm cách gia hạn visa, tuy nhiên hỏi sao phải trốn lại thì Long cho biết, báo cáo tổ chức thì sợ cơ quan không cho đi, còn xin nghỉ việc để tự túc lo đi học thì Long không có đủ tiền”.
Được biết, Long là đứa con duy nhất của ông bà, từ nhỏ Long đã chăm học và học rất giỏi môn tiếng Anh nên dù nghèo ông bà vẫn cố cho con ăn học đến nơi đến chốn. Học xong cấp 2 ở Ô Môn, Long thi đậu cấp 3 vào trường chuyên Lý Tự Trọng và tiếp tục học chuyên ngành cử nhân Anh văn. Sau khi ra trường, Long xin được đi đào tạo theo đề án 150 và được nhận về Sở Ngoại vụ công tác cho đến nay.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thế Vinh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ cho biết, từ ngày ông về Sở Ngoại vụ đến nay (từ giữa năm 2012), ông chưa nghe Long trình bày nguyện vọng muốn tiếp tục làm nghiên cứu sinh cũng như chưa bao giờ nhận đơn thư của Long về việc này.
Tuy nhiên theo quy định chung, người được cử đi làm nghiên cứu sinh phải đạt các tiêu chuẩn sau: là cán bộ nguồn, có 3 năm công tác tốt và 5 năm làm việc liên tục sau khi đi học về.
Hiền Dung
Tình tiết mới vụ phó phòng ngoại vụ ở lại Mỹ
Ông Sơn cho biết, toàn bộ đoàn công tác đều được tập trung ở Hà Nội, sau đó bay đến Mỹ và Canada theo lịch trình. Toàn bộ kinh phí (ăn, ở, vé máy bay, đi lại) đều do cá nhân tự thu xếp.
- Chiều 14/8, ông Trần Phước Sơn, Phó Giám đốc  - người phát ngôn của Sở Nội vụ TP.Cần Thơ thông tin thêm chi tiết mới trong việc ông Trần Ngọc Phi Long được cử đi Mỹ.

ngoại vụ, phó phòng, ở lại Mỹ
Đơn xin nghỉ việc của ông Trần Ngọc Phi Long
Ông Trần Ngọc Phi Long, phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế (Sở Ngoại vụ Cần Thơ) được cử đi Mỹ vào ngày 30/6 theo chương trình hợp tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ông Long được cử đi với tư cách là “Sứ giả hữu nghị” trong đoàn đại diện cho Việt Nam.
Chương trình cử đi được chia làm hai đoàn: Một đoàn đi Mỹ và một đoàn đi Canda (Long là người được cử trong đoàn đi Mỹ). Cả TP.Cần Thơ, Long là người đại diện duy nhất được đi và bản thân ông cũng có đơn xin đi công tác.
Ông Sơn cho biết, toàn bộ đoàn công tác đều được tập trung ở Hà Nội, sau đó bay đến Mỹ và Canada theo lịch trình. Toàn bộ kinh phí (ăn, ở, vé máy bay, đi lại) đều do cá nhân tự thu xếp.
Tuy nhiên, sau 13 ngày được cử đi làm “Sứ giả hữu nghị” ở Mỹ, ông Long ở lại đất nước này và có đơn xin nghỉ việc.
Nội dung đơn xin nghỉ việc của ông Long ghi rõ: "Xin Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.Cần Thơ chấp thuận nghỉ việc từ ngày 15/7/2014. Do sức khỏe có phần hạn chế, và vấn đề gia đình cần giải quyết, nên tôi không thể tiếp tục được công việc hiện tại”.
Đơn xin nghỉ việc ký ngày 30/6/2014.
Trong đơn, ông Long cho rằng: “Theo luật lao động, tôi xin thực hiện việc thông báo nghỉ việc trước 15 ngày, kể từ lúc ký đơn. Tôi cam kết sẽ bàn giao đầy đủ hồ sơ, công việc được giao (nếu có) lại cho Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế…”.
Theo ông Sơn, đến ngày 30/7, Giám đốc Sở Ngoại vụ có buổi làm việc với Sở Nội vụ về vấn đề ông Long tự ý nghỉ việc và trốn lại ở Mỹ.
ngoại vụ, phó phòng, ở lại Mỹ
Sở Ngoại vụ TP.Cần Thơ nơi Long làm việc và được cử đi Mỹ
“Sau khi phân tích, đánh giá,  mọi người nhận định ông Long có dấu hiệu tự ý bỏ việc, vi phạm luật công chức. Do đó, đã thống nhất xử lý theo quy định với hình thức buộc thôi việc. Sở Nội vụ hướng hướng dẫn Sở Ngoại vụ thực hiện đúng quy trình” – ông Sơn thông tin.
Có 6 hình thức kỷ luật, nhưng trong trường hợp của ông Long thì việc bắt buộc thôi việc được coi là phù hợp (5 hình thức khác là cảnh cáo; khiển trách; hạ ngạch lương; hạ bậc lương và cách chức).
Ông Sơn còn thông tin, Trần Phi Long là người có năng lực làm việc tốt. Trong trường hợp nhân sự tự tìm được học bổng tiến sĩ, có báo cáo và  đơn trình bày rõ ràng thì lãnh đạo sẽ có hướng giải quyết để thõa mãn ước mơ đi học nước ngoài.
“Tôi nghĩ không ai hẹp hòi nếu anh Long đề xuất. Thành phố không mất tiền mà mất cán bộ có trình độ được cử đi đào tạo. Tuy nhiên, anh đã không làm thế, có thế do e ngại báo cáo thì sẽ không được đồng thuận cho đi” – ông Sơn nhận định.
Bảo Minh

No comments: