Friday, August 31, 2012

(226) Con gái Thủ tướng bác tin trốn đi Mỹ


 Con gái Thủ tướng bác tin trốn đi Mỹ, Phó chủ tịch Techcombank đã về Việt Nam
Tháng Tám 27, 2012
Tối 24/8/2012, Nguyễn Thanh Phượng đột ngột xuất hiện trong buổi ra mắt quỹ “Hiểu Về Trái Tim” nhằm xua tan tin đồn đang trốn ở Mỹ. Bên cạnh Phượng là Nguyễn Tuyết Mai, vợ lẽ của Trương Gia Bình, đại gia giàu thuộc loại nhất VN và cũng có một biệt thự cực to gần nhà Kiên “bạc” ở khu xóm Mẩu, Quảng Bá, Tây Hồ.
Vợ cả của họ Trương là con gái đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hai người đã ly dị sau khi tướng Giáp “hết vị” và vị tướng đã hoàn tất tác động với Chủ tịch Hà Nội lúc đó là ông Trần Tấn xin cho FPT miếng đất cắm dùi đầu tiên tại Láng Hạ (FPT lúc đó mới là 1 doanh nghiệp chế biến nước chấm, họ Trương lúc ấy vẫn đang lọc cọc cưỡi con xe máy Mô-kích của Đông Đức).

(225) 'Vua' Pele dính tiếng sét ái tình ở tuổi 72

'Vua' Pele dính tiếng sét ái tình ở tuổi 72

Thứ sáu, 31/8/2012-Huyền thoại bóng đá người Brazil đang hẹn hò với một nữ doanh nhân gốc Nhật kém ông hơn 30 tuổi.
Thông tin "Vua bóng đá" Pele có bạn gái mới đang xôn xao giới truyền thông Brazil. Ngày 23/10 tới, huyền thoại bóng đá xứ sở samba sẽ bước sang tuổi 72. Vậy mà, Pele vẫn khiến không ít hậu bối phải ngạc nhiên vì tài cưa người đẹp của mình.
Bạn gái mới của cựu danh thủ Brazil là một nữ thương gia gốc Nhật Bản tên Marcia Aoki Cybele. Theo giới thạo tin, Cybele kém Pele tới 33 tuổi.

(224) Tỷ phú Buffett làm từ thiện trong ngày sinh nhật thứ 82

Warren Buffett
Tỷ phú Buffett làm từ thiện trong ngày sinh nhật thứ 82
 Thứ sáu, 31/8/2012-Trong khi đa số mọi người được nhận quà trong ngày sinh nhật, thì người giàu thứ ba thế giới Warren E. Buffett lại đi phát quà.
> Warren Buffett muốn làm việc đến 100 tuổi


Nhân dịp tròn 82 tuổi vào hôm qua, tỷ phú giàu thứ ba thế giới Warren Buffett đã dành một món quà lớn cho các con cũng như cho công tác từ thiện.
Cách đây 6 năm, ông cam kết tặng 17,5 triệu cổ phiếu loại B của công ty Berkshire Hathaway cho mỗi quỹ từ thiện mà các con ông đang quản lý. Việc trao tặng được chia nhỏ khoảng 1,2 triệu cổ phiếu mỗi năm. Đến nay, khi món quà năm xưa còn khoảng 12 triệu cho mỗi người, ông quyết định tăng gấp đôi con số đó lên hơn 24 triệu cổ phiếu, tương đương 2,1 tỷ USD theo thời giá hiện nay.

(223) Michelle Obama's head on a portrait of topless slave

Controversial: A Spanish magazine digitally altered a French portrait of a slave to include the First Lady's face

Spanish magazine puts Michelle Obama's head on a portrait of topless slave 

  • Magazine digitally altered French portrait of a slave woman from 1800 so that the First Lady's face appears on the nude subject's body

(222) Ba Lê: bán thịt chó từ VN mang sang

 ĐUỔI NÓ ĐI  ĐUỔI NÓ ĐI !

Tin Sốt Dẻo Từ Ba Lê Hoa Lệ
Người chuyển bài: Kim Phạm
1 - Tối ngày 18/08/2012 nhà hàng Asia Palace bị Service Contrôle ( Cơ Quan Kiểm Soát Vệ Sinh CQKSVS ) tới khám , có dán và chuột quá nhiều nên bắt buộc phải đóng cửa ngay, nhưng chủ nhân xin hết giờ mới đóng vì là tối Thứ Bảy ... Không biết bao giờ cho mở lại ???
2 - Còn Phở 13 bán thịt chó từ VN mang sang , CQKSVS hỏi thịt gì ? Chủ nhà hàng bảo Thịt Heo , họ nghi ngờ bảo xứ này thiếu gì Thịt Heo sao phải nhập cảng Thịt Heo từ VN , theo dõi 1 lúc thì thấy 1 nữ Tiếp Viên Hàng Không VN Airlines mang 2 túi Thịt Chó vào tiệm Phở 13 phân phối và bị bắt quả tang tại chỗ !!!

(221) Kiến trúc sư Pháp trong vụ Bạc Hy Lai đã trở về Cam Bốt

Tại Sao Cốc Khai Lai Phải Đích Thân Giết Neil Heywood?
Written By Hai Hoang Van on Thứ năm, ngày 23 tháng tám năm 2012 | 8/23/2012 02:28:00 SA
Việc ám sát doanh nhân người Anh của vợ một lãnh đạo đầy tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm dấy lên nhiều câu hỏi. Phiên tòa xét xử Cốc Khai Lai diễn ra trong 7 giờ đồng hồ vào ngày 9 tháng Tám và không có bản tuyên án nào được đưa ra.
Một trong những câu hỏi gây tò mò nhất là tại sao Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai, lại giết Neil Heywood bằng chính hai bàn tay của mình.

Thursday, August 23, 2012

(220) Cô giáo trung học làm tình tập thể với 5 học sinh

VietDallas.com – Một cô giáo dạy tiếng Anh bậc trung học tại trường Kennedale, 28 tuổi, tên là Brittni Nicole Colleps, vừa bị kết án 5 năm tù ngày hôm nay, thứ sáu, tại một phiên tòa tại Texas, vì đã làm tình tập thể với 5 học sinh đều 18 tuổi tại nhà riêng của bà.

Wednesday, August 22, 2012

(219) Hàng ngàn người Trung Quốc bị cưỡng bức vào viện tâm thần

 
Hàng ngàn người Trung Quốc bị cưỡng bức vào viện tâm thần  

Thứ Tư, 22/08/2012 - Một phúc trình mới đây cho hay mỗi năm có hàng ngàn người Trung Quốc bị đưa vào các viện tâm thần mà không theo ý nguyện của họ, thường là do bị trừng phạt hay vì những lý do chính trị.
Nhóm mang tiên Các nhà Bênh vực cho Nhân quyền Trung Quốc nói rằng những người bị giam giữ vì bị quy cho là mắc bệnh tâm thần thường bị ép buộc dùng các loại thuốc, chịu bạo lực, và những hình thức ngược đãi khác như chích điện.

(218) Châu Á : Thiên đường cho các sòng bạc ?

Cảnh sát Hồng Kông tấn công Hội Tam Hoàng
Địa bàn hoạt động của Hội Tam Hoàng gồm khu vực biên giới Ma Cao, thành phố Châu Hải, Thẩm Quyến và phía bắc Quảng Đông (Reuters)
Những xấp tiền còn mới tinh, mã tấu, thanh sắt, máy vi tính, cờ mạc chược, thuốc phiện, thuốc lá giả và đĩa hình khiêu dâm là kết quả mà cảnh sát Hồng Kông thu được trong chiến dịch chống băng đảng quy mô, có tên gọi là « Cú sấm sét ». Nhưng theo Le Monde, cuộc chiến chống hội Tam Hoàng còn lâu mới kết thúc. 

