Tuesday, July 30, 2013

(458) Dân Mỹ đang túng thiếu một cách đáng ngại. (Updated)

3/4 người Mỹ hiện nay sống dựa vào từng chi phiếu thu nhập một…
25/06/2013  - Tuần trước, nhà cho vay trên mạng là CashNetUSA đã cho biết là có 22% trong số 1000 người được hỏi ý kiến có không tới 100 Mỹ kim trong trương mục tiết kiệm, và có 46% số người được hỏi chỉ có dưới 800 Mỹ kim trong trương mục tiết kiệm. Họ cho rằng sau khi trả nợ và trả tiền nhà, xe, và chi phí cho con cái, gần như chẳng còn tiền đâu mà để dành.
Theo thăm dò của Bankrate.com vừa được công bố vào hôm qua thứ hai, thì khoảng 76% người Mỹ hiện nay đang sống trên từng “paycheck” (ngân phiếu từng kỳ lương) một, và gần như để dành rất ít hay không có để dành cho những chi phí khẩn cấp để phòng khi xảy ra.

Friday, July 26, 2013

(464) Chuyện Nhân Quả tại Đại học Stanford

CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ TẠI ĐẠI HỌC STANFORD

The world is a wonderful place. What goes around comes around!

Thế giới này đúng thật là tuyệt vời. Khi bạn cho đi thứ gì, bạn sẽ nhận lại được những thứ tương tự!

Trước khi đọc câu chuyện dưới đây (bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt), xin giới thiệu với bạn đôi dòng về đại học Stanford:

Đại học Stanford nằm trên một khuôn viên rộng 3.310 hecta tại thành phố Stanford, tiểu bang California, cách thành phố San Jose 20 dặm (32 km) và cách thành phố San Francisco 37 dặm (60 km). Đại học Stanford là một trong 2 trường đại học uy tín nhất Hoa Kỳ và được xếp hạng thứ nhì trong 10 trường đại học hàng đầu của thế giới năm 2012-2013.

Thursday, July 25, 2013

(463) QUÁ SỨC BẤT AN

QUÁ SỨC BẤT AN

Càng ngày càng quá sức bất an. Người vào quán ăn đã sợ mà người đi chợ mua thực phẩm về cho gia đình cũng quá sợ. Thịt, cá, rau, trái… bất cứ thứ gì cũng có thể bị nhiểm độc, bất cứ thứ gì cũng có thể là hàng nông sản của Tàu cộng đưa qua giả dạng làm nông sản nội địa để lừa gạt người tiêu dùng trong nước. Mà nông sản của Tàu thì hầu như đều dư lượng phân bón, dư lượng thuốc trừ sâu và chất kích thích tăng trưởng. Do tham lợi, do cạnh tranh khốc liệt để tồn tại, không ít nông sản nội địa cũng bị đầu độc như nông sản từ Tàu. Từ lâu, các loại lương thực chế biến từ bột, cũng như thịt cá, đã bị nhiểm độc vì hóa chất bảo quản, nay đến cơm ăn cũng bị đầu độc bởi bột nở độc hại của Tàu. Toàn dân Việt Nam hoàn toàn bất an khi ăn bất cứ cái gì mua từ chợ về. Ngay cả ông Lê Khả Phiêu, người đã từng đứng đầu cao nhất cái hệ thống nầy cũng hoàn toàn không tin tưởng vào thực phẩm do hệ thống của ông lãnh đạo cung cấp. Ông phải bỏ ra thật nhiều tiền để trang bị hệ thống trồng rau ngay tại biệt thự của ông để tự cung rau sạch cho riêng gia đình mình. Giao thông trên đường bộ thì hoàn toàn bất an, mỗi năm có đến 35 ngàn người bị mất mạng và có thể gấp đôi con số đó bị tật nguyền vì tai nạn giao thông. Xe khách, xe tải đối đầu nhau trên quốc lộ hoặc lật nhào xuống hố xảy ra càng lúc càng dồn dập. Người thành thị ra đường có thể chết bất cứ lúc nào vì xe đụng, cây đổ, dây điện đứt, sụp cống và thậm chí bị nước cuốn trôi giữa đường phố nữa.
Khách đi lại

Tuesday, July 23, 2013

(462) Dựng Hồ Chí Minh bên tượng đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Thư Ngỏ Gửi Linh Mục Giuse Nguyễn Thuận, Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Phoenix
Về việc: dựng tượng Hồ Chí Minh lên tượng đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Kính thưa Linh Mục,

