Thursday, May 31, 2012

(162) Chương Tử Di bán dâm kiếm được cả 100 triệu đô? (Updated Oct 2012)


Chinese actress Zhang Ziyi
Chương Tử Di -ThSt

disgraced politician Bo Xilai
Bạc Hy Lai - ThSt

By Tom Leonard

Chương Tử Di của phim "Phục Hổ Tàng Long" đang phải đối phó với tin tức cho rằng cô kiếm khoảng 64 triệu bảng Anh (gần 100 triệu USD) nhờ bán dâm cho các ông Tàu "tai to mặt lớn" kể cả Bạc Hy Lai của Trùng Khánh vừa mới mất chức.
Zhang Ziyi, star of Crouching Tiger,  Hidden Dragon, has been forced to deny lurid claims that she earned £64million by prostituting herself to a string of powerful Chinese men.
Among those with whom the actress was alleged to have had sex for money is disgraced politician Bo Xilai, ousted from China’s powerful politburo amid allegations he and his wife were involved in the murder of Old Harrovian businessman Neil Heywood.

Wednesday, May 30, 2012

(161) Tiền Từ 18 Nước Gửi Giúp Diane Trần

Diane Tran bật khóc khi nói về gia đình mình, trên đài CBS News.
 Tiền Từ 18 Nước Gửi Giúp Diane Trần
Quan Tòa Xóa Tội Coi Thường Tòa Án, Để Cô Sẽ Xóa Án Tịch;  
Trong vài ngày hơn 250,000 người ký Thỉnh Nguyện Thư. Gây Quỹ được cả 100,000$ để giúp


Judge Moriarty Drops Diane Tran's Contempt Order After Massive Uproar
May 31, 2012 12:00 AM EDT
Diane Tran can breathe a huge sigh of relief! After a massive outpouring of concern from people all across the nation, Judge Lanny Moriarty has had a change of heart. Moriarty came under fire after he ordered the honor student to spend a day in jail for failure to attend school regularly. Diane is struggling to put herself through college through a dual-enrollment program while doing her best to support her two siblings. Her parents are off somewhere getting their lives together after divorcing.
A petition started on Change.org clearly helped sway the judge's ruling. In just a matter of days, more than 250,000 people have signed the petition demanding the judge retract his ruling, which left Diane with a huge black mark on her record.

(160) Những quán ăn khách "cạch đến già" ở Hà Nội (và Little Saigon)

Quán bún chửi nổi tiếng Hà Nội.
- Vừa ăn, vừa bị chửi té tát mà khách hàng cứ đông nghịt. Thậm chí, nhiều người còn cổ súy “đây là một nét văn hóa mới của người Hà Nội”.
Thượng đế như “xin ăn”
Khách hàng đã quá quen thuộc với kiểu đi ăn hàng quán mà như thể đi “xin ăn”. Vừa ăn, vừa bị chửi té tát mà khách hàng cứ đông nghịt. Thậm chí, nhiều người còn cổ súy “đây là một nét văn hóa mới của người Hà Nội”.

Monday, May 28, 2012

(159) Kẻ "ăn thịt người" khỏa thân ở Miami (updated)

Kẻ “ăn thịt người” táo tợn trên đường phố
Thi thể của người đàn ông “ăn thịt người” máu lạnh sau khi bị cảnh sát bắn chết - Ảnh chụp từ video của Miami Herald
Kẻ "ăn thịt người" khỏa thân ở Miami
(TNO) Cảnh sát Miami ngày 26.5 đã bắn chết tại chỗ một kẻ "ăn thịt người" khỏa thân đang nhai ngấu nghiến mặt của một người đàn ông khác trên đường MacArthur, ở thành phố Miami, Florida (Mỹ).

