Monday, December 30, 2013

(508) Chữ nghĩa vi-xi

Chữ nghĩa vi-xi
Trần Văn Giang
Lời giới thiệu:
Dưới đây là phần tóm lược bài nói chuyện của Trần Văn Giang trong buổi ra mắt cuốn sách "Đề Nghị Thống Nhất Cách Viết Chữ Quốc Ngữ" vào 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 12/15/2013 tại Thư Viện Việt Nam - Little Saigon, thành phố Westminster, California - USA
***
Kính thưa quý vị, kính thưa quý Thầy Cô.
Đây là một vinh dự lớn cho cá nhân tôi; bởi vì phần đóng góp của tôi trong cuốn sách nhỏ được ra mắt hôm nay kể ra cũng rất nhỏ - Chỉ vọn vẹn trong khuôn khổ 1 bài tham khảo nhằm đem lại một số chữ thông dụng đã có sẵn để quý vị đối chiếu mà tùy ý lựa chọn sử dụng; hoàn toàn không có mục đích chỉ dẫn gì về cách viết của các chữ sao cho chuẩn như tựa cuốn sách đề nghị.
Đời sống biến chuyển và thay đổi theo văn minh nhân loại. Ngôn ngữ cũng dần dần tự nó tìm cách thay đổi theo cho phù hợp. Những chữ gắn liền với lối sống cũ không còn thích hợp sẽ ít hoặc không được sử dụng. Nhiều người còn cho là những chữ (ít sử dụng) này rồi sẽ bị biến mất.
Trong ngôn ngữ, sự thay đổi là cần thiết. Thay đổi để làm cho chữ nghĩa linh động và phong phú hơn. Nhưng thực tế cho thấy trường hợp Việt ngữ (văn chương chữ nghiã Việt) từ sau 1975, riêng ở miền Bắc thì phải nói rõ hơn là từ sau ngày cộng sản cướp chính quyền – tháng 8 năm 1945, đến nay, không thay đổi theo cái chiều hướng tốt và đẹp đó. Phải nói mỗi lúc một tệ hại hơn. Sau 1975 những chữ nghĩa quái lạ đã thấy xuất hiện đầu tiên ở miền Bắc lan tràn vào miền Nam; và bây giờ lan tràn ra hải ngoại.

(507) Sự thật kinh hoàng tại VN

Báo động!!!  Sự thật kinh hoàng tại VN, mời xem và xin phổ biến.
Còn bao lâu nữa thì dân tộc VN bị diệt chủng?
Chả còn xa đâu, chừng 2 thế hệ nữa... khi tụi cầm quyền CS ở Vn hiện thời chỉ ngăn chặn, cấm đoán mọi thứ của Tàu Cộng cho có lệ.
                                Sự thật kinh hoàng tại VN.

Thursday, December 26, 2013

(505) Khủng bố người tị nạn về Việt Nam tại phi trường Tân Sơn Nhất

December 25, 2013
Anh Đính Hùng về Việt Nam thăm mẹ bị bệnh nặng. Khi tới phi trường Tân Sơn Nhất, anh bị công an VC giữ lại và sau đó trục xuất anh ra khỏi Việt Nam, mặc dù anh đã được giấy thông hành vào Việt Nam do sứ quán CSVN tại Hoa Thịnh Đốn cấp. Đây là hành vi khủng bố và lừa đảo của CSVN đối với người Việt tị nạn hải ngoại.

Tuesday, December 24, 2013

(504) GIÁNG SINH & NĂM MỚI

Mến chúc quý vị cùng thân quyến :
    GIÁNG SINH  & NĂM MỚI    
tràn đầy Hạnh Phúc - An Khang - Thịnh Vượng 

Saturday, December 21, 2013

(503) Việt Dzũng đột ngột qua đời (Updated)

Một con người tài hoa, suốt đời đấu tranh cho nhân quyền
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) - Ca nhạc sĩ Việt Dzũng đột ngột qua đời vì bệnh tim tại bệnh viện Fountain Valley sáng Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai, hưởng dương 55 tuổi, làm nhiều người, cả đồng hương, đồng nghiệp và bạn bè, bàng hoàng, thậm chí nhiều người không tin là sự thật.
Có thể nói, sự ra đi của người nhạc sĩ tài hoa này làm chấn động cộng đồng người Việt tị nạn không chỉ tại Little Saigon mà còn ở khắp nơi trên thế giới.


Cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
“Ðây là một mất mát lớn lao cho đài Radio Bolsa, giới truyền thông, giới nghệ sĩ, nói riêng, và cho cộng đồng người Việt tị nạn, nói chung,” ông Nguyễn Chí Thiện, giám đốc đài phát thanh Radio Bolsa, nơi nhạc sĩ Việt Dzũng làm việc hàng ngày từ gần 20 năm qua, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.
“Mới hôm qua, Việt Dzũng gọi điện thoại xin nghỉ bệnh. Hôm nay mẹ của Việt Dzũng gọi vào đài, không gặp anh và bà đến nhà anh thì được biết anh đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu từ sáng,” ông Thiện nói thêm.