Ngày 19/06/2013 là ngày giáo hội Công Giáo Việt Nam cùng với giáo hội Công Giáo hoàn vũ hân hoan kỷ niệm 25 năm ngày đức giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong 117 vị chân phước lên bậc hiển thánh, để toàn thể giáo hội tôn vinh các ngài với danh hiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Ngày kỷ niệm vui mừng của Giáo Hội nhưng lại gợi lên niềm đau buồn cho cá nhân tôi nói riêng và cho bà con giáo dân trong giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Phoenix nói chung vì lý do như sau:
Linh Mục đã kêu gọi giáo dân đóng góp kinh phí xây dựng tượng đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại sân nhà thờ. Để tôn vinh bổn mạng của giáo xứ, gia đình tôi đã hân hoan dâng cúng số tiền mười lăm ngàn Mỹ kim (USD 15,000) là toàn bộ kinh phí để thực hiện dự án như theo đề nghị của Linh Mục.
Ngay sau khi tượng đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được khánh thành tại sân bên trái đầu nhà thờ, giáo dân chúng tôi đã khám phá ra bức tượng “thánh tử đạo” đứng giữa: không phải là một thánh giám mục, đầu đội mũ giám mục, tay cầm gậy giám mục như mẫu bức tranh chính thức, mà toàn thể giáo hội Việt Nam sử dụng khi vẽ hình hay tạc tượng để tôn kính.

Saturday, July 20, 2013

(461) Ai bảo đi tu là khổ? (Updated)

Ai bảo đi tu là khổ  ?

Nhà sư Thái Lan đi máy bay riêng và dùng đồ xa hoa gây chấn động thời gian vừa qua, sở hữu 22 xe Mercedes từ năm 2009-2011, ông Tarit Pengdith, Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) cho biết.
    Giám đốc DSI cho biết, ông Korrawat Panprapakorn, Giám đốc Trung tâm Hoạt động khu vực đã tới tỉnh Ubon Ratchathani, quê của nhà sư dùng toàn hàng hiệu Luang Pu Nen Kham (tên chính thức là Phra Wirapol Sukphol) và phát hiện vị sư này đã dùng đến 95 triệu baht (gần 3 triệu USD) để mua 22 chiếc ô tô sang trọng từ trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz của tỉnh này.
    Ông Tarit nói, Phra Wirapol Sukphol sử dụng 21 chiếc xe trong đó. Chiếc còn lại là dòng S300 trị giá 7.590.000 baht (tương đương 245.000 USD) được giao cho Pansang Chumang, một học trò của nhà sư trên. 

Wednesday, July 17, 2013

(459) Tại sao Báo chính thống thành lá cải?


Tại sao Báo chính thống thành lá cải?
Nhiều người, thậm chí cấp lãnh đạo cao cấp của bộ máy quản lý truyền thông của nhà nước đề cập đến khuynh hướng lá cải của truyền thông trong thời gian gần đây. 
Kính Hòa tìm hiểu khuynh hướng ấy trong bài sau đây.
Báo VN tràn ngập tin lá cải hay chính thống?
Hôm 20 tháng sáu vừa rồi ông Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son, có nhắn nhủ báo chí Việt Nam những điều sau đây,
“Báo chí phải định hướng dư luận và phải tìm các giải pháp để tăng nguồn thu hợp pháp.”
Lời nhắn nhủ này có vẻ xuất phát từ nhận định của ông Son trong buổi nói chuyện cùng ngày, “Báo chí hiện có khuynh hướng dễ dãi lá cải khiến bạn đọc bức xúc.”...Cũng cần nhắc lại ông Son đã hơn một lần gọi những thông tin mà các tờ báo và đài của ông là thông tin chính thống. Vậy báo chí của ông Son vừa là chính thống mà lại vừa là lá cải chăng?
Và cũng cần nhắc lại ông Son đã hơn một lần gọi những thông tin mà các tờ báo và đài của ông là thông tin chính thống. Vậy báo chí của ông Son vừa là chính thống mà lại vừa là lá cải chăng?
Ông Son không nêu cụ thể thế nào là lá cải và dễ dãi. Có lẽ ông cho rằng các tin, bài về cướp của giết người, về tình dục, về scandal giới Showbiz…? Quả thực các thông tin lọai đó đang tràn ngập hơn 700 tờ báo mà ông Son đang quản lý.