(158) 'Quái vật ăn thịt người' Trung Quốc

Người dân làng khóc trước di ảnh của các nạn nhân

'Quái vật ăn thịt người' Trung Quốc

Hôm qua, Tân Hoa Xã đã chính thức công bố thông tin bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi là thủ phạm đứng đằng sau vụ thiệt mạng của 11 người đàn ông ở Trung Quốc.
Cơ quan thông tấn hàng đầu của Trung Quốc cuối cùng cũng lên tiếng về việc bắt giữ người đàn ông độc thân vẫn bị gọi với cái tên 'quái vật ăn thịt người'.
Trước đó, hôm thứ Sáu, các thông tin từ Trung Quốc và Hong Kong đã đưa về việc bắt giữ người đàn ông 56 tuổi, từng bị kết án tù vì tội giết người, nhưng sau đó được thả vào năm 1997. Người đàn ông này được cho là đã cắt nhỏ thi thể của nạn nhân, rồi sau đó bán cho các khách hàng không rõ tung tích.

(157) Báo chí Ý nói về vụ bê bối tại Tòa Thánh Vatican

Ông Paolo Gabriele (ngồi trước), người “hầu cận” của Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI, bị bắt hôm 25/5/2012.
Ông Paolo Gabriele (ngồi trước), người “hầu cận” của Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI, bị bắt hôm 25/5/2012.

Báo chí Ý nói về vụ bê bối tại Tòa Thánh Vatican

Huê Đăng / Đức Tâm
Ngay sau hôm giám đốc Ngân hàng Tòa Thánh Vatican Ettore Gotti Tedeschi bị cách chức, ngày 25/05/2012, lực lượng cảnh sát của Tòa Thánh Vatican đã ra lệnh bắt giam ông Paolo Gabriele, người “hầu cận” của Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI, vì bị tình nghi làm “nội gián” với các hoạt động nhằm tẩu tán ra ngoài các văn kiện “bí mật nhà nước” Vatican.

Vụ bê bối  tại Vatican đang gây xôn xao dư luận Ý với những tin đồn đấu tranh giành quyền lực nội bộ Tòa Thánh La Mã. Thông tín viên Huê Đăng từ Roma tường trình:
Ngày 24/05/2012 vừa qua, ủy Ban điều hành của cơ quan Viện Giáo Vụ (IOR – Istituto per le Opere Religiose), mà thực chất là Ngân hàng của Tòa Thánh Vatican, đã chính thức quyết định bãi nhiệm chức giám đốc của ông Ettore Gotti Tedeschi với những lý do như ông “đã không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu”, hoặc có những “hành vi thất thường và sai trái”, hay “tập trung thái quá vào tay các chính sách quản lý”, lại còn thêm “không có khả năng thu thập thông tin về các họat động của ngân hàng để bảo vệ cho chính ngân hàng”.

(156) Đi chợ vũ khí và đồ kích dục vùng biên


Các loại hàng vũ khí la liệt trên mặt quầy hàng

Đi chợ vũ khí và đồ kích dục vùng biên

Đang xem những loại dao sắc sáng loáng đủ loại đủ kích cỡ, chúng tôi bỗng giật bắn mình bởi những tiếng nổ “phành phạch”. Ngẩng lên nhìn mới biết, ông chủ quán đang cầm chiếc dùi cui điện cỡ lớn bấm liên tục để quảng cáo…
Vũ khí bán tràn lan
Để đến được chợ vùng biên ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, chúng tôi phải đi xe máy vượt qua đoạn đường đá gập ghềnh hơn 20km. Do đi đúng thời điểm mùa mưa lũ nên nhiều đoạn nước suối đổ từ trên cao xuống khiến cả con đường như một con sông lớn.

(155) Cuộc đời qua mấy cái chai, rồi cười

Cuộc đờì có thể tóm tắt qua 4 cái chai này!
                          bạn đang ở chai nào vậy ?     
Attached Image: 4chai.jpg
    Cười chút chơi ... cho đời lên hương ...!!! 

 Quà sinh nhật

Hai ông hàng xóm vốn không ưa nhau ngồi tâm sự. Ông thứ nhất hỏi:
-Sinh nhật ông là hôm nào thế nhỉ?
- Để làm gì thế?

Sunday, May 27, 2012

(154) Nữ diễn viên bán dâm 1.500 USD/đêm

Nữ diễn viên bị bắt trong đường dây bán dâm 1.500 USD/đêm
(Của em có gì lạ không, sao mà mắc quá dzị?)
25/05/2012
(ĐVO)  Ngày 25.5 Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công An cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyên cung cấp người mẫu, diễn viên nổi tiếng cho các đại gia với mức giá 1.000 USD/lượt.
Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công An sáng 25/5 cho biết vừa triệt phá đường dây chuyên cung cấp người mẫu, diễn viên nổi tiếng cho các đại gia với mức giá 1000 USD/lượt. Nổi bật trong đường dây này là diễn viên kiêm người mẫu H. H, 23 tuổi.

(153) Du lịch V.N: Cẩn thận khi ăn sống các loại rau có thân ống


Du lịch Viet Nam: Cẩn thận nhiễm sán, ký sinh trùng… khi ăn các loại rau có thân ống (sà lách xoong, rau muống, cần nước, ngổ v.v.)
Trong cọng rau salad xoong, khi lặt rau tách cọng, thấy bên có một loại giun sán, hay một loại ký sinh trùng không rõ, có thân màu đỏ làm tổ  nhung nhúc ngo ngoe rất nhiều.

Saturday, May 26, 2012

(152) Họa sĩ Nhật cắt bộ sinh dục đem nấu ăn (Updated June 27, 2012)

Trang web của họa sĩ Mao Sugiyama, người tự cho là vì không có dục tính nên không cần bộ phận sinh dục, đã cắt ra làm thành món ăn mời thực khách.
TOKYO (AFP) - Một họa sĩ Nhật Bản tự nấu bộ phận sinh dục của mình rồi bán cho năm thực khách ở Tokyo để lấy tiền trả chi phí mổ lấy các bộ phận này, trong một hành động mà ông này nói là để gây sự quan tâm về thành phần thiểu số không dục tính trong xã hội ngày nay.
Ông Mao Sugiyama nhờ các bác sĩ thiến lấy bộ phận sinh dục, và cả dịch hoàn, hồi Tháng Ba, rồi sau đó giữ đông lạnh trong hai tháng trước khi lấy ra trộn với gia vị rồi om trong một thời gian trước khi nấu nướng cho thực khách, theo ông Sugiyama và sở cảnh sát địa phương.

(151) Cả nước đã bị lừa

Cả nước đã bị lừa
Châu Hiển Lý (Bộ đội tập kết 1954)
Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!
150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 35 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến.
Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát, về mọi mặt. "Tính hơn hẳn" của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.

Friday, May 25, 2012

(150) "Chợ tình" nơi nghĩa địa

Nhiều gái bán hoa lượn lờ chờ khách ở đường Bình Long
Nhiều gái bán hoa lượn lờ chờ khách ở đường Bình Long
"Chợ tình" nơi nghĩa địa (Một tàn tích của "Mỹ Ngụy"!)

 Mỗi đêm, nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM) trở thành nơi hành nghề của nhiều cô gái bán hoa. Kẻ mua dâm và gái bán dâm hiên ngang trao đổi 'hàng hóa' trước bia mộ của vô số người đã khuất.
"Em út" lượn lờ khu vực nghĩa trangĐã khá nhiều lần chúng tôi nghe công nhân khu công nghiệp ở quận Bình Tân (TP.HCM) bàn tán sôi nổi về việc buôn bán mại dâm ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Chúng tôi tỏ ra không tin, một nam công nhân khiêu khích: “Không tin thì anh cứ đến rồi biết. Các em ở đó không đẹp nhưng có nhiều cái lạ lắm”.

Thursday, May 24, 2012

(149) Hà Nội: Nhau thai người được bán như...thịt lợn

Rất dễ dàng
                                                      để có thể mua được
                                                      nhau thai
Rất dễ dàng để có thể mua được nhau thai
Hà Nội: Nhau thai người được bán như...thịt lợn 19/05/2012
Nhau thai được bán với giá từ 150.000 đồng/lạng (loại khô) trở lên. Các hiệu thuốc đông y trở thành đầu mối cung cấp nhau thai số lượng lớn.

Tuesday, May 22, 2012

(148) Ăn để sống hay sống để ăn ?

Ba món hủ tiếu nổi tiếng của người miền Nam

Hủ tiếu là món ăn tương đối xa lạ với người miền Bắc, nhưng lại quá đỗi quen thuộc đối với người miền Nam.


1/ 4 món bánh canh quen thuộc của người Sài Gòn
2/ 9 món lẩu ngon ở Sài Gòn
3/ 10 món xôi ngon ở Sài Gòn
4/ 5 món gỏi ăn hoài không ngán


Một bát hủ tiếu đầy đủ gồm nước dùng, tôm, thịt heo, thịt băm, sợi bánh nhỏ như sợi bún nhưng có màu đục, ăn kèm với xà lách, cải cúc, hẹ, giá tươi. Đây là món ăn của người Hoa du nhập vào Việt Nam và được biến đổi cho phù hợp với khẩu vị của người Việt. Trải qua thời gian, ngày nay ở miền Nam tồn tại 3 thương hiệu hủ tiếu nổi tiếng là: Hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Nam Vang và hủ tiếu Sa Đéc.

Hủ tiếu Nam Vang
Trong ba thương hiệu kể trên thì hủ tiếu Nam Vang nổi tiếng nhất, món ăn này có xuất xứ từ đất nước Campuchia. Khi du nhập vào Việt Nam, dưới bàn tay chế biến của người Hoa, hủ tiếu Nam Vang đã được thay đổi cho phù hợp với khẩu vị của người dân ở đây, nước dùng hơi béo và thơm mùi nước tương (xì dầu) đặc trưng của người Hoa.

(147) Phố Tây Balô Ở Sài Gòn


Một quán ăn bình dân trên đường Đề Thám.(Photo VB)
Phố Tây Balô Ở Sài Gòn Đã Nổi Tiếng Quốc Tế
SAIGON (VB) -(05/20/2012)- “Phố Tây balô” - cái tên Việt Nam ngồ ngộ này từ lâu đã trở thành một từ rất quen thuộc đối với dân Sài Gòn.  Trong một số sách hướng dẫn du lịch của nước ngoài, cái tên này lại được dịch theo nhiều cách, như: Foreigner Town, Backpacker Area, Backpacker Land, Western Backpackers…

Monday, May 21, 2012

(146) Phạm Duy sẵn sàng cho sự ra đi

"Hãnh tiến" có sổ hộ khẩu
(Đúng rồi! Ở lại làm chi cho chật đất. Trả lời đôi khi mâu thuẫn. Xem lời bàn bên dưới)
Thùy Trang
28.4.2012

AmNhac.fm -  Bài phỏng vấn này đã được đăng lên báo NLĐ. Đây là bài nguyên bản (chưa biên tập) của cuộc phỏng vấn. Xin chân thành cám ơn Nhạc Sĩ Phạm Duy đã có nhã ý gởi bài này về.

Vị khách mời của “Cà phê với sao” tuần này là nhạc sĩ Phạm Duy. Đã 92 tuổi nhưng người nghệ sĩ tài hoa của làng nhạc Việt vẫn cần mẫn làm việc, góp hương cho đời. Ông chia sẻ về những công việc đang làm, những hoài bão khi tuổi già…

* Phóng viên: Thêm 14 ca khúc nữa của Phạm Duy được cấp phép phổ biến trên thị trường. Ngày càng nhiều ca khúc của ông được cấp phép, ông thấy vui chứ?

(145) Quan hệ của Bạc Hy Lai với quân đội làm Bắc Kinh lo sợ

Mối quan hệ của Bạc Hy Lai với quân đội đã làm cho Bắc Kinh lo sợ

Tác giả: JEREMY PAGELINGLING WEI
Người dịch: Dương Lệ Chi
17-05-2012

BẮC KINH – Đầu tháng 2, Bạc Hy Lai, lúc đó là Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh, đã đến thăm một khu quân sự ở Côn Minh, khoảng 400 km từ cơ sở chính trị của ông. Đó là căn cứ nhà của Quân đoàn 14, là hậu duệ trực tiếp của lực lượng du kích mà cha của ông Bạc chỉ huy đã dẫn dắt hồi thập niên 1930.
Một mô hình bằng sáp của ông Bạc Nhất Ba, là cha ông Bạc Hy Lai, được trưng bày ở căn cứ này. Các cơ quan truyền thông nhà nước lưu ý rằng ông Bạc đến đó để “tưởng nhớ tổ tiên cách mạng”. Tuy nhiên, các lãnh đạo chính trị hàng đầu Trung Quốc xem điều này là một điều gì đó đáng báo động hơn, theo các viên chức quân sự và các quan chức trong Đảng Cộng sản.