Saturday, November 30, 2013

(502) Sám hối

image 
Trong lần nói chuyện với Mặc Lâm đài RFA nhà văn Trần Mạnh Hảo người đã bị cho ra khỏi đảng CS và đuổi khỏi biên chế nhà nước nói về “Hiện tượng sám hối”của những người cộng sản phản tỉnh đã giác ngộ trước những việc làm sai lầm trong quá khứ, có người đã can đảm sửa sai, có người mới chỉ dám nói lên sự thật, nhưng dù sao họ cũng đã nói lên được cái sai của họ để cho mọi người suy ngẫm. Và nhà văn Trần Mạnh Hảo phân tích:
“Theo tôi thì chuyện người ta già, người ta về hưu, khi nhìn thấy cõi chết thì người ta thường quay lại kiểm điểm cuộc đời và con người dù tàn ác đến đâu thì tạo hóa cũng cho một chút xíu lương tâm có thể nó đã ngủ quên cả cuộc đời nhưng khi về già, khi gần chết thì nó thức tỉnh. Chút xíu đom đóm lương tâm đó lập lòe trong tâm hồn con người mà cả đời họ làm ác, có thể nó thức tỉnh, nó làm cho người ta ân hận sám hối cho nên người ta nói lên sự thật, nói lên những điều thật nhất mà suốt đời không có cơ hội để nói…

Friday, November 29, 2013

(501) Phụ nữ với nghề "nếm thuốc lá"

Biết thuốc lá độc hại : Bỏ hay theo ?
Một cậu bé Indonesia 5 tuổi cai thuốc lá một cách đau khổ trong khi đó một phụ nữ Trung Quốc thảnh thơi lãnh tiền thuê hút 30 điếu mỗi ngày. Chiếc bẫy của nicotine dể vào nhưng rất khó ra.
Dân Á châu tiêu thụ thuốc lá đứng đầu thế giới nhờ Trung Quốc. Với hơn 350 triệu người, chiếm một phần ba dân nghiện nicotine trên toàn thế giới. Theo một kết quả nghiên cứu của đại học Johns Hopkins, Baltimore, Hoa Kỳ, hơn 85% trẻ con Trung Quốc phân biệt được một hiệu thuốc lá.
Sự kiện người dân Trung Quốc « mê » nhả khói đã được các hãng thuốc lá khai thác triệt để gia tăng thị phần. Hoàn Cầu Thời Báo, phản ánh các quan điểm cực đoan của Trung Quốc, cho biết công ty Tobacco ở Hắc Long Giang biết khai thác một khả năng thiên phú của người phụ nữ là « khẩu vị và khứu giác tinh tế » để từ đó pha ướp thuốc lá với nhiều hương vị khác nhau, đáp ứng được sở thích của số đông người nhất .

Tuesday, November 26, 2013

(500) Hồi-ký của Bà Ngô Đình Nhu 2013



 Hồi-ký của Bà Ngô Đình Nhu
Nguyễn Vy Khanh


Ở hải-ngoại, từ giữa thập niên 1980, từ sau cuốn hồi-ký của ông Đỗ Mậu, các hồi-ký về cái chết của Việt-Nam Cộng-Hòa, về cái chết của Đệ nhất cộng hòa và anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm, về cuộc chiến chấm dứt ngày 30-4-1975 ở miền Nam, ... đua nhau xuất-bản, tái-bản. Sử liệu thì cũng có dù giả-chân đầy ra đó, nhưng không thiếu những lời tự biện hộ hoặc tự đề cao cá nhân và phe nhóm; toàn là lời chót lưỡi của những con người khi có quyền lực đã không làm gì hoặc đã nhúng tay vô chàm hay đồng lõa, nay đánh bóng lại cái sai lầm, cái đồng lõa một thời, và nếu có thủ phạm thì toàn là người đã chết không còn tự biện hộ hoặc phản pháo lại “đồng đội” được nữa! Và mỗi năm đến ngày 2 tháng 11, người ta lại tổ chức tưởng niệm người đã chết, chạy theo khí tiết người bị giết, đăng đàn diễn thuyết, ra sách, viết báo về những chuyện tưởng chưa bao giờ nghe nhưng thực ra đã nghe đâu đó rồi! Năm nay là đã 50 năm sau ngày đảo chánh 1-11-1963, công tội đã rõ, nhưng người ta vẫn chưa thỏa mãn, đặc-biệt người ta mong đợi cuốn Hồi-ký của Bà Ngô Đình Nhu từ nhiều năm qua – mong đợi có thể vì tò mò và sẵn sàng “phản pháo, đính chính, chụp mũ” hơn là vì muốn biết Bà Ngô Đình Nhu nghĩ gì về những biến cố bi thảm đã xảy ra cho đất nước và cho riêng gia-đình bà và chồng bà.

Thursday, November 21, 2013

Đến Tàu còn e ngại đồng chủng Tàu của mình

 Dân Hồng Kông xuống đường biểu tình bày tỏ sự bất mãn đối với chính phủ Hồng Kông và sự xâm phạm ngày càng nhiều của chính phủ Bắc Kinh đối với sự tự trị chính trị của đặc khu hành chánh này.
Ivan Broadhead (VOA)
Giới trung lưu Hồng Kông ồ ạt đi định cư ở các nước khác 
21 tháng mười một năm 2013
HONG KONG — Trước khi Hồng Kông được giao hoàn cho Trung Quốc vào năm 1997, những người ở thuộc địa Anh này đã ồ ạt di cư sang Mỹ, Canada và Australia vì nỗi sợ hãi phải sống dưới chế độ Cộng Sản. Làn sóng di cư đó đã chậm lại trong lúc Trung Quốc chứng tỏ là họ sẵn sàng tôn trọng qui chế bán tự trị của Hồng Kông dựa theo nguyên tắc “một quốc gia hai thể chế”. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Ivan Broadhead của đài VOA tại Hồng Kông, các yếu tố chính trị và xã hội lại một lần nữa làm cho nhiều người Hồng Kông rủ nhau đi định cư ở các nước khác.
Hồi đầu tuần này, tờ Trung Quốc Thời báo ở Đài Loan cho biết số người Hồng Kông xin định cư ở Đài Loan đã tăng gấp 6 lần trong nửa năm qua, với số đơn xin định cư lên tới 700 hồi tháng 9.

“Việt Kiều” tỵ nạn cộng sản đã giúp đỡ chính cộng sản!

vietkieuveque
“Việt Kiều” tỵ nạn cộng sản đã giúp đỡ chính cộng sản!

Tác Giả: Trịnh Viết Bắc
Từ trước năm 1975 ở miền Bắc có ai nghe thấy nạn tham nhũng lộng hành không? Có lẽ không ai biết hoặc là không có vì dân chúng nghèo quá làm sao mà có tiền hối lộ, tạo thành tệ nạn tham nhũng được. Nạn tham nhũng hối lộ ở Việt-Nam từ đâu mà ra ?
Sau khi VC xâm chiếm miền Nam, chúng – những tên rừng rú đỉnh cao trí tuệ – thấy chóa mắt về cảnh hào nhoáng (hoành tráng), giầu có tại Sàigon, rồi đâm ra hủ hoá vì người dân miền Nam đút lót chạy chọt cho được việc:
• để mua bãi vượt biên;
• đút lót tiền cho cán bộ CS để được thăm nuôi người nhà bị tù trong trại cải tạo;
• để có hộ khẩu,
• để khỏi đi miền kinh tế mới;
• để mua bán nhà cửa;
• để xin giấy phép mở tiệm làm ăn,
• v.v. và v.v….

Tuesday, November 19, 2013

Đường Hồ Chí Minh là nguyên nhân chính khiến lũ miền Trung ác liệt hơn

Nước ta có con đường huyết mạch là QL1A chạy dọc ven biển, còn con đường Hồ Chí Minh thì chạy lưng chừng dãy Trường Sơn. Hệ thống đường này như con đê chắn ngang dòng nước đổ từ trên cao xuống. Nước chạy dọc con đê công phá rất lớn vào những điểm yếu và tập trung đổ xuống …
Đường Hồ Chí Minh là nguyên nhân chính khiến lũ miền Trung ác liệt hơn
Thứ ba, ngày 19 tháng mười một năm 2013
Duy Chiến thực hiện
Ông Doãn Mạnh Dũng.
Ông Doãn Mạnh Dũng.
“Ông thủy điện nào cũng muốn tích trữ nước, đợi sát nút mới xả thì thiệt hại, chết người là phải! Và “ông” này xả mà “ông” kia không xả hoặc nấn ná thêm thời gian là cũng đủ chết dân rồi!”, ông Doãn Mạnh Dũng phân tích.
Ông Doãn Mạnh Dũng là Chuyên gia độc lập về biến đổi khí hậu, Phó chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật và kinh tế biển TP.HCM, kiêm Tổng thư ký Hội.
Quyền “bấm nút xả lũ trong tay ông thủy điện”
Thưa ông, những trận lũ lụt ở miền Trung đang ngày càng dày đặc hơn và hậu quả khủng khiếp hơn. Ngoài chuyện thiên nhiên đang ngày càng “khó ăn khó ở” thì còn nguyên do từ đâu nữa không?
Có ba nguyên nhân chính khiến tình hình lũ lụt ở miền Trung ngày càng gay gắt, ác liệt.

Monday, September 30, 2013

(496) Báo NV "bị đuổi" tại tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập Tập Thể Chiến Sĩ

Trục trặc tại tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập Tập Thể Chiến Sĩ  WESTMINSTER, California (NV) - Buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, tối Chủ Nhật 29 thang 10 năm 2013, xảy ra một trục trặc bất ngờ.

Một góc buổi tiệc. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Sunday, September 29, 2013

(495) Mười O Gái Huế

Mười O
Trần Dzạ Lữ

1.
O TÒA KHÂM

Tóc dài ai xõa ngang lưng
Để tui nhìn trộm quá chừng…O ơi?
Đến khi quen được nhau rồi
O đi một nước, tui ngồi…câm luôn !

(494) "Dại dột để bị đầu độc": Mỹ cho phép nhập cảng thịt gà Trung Quốc?

Bên trong một xưởng chế biến thịt gà ở Trung Quốc. (Hình: TEH ENG KOON/AFP)
Mỹ cho phép nhập cảng thịt gà Trung Quốc?
Sunday, September 29, 2013
WASHINGTON, DC (NV) - Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ mới đây chấp thuận cho phép bốn công ty sản xuất gà vịt ở Trung Quốc bắt đầu được xuất cảng sang Mỹ một số lượng giới hạn. Theo New York Times, điều này gây thêm tranh cãi về vấn đề nhập cảng thực phẩm.

Saturday, September 28, 2013

(493) Chiếc áo Cà sa không làm nên nổi một nhà tu

Nói về thày chùa Thích Chân Quang
Dưới thời Cộng sản, Sư phải vào lăng để thăm xác Hồ
David Thiên Ngọc (Danlambao) - Hắn ta lợi dụng lòng tin của bổn đạo, Phật tử để đăng đàn giảng thuyết Phật pháp... đang giảng kinh Pháp cú hắn ta chuyển hệ qua một buổi thuyết giảng ca tụng kẻ thù truyền kiếp Bắc phương Tàu khựa. Có một điều hắn là tay sai của tập đoàn bán nước CSVN ca tụng quan thầy thế nào là tùy thích... bởi trót mang lấy kiếp chó thì phải ăn... mà thôi. Đàng này hắn âm mưu gieo vào lòng Phật tử, vào nhân dân một tư tưởng cực kỳ phản động là "bóp méo lịch sử" và "vo tròn ngụy tạo" cho rằng TQ-VN là anh em cùng huyết thống không thể chối cãi...
*
Trong dân gian thường nói "một cánh én không làm nên nổi một mùa xuân" hay "một chiếc lá không làm nên nổi một mùa thu" nhưng một cánh én hay một chiếc lá lúc nào nó cũng vẫn thể hiện đúng bản chất của mình từ khi tạo hóa mới sinh ra.