Monday, July 15, 2013

(457) Chết người khi sử dụng I-Phone đang sạc điện

 
Chết người khi sử dụng I-Phone đang sạc điện
Theo một số chuyên gia thì dòng điện gây chết người thường có độ mạnh đến 36 volt nhưng tại thành phố Xinhua nơi gia đình cô Ailun cư ngụ thì chỉ có từ 3 volt cho đến 5 volt. Tuy nhiên một giáo sư vật lý cho biết nếu dây truyền điện hoặc ổ cắm điện bị hư hỏng hay có vấn đề thì điện có thể phát lên đến 220 volt.
Một phụ nữ 23 tuổi, nữ tiếp viên hàng không, cư ngụ tại thành phố Xinhua tỉnh Quảng Đông bên Trung Quốc đã qua đời vào ngày thứ bảy vừa qua vì bị điện giật khi cô trả lời điện thoại trong lúc chiếc I-phone còn đang được truyền tải điện. Bi kịch là cô bị chết ngay trước khi lên xe hoa về nhà chồng.
Theo lời kể của gia đình nạn nhân là cô Ma Ailun (Mã Ái Lan), thì sự việc xảy ra tại nhà riêng và khi đó máy I-phone của cô vẫn đang được cắm vào ổ điện.Hai tay và chân của cô Ailun bị cháy nám. 

(456) Các điệp viên tận dụng sex như thế nào?

 Cựu điệp viên Nga Anna Chapman trên bìa tạp chí Maxim. Ảnh: Maxim.
Các điệp viên tận dụng sex như thế nào?
TP - Cựu tướng Nga KGB Oleg Kalugin (hiện định cư ở Mỹ) từng nhận được câu hỏi rằng, tại sao nhiều điệp viên Nga sử dụng sex trong công việc. Ông này trả lời: “Ở Mỹ, ở phương Tây, người ta thỉnh thoảng kêu gọi đàn ông đứng lên bảo vệ đất nước. Ở Nga hơi khác một chút, chúng tôi kêu gọi các cô gái trẻ nằm xuống”. 
Trong buổi họp báo mới đây tại Bảo tàng Tình báo Quốc tế ở thủ đô Washington của Mỹ, nhà sử học chuyên nghiên cứu tình báo Keith Melton kể lại một số bí mật tình báo lớn nhất của những điệp viên biết tận dụng sex.

Sunday, July 14, 2013

(455) Tập Cận Bình “Tôi biết làm thế nào?”


 
Tập Cận Bình “Tôi biết làm thế nào?” 
Tạp chí “Tiền Tiêu” (前哨杂志) ở Hồng Kông số ra tháng 4/2013 đăng ghi âm phát biểu nội bộ vừa qua với cán bộ cấp cao Trung Quốc của Tập Cận Bình với nhan đề “Tôi biết làm thế nào ?” (还能怎么样), trong đó đề cập tới nhiều vấn đề nội bộ cũng như chính sách đối ngoại hiện nay của Trung Quốc mà ông cảm thấy nhiều khi rất khó xử trên cương vị này.
Nguyên bản Hoa ngữ có thể đọc tại đây.
Tiền Tiêu Tạp Chí xuất bản hàng tháng ở Hồng Kông, nhưng địa chỉ tòa soạn và địa chỉ mạng đươkc giữ bí mật : ban biên tập là những trí thức bất đồng ý kiến, một số là cán bộ đại lục chạy sang Hồng Kông.
Chúng tôi chưa thể xác nhận tính trung thực của tài liệu này, tuy tạp chí này được coi là đứng đắn. Để bạn đọc tham khảo, Diễn Đàn xin đăng lại bản dịch của Kiều Tỉnh, công bố ngày hôm nay, 14.7.2013 trên mạng.