Minh Anh -Theo bài viết « Cảnh sát Hồng Kông tấn công Hội Tam Hoàng tại vùng châu thổ Châu Giang » của báo Le Monde, số ra hôm nay, trong vòng một tháng , từ ngày 09/07 cho đến ngày 08/08 vừa qua, cùng với sự phối hợp của lực lượng an ninh Ma Cao và tỉnh Quảng Châu, cảnh sát Hồng Kông đã tấn công vào 1700 điểm đáng nghi ngờ bao gồm các sòng bạc mạc chược, các quán bar hoạt động trái phép, nhà chứa, phòng mát-xa, hộp đêm, sòng bài, khách sạn, nhà riêng và kho bãi của các băng đảng.

Tuesday, August 21, 2012

(217) Vụ án Cốc Khai Lai : Tham nhũng và mưu đồ chính trị (updated: Aug 2013)

Vụ án Cốc Khai Lai : Tham nhũng và mưu đồ chính trị

Bà Cốc Khai Lai được dẫn giải ra tòa án Hợp Phì, tỉnh An Huy ngày 20/08/2012.
Bà Cốc Khai Lai được dẫn giải ra tòa án Hợp Phì, tỉnh An Huy ngày 20/08/2012.
REUTERS/CCTV

Minh Anh
Thời sự châu Á hầu như là chủ đề chính trên các trang quốc tế các báo Pháp số ra hôm nay.Trong đó, tâm điểm là vụ tư pháp Trung Quốc tuyên án tử hình treo bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh về tội mưu sát tham vấn người Anh, ông Neil Heywood. Hầu hết các báo Pháp nhận định rằng đâu đó trong vụ xử lần này còn có bóng dáng của « tham nhũng » và « đấu tranh bè phái ».

Các điểm tối xung quanh bản án
Thứ ba 21 Tháng Tám 2012
Báo Le Monde nhận định « Tại Trung Quốc, bản án dành cho Cốc Khai Lai không làm sáng tỏ tất cả các điểm tối », đây cũng là tựa đề của bài viết. Tờ báo ghi lại các nghi vấn của một số luật gia và chuyên gia phân tích Trung Quốc về những điểm vẫn còn mù mờ xung quanh phiên xử. Chẳng hạn như, tại sao Bạc Qua Qua không đến tố giác với chính quyền Anh quốc nếu như bị đe dọa, vì như vậy bà Cốc Khai Lai sẽ gây án. Theo các luật gia, « bản án này không tuân theo luật lệ, bởi vì bà Cốc Khai Lai đã lên kế hoạch từ đầu cho đến cuối. Đây là một kẻ giết người, vì vậy không có lý do gì bà ta được giảm án ».