Friday, September 27, 2013

(492) Vụ bán visa ở Tổng lãnh sự quán Mỹ

Đồng phạm số 1 Võ Tăng Bình đã bị bắt
(TNO) Công dân Mỹ gốc Việt Võ Tăng Bình, đồng phạm số 1 trong đường dây bán visa ở Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, đã bị bắt ở Washington, theo một thông cáo của nhà chức trách Mỹ hôm 25.9.
Vụ bán visa ở Tổng lãnh sự quán Mỹ: Đồng phạm số 1 Võ Tăng Bình đã bị bắt
 Michael Sestak (trái) dự lễ cưới của vợ chồng Võ Tăng Bình (phải) - Ảnh: VietWeek
Thông cáo của Văn phòng Chưởng lý Mỹ tại thủ đô Washington cho hay Võ Tăng Bình (tên Mỹ là Binh Vo) đã bị bắt vào hôm 24.9 tại sân bay quốc tế Washington Dulles.

(491) Người siêu giàu ở Việt Nam: Họ là ai?

 
Người siêu giàu ở Việt Nam: Họ là ai? 
bởi VOA Tiếng Việt
Thứ sáu, 27/09/2013 - Một phúc trình về người siêu giàu ở Việt Nam với tài sản từ 30 triệu đôla trở lên mới được công bố trong bối cảnh Việt Nam có khả năng không đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.
Theo công ty tư vấn Wealth-X và ngân hàng UBS (Thụy Sỹ), số người siêu giàu ở Việt Nam tăng lên 195 người trong năm 2012, với tổng tài sản ước tính là khoảng 20 tỷ đôla.

Thursday, September 26, 2013

(490) Giới trẻ ở Việt Nam thích ma túy 'bóng cười'


September 25, 2013 ) - Giới trẻ ở Hà Nội đang phát cuồng với trò tiêu khiển mới, gọi là “funky ball,” còn gọi là “khí bóng cười.” Loại “khí bóng cười” này được coi là một loại ma túy, mà giới trẻ nghiện sử dụng tràn lan tại Việt Nam.

(489) Hàng hóa Tàu Cộng ở Hà Nội

Lồng đèn Phố Cổ đặm nét Trung Quốc
Lồng đèn Phố Cổ đặm nét Trung Quốc
Hà Nội vào thu, khí trời se lạnh, những chiếc khăn len choàng cổ cao dưới hàng cây đang vặn mình trút lá, những mảng tường rêu và hơi thở phảng phất của ngàn năm Thăng Long ẩn chất hơi may, khói thuốc và hương cốm, hương chè xanh. Một Hà Nội xưa đâu đó huyền nhiệm mặt hồ và một Hà Nội hiện tại với ba mươi sáu phố phường nhuộm màu Trung Quốc, nhìn đâu cũng thấy bóng Trung Quốc.

Tuesday, September 24, 2013

(488) Hiểu sai: vứt bỏ thực phẩm quá sớm

Người Mỹ vứt đi hàng núi thực phẩm vì nhầm lẫn thời gian hết hạn. Photo courtesy: AP
Vì hiểu sai về hạn định thời gian, 90% người dân ở Mỹ đã phạm sai lầm là vứt bỏ thực phẩm quá sớm
Họ nghĩ rằng thực phẩm sẽ không còn dùng được sau ngày qui định đó, trong khi thật ra ý nghĩa đúng nhất mà các nhà sản xuất muốn nói đến là thực phẩm sẽ đạt tình trạng tươi tốt nhất vào ngày qui định trên nhãn hiệu, chứ không phải là sẽ bị hư hỏng ngay sau ngày đó.

(487) Tỉ phú một tuổi có bố mẹ đầy tai tiếng


Bình Dương: Một tuổi đã thành tỉ phú
Sunday, September 22, 2013

BÌNH DƯƠNG (NV) - Một cậu bé vừa tròn một tuổi được ông bố là một đại gia truyền lại hết khối tài sản khổng lồ, đang gây ồn ào trong dư luận ở Việt Nam.
Cậu bé Huỳnh Hằng Hữu, sinh ngày 21 Tháng Chín, 2012 là con của ông bà Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng, trở thành tỉ phú ở Việt Nam khi được cha mẹ loan báo cho nhiều người biết quyết định trở thành chủ nhân mới của các công ty và tài sản mà cha mẹ đang sở hữu.

Friday, September 20, 2013

(485) Người Việt bị FBI lật tẩy tội mưu sát

Một điệp viên FBI 
Người Việt bị FBI lật tẩy tội mưu sát
Thứ bảy, ngày 14 tháng chín năm 2013 
Vụ án được phá do một điệp viên FBI giấu mặt và một cảnh sát ở Việt Nam giả làm sát thủ
Một người đàn ông ở tiểu bang Washington, Mỹ, bị bắt hồi năm 2012, đã nhận tội mưu sát một số người thân của vợ ông ở Việt Nam.