(454) Phố ta hoá Phố tàu

Phố ta hoá Phố tàu
13/07/2013 - Bài phóng sự từ tờ báo trong nước như dưới đây cho thấy một hiện tượng, hơn thế nữa là một xu hướng, đang làm Việt Nam vong thân, mất nước, mất văn hóa và mất gốc… Không ngờ, đất nước bây giờ lại tệ đến mức như thế hay sao? 
Tại Bắc Ninh: Làng nghề Việt hay “phố Trung Quốc”?
Làng nghề mộc truyền thống từ hàng trăm năm của Bắc Ninh đang dần bị biến thành… “khu phố tiếng Tàu”.
Đi dọc con đường làng vào thôn Đông và Phù Khê Thượng (Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh), nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp hàng loạt biển hiệu "lạ". Những tấm biển hiệu tràn ngập tiếng Trung xen giữa tiếng Việt ở những xưởng sản xuất gỗ, công ty vận tải, cửa hàng ăn, nhà nghỉ...
Đường liên xã Phù Khê – Hương Mạc như một “khu phố” của người Trung Quốc với các biển hiệu chữ Trung và chữ Việt đan xen nhau
Rẽ vào một cửa hàng đồ gỗ ở thôn Đông, chúng tôi gặp chị Nguyễn Kim Cúc (30 tuổi) chủ cửa hàng. Chị Cúc cho biết gia đình sản xuất và bán đồ gỗ được 4 năm, mặt hàng chủ yếu là bàn ghế bằng gỗ trắc cao cấp. Nhìn lên tấm biển ghi hai thứ tiếng, chị giải thích: “Toàn bộ sản phẩm làm ra đều được người Trung Quốc đến tận nơi thu mua nên biển hiệu cũng phải có tiếng Trung để họ dễ nhận biết mà tìm đến. Hồi mới mở cửa hàng, tôi nhờ một người giỏi tiếng Trung trong làng dịch hộ rồi đem lên thị xã đặt làm”. Chị Cúc còn cho biết thêm mình mới đi học một khóa tiếng Trung giao tiếp.

Saturday, July 13, 2013

(453) Nghề săn ma: Chuyện lạ trên đất Mỹ!

Chuyện lạ trên đất Mỹ: Nghề săn ma!
Ban đầu thì có vẻ như họ may mắn vì mua lại được căn nhà với giá rất hời. Nhưng rồi chuyện lạ bắt đầu xảy ra như việc đồ đạc trong nhà tự di chuyển chỗ, bà Lutz bị hất tung lên khỏi mặt đất, trên người nổi lên nhiều vết sưng tấy, gương mặt ma quỷ lấp ló trên lò sưởi, ruồi bọ tràn vào nhà ngay giữa mùa đông và những mùi hôi thối nồng nặc xông lên cùng với dung dịch màu xanh từ trong tường toát ra bên ngoài và còn rất nhiều điều rùng rợn khác nữa đã khiến cho gia đình ông Lutz phải bỏ chạy chỉ sau 28 ngày dọn vào.
12/07/2013 - Ở nước Mỹ có nhiều nghề hơi khác thường và chỉ những người can đảm lắm mới có thể làm được như nghề theo đuổi cuồng phong gió lốc (tornadoe chaser) và một nghề khác ít ai nghe nói đến là nghề thám thính những ngôi nhà ma hay còn gọi là nghề săn đuổi ma. 
Bà Lorraine Warren, năm nay 86 tuổi và nguời chồng quá cố của bà, ông Ed Warren cũng từng là người nghiên cứu về ma quỷ là những người hiếm hoi theo đuổi nghề săn tìm ma trong nhiều năm dài.

(452) Chảy máu chất… gái

Gái Việt đợi ở c.ty môi giới lấy chồng Đài Loan hoặc Đại Hàn
Chảy máu chất… gái
Lê Tự 

Chảy máu chất xám thì người ta nói lâu rồi, nói chán rồi, bây giờ không thấy ai nói nữa. Còn chuyện mất gái thì sao lại không thấy ai quan tâm các cụ nhỉ? Ô hay một quốc gia mà mất hết gái thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa chứ!
1.Mới đây thôi chúng tôi có chuyến quá giang qua biên giới ở cửa khẩu Lào Cai mấy tiếng đồng hồ.
Chợ Việt nam khá là rộng, ở ngay sát đường biên. Tầng 1 bán đủ loại hàng hoá, rất nhiều hàng hoá, không thiếu một cái gì trên đời, toàn là hàng tầu, tuy nhiên giá thì rất đắt. Tầng 2 chợ này là nơi bán dâm công khai, cò mồi môi giới lượn lờ khắp nơi tiếp thị tới những người mới ở Việt nam sang. Hàng trăm các cô gái Việt nam ngồi rải từ chân cầu thang lên tới hành lang tầng hai và thập thò trong những gian nhà cấp 4, lờ mờ. Theo người thạo tin thì gái Tầu cũng có nhưng rất ít và xấu lắm, tuy nhiên giá cả lại đắt gấp 3 lần gái Việt nam ta. Một ả môi giới công khai: “Rẻ bất ngờ, toàn em xinh lắm, gái việt 50 tệ, gái Tầu 150”. Nghe thấy thế mà thấy nhục quá đi thôi, gái ta xinh hơn mà giá lại bèo hơn là sao chứ, hay gái tầu có cái gì hoành tráng hơn.