Sunday, May 20, 2012

(144) Loại thuốc đáng sợ nhất thế giới

Hạt của loại cây Borrachero dùng để chiết xuất ra “hơi thở của quỷ”
Loại thuốc đáng sợ nhất thế giới
 Một cuốn phim tài liệu mới đây đưa ra tiết lộ về loại thuốc đáng sợ nhất thế giới, đó là loại thuốc mà bọn tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.
Hạt của loại cây Borrachero dùng để chiết xuất ra “hơi thở của quỷ”.
Loại thuốc có tên Scopolamine hay còn gọi là ‘Hơi thở của quỷ” có nguồn gốc từ cây Borrachero, loại cây dại mọc phổ biến ở Bogota, Colombia.

(143) Trân Quang Thành (Việt và Tàu)

alt
Trân Quang Thành (Việt Nam)

Xấp giấy bạc ngoài cánh đồng hoang

Friday, 11 May 2012
- NgyThanh

Trần Quang Thành, một người dân Hà Nội
Nghe tới tên Trần Quang Thành, với phản ứng tự nhiên đầu tiên, chúng ta nghĩ ngay rằng nhân vật ấy là người Việt Nam. Điều ấy quả không sai. Trần Quang Thành Việt nam có thật (và câu chuyện của ông ta có khi còn đau thương hơn chuyện ông Trần Quang Thành bên Tàu) Ông là một người Việt sinh sống, làm việc và phục vụ chế độ Cộng sản miền Bắc. Để chính xác hơn, chúng ta có thể gọi ông ấy là Việt Cộng, và trở thành nổi tiếng do cách đối xử cạn tàu ráo máng của chính quyền Cộng sản Việt Nam.

Friday, May 18, 2012

(142) Buôn lậu thi hài thai nhi bị bắt ở Bangkok


Buôn lậu thi hài thai nhi, công dân Anh bị bắt ở Bangkok
Friday, May 18, 2012 3:02:07 PM
 BANGKOK (AFP) - Cảnh sát Thái Lan hôm Thứ Sáu cho hay vừa bắt giữ một người quốc tịch Anh ở Bangkok, sau khi phát giác sáu xác thai nhi tại một khách sạn. Các xác này đã được rô-ti, bọc trong giấy bạc và đựng trong va li, dự định sẽ mang qua Ðài Loan.


Cảnh sát giữ an ninh bên ngoài một tòa án ở Bangkok. Một người vừa bị bắt về tội tàng trữ 6 xác thai nhi, dự trù mang sang Ðài Loan bán lại. (Hình: AFP)

(141) Vợ cũ “thần bài” Mỹ đòi nhà ở Phan Thiết

Men Nguyen và vợ lúc còn mặn nồng tại một sòng bạc Las Vegas (trái). Men Nguyen được tuần báo Los Angelesvinh danh ra trang bìa. Ảnh: INTERNET
 Vợ cũ “thần bài” Mỹ đòi nhà ở Phan Thiết
Thứ Sáu, 18/05/2012
Vụ ly hôn giữa ông Mến và bà Tuyết Vân đã làm xôn xao khắp các casino ở Mỹ, bởi người phụ nữ nhan sắc này thỉnh thoảng vẫn tháp tùng chồng đi vòng quanh các sòng bạc từ Las Vegas, Chicago, California hay đến tận các casino ở Macau, Monaco...