Wednesday, September 18, 2013

(484) Những kẻ tốt trong cuộc đời


Gia đình ông Keosavanh Xayarat. Ảnh: Fox News.
Kẻ trộm trả lại tiền cho khổ chủ sau 12 năm
16/09/2013 - Chủ một cửa hàng ở Mỹ rất ngạc nhiên khi nhận được một bức thư xin lỗi cùng số tiền mà ông mất từ hơn 10 năm trước.
Keosavanh Xayarath, chủ cửa hàng InterAsian Market & Deli ở thành phố Nashville, bang Tennesse, Mỹ không bao giờ quên việc kẻ trộm lấy tiền của ông từ năm 2001.

Tuesday, September 17, 2013

(483) Bệnh viện Trung Quốc muốn thử máu trinh nữ

Young girls waiting for examination outside a clinic in Peking, China. (Hình: AFP/Getty Images)
Bệnh viện Trung Quốc muốn thử máu trinh nữ
Monday, September 16, 2013 - Bệnh viện chuyên trị ung thư Peking University Cancer Hospital cho hay họ cần máu của 100 trinh nữ tuổi từ 18 đến 24 để nghiên cứu về vi khuẩn có tên human papilloma virus (HPV), vốn thường lây lan qua đường tính dục, theo tờ báo China Daily.

Monday, September 16, 2013

(482) Nhân viên cứu hỏa gốc Việt ở New York kiện đồng nghiệp ra tòa

Nhân viên cứu hỏa Phạm Minh-Bảo nói rằng anh bị quấy rối tại đơn vị Engine 207 của Brooklyn,
cũng như Engine Co 55 ở Manhattan. Photo Courtesy: Juan Gonzalez
Nhân viên cứu hỏa gốc Việt ở New York kiện đồng nghiệp ra tòa
Một nhóm nhân viên cứu hỏa của đơn vị Engine 207 của Brooklyn đã hành hạ anh Bảo với các câu mắng sặc mùi phân biệt chủng tộc như “Charlie”, “chink” và “gook”, thậm chí còn ném hỏa pháo về phía anh, theo tinh thần một đơn kiện cho hay.
16/09/2013  – Có thể nói anh Phạm Minh Bảo là nhân viên cứu hỏa gốc Việt duy nhất của thành phố New York và anh Bảo đang kiện các đồng nghiệp của mình ra tòa về tội mạ lỵ phỉ báng. 

(481) Đường mòn "Hôi Chết Mẹ" 20,000 tỉ đồng, hoang phế


Con đường tốn cả tỉ đô la nguy cơ trở thành hoang phế. (Hình: báo Tiền Phong)
Đường Hồ Chí Minh 20,000 tỉ đồng, hoang phế
Monday, September 16, 2013 3:35:32 PM

HÀ NỘI (NV) - Đường Hoi Chít Me (HCM) dài 3,167 cây số được xây dựng từ đầu tháng 4 năm 2000 với 14,000 tỉ đồng chi phí ban đầu, tương đương 700 triệu đô la đang đứng trước nguy cơ trở thành "cung đường hoang vắng."  

(480) Hong Kong vứt hai triệu bánh trung thu

bánh trung thu ở Việt Nam
Hong Kong vứt hai triệu bánh trung thu
Thứ năm, 12 tháng 9, 2013
Mốt gói hộp bánh trung thu như lượng vàng ở Việt Nam
Ước tính sau mùa trung thu năm 2012, riêng ở Hong Kong có khoảng hai triệu bánh trung thu bị vứt đi, đó là chưa tính tới Trung Quốc, con số sẽ lớn tới mức nào?
Mỗi mùa trung thu đến ở Trung Quốc là lúc cả bụng dạ lẫn đất đai và các nhà bảo vệ môi trường cùng kêu than, trang Wall Street Journal bình luận.

Sunday, September 15, 2013

(479) Giết cán bộ quy hoạch đất - Tự Sát Dưới Tượng Phật (Updated)

Theo bà Kim hơn một tháng trước, Viết có khoe đã rửa ảnh chân dung để làm ảnh thờ. Ảnh: Hoàng Thùy
Theo bà Kim hơn một tháng trước, Viết có khoe đã rửa ảnh chân dung để làm ảnh thờ.
Kẻ nã đạn ở Thái Bình ‘nhát như cáy’
Thứ bảy, ngày 14 tháng chín năm 2013 - Sáng 13/9, dẫn con trai 10 tuổi của Đặng Ngọc Viết (nghi can xả súng vào 5 cán bộ tại Thái Bình) về nhà sau đám tang, bà Bùi Thị Kim (mẹ vợ cũ của Viết) kể đã phải cưu mang vợ chồng Viết trong những ngày mới kết hôn. Bà lo tiền cho vợ chồng con gái sang Nga. Hai con của Viết ở lại với ông bà nội ngoại. Một năm sau, vợ chồng Viết gửi tiền về cho bà trả hết nợ.

Saturday, September 14, 2013

(484) Thích Chân Quang – là ai ? Dám xúc phạm tiền nhân!


“Sư” Thích Chân Quang, ngươi là ai?
Thích Chân Quang – là ai ?
Thứ sáu, ngày 13 tháng chín năm 2013
Tôi đã kiên nhẫn ngồi nghe băng ghi hình phát trên Youtube của ông thầy chùa (nói theo ngôn ngữ của dân miền Nam) – Thích Chân Quang, thuyết giảng cho khá nhiều tín đồ Phật giao trong một hội trường khá đông người nghe’’về đề tài Biển Đông…’’.
Tôi kiên nhẫn…kiên nhần đến…mệt, rồi không thể kiên nhẫn hơn khi nghe ông Quang nói đến câu “Trung Quốc là anh mà (anh hùng Việt nam) Lý Thường Kiệt (lại dám) mang quân truy kích tới hang ổ kẻ xâm lược –  đánh TQ, (ông anh) – là…“Hỗn” , thì không thể kiên nhẫn nghe ông ta nói tiếp nưã, mặc dù băng ghi hình còn dài (1 giờ 21 phút).
Xin mời bạn nghe bài thuyết giảng của Thich Chân Quang theo Video DƯỚI đây :

Friday, September 13, 2013

(483) Tay buôn ma túy gốc Việt vùng Little Saigon bị 10 năm tù

Tay buôn ma túy gốc Việt vùng Little Saigon bị 10 năm tù
Friday, September 13, 2013 
SANTA ANA, California (NV) - Nghiem Chinh Khac Tran, 39 tuổi, vừa bị chuyển sang nhà tù liên bang hôm Thứ Năm, sau khi bị tuyên án 10 năm tù và 5 năm quản chế vì tội buôn bán và vận chuyển ma túy các loại.

(482) Nữ dược sĩ gốc Việt nhận tội bán thuốc lậu

Nữ dược sĩ gốc Việt nhận tội bán thuốc lậu, có thể bị tù 20 năm
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) - Một nữ dược sĩ gốc Việt vừa nhận tội bán hơn 1 triệu viên thuốc giảm đau OxyContin bất hợp pháp tại các tiệm thuốc chi nhánh do bà làm chủ, theo một bản tin của báo Fountain Valley Patch, dựa theo hồ sơ tòa án.

(481 Thư của TT Putin gửi dân Mỹ khiến TNS Hoa Kỳ “muốn ói”

Một Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ nói “muốn ói” khi đọc lá thư của TT Putin
Thượng Nghị Sĩ Bob Menendez của Dân Chủ cho hay: “Tôi đang ăn thì đọc được lá thư này, sau đó tôi thật sự muốn ói”. Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nói: “Tôi cảm thấy bị xúc phạm mạnh”.
Hôm thứ năm 12/9/2013 rất nhiều nhà lập pháp lưỡng đảng của Quốc Hội Hoa Kỳ tỏ ra hết sức phẩn nộ vì giọng điệu quá xấc xược trong lá thư mà TT Nga Putin “gửi nhân dân Hoa Kỳ” được đăng trên báo New York Times.

Wednesday, September 11, 2013

(480) Người em bí ẩn của tổng thống Syria

[Caption]
Maher al-Assad. Ảnh: Wikipedia
Người em bí ẩn của tổng thống Syria
12/9/2013 - Được xem là người đàn ông quyền lực thứ hai ở Syria sau người anh tổng thống, Maher al-Assad lãnh đạo hai lực lượng quân sự cốt yếu của chính phủ. Ông nổi tiếng hung bạo nhưng rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. 
Maher al-Assad sinh năm 1967, là con út của cố tổng thống Syria Hafez al-Assad. Ông từng được đánh giá là người thừa kế tiềm năng cho ông Hafez. Tuy nhiên, người lên nắm quyền lại là Bashar al-Assad dù trước đó ông này được cho là thiếu kinh nghiệm quân sự và cũng không có tham vọng chính trị.

(478) Sexy và sex khiêu dâm


(485) 90 Triệu Dân Mỹ Nản Chí Không Tìm Việc

90 Triệu Dân Mỹ Không Tìm Việc Làm

09/09/2013
Ông John Malkiewicz (phải), Trường Phòng Nhân Dụng của công ty New World Van Lines, nói chuyện với một phụ nữ đang xin việc làm trong buổi hội chợ việc làm giành cho cựu chiến binh hôm 6-9-2013 tại thành phố Rosemont, tiểu bang Illinois.

Tuesday, September 10, 2013

(484) PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LÀ PHÁP NẠN CỦA PHẬT GIÁO - (Toàn bài)

LIÊN THÀNH: PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LÀ PHÁP NẠN CỦA PHẬT GIÁO - (Toàn bài)


Khối Kỹ Thuật
Kính quý vị - Đúng như dự đoán của Khối Kỹ Thuật vào ngày 3/9 (*) rằng việc từ chức của Thích Quảng Độ là một màn kịch có tính toán của đạo diễn Võ Văn Ái: Thích Quảng Độ sẽ trở lại sau khi có phái đoàn thuộc hạ thăm viếng và có thỉnh nguyện thư yêu cầu. Thông cáo ngày 4/9 của Võ Văn Ái đã xác nhận mọi chuyện xảy ra y hệt như vậy.
Kính quý Phật tử - Đa số Phật tử không biết họ tin lầm thầy tà. Xin Phật tử đừng nhìn vào chiếc áo càsa mà nghĩ đó là thầy tu chân chính. Một thầy tu còn bận lòng với tham, sân, si và còn để tâm tranh giành, thủ đoạn với nhau thì không thể nào là một thầy tu chân chính. Hãy đọc kinh niệm Phật tại gia hoặc đi chùa lạy Phật là đủ. GHPGVNTN không phải là chân tu theo Phật pháp bởi nơi đó còn có sự tranh giành chức tước, tiền bạc, tài sản, thủ đoạn, tuyên truyền, giáo điều tẩy não, và tôn sùng thần tượng. Phật ở tại chánh tâm của Phật tử mà thôi.
Sau đây, Khối Kỹ Thuật xin kính chuyển đến quý vị Bức thư của Phật tử Liên Thành gởi Ông Thích Quảng Độ, Nguyên Đệ Ngũ Tăng Thống của GHPGVNTN vào ngày 4/9 để rộng đường dư luận.

(477) Thị trấn Buford nhỏ nhất Mỹ tái khai trương với thương hiệu café Việt


Chuyện một ông từ Việt Nam mua cái nhà khủng ở Wyoming
Đọc mấy cái comments của bọn độc giả dưới một bản tin, mới biết nhiều chuyện mắc cừ
Chẳng hạn có độc giả nói làm sao mà tin được cái ông đánh son lên môi :)
Ông ta bị cho tin sai lạc, vì đất ở Wyoming 1 acre chỉ 2000 đô la trong khi ông ta trả 900.000 cho 10 acres là bị hố rồi
Đã bảo là người Việt Nam là vừa ngố vừa ưa chơi nổi là dzậy đóa !!!

Monday, September 9, 2013

(483) Sự công hiệu của Lá xanh Barley


Sự công hiệu của Lá xanh Barley
(Green Barley)
BS. Ðng Vũ Thúy Ðoan
LTS: BS Ðặng Vũ Thúy Ðoan tốt nghiệp năm 1974 từ trường Ðại học Y khoa Sàigòn, đang hành nghề tại Úc Châu. Bà đã để tâm tìm hiểu nghiên cứu cây cỏ thiên nhiên trong việc ngừa và trị bệnh. Kỳ này, chúng tôi hân hạnh đăng bài cây thuốc Barley, được xem như thuốc hồi sinh thiên nhiên (nature's miracle rejuvenator).
Barley, tên khoa học là Hordeum vulgare, được sách Trung Hoa gọi là Ðại Mạch , không phải là bo-bo.Hạt bo-bo chúng ta thường thấy trong chè sâm bổ lượng có tên khoa học là Coix lacryma-jobi, sách thuốc Tầu gọi là Ý dĩ, tiếng Anh gọi là Job's Tears, hay Coixseed.

(482) Đệ tử gốc Việt của khủng bố al-Qaeda là người như thế nào?


Đệ tử gốc Việt của khủng bố al-Qaeda là người như thế nào?
Thứ hai, ngày 09 tháng chín năm 2013
Nghi phạm Minh Quang Pham hiện 29 tuổi và là một công dân Anh nhưng chào đời tại Việt Nam. Minh Quang Pham đến Anh sinh sống khi còn nhỏ và từ đây đã chuyển theo đạo Hồi.
Tòa án quận Westminster tại London (Anh) xét xử Minh Quang Pham vì những cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới al-Qaeda và đã từng ra nước ngoài để thực hiện những hành vi kích động thánh chiến và tử vì đạo.
Nghi phạm Minh Quang Pham hiện 29 tuổi và là một công dân Anh nhưng chào đời tại Việt Nam. Anh ta đến Anh sinh sống khi còn nhỏ và từ đây đã chuyển theo đạo Hồi. Từ năm 2005, Pham đến sống tại khu vực New Cross, phía nam thành phố London. Đến tháng 9.2010, anh ta thành lập công ty chuyên thiết kế website và hình ảnh quảng cáo, trụ sở chính nằm tại nhà riêng.

Saturday, September 7, 2013

(481) Những nhà nghỉ trưa tình dục ở Việt Nam

Khám phá những nhà nghỉ trưa tình dục ở Việt Nam - Exploring Vietnam's Lunchtime Sex Motels
Đăng bởi BTV VAOL vào Thứ bảy, ngày 07 tháng chín năm 2013
Khu vực nhà nghỉ ở quận Long Biên, Hà Nội.  

Friday, September 6, 2013

(480) Sự thật về "băng sex" khiến nữ ca sĩ Triều Tiên bị xử tử

Sự thật về "băng sex" khiến nữ ca sĩ Triều Tiên bị xử tử
Một đoạn video về ba phụ nữ Triều Tiên mặc quần áo bó sát đang nhảy theo nhạc nước ngoài được cho là bằng chứng kết tội nữ ca sĩ nổi tiếng Hyon Song-wol, người bị xử tử vì sản xuất phim kahiêu dâm.
Đoạn video dường như vô hại này cho thấy ba cô gái đội mũ cao bồi và mặc váy tua-rua đang nhảy trên nền nhạc của bài Aloha Oe do nam ca sĩ người Mỹ Elvis Presley trình bày.
Tuy nhiên, các báo cáo từ Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Triều Tiên, cho rằng đoạn video này là bằng chứng khiến nữ ca sĩ Hyon Song-wol và 11 nghệ sĩ khác từ dàn nhạc Unhasu và ban nhạc Wangjaesan Light Music bị kết án tử hình.

Wednesday, September 4, 2013

(479) Thành phần nhân sự Văn phòng II Viện Hóa Đạo (4-9-2013)

HT Thích "Hành Lạc" đã mất chức trong Văn phòng II Viện Hóa Đạo
PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
E-mail : pttpgqt@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 4.9.2013
Trước sự chấn động và thỉnh cầu của chư Tăng Ni và đồng bào các giới trong và ngoài nước, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ chấp nhận tiếp tục lãnh đạo Giáo hội - Quyết định thành phần nhân sự Văn phòng II Viện Hóa Đạo do Đức Tăng Thống ban hành 

Monday, September 2, 2013

(478) Giáo sĩ nổi tiếng Ấn Độ bị tố hiếp dâm nữ sinh 16 tuổi


Giáo sĩ nổi tiếng Ấn Độ bị tố hiếp dâm nữ sinh 16 tuổi
01/09/2013
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một giáo sĩ nổi tiếng vì tình nghi ông này tấn công tình dục một nữ sinh 16 tuổi, AFP đưa tin ngày 1.9.
Asaram Bapu, một trong những giáo sĩ đạo Hindu nổi tiếng tại Ấn Độ với rất đông môn đồ, đã bị bắt tại thị trấn Indore, miền trung Ấn Độ.
 
Giáo sĩ Asaram Bapu (giữa) đang bị cảnh sát áp giải - Ảnh: AFP

Sunday, September 1, 2013

(476) Little Saigon: Chủ nợ Việt dùng cảnh sát Việt hăm dọa con nợ Việt

Little Saigon: Chủ nợ Việt dùng cảnh sát Việt hăm dọa con nợ Việt
Friday, August 30, 2013
Bài liên quan


 WESTMINSTER, California (NV) - Cơ Quan Ðiều Tra Liên Bang FBI bắt một chủ doanh nghiệp gốc Việt và một cảnh sát viên gốc Việt trong một vụ liên quan đến việc hăm dọa, quấy rối và đòi nợ một chủ nhà hàng và quán cà phê, cũng gốc Việt, tại Little Saigon, Westminster.

Theo tài liệu hỏi cung hữu thệ, dài gần 40 trang, do cơ quan FBI cung cấp cho Người Việt, cảnh sát viên này nghe theo “lệnh” của doanh gia gốc Việt, đi thu tiền lời món nợ cho vay với lãi suất cao. Người vay cũng là một doanh nhân đồng hương trong cộng đồng.
Cảnh sát viên này đi thu tiền bằng cách hăm dọa, đòi bắt, cũng như quấy rối doanh nghiệp của con nợ, trong lúc mặc sắc phục và lái xe cảnh sát.

Toàn bộ sự việc bị FBI theo dõi một thời gian dài.

Một đoạn trong bản cung khai hữu thệ do FBI cung cấp cho nhật báo Người Việt. (Hình: Người Việt)

Kết quả: Cảnh sát viên Anthony Dương Donner, 28 tuổi, thuộc Sở Cảnh Sát Westminster, và ông Kevin Ðỗ, tên đầy đủ là Kevin Khanh Tuan Do, 38 tuổi, chủ nhân công ty Do Construction & Design Inc. có văn phòng trên đường Dillow, Westminster, bị FBI bắt vào sáng Thứ Sáu, bị giam tại nhà tù liên bang. “Chúng tôi cảm thấy rất sốc, không thể tưởng tượng được,” cảnh sát trưởng thành phố Westminster, Kevin Baker, nói với nhật báo Người Việt. “Ðây là lần đầu tiên một cảnh sát viên Westminster bị FBI bắt giữ.”

Saturday, August 31, 2013

(475) Cẩn thận khi dùng lò gas nấu tại bàn

Cẩn thận khi dùng lò gas nấu tại bàn
Now that I've warned you about the pictures I'm going to warn you about something else that will hopefully help you, or someone you know, avoid going through the same trauma that my wife, Kaori, and her family went through.
Bây giờ, tôi xin lưu ý với các bạn bằng những tấm hình chụp sau đây, với hy vọng giúp cho các bạn hoặc những ai bạn biết để phòng hờ, tránh gặp phải những điều bất trắc gây thương tích như đã xảy ra cho vợ của tôi, Kaori, và gia đình cô ta.

Friday, August 30, 2013

(474) Các cường quốc Tây Phương sẽ tấn công Syria? (Cập nhật)

Syria đồng ý bàn giao kho vũ khí hóa học
Thứ ba, 10/9/2013 - Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem hôm nay tuyên bố Damascus "đã đồng ý" với đề xuất của Nga về việc bàn giao kho vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát, giải pháp được cho là để tránh cuộc không kích của Mỹ.
ngoai-trg-2813-1378820973.jpg
Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem cho biết lãnh đạo Syria đã đồng ý bàn giao kho vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát. Ảnh: AFP
"Hôm qua, chúng tôi đã có cuộc đàm phán rất hiệu quả với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông ấy đưa ra sáng kiến cho vấn đề vũ khí hóa học. Và ngay trong buổi tối, chúng tôi đã đồng ý", các hãng tin Nga dẫn lời ông Muallem phát biểu từ Moscow sau cuộc họp với Hạ viện Nga.

Thursday, August 29, 2013

(40) Nghiệp quả của Steve Jobs (Updated 26 August 2013)

Tin tức mùa Hè 2013 làm "nóng mặt" dân kỳ thị chủng tộc: Góa phụ tỉ phú có tình nhân da màu! 10 ti đôla 'hồi môn' sắp đi bương! (Xem cuối bài)
Lưới “chống tự tử” tại xưởng Foxconn (China)
Nguồn ảnh: http://svtc.org/

Trúc Xanh
Sáng thứ Hai đi làm, tôi pha ly cà-phê chưa kịp uống thì gã bạn ngồi cubicle tuốt góc kia đã ơi ới, “Bamboo …ooo!”
Tôi bước qua, “Hello Mr. Reev!”
Gã bạn đang ngồi trên ghế nhổm thẳng người lên, giọng sôi nổi, “Nghe tin gì chưa?”
- Tin gì?
Gã bạn nhăn mặt, ra cái vẻ tin to đùng vậy mà không biết.
- Thì nói nghe coi.
- Cái tin về công ty thầu làm iPad cho Apple đó. Công nhân gì mà là con nít 12 tuổi, lại còn bị bắt làm việc tới 16 tiếng đồng hồ, thẳng nhỏ chịu hết nổi bèn nhảy lầu tự tử. Quanh nhà máy phải giăng lưới như lưới cá để đỡ người nhảy lầu. “Anti-Suicide Net”. Thật là kinh tởm!