Thursday, July 11, 2013

(451) Úc là thiên đàng hạ giới

Úc là thiên đàng hạ giới

   Tổ chức Phát Triển và Hợp Tác Kinh Tế (the Organization for Economic Cooperation and Development, thường viết tắt thành OECD) vừa ra bảng sắp hạng về đời sống sung sướng của 36 nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới.
OECD căn cứ trên 11 tiêu chuẩn như thu nhập, y tế, việc làm, nhà cửa, giáo dục, an ninh, môi trường sống khi sắp hạng đời sống sung sướng tại các quốc gia hàng đầu thế giới. Kết quả là người sống tại Úc được coi là thiên đàng hạ giới. Sau Úc là Thuỵ Điển và Canada. Sau ba nước hàng đầu này, có tên trong danh sách 10 nước sung sướng nhất là Na Uy, Thụy Sỹ, Mỹ, Đan Mạch, Hòa Lan, Iceland và Anh Quốc.

(450) Một kỷ niệm kinh hoàng với ca sĩ Mai Hương



Tác giả Hồng Thủy là cựu nữ sinh TV, bà là phu nhân của HQ Đại Tá BCV. Thời chúng tôi còn là SVSQ/HQ thì chồng bà là CHP/TTHL/HQNT cấp bậc Th/Tá.
Đọc bài này của bà để thấy sự sống và sự chết tất cả đều được an bài cho mỗi người.
   Thân chuyển,
VTT

Một kỷ niệm kinh hoàng với ca sĩ Mai Hương 
Hồng Thủy
Tôi yêu tiếng hát Mai Hương từ thời mới lớn. Tiếng hát cao vút và trong như pha lê. Lúc đó tuy chưa quen Mai Hương vậy mà tôi đã cảm thấy rất gần gũi với Mai Hương. Tôi không hề có cảm giác xa cách giữa một thính giả và một ca sĩ nhà nghề. Tiếng hát Mai Hương, dáng dấp Mai Hương, với tôi thân quen như một người bạn. Một người bạn quen biết rất lâu với nhiều tình cảm đậm đà quý mến. Có lẽ tại vì chúng tôi cùng tuổi với nhau. Có lẽ tại vì Mai Hương lúc nào cũng đơn giản. Ngay cả khi đứng trên sân khấu, trông Mai Hương cũng đơn sơ giản dị như nột cô nữ sinh trên sân khấu nhà trường. Mai Hương không điệu đà, không làm dáng, không tỏ ra mình là ca sĩ nổi tiếng. Tôi thích cái vẻ e lệ dịu dàng của Mai Hương, và nụ cười với chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên.

Wednesday, July 10, 2013

(449) Thành phố cổ tuyệt đẹp dưới biển

Phát hiện chấn động: Thành phố cổ tuyệt đẹp dưới biển
(VTC News) – Thành phố chỉ được biết đến qua các thư tịch cổ, bỗng bất ngờ được phát hiện sau hơn 2 ngàn năm ngủ yên dưới đáy biển Địa Trung Hải. (Thái Hồ) 
Nhà khoa học Franck Goddio và nhóm thợ lặn đang kiểm tra một bức tượng Pharaoh. Bức tượng làm bằng đá hoa cương màu đỏ có chiều cao hơn 5 mét, được tìm thấy gần ngôi đền lớn của Heracleion dưới đáy biển.
Phát hiện chấn động: Thành phố cổ tuyệt
 đẹp dưới biển
2. Phần đầu của một bức tượng khổng lồ bằng đá hoa cương đỏ trong đền thờ Heracleion. Đây là hình ảnh thần Hapi, vị thần lũ lụt của sông Nil, biểu tượng của đất đai màu mỡ trù phú.

(448) Cải Bẹ Xanh trị bệnh Thống Phong (GOUT)


Cải Bẹ Xanh trị bệnh Thống Phong (GOUT).
 http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_b%E1%BA%B9_xanh
E : Brassica juncea :  http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_juncea
F : Moutarde brune :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Moutarde_brune

Món xào với gừng.

Friday, July 5, 2013

(447) Biến Plastic thành dầu hỏa


 

Japanese Ingenuity...save your plastic.
Quá hay!  Cả thế giới áp dụng là chết mấy nước dầu hỏa.
Unfortunately, the big conglomerates and governments will not allow this, because it cuts into their profits/revenue. This will work in rural areas and third world countries.
Can it be this simple???  Japanese Ingenuity....save your plastic.
This is an amazing break-through in technology!!!
The marketing and very low cost should make it mandatory to have one of these in every home.
The speech is in Japanese.  Just read the subtitles and watch.