Sunday, August 19, 2012

(216) CA NHẠC SÀI GÒN TRƯỚC 30/4/1975

CA NHẠC SÀI GÒN TRƯỚC 30/4/1975
Vừa rồi Yên Huỳnh có post đến trang “Hồ Ngọc Cẩn Group” bài viết như dưới đây, và alô hỏi tôi rằng, sao tác giả giống mày quá vậy Việt”. Thì nó chứ ai, bây giờ thành Cao bồi Già khó nhận ra nhan sắc của gần 40 năm trước, một thời tung hoành trong giới nghệ sĩ  Ca Vũ Nhạc Kịch (trừ Cải Lương) ở Sài Gòn thời gian trước ngày 30/4/1975.
Và không những chỉ có Yên Huỳnh mà vài bạn đọc cũng gửi bài này về đóng góp, có lẽ hoài cổ những ngày trước tháng 4/1975.
Bài viết này trước đây tôi đã post trên trang web “Take2Tango” (trang web do Thế Phương chủ trương, đã đột tử ở California vào cuối năm 2010, nên nay trang web này đã ngưng hoạt động trên diễn đàn) và trang Blog “Văn Nghệ người Sài Gòn” vào tháng 5 và 6 năm 2009, sau đó nhiều trang web, blog ở hải ngoại lấy trích đăng. Nhân đây tôi xin post lại nguyên văn bài viết :
 Lời người viết :
Lâu rồi các bạn bè thân hữu mỗi khi gặp tôi cứ hỏi “Liệu ông có viết lại các mẫu chuyện về Ca Sĩ Sài Gòn trước năm 75 được không ?”. Bởi dù gì ngày trước ở Sài Gòn tôi viết chuyên mục về điện ảnh tân nhạc cho nhiều báo và tạp chí, mà nhật báo Trắng Đen với số bán chạy nhất thời đó là chủ chốt; đồng thời cũng là một trong các sáng lập viên “Nhóm thân hữu ký giả Điện ảnh Tân nhạc Việt Nam” (như Huy Vân TTK báo Tiền Tuyến tức Binh Cà Gật, Nguyễn Toàn, Tương Giang, Phạm Hồng Vân, Phi Sơn….) thuộc “thiên lý nhãn”…. trăm tai ngàn mắt thời đó.
Viết về giới ca nhạc sĩ Sài Gòn thời trước 1975, là viết những chuyện đằng sau hậu trường, những chuyện dính dáng vào đời tư nhưng không đến nỗi phải bồi thường “một đồng danh dự”; có thể có những vụ việc đã từng được đăng hoặc chưa được đăng trên báo, viết về người còn ở lại và người đã xa quê hương, quả thật hết sức phức tạp ! Lý do “sự thật hay mích lòng”, nhưng đã hơn 30 năm xin cứ coi đây là kỷ niệm, thật hư thế nào chính người trong cuộc sẽ hiểu !…. Nhưng vì một lẽ giản đơn “không muốn vạch áo cho gười xem lưng” đó thôi !?
Cuối cùng, những phần hồi ký này chỉ trích đăng từng phần, nếu có dịp xin sẽ viết tiếp… và viết ra để những người về sau tham khảo và biết về các Nhạc Sĩ & Ca Sĩ trước 1975, đang ở VN, Hải ngoại đã thành danh như thế nào(NV)

CA SĨ SAIGON – XUẤT HIỆN TỪ ĐÂU ?

Nói đến ca sĩ từ đâu đến hay nôm na từ đâu mà thành danh. Tôi chợt nhớ đến Chế Linh đầu tiên, nhớ ngay cái ngày một thanh niên gốc Chàm khúm núm đến gặp Tùng Lâm ở hậu trường rạp Olympic, một sân khấu đại nhạc hội do quái kiệt Tùng Lâm tổ chức song song với Duy Ngọc ở bên rạp Hưng Đạo vào mỗi sáng chủ nhật.
Tôi nhớ buổi sáng chủ nhật hôm đó khi anh chàng da ngâm đen tóc quăn, ăn mặc nguyên bộ đồ jean. Đến Tùng Lâm cũng không hiểu tại sao anh ta, một người lạ mặt vào được tận bên trong hậu trường. Còn đang ngạc nhiên thì anh chàng người Chàm đã tới gặp ngay Tùng Lâm xin cho được hát vào những lúc ca sĩ còn chạy show chưa kịp đến.
Tùng Lâm quyết liệt từ chối, dù lúc đó phải đóng màn chờ ca sĩ cũng không dám cho anh chàng người Chàm này lên hát, một phần do anh ta là người dân tộc thiểu số và cũng chưa từng nghe anh ta hát bao giờ.

Friday, August 17, 2012

(215) Việt kiều Đức về nước bị chặn tại cửa khẩu TSN

Việt kiều Đức về nước bị chặn tại cửa khẩu TSN
Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ ba, ngày 14 tháng tám năm 2012
Gia Minh, biên tập viên RFA
2012-08-13

Ông Vương Trí Tín
Một Việt kiều Đức về nước hồi tuần rồi không được công an xuất nhập cảnh cho vào Việt Nam qua ngả phi trường Tân Sơn Nhất.

Đó là ông Vương Trí Tín, một trong những thành viên trong ban xây dưng Bia Thuyền Nhân tại Troisdorf  Đức quốc, và cũng là thư ký của Uỷ Ban điều hợp đấu tranh của người Việt tại Cộng Hoà Liêng Bang Đức. 

Không cho vào với lý do ‘không có lý do’

Wednesday, August 15, 2012

(214) Scandal ồn ào của các thiếu gia Trung Quốc


  Scandal ồn ào của các thiếu gia Trung Quốc

Được đánh giá là 'thế hệ thứ hai' của các gia đình giàu có nhưng nhiều công tử gây dấu ấn bởi các scandal đình đám.
Lý Tông Thụy và clip sex với các chân dài làng giải trí
Dù chỉ là con trai riêng của vợ Lý Nhạc Thương, một thương gia nổi tiếng Đài Loan nhưng dưới sự bảo bọc của mẹ, Lý Tông Thụy có đời sống tình ái trác táng đến đáng sợ. Theo điều tra mới đây của báo chí và giới chức, anh này có trong tay bộ sưu tập cả trăm phim "nóng", mà diễn viên chính là anh và các người tình. Điểm đáng nói, hầu hết các cô gái lên giường với anh đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê và bị sắp đặt vào những tư thế rất nhạy cảm. Gần đây nhất, hàng loạt hình Lý Tông Thụy và các cô gái không mảnh vải che thân bị tung lên mạng và trở thành đề tài bàn tán xôn xao.

(213) Quan chức 'chết' vì ảnh thác loạn

Một trong những bức ảnh thác loạn được tung lên mạng. Ảnh: chinahush

Quan chức 'chết' vì ảnh thác loạn

Một quan chức đại học Trung Quốc vừa bị cách chức sau khi thú nhận là người có mặt trong các bức ảnh khỏa thân đang khiến dư luận nước này sôi sục.
Theo China Daily, Uông Dục, phó bí thư Đoàn Thanh niên của đại học Hợp Phì, tỉnh An Huy, còn bị tước danh hiệu đảng viên. Vợ của ông Uông, một giáo viên cấp hai ở thành phố Hợp Phì, cũng nhận hình phạt tương tự vì tham gia vào vụ thác loạn này. Đại học Hợp Phì đã tổ chức một cuộc họp về vụ bê bối và nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho các cán bộ, giáo viên.
Những bức ảnh chụp 3 người đàn ông và hai người phụ nữ trần truồng hoặc chỉ mặc đồ lót, tạo dáng ở nhiều tư thế nhạy cảm, được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng Internet từ hôm 8/8. Nội dung các bức ảnh được xác định là một buổi sinh hoạt tình dục kiểu đổi vợ/chồng của các quan chức diễn ra từ hồi tháng 5 năm 2007.

(212) Trung Quốc = Thùng to ruột rỗng hay hiệp sĩ kiếm cùn

Trung Quốc = Thùng to ruột rỗng, ảnh minh họa
Paul Dibb – Trung Quốc = Thùng to ruột rỗng hay hiệp sĩ kiếm cùn
Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ tư, ngày 15 tháng tám năm 2012
Trung quốc không có đủ sức mạnh quân sự và giá trị đạo đức để được xem là cường quốc.

Sau khi ông Hugh White, một chuyên gia quân sự nổi tiếng tại Úc từng là cố vấn quân sự cho bộ trưởng quốc phòng Úc Kim Beazly, ra mắt cuốn sách nhan đề Chọn lựa Trung quốc để cổ võ cho chính sách đối ngoại giảm lệ thuộc với Hoa kỳ và thân thiện hơn với Trung quốc của ông ta, một loạt các chính trị gia và bình luận gia Úc đã có nhiều bài viết về chủ đề trên của cuốn sách này.
Từ những bài bình luận về cuốn sách này, một điểm đáng chú ý là lo sợ của ông White về một cuộc chiến sẽ xảy ra nếu Mỹ cứng rắn với Trung quốc ở Á châu, đặc biệt là Đông Nam Á mà thực ra là Biển Đông. Ông White lo sợ nếu có chiến tranh thì Úc sẽ bị lôi kéo vào phe Mỹ chống lại Trung quốc. Điều này như thế không có lợi cho Úc vì Trung quốc có thể nhắm tới những mục tiêu quân sự của Mỹ tại Úc khi chiến tranh xảy ra.

Tuesday, August 14, 2012

(211) Khánh Ly: Đa đoan một kiếp cầm ca (Updated Sept 2012)

 
Ca sĩ Khánh Ly.
Khánh Ly: Đa đoan một kiếp cầm ca
19/05/2012 - Đoàn Thạch Hãn

Khánh Ly hát hay, Khánh Ly nổi tiếng, nhưng cuộc đời thì sao? Câu trả lời là: Tài hoa cũng lắm, đa đoan cũng nhiều! Tài hoa thì do thiên phú. Còn đa đoan thì hầu như do Khánh Ly chọn lựa.
Khánh Ly là nghệ danh được ghép từ tên của hai nhân vật lừng lẫy trong truyện "Đông Chu Liệt Quốc": Khánh Kỵ và Yêu Ly. Nhưng xem ra, cách sống và xử sự của Khánh Ly chẳng giống chút nào với hai con người khí khái này.
Chào đời tại Hà Nội vào năm đói Ất Dậu (1945), tên cúng cơm của Khánh Ly là Nguyễn Thị Lệ Mai, bạn bè thương gọi là "Mai Đen". Được trời ban cho một chất giọng đặc biệt, 9 tuổi Khánh Ly đã bước lên sân khấu tham gia một cuộc thi ca hát với ca khúc "Ngây thơ", nhưng chẳng nhận được một thứ hạng đáng kể nào cả. Năm 1956, sau khi theo gia đình vào định cư tại Đà Lạt, Khánh Ly đã tham gia cuộc thi hát nhi đồng, do Đài phát thanh Pháp Á tổ chức tại Sài Gòn. Với nhạc phẩm "Ngày trở về" của Phạm Duy, Khánh Ly đoạt được giải nhì. Mãi đến năm 1962, Khánh Ly mới thật sự bước vào đời ca hát chuyên nghiệp tại phòng trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện, Sài Gòn. Chưa có tiếng tăm gì, khó cạnh tranh, chỉ một thời gian ngắn, Khánh Ly phải quay về Đà Lại hát cho một vài hộp đêm tại đó.

(210) Châu Phi : Tinh thần bài Hoa ngày càng dữ dội

Cộng đồng người Hoa tại Lusaka. Trao đổi giữa Trung Quốc và Zambia tăng gấp 30 lần trong 10 năm (AFP)
Cộng đồng người Hoa tại Lusaka. Trao đổi giữa Trung Quốc và Zambia tăng gấp 30 lần trong 10 năm (AFP)

Châu Phi : Tinh thần bài Hoa ngày càng dữ dội


Bắc Kinh không ngừng gia tăng đầu tư vào châu Phi, nhưng sự hiện diện của các công ty Trung Quốc ngày càng bị phản đối. Tại Bắc Triều Tiên, các vụ thanh lọc gần đây trong hàng ngũ quân đội là dấu hiệu cho thấy đang có tranh giành quyền lực ở thượng tầng ban lãnh đạo, trong bối cảnh Bình Nhưỡng chuẩn bị tiến hành cải tổ kinh tế. Trên đây là một số chủ đề chính báo chí Pháp hôm nay.
Nhưng hình ảnh đáng chú ý nhất là vận động viên Lưu Tường bị chấn thương ở gót chân trên sân thi đấu vào lúc anh đang thi môn chạy 110 mét sào. Sau Thế vận hội Bắc Kinh 2008, vận động viên Trung Quốc lại phải bỏ cuộc do bị chấn thương tại Luân Đôn 2012. Anh là người duy nhất từng đem lại huy chương vàng môn điền kinh cho Trung Quốc. Hy vọng tái lập thành tích lần này coi như là đã tiêu tan.
Tinh thần bài Trung Quốc tại Zambia
Liên quan tới sự hiện diện của Trung Quốc tại châu Phi, báo Le Figaro đăng bài phóng sự nói về quan hệ căng thẳng giữa dân bản xứ với cộng đồng người Hoa tại chỗ. Sau Congo, Guinée và Soudan, bạo động lại diễn ra tại Zambia. Cách đây bốn hôm, một giám đốc người Trung Quốc bị các thợ mỏ người châu Phi đánh chết. Trong vụ ẩu đả này, phụ tá của ông cũng bị đánh trọng thương. Cảnh sát đã bắt giữ 12 người Zambia có liên can đến vụ này.

(209) Marcel Nguyễn giành 2 huy chương bạc

 Marcel Nguyễn giành 2 huy chương bạc thể dục dụng cụ về cho Ðức
bởi Tấn Chương (VOA)
11.08.2012  
Vận động viên thể dục dụng cụ mang họ Nguyễn trên áo thi đấu đã xuất sắc đoạt chiếc huy chương Olympic nội dung toàn năng cá nhân nam lần đầu tiên cho nước Ðức sau 76 năm. Nói chuyện với ban Việt ngữ đài VOA về thành tích vẻ vang này, ông Nguyễn Văn Lạc, thân phụ của Marcel Nguyễn, nói dòng máu Việt trong vận động viên có mẹ là người Ðức này chính là thể hình rất lý tưởng cho môn thể dục dụng cụ.
VOA: Xin chào ông Lạc, trước hết xin chúc mừng thành tích hai chiếc huy chương bạc và Marcel Nguyễn, con trai của ông, vừa xuất sắc giành được ở nội dung toàn năng cá nhân nam, và xà kép. Thưa ông là cái tên “Nguyen” trên áo của vận động viên thi đấu dưới màu cờ của Ðức đã làm cho hầu như mọi người hâm mộ Việt Nam theo dõi cuộc tranh tài hết sức phấn khởi, và mọi người lại càng vui mừng, xúc động khi Marcel Nguyễn xuất sắc giành được huy chương bạc nội dung toàn năng cá nhân, và tiếp đến là huy chương bạc nội dung xà kép. Xin ông chia sẻ cảm xúc của ông khi chứng kiến và đón nhận thành tích này của cậu Marcel Nguyễn.

Sunday, August 12, 2012

(208) Báo Canada cảnh báo về nguy cơ bị ngộ độc ở Việt Nam

Thêm chi tiết về hai du khách Mỹ và Canada chết bí ẩn tại Nha Trang
Monday, August 06, 201
Hình ảnh Cathy Huỳnh do gia đình cung cấp cho báo chí Canada.
NHA TRANG (NV) - Vụ hai nữ du khách một quốc tịch Mỹ và một quốc tịch Canada chết bí ẩn tại thành phố Nha Trang hôm 30 tháng 7 và 2 tháng 8, tiếp tục được báo Tuổi Trẻ Sài Gòn tìm hiểu nguyên nhân.
Trước đó, báo Tuổi Trẻ cho biết, đại diện gia đình của nữ du khách Mỹ Karin Joy Bowerman, 27 tuổi, đã bay từ tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, đến Nha Trang để nhận xác của cô. Thi thể của Karin Joy Bowerman được đưa vào Sài Gòn hỏa thiêu. Từ đây, tro cốt của Karin Joy Bowerman được đưa thẳng về Mỹ.

Cũng trong ngày 4 tháng 8, đại diện gia đình của nữ du khách quốc tịch Canada chết bí ẩn hai ngày trước cũng đã có mặt tại thành phố Nha Trang. Ðây là một người Canada gốc Việt, tên Cathy Huỳnh, 26 tuổi.

Wednesday, August 8, 2012

(198) Tướng Nguyễn Ