Thursday, May 30, 2013

(426) Du khách Tàu Cộng vô văn hóa

"Đinh Cẩm Hạo đã đến đây" dòng chữ vẽ bậy trên di tích cổ Louxor, Ai Cập (REUTERS)
Bắc Kinh lo ngại vì du khách Trung Quốc thiếu văn hóa 
Thụy My
Thứ năm 30 Tháng Năm 2013 
"Họ xô đẩy, chụp giựt ở nơi công cộng, họ khắc tên mình lên các địa điểm du lịch, họ bất chấp đèn tín hiệu lưu thông và khạc nhổ khắp nơi. Tất cả những hành động này gây tổn hại cho hình ảnh đất nước chúng ta và tạo hậu quả tai hại." - Phó thủ tướng Uông Dương (Wang Yang)

Sự kiện một khách du lịch trẻ tuổi Trung Quốc vẽ bậy lên một di tích cổ ở Louxor, Ai Cập đã gây tranh cãi mạnh mẽ tại nước này, khiến chính quyền Bắc Kinh lo ngại trước hiện tượng liên tục xảy ra những hành động vô văn hóa của công dân mình ở ngoại quốc. Bản tin Reuters hôm nay 30/05/2013 nhận định như trên.
«Đinh Cẩm Hạo (Ding Jinhao) đã đến đây», dòng chữ do một thiếu niên 15 tuổi vẽ lên ngôi đền của Pharaon Amenhotep III, Ai Cập không phải là biến cố đầu tiên mà du khách Trung Quốc gây ra.

Wednesday, May 29, 2013

(425) “Tòa Bạch Ốc” được người Việt rao bán


Cali Today News - Người gốc Việt trên đất Mỹ không thiếu những nhân vật độc đáo. Ông Nguyễn Chu, chuyên gia địa ốc của công ty  Fairfax Realty, đang rao bán một ngôi nhà ở McLean, tiểu bang Virginia với giá 4.65 triệu đô la.

(424) Hóa chất lạ ép mít chín siêu tốc

Hóa chất, ép mít, chín siêu tốc 
Truy tìm loại hóa chất lạ ép mít chín siêu tốc
Vietnamnet – Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2013
Để có được những ruột mít thơm ngon, đẹp mã bán ra thị trường, nhiều chủ vựa mít đã bất chấp an toàn sức khỏe người tiêu dùng, bằng cách dùng hóa chất “hô biến” những trái mít còn xanh thành chín vàng, mùi thơm ngào ngạt chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ.
Sau một thời gian dài thâm nhập và theo dõi tại các vựa thu mua số lượng lớn, cung cấp mít thương phẩm cho thị trường Sài Gòn cũng như các tỉnh lân cận hàng tấn trái mỗi ngày, nhóm PV đã bí mật ghi lại toàn bộ "xảo thuật" của công nghệ ghê rợn này.
Hóa chất, ép mít, chín siêu tốc 
Chủ vựa đang tiêm hóa chất vào quả mít xanh (Ảnh:Kha sinh)
Vạch trần thủ đoạn kinh hoàng
Sau nhiều ngày lân la theo chân giới buôn mít ở một số chợ tại TP.HCM, chúng tôi được “rỉ tai” về những trái mít xanh, non được bày bán khắp thị trường thành phố chỉ cần một thời gian ngắn là nhanh chóng ngả màu vàng ươm, bổ ra thấy dậy mùi thơm ngào ngạt.

Tuesday, May 28, 2013

(423) 'Tình nhân' của nữ tỷ phú giàu nhất châu Á ra tòa

Chan Chun-chuen, thầy phong thủy và tự xưng là người tình của nữ tỷ phú Hong Kong.
'Tình nhân' của nữ tỷ phú giàu nhất châu Á ra tòa
Cố vấn phong thủy kiêm người tình tự xưng của nữ tỷ phú Hong Kong quá cố Nina Wang hôm nay bị xét xử tội lừa đảo. Ông ta từng nói có thể nói chuyện được với đức Phật và xin cho bà sống lâu.
> Thầy phong thủy nổi tiếng Hong Kong bỏ nghề
Peter Chan Chun-chuen, 53 tuổi, nhận tất cả 688 triệu đô la Hong Kong (88,6 triệu USD) từ bà Wang cho việc cung cấp dịch vụ phong thủy để kéo dài tuổi thọ cho nữ tỷ phú.
"Chan được trả khoản tiền rất lớn vì ông ta nói có thể cứu sống được bà. Vì thế, bà ấy không tiếc hàng triệu đô la để kéo dài tuổi thọ của mình. Tuy nhiên bà ấy đã chết", SCMP dẫn lời ông David Perry thuộc bên công tố nói trong ngày thứ hai của phiên tòa sơ thẩm.
Tháng 2/2006, bà Wang "gặp khó khăn khi ăn và bị nôn mửa, tiêu chảy vì ung thư di căn", ông nói. Bà đã đến Boston, Mỹ, và Singapore để điều trị khi sức khỏe và trở về quê nhà Hong Kong điều trị từ tháng 10/2006. Bà Wang phát hiện bị ung thư năm 2004 và qua đời tháng 4/2007. Bà Wang từng được cho là người phụ nữ giàu nhất châu Á. Chồng của bà bị bắt cóc và bà một tay chỉ huy tập đoàn kinh tế khổng lồ Chinachem. Lúc sinh thời, bà Wang, người nổi tiếng với hai bên tóc tết bím, lâm vào cuộc chiến pháp lý quyết liệt với phía nhà chồng về vấn đề thừa kế tài sản.

(422) Loài cá săn mồi bằng cần câu

              Cá cần câu hay cá Wolftrap (Anglerfishes) thuộc họ cá xương Lophiiformes  Ảnh: bizarbin.com. 
Loài cá săn mồi bằng cần câu
Với bộ hàm hung tợn và chiếc “cần câu” tự nhiên trên đầu, cá Wolftrap được mệnh danh là “quái vật” của đại dương.

(421) Tiếng Việt mới (Truyện vui mà buồn)

Tiếng Việt mới (Truyện vui mà buồn)
Đồng-hồ không người lái có cửa sổ của tôi chỉ ba giờ rưỡi chiều.
Trong máy bay, ngồi nhìn ra cửa sổ bên ngoài, tôi lặng nhìn đất nước thân yêu, và tôi chợt thở dài. Thấy vậy, người hành-khách ngồi bên cạnh quay sang hỏi:
- Trông anh có vẻ căng lắm? Ngồi trong nội-thất chiếc phi-cơ mà trông ông hình như bức-xúc làm sao?
- Vâng thưa ông, tôi về Việt-Nam lần này là lần thứ nhất, sau bốn mươi năm xa nhà nên có phần hồi-hộp, tôi đáp.
- À, ra thế, tâm-trạng ông hiển-thị trên nét mặt rõ lắm. Ông rời xứ lâu như vậy, tôi đoán lúc trước ông phải là du-sinh đi chuyên tu ở đâu đó; người Việt mình vốn trọng-thị vấn đề học-vị lắm mà.

(420) Đường dây bán Visa sang Mỹ

Vạch trần vụ bán Visa qua Mỹ ở TP.HCM
Thanh Tuấn - 28/05/2013 - Dù mức lương chỉ 7.500 USD/tháng nhưng Michael Sestak - cựu trưởng bộ phận visa không di dân của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM - đã chi trên 3 triệu USD để mua bất động sản tại Phuket - Thái Lan…                                 
Michael Sestak - nhân vật chính trong vụ bán visa vào Mỹ tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Saigon
                     và lệnh bắt cùng bản cáo trạng vụ án - Ảnh: H.Huyền Vy
Cáo trạng hình sự mà Tuổi Trẻ tiếp cận được cho thấy Michael Sestak, cựu trưởng bộ phận visa không di dân của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM, cùng đường dây của mình nhắm vào những trường hợp “hết đường” xin sang Mỹ để bán visa với giá cao.

Monday, May 27, 2013

(419) Nghề rửa tiền ở Trung Quốc

Nghề rửa tiền ở Trung Quốc
Từ giữa những năm 1990, có đến 16.000 – 18.000 quan chức, doanh nhân, CEO và các cá nhân khác của Đảng CS Tàu “đã biến mất, mang theo khoảng 800 tỷ NDT”.- một tỷ NDT. khoảng 160 triệu USD. 
Trong những căn phòng nhỏ chất đầy tiền, một mạng lưới ngân hàng chìm làm ăn phát đạt, tạo nên tam giác chuyển tiền và rửa tiền ngầm giữa Trung Quốc đại lục, Macau và Hong Kong.
> Bên trong thiên đường cờ bạc Macau
Trong một khu thương mại dưới lòng đất, nơi chỉ cách ranh giới giữa Trung Quốc đại lục và Macau một quãng ngắn, một dãy khoảng 30 cửa hàng nhỏ với các tấm biển hiệu màu vàng giống y nhau. Công việc làm ăn của họ rất vững vàng và phát đạt, chủ yếu là với những nhà đầu tư từ đại lục ra, mà nhiều trong số đó sẽ đến thiên đường đánh bạc Macau.

Saturday, May 25, 2013

(418) Thẩm Thúy Hằng bất ngờ xuất hiện trong tiệc cưới

Thẩm Thúy Hằng bất ngờ xuất hiện trong tiệc cưới
Chủ nhật, 26/5/2013 - Sau nhiều năm ẩn cư, biểu tượng sắc đẹp một thời khiến nhiều người bất ngờ khi lộ diện trong tiệc cưới của con trai nghệ sĩ Mỹ Chi, tối 25/5, tại TP HCM.
 Thẩm Thúy Hằng tàn tạ nhan sắc vì 'dao kéo'

hang-3-1369538284_500x0.jpg
Thẩm Thúy Hằng (thứ hai từ trái sang) là minh tinh màn bạc của điện ảnh Việt Nam thập niên 70. Bà đến dự đám cưới của con trai nghệ sĩ hài Mỹ Chi. Mỹ Chi là người bạn thân thiết của “nhan sắc một thời”. Rất nhiều người bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nữ diễn viên, vì hệ lụy của phẫu thuật thẩm mỹ, bà hiếm khi có mặt ở chốn đông người.
hang-4-1369538284_500x0.jpg
Vai diễn đình đám nhất của Thẩm Thúy Hằng là Tam Nương trong bộ phim “Người đẹp Bình Dương”. Bà được coi là biểu tượng nhan sắc một thời ở Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung. Là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng ở tuổi xế chiều bà có cuộc sống khá khép kín.

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/tham-thuy-hang-bat-ngo-xuat-hien-trong-tiec-cuoi-2761315.html

Thứ năm, 6/9/2012
Thẩm Thúy Hằng tàn tạ nhan sắc vì 'dao kéo'
Biểu tượng sắc đẹp một thời trải qua nhiều cuộc giải phẫu lớn nhỏ và sử dụng phương pháp tiêm botox khiến dung nhan biến dạng.

(417) CSVN thuê người tàn tật làm dân vận

 
Nick Vujicic được tiền hô hậu ủng được thuê giá hơn 30 tỷ đồng Việt Nam tương tương 1,5 triệu đô la 
chỉ 3 ngày đến nói chuyện ở Việt Nam để làm công tác dân vận
TRỜI LUÔN CÓ MẮT


 Xem bài đọc thêm: (Cập nhật 30-5-2013)
Nick Việt Nam

Bs Hồ Hải 

Như tôi đã dự đoán trước khi Nick Vujicic vào Việt Nam là, anh ta được thuê để làm công tác dân vận trong bài viết Chuyện bạn tôi và chuyện đất nước: "Hôm nay người tàn tật nổi tiếng nhất hành tinh - Nick Vujicic - được chính quyền cho nói chuyện với nhân dân về khả năng và nghị lực vượt lên chính mình. Tự nhiên mình nhớ đến câu chuyện của bạn mình. Ở nước Việt đâu thiếu những tấm gương đáng kính để làm cho thế hệ trẻ noi theo. Sao không lấy nó làm hình ảnh cho cuộc sống mai sau. Có phải vì những tấm gương ấy đã không còn phù hợp với mục đích dân vận?"

Tuesday, May 21, 2013

(416) Việt Nam Cộng Hòa – Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người”

Những sự thật cần phải biết– Việt Nam Cộng Hòa – Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người”
Đặng chí Hùng (DLB) - Thưa các bạn, là một người trẻ tuổi, chưa một lần được biết đến ngôi trường của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), cũng chưa từng được sống dưới chế độ tự do non trẻ đó, tuy nhiên qua nhiều sách báo, tài liệu và nhân chứng sống, cộng với những suy nghĩ của mình, tôi nhận thấy một điều đó là một chế độ, một nhà nước khác hẳn với những lời tuyên truyền của cộng sản.
Có một câu hỏi làm tôi day dứt gần 10 năm trời khiến tôi phải tự mình đi tìm câu trả lời cho nó đó là: “Tại sao một chế độ thối nát, được quy chụp là Ngụy quân, ngụy quyền lại được người dân thương nhớ, tiếc nuối?”. Và cuối cùng tôi cũng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó trong bài này đó là “Việt Nam Cộng Hòa chỉ là nạn nhân của một chính sách ngậm máu phun người của đảng cộng sản Việt Nam”. Vì sao tôi nói vậy? Vì không có một chế độ xấu xa nào mà hàng triệu công dân của nó ở Hải ngoại lẫn những người vẫn còn ở lại trong nước đã từng sống trong chế độ đó và thân nhân họ, thậm chí những người miền Bắc có tư duy đều thương tiếc. Con người ta có một tâm lý chung đó là luôn muốn quên đi cái dĩ vãng xấu xa, không tốt đẹp. Vậy khi hàng triệu người dù cho phải ly tán vẫn nhớ về nó thì đó không thể là điều xấu xa. Đó chính là câu trả lời chính xác nhất.

Sunday, May 19, 2013

(415) Vi khuẩn phân trong hồ tắm công cộng có rất nhiều



ATLANTA (LA Times) – Một nghiên cứu mới nhất cho thấy hơn phân nửa hồ tắm công cộng có chứa chứng cớ cho thấy người ta xả phân ở trong hồ.
Điều tra viên của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) phối hợp với cơ quan y tế địa phương và tiểu bang, thu thập mẫu vật từ lưới lọc ở 161 hồ bơi tại khu vực thành phố Atlanta hồi mùa Hè qua. Một số hồ nằm trong các hội tư nhân, trong khi một số ở nơi công cộng.
Qua thử nghiệm từ các mẫu vật, các nhà nghiên cứu nhận diện được nhiều mầm gây bệnh khác nhau. Trong số 161 mẫu, hết 93, tức 58% có chứa Escherichia coli, loại vi khuẩn thường sống trong đường tiêu hóa của người hay các động vật máu nóng. Các nhà nghiên cứu xem sự hiện diện của vi khuẩn E coli là “chỉ dấu của phân thải.”

Saturday, May 18, 2013

(414) Góa phụ tỷ phú Jobs xuất hiện

Bà Laurene Powell Jobs. Photo courtesy: AP
Vì sao góa phụ tỷ phú Jobs xuất hiện trước công chúng sau gần 2 năm từ ngày ông Steve Jobs mất?

Bà tỷ phú Jobs được xếp hạng là phụ nữ giàu thứ 9 trên thế giới với tài sản tổng cộng là 11.5 tỷ đô la. Điều đáng ngạc nhiên là phần lớn tài sản này đến từ cổ phần với công ty Walt Disney sau khi ông Jobs nhượng lại hãng điện ảnh Pixar cho họ, chứ không phải hoàn toàn từ cổ phần hãng Apple mà ông Jobs sáng lập.

Khi ông Steve Jobs còn sống, ít người nghe và biết đến phu nhân của ông, bà Laurene Powell Jobs. 
Một trong những lý do mà theo bạn bè và những người quen biết bà Jobs thì người phụ nữ này rất kín đáo và thường e ngại ra đám đông. 

(413) Buổi tối ăn gừng, độc như ăn thạch tín

 gungtq-jpg_1368860333[1214088603].jpg
Buổi tối ăn gừng, độc như ăn thạch tín.
Người xưa có câu: Sáng sớm ăn gừng, tốt hơn cả uống nước sâm; buổi tối ăn gừng, ngang với ăn thạch tín.
Gừng có chứa tinh dầu dễ bay hơi, có thể làm tăng tuần hoàn máu; đồng thời có chứa gingerose, có tác dụng kích thích tiết dịch dạ dày, làm hưng phấn đường ruột, thúc đẩy tiêu hóa. Ngoài ra gừng còn có chứa gingerol, có thể làm giảm sự phát sinh sỏi mật.

Friday, May 17, 2013

(412) Châu Âu cũng tràn ngập các sản phẩm nguy hiểm của Trung Quốc


Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường châu Âu;

Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường châu Âu;
Ảnh: European Commission

Châu Âu cũng tràn ngập các sản phẩm nguy hiểm của Trung Quốc

Thị trường châu Âu cũng tràn đầy các sản phẩm độc hại của Trung Quốc, kinh tế Nhật hồi phục, làn sóng di dân do biến đổi khí hậu làm Ấn Độ đau đầu và phản ứng của các báo Paris sau buổi họp báo của Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua là những chủ đề thời sự chính trên các báo Pháp hôm nay. Theo bản tổng kết Rapex của Ủy ban châu Âu, hơn 58% sản phẩm không phải là thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc được cho là quá nguy hiểm cho người tiêu dùng trong khu vực. Điều đáng ngại là số lượng các mặt hàng nguy hại này du nhập vào châu Âu đã tăng lên nhiều trong năm 2012. Chủ đề này được báo Les Echos quan tâm đến qua bài viết đề tựa « Trung Quốc xuất khẩu ngày càng nhiều các sản phẩm nguy hiểm vào châu Âu ».

(411) Tổng thống Obama khiến lính vi phạm Quân kỷ

A US Marine holds an umbrella for US President Barack Obama during light rain as Obama delivers remarks at a joint news conference with Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan
PUBLISHED: 19:33 EST, 16 May 2013
Bắt lính che dù là vi phạm Quân kỷ của Thủy Quân Lục Chiến
President Obama makes U.S. Marine break military rules by holding an umbrella while in uniform... and the serviceman does not look happy about it
By David Martosko In Washington and James Nye
·        The President unwittingly forced two U.S Marines to break protocol and regulations as he ordered him to use an umbrella to protect him from the rain today
·        Came as he was assailed by questions over three scandals engulfing White House during Rose Garden press conference with Turkish Prime Minister
·        Offered 'no apologies' for DoJ secretly seizing phone records of Associated Press reporters over intelligence leak
Even though he is the commander in chief, there are some orders that even President Obama cannot give - as he found out on Thursday, much to the chagrin of a put-upon U.S. Marine.
Hosting Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan in the Rose Garden, the president requested two standing Marines to open umbrellas and protect them from the light rain that was falling.
However, according to Marine Corps regulations, not even the President of the United States can request a Marine to carry an umbrella without the express permission of the Commandant of the Marine Corps.

Wednesday, May 15, 2013

(410) Lời hô hoán "muộn màng": Trung Quốc Vào Đất Mình!

Báo động khắp nơi cần lên tiếng gấp! Trung cộng lập nhà máy cán thép ở gần sông Cô Giang miền Tung, cấm dân Việt lai vãng, đổ chất phế thải xuống sông, Việt cộng không dám điều tra vì sợ bảo vệ của nhà mày, 12 người dân đã chết vì ung thư. Bạn đọc xin chuyển gấp tin này đi khắp nơi kể cá các cơ quan nhà nước việt nam.
(Cộng sản VN là tụi phản quốc "đớn hèn, khiếp nhược", bây giờ nói cũng vô ích. Người ta đã báo động cả chục năm nay từ thuở khai thác mỏ Bâu Xít ở Tây Nguyên. Người ta cũng đã lên tiếng vụ Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương bán đất và Biển cho Tàu từ 1999 - xem Tài liệu bên dưới.
Tụi theo Cộng, thân Cộng "chết tiệt" trốn ở đâu  rồi? Sao tụi bây ngậm câm cái mõm chó lại, không sủa lên về những dã tâm của tụi Tàu Chệt với Tổ Quốc Việt Nam?)
Trung Quốc Vào Đất Mình
Cô Tư Sài Gòn

Có những gì như là bùi ngùi… khi đọc chuyện về những miền đất một thời của mình, rồi bây giờ đã trở thành đất của Trung Quốc.

Tuesday, May 14, 2013

(409) Nga đã bắt giữ một điệp viên của CIA

 Ryan Christopher Fogle being questioned in Moscow
Nga đã bắt giữ một điệp viên của CIA như thế nào?
14/05/2013
Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã bắt giữ một điệp viên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Điệp viên bị bắt giữ được xác định là sỹ quan của CIA làm việc trong Đại sứ quán Mỹ tại Moscow dưới vỏ bọc là Bí thư thứ 3.
Theo thông tin được FSB công bố, “đêm 13 rạng sáng 14/5 các cơ quan phản gián trực thuộc FSB đã bắt giữ một sỹ quan của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA Ryan Christopher Fogle hoạt động dưới vỏ bọc là Bí thư thứ 3 của phòng chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Moscow.”

(408) Dân Tàu quay lưng lại với những thực phẩm trên đất nước của họ

Một lò sát sinh ở Trung Quốc
Ám ảnh đồ ăn bẩn
Martin Patience
BBC News, Bắc Kinh
thứ hai, 13 tháng 5, 2013
Người dân Trung Quốc đã quá quen với các vụ tai tiếng về vệ sinh thực phẩm
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc về thịt chuột giả thiṭ cừu đã đặt ra một số vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước này.
Dường như không có ngày nào ở Trung Quốc mà không có tin tức liên quan đến an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên vụ việc mới nhất thật sự làm người nghe muốn nôn mửa thậm chí xét theo tiêu chuẩn của Trung Quốc.
Hàng trăm người đã bị bắt do liên quan đến vụ thịt chuột này.

Thursday, May 9, 2013

(407) 45 triệu USD bị đánh cắp dễ dàng chỉ trong vài giờ

45 triệu USD bị mất trong vụ cướp thế kỷ

Thứ sáu, 10/5/2013- Một nhóm hacker đánh cắp hàng chục triệu USD một cách dễ dàng chỉ trong vài giờ đồng hồ bằng cách xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của thẻ tín dụng rồi rút tiền ở các máy ATM trên toàn thế giới.
Hai nghi phạm trong vụ đánh cắp 45 triệu USD, Elvis Rafael Rodriguez (trái) và Emir Yasser Yeje chụp ảnh cùng xấp tiền đánh cắp được từ ATM. Ảnh: AP

(406) Tái biến nhiều khi cũng hay

[EnjoyTheMasti] CRAFTS: Recycling At Its Best!

  

Wednesday, May 8, 2013

(405) Trụ trì chùa Một Cột kêu cứu

Ngôi chùa Một Cột bị dột nát sau mỗi cơn mưa. (Hình: báo Lao Ðộng)  
Trụ trì chùa Một Cột kêu cứu

Cột kèo bị mục ruỗng 
từ bên trọng.
HÀ NỘI (NV) - Sau cơn mưa đầu mùa, hôm 7 Tháng Năm, trụ trì chùa Một Cột đã gửi “tối hậu thư” cho chính quyền thành phố Hà Nội, nói rằng “đúng một tháng nữa sẽ tự động tu bổ chùa mà không chờ được cấp giấy phép.”
Theo nhà sư trụ trì chùa Một Cột, Ðại Ðức Thích Tâm Kiên, ngôi chùa 964 tuổi và ngôi nhà Mẫu bên cạnh đã bị dột nát trầm trọng. Tình trạng này không chỉ đe dọa sự nguyên vẹn của ngôi chùa được tặng biệt danh “có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam,” mà còn gây nguy hiểm cho du khách đến thưởng lãm.
Ðại Ðức Thích Tâm Kiên cho biết, vào mùa mưa, các tu sĩ trong chùa đều phải mặc áo mưa, đội nón cho... các pho tượng. Dù vậy, ít pho tượng nào không bị thấm vì nước mưa tuôn xuống rào rào. Trên bàn thờ chánh điện, người ta phải đặt xô, chậu để... hứng nước mưa. Nhiều cột, kèo của mái chùa bị mục ruỗng, xiêu vẹo đáng sợ. 

(404) Chuyện tình thời chinh chiến

Chuyện Tình Thời Chinh Chiến
Ðầu tháng 9-96, báo Ngày Nay ở Houston có đăng một lá thư, tác giả là một người đàn bà ký tên Nga (Sàigòn) gửi cho người yêu cũ Duy, tức Ðại Tá Không Quân Ðặng Duy Lạc, người đã viết đoản văn "Giòng Ðời" trên Ðặc san Ngàn Sao của Hội Không Quân Houston, số mùa Hè 92 với bút danh Duy Lạc.

"Giòng Ðời" là một bài văn hồi tưởng về cuộc tình lỡ của tác giả trong thời niên thiếu. Ðó là mối tình đầu, như rất nhiều mối tình đầu dang dở khác, ở cái thời đại mà tình yêu trai gái coi như trái cấm bởi vòng rào luân lý, và quan niệm tương giao nam nữ khắt khe của xã hội đương thời. Biết bao mối tình trong sáng, ngây thơ, chất phác, như những đóa hoa yêu e lệ nở rụt rè, rồi tan vỡ, để lại trong văn chương nhiều chuyện tình đẫm lệ, dư âm còn mãi đến bây giờ.

Trong phần giới thiệu, Ngày Nay viết: "... Tác giả (Duy Lạc) kể lại mối tình đầu của mình vào thời niên thiếu, lúc cắp sách đến trường huyện với một người con gái tên Nga học cùng lớp. Lúc đó, vào dịp toàn dân kháng Pháp, 1945. Thời thế sau đó đổi thay, ông Duy Lạc vào Nam, rồi trở thành một Sĩ quan Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Còn cô Nga trở thành một người lính của phía bên kia, vượt Trường Sơn vào Nam .

Chuyện không ngờ là tờ Ngàn Sao lọt được về Sàigòn, và cô Nga ngày xưa được đọc bài "Giòng Ðời" và sau đó, viết một bài chuyển ra ngoài với tên "Hồi Âm Giòng Ðời"... Ðây là một bức thư tâm tình riêng tư giữa hai người bạn lòng, nhưng tình tiết ghi lại một giai đoạn phân ly nghiệt ngã của đất nước..."

Bài "Hồi Âm Giòng Ðời" đăng trên Ngày Nay đã gây một xôn xao dư luận, nhất là trong dư luận Không Quân. Ở một vài nơi, có những báo khác đăng lại. Ðây là chuyện tình cảm động của thế hệ chúng ta, với đầy đủ tính cách bi thương, lãng mạn, chung thủy và đằm thắm biết bao, trong bối cảnh đau thương của đất nước, với cuộc phân tranh đối đầu chủ nghĩa, huynh đệ tương tàn.

Lý Tưởng đăng lại bài văn "Hồi Âm Giòng Ðời", vì thứ nhất, ngoài tính chất bi thảm của một câu chuyện đầy bi thảm, còn vì cái đoạn kết bất ngờ và đau sót là Ðại Tá Ðặng Duy Lạc đã chết đường đột, ít ngày sau khi bài báo được phổ biến. Có thể chăng, lá thư tình gởi muộn đã làm anh rúng động và cảm xúc, vì ăn năn, hờn trách mình ngày xưa đã rụt rè, yêu không dám ngỏ và đã hiểu lầm, hóa nên cuộc tình thành chia biệt 40 năm...?
Nỗi riêng nhớ ít tưởng nhiều... (Kiều)

Monday, May 6, 2013

(403) Tuổi già_Duy Trác

Năm ngoái, khi sang Houston tôi mới biết gia đình anh chị Duy Trác mất tất cả mười mấy người thân trên biển cả.Nhìn và nghe anh chị và hai cháu trình bầy, yêucầu đại chúng trong pháp hội góp lời cầu nguyện vãng sinh cho hương linh, vì chị Duy Trác và gia đình vẫn còn mơ thấy thân nhân, khó ai cầm được nước mắt. Đây là tâm sự của anh Duy Trác từ dạo ấy, xin mời đọc.- Nhân-Yến.
Năm 1992 gia đình tôi tới Mỹ, một quốc gia tự do và nhân đạo, với 13 nhân khẩu. Không ngờ, vốn chỉ là một ca sĩ tài tử và đã bị chính quyền Cộng Sản giam cầm và cấm hát suốt 17 năm, tôi vẫn được một trung tâm ca nhạc tiếng tăm mời sang Paris tổ chức một buổi hội ngộ với thính giả và thu những băng nhạc nghệ thuật.

Các thính giả đã vào cả hậu trường chào mừng tôi, buồn vui, mừng tủi. Tôi chỉ còn nhớ, và nhớ mãi một câu chào, như mâu thuẫn và thật lòng: 'Bác (hay chú) chẳng thay đổi gì cả,chỉ già đi nhiều thôi.'

Ồ! Tôi đã già đi! Chắc chắn rồi. Nhưng tôi đã không có thì giờ nghĩ đến. Làm sao có thì giờ nghĩ đến khi không biết ngày nào hết cảnh lao tù để về chung sức với vợ nuôi nấng 6 đứa con, 5 đứa cháu và một mẹ già đau yếu. Nhất là nỗi đau mất 3 đứa con và 7 đứa cháu trên biển cả. Nỗi đau quá lớn khiến mẹ đã té ngã và trở thành phế nhân với nửa người bất động.

Thursday, May 2, 2013

(402) Biên Khảo Y Học Dân Tộc Cổ Truyền


LỜI NÓI ĐẦU
Trên 40  năm qua, chúng tôi đã từng đặt chân khắp vạn nẻo đường đất nước, sưu tầm  khảo cứu lịch sử nước non nhà, tìm kiếm các loại cây cỏ từ Đồng bằng châu  thổ sông Cửu Long đến dãy Trường Sơn hùng vĩ của núi rừng, tận miền duyên  hải xa xôi, sưu tập những cây thuốc quý để trị bệnh và các bài thuốc gia  truyền của người xưa để lại trong dân gian, đem về thí nghiệm để chữa bệnh.
Vì lợi  ích chung của nền Y Học Dân Tộc Cổ Truyền, chúng tôi không quản khó nhọc, âm  thầm làm công việc này, đã tìm được trên 500 bài thuốc hay, trị nhiều chứng  bệnh nan y mà chữa trị theo Đông Y và Tây Y chưa kết quả. Nếu bệnh nhân tin  tưởng, trì chí, nhẫn nại áp dụng một trong những công thức mà chúng tôi đã  trình bày trong đây, chắc chắn phục hồi sức khỏe rất hữu hiệu.
Đất nước  ta có nhiều hoa thơm cỏ lạ, có những cây thuốc quý mà chúng ta không quan  tâm để ý là một điều rất đáng tiếc. Nếu có dịp đi tham quan, chúng ta sẽ  thấy hàng ngàn cây thuốc chữa bệnh trong dân gian có giá trị. Ngày nay khoa  học đã tiến bộ, ngành Y Học Cổ Truyền đang vươn lên cả nước.
Sở Y Tế  có phái nhiều chuyên gia đi khắp đó đây để tìm kiếm những loại cây thuốc đem  về phân tích, thí nghiệm. Tỷ như cây rau dừa cạn, trị được huyết áp cao rất  hay và còn trị được chứng ung thư máu. Rau giấp cá, rau dền tía, cây quao  trị được xơ gan cổ trướng, nước da vàng, bụng lớn. Vỏ cây sứ cùi trị xổ phù  thũng. Lá vông nem, nhãn lồng, lá mắc cở, cây móng tay, trị được mất ngủ,  chứng đau tim . . . .
Nghiên  cứu trong các loại cây thuốc, chúng ta phải giật mình, không ngờ những loại  cây cỏ nước ta đã giúp cho một số bệnh nhân chóng khỏi một trong những chứng  nan y.
Trên  tinh thần phục vụ ngành Y Học Dân Tộc Cổ Truyền, chúng tôi nguyện thừa kế sự  nghiệp của các Thánh  Y ngày xưa : Cụ Tuệ Tĩnh, Hải  Thượng Lãn Ông, Hoa Đà . . . Lúc nào chúng tôi cũng tìm, cũng học, theo  gương các vị tiền bối làm những việc hữu ích chung cho đại chúng, không chút  mảy may vụ lợi.

Wednesday, May 1, 2013

(401) 'Chống phá Nhà nước' cấm nhập cảnh

Ông Phạm Văn Điệp
Ông Phạm Văn Điệp từng có nhiều bài viết về chính trị-xã hội Việt Nam
thứ tư, 1 tháng 5, 2013
Ông Phạm Văn Điệp, 45 tuổi, nói ông đã bị từ chối nhập cảnh ở sân bay Nội Bài cho dù vẫn có quốc tịch Việt Nam.
Từ Nga, nơi ông thường trú cùng vợ con, ông Điệp nói với BBC rằng hôm 24/4 vừa qua, khi từ Moscow bay về Nội Bài, Hà Nội lúc 8 giờ sáng, ông đã bị từ chối làm thủ tục xuất nhập cảnh.

(400) Uống sả tươi chữa Ung thư

Tại Do Thái, ruộng rẩy trồng sả tươi là thánh địa cho bệnh nhân ung thư (cancer)
Uống một lìều lượng nhỏ chừng 1g cây sả tươi, chứa đủ chất dầu làm cho tế bào cancer tự tử trong ống nghiệm.
Các nhà nghiên cứu người Do Thái đã tìm ra đường lối làm cho tế bào cancer tự hủy diệt. Tại trường đại học Ben Gurion, Đầu tiên người ta thấy một nông dân tên là Benny Zabidov, người này đã trồng một loại cỏ trong trang trại Kfar Yedidya của mình thuộc vùng Sharon, ông này không hiểu sao có rất nhiều bệnh nhân cancer, họ đến từ khắp nơi trong nước, tập trung trước cửa nhà Zabidov hỏi xin cây sả tươi. Thì ra các bác sĩ bảo họ đến. Họ được khuyên phải uống mỗi ngày 8 lần cây sả tươi chụng với nước sôi trong những ngày họ đến chữa bằng radiation và chemotherapy.