(140) “Thuốc thịt người” của Trung Cộng chấn động dư luận



“Thuốc thịt người” của Trung Cộng chấn động dư luận
Lưu ý: Một số hình ảnh 'ghê rợn' với người yếu tim
TT - Chật vật xử lý chưa xong vụ bê bối thuốc nhiễm độc Chrom, Bắc Kinh nay lại phải đối phó với vụ “thuốc thịt người”, sau khi cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt 21 nghi can buôn lậu cùng 11.000 viên thuốc dạng này vào Hàn Quốc.
Truyền hình SBS của Hàn Quốc đưa thông tin vụ bắt 21 nghi can mang “thuốc thịt người” tại sân bay Incheon - Ảnh: SBS
Chiếc vali có chứa “thuốc thịt người” bị phát hiện khi chạy qua máy quét ở sân bay quốc tế Incheon ngày 6-5-2012 - Ảnh: AP
Ngày 6-5-2012, Yonhap cho biết số lượng các vụ buôn lậu “thuốc thịt người” làm từ thi thể thai nhi đã tăng đáng kể từ tháng 8-2011 đến nay. Cục Hải quan Hàn Quốc đang thắt chặt các biện pháp thanh tra để triệt phá đường dây buôn bán loại thuốc ghê rợn này.
Kể từ vụ buôn lậu “thuốc thịt người” bị vỡ lở hồi tháng 8-2011, hải quan Hàn Quốc đã ngăn chặn được 35 vụ buôn lậu thuốc làm từ thịt trẻ em tán bột có nguồn gốc từ Trung Cộng, tịch thu 17.451 viên được cất giấu trong hành lý của du khách hoặc chuyển qua đường bưu điện.

Sunday, May 13, 2012

(139) Paris phở

Paris phở
Phố phở ở quận 13, Paris (Pháp) - Ảnh: N.T.Tâm
Paris phở
14/05/2012
“Đến Paris hãy tới quận 13 ăn phở. Phở ở đó giống như quê nhà!”, bạn tôi ở Đức dặn dò khi biết hành trình đi bụi của tôi có dừng tại Pháp.
Paris là thành phố đa văn hóa nhất ở châu Âu. Người Pháp gốc châu Phi, người Ấn thường sống ở một nơi, còn người châu Á tập trung phần lớn ở phía đông. Vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm Porte d’Italie ở quận 13, ngay lập tức cảm giác như mình đang ở đâu đó tại TP.HCM. Đập vào mắt là hàng loạt bảng hiệu quán phở, tiệm bán thịt heo, gạo, cửa hàng vàng… bằng tiếng Việt.
Dạo một vòng Trung tâm thương mại Olympiades, hay còn gọi là chợ Tàu, dễ dàng nhận ra giọng nói quen thuộc của nhiều người Việt. Nhưng ở khu chợ Tang Freres cách đó chừng 100 m mới thật sự là nơi tập trung đông đảo đồng hương nhất. Tôi ghé vào siêu thị mini bán tạp hóa của cô Sáu Đào trong khu Tang Freres vì thấy lạ trước cái bảng hiệu: chợ Bến Thành.

(138) NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ LAS VEGAS


File:LasVegasCityMontage.jpg
NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ LAS VEGAS
Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 4 năm 2012
Trên thế giới có một địa danh mà khi nhắc tới chúng ta liên tưởng ngay đến " tội lỗi" đánh bài, xa xỉ, ăn chơi và nhiều thứ khác , đó là Las Vegas .
Casino đầu tiên được cấp phép năm 1931
Số lượng cấp phép địa điểm cờ bạc ở Las Vegas 1701
Ước tính số lượng cư dân thành phố Las Vegas 500000
Số sư dân của quận Clark  1500000
Số máy slot machine trong thành phố 197.144

(137) Con số 13 và Tướng Phan Trọng Chinh


Ngày 13 năm tháng ấy, con số 13 và Tướng Phan Trọng Chinh
  ( HNPĐ )Năm 1967 chiến sự đang bước sang một bước khác. Việt Cộng, một mặt vẫn giữ sở trường cắn trộm là chiến thuật du kích chiến. Một mặt, đưa lính chính quy Bắc Việt xâm nhập miền Nam và phát động những trận đánh mang tính “ quy ước bỏ túi” để mở rộng vùng hoạt động lớn hơn, xa hơn.
Cùng với diễn biến khó đoán cuả tình hình chính trị. . .Quân đội Mỹ đã tổ chức những cuộc hành quân phối hợp với Quân lực Việt Nam Cộng hòa trên quy mô lớn. . .
Tôi cùng 13 sĩ quan hăm hở bước ra khỏi cổng trường mẹ, với hào khí. . . “ Chỉ ít năm sau thôi, cây can mà một vị tướng thường cầm khi đi thị sát mặt trận thế nào cũng lọt vào tay của mình. . .”

(136) Đảng Cộng sản Trung Quốc không mang lại hạnh phúc cho dân

Công nhân một nhà máy Foxconn tại Quảng Đông. Ảnh chụp ngày 26/05/2012.

Công nhân một nhà máy Foxconn tại Quảng Đông. Ảnh chụp ngày 26/05/2012.-REUTERS

Bí thư Quảng Đông: « Đảng Cộng sản Trung Quốc không mang lại hạnh phúc cho dân »

Phải chăng một trang sử mới tại Trung Hoa lục địa đang hé mở ? Lần đầu tiên một khẩu hiệu tuyên truyền chính thức của đảng Cộng sản bị một quan chức cao cấp thuộc khuynh hướng cải cách xé bỏ. Trong cuộc họp của đảng bộ tỉnh Quảng Đông cách nay hai hôm, Bí thư Uông Dương tuyên bố: « Chúng ta phải vất bỏ đi ý tưởng sai lầm cho rằng hạnh phúc của nhân dân là do đảng và chính phủ mang lại ».

(135) Bọn sinh viên Việt Cộng giết thầy giết bạn

Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường  
Nguyễn Thị Đoan Trinh       
Hoàng Phủ Ngọc Phan
Vũ Quang Hùng

Bọn sinh viên Việt Cộng giết thầy giết bạn

 *Bạch Diện Thư Sinh 
Câu “Đồ lừa thầy phản bạn” xưa nay là một lời mắng chửi thậm tệ. Vậy mà bọn sinh viên Việt Cộng còn tệ hơn thế nữa. Vì cuồng tín theo đảng Cộng sản, bọn này sẵn sàng giết thầy giết bạn một cách tàn ác.

Saturday, May 12, 2012

(134) Sư Nam Hàn hút thuốc, uống rượu, đánh bài

 May là chưa 'tù ti với gái'
Video chiếu trên hệ thống truyền hình của Nam Hàn cho thấy các nhà sư cao cấp thuộc tông phái Jogye đang đánh bài, hút thuốc và uống rượu. Sáu trong tám ông này đã từ chức. (Hình: MSNBC Video) 

Friday, May 11, 2012

(133) Dân ruộng” Việt Nam đi đánh bạc ở Campuchia

 
Dân ruộng” Việt Nam đi đánh bạc ở Campuchia
Friday, 05.11.2012, 12:00am (GMT-7)
- Đoàn Dự ghi chép

Dễ đi, khó về!
Các “thượng đế” Việt Nam sang Campuchia đánh bạc như một phong trào tưng bừng náo nhiệt hiện nay thường gồm 3 loại: đại gia, tiểu gia và các... dân ruộng. Trong đó, các con bạc “dân ruộng”, thường là nông dân, công nhân và những tay mơ như học sinh, luôn luôn là miếng mồi béo bở cho các sòng bài.
Ở Campuchia, người ta xây rất nhiều sòng bạc kiêm khách sạn (được gọi là Hotel-Casino) nằm gần các cửa khẩu Việt-Miên, có mặt tiền quay về phía Việt Nam. Ngôi nào cũng cực kỳ huy hoàng tráng lệ. Tại các sòng bạc này người Campuchia không được vào mà chỉ có người Việt và khách du lịch nước ngoài. Kể cũng đúng thôi, Việt Nam cũng xây các “trung tâm cờ bạc” ở Hạ Long, Sapa, Đồ Sơn... và cũng cấm người Việt “không phải Việt kiều” bén mảng tới đó. Thì ra, làm thịt Việt kiều và người nước ngoài “ngon” hơn làm thịt người trong nước!
Cửa khẩu Mộc Bài nằm cách trung tâm thành phố Sài Gòn khoảng 70 cây số, chạy xe hơn một tiếng đồng hồ thì tới, nhưng lại thuộc huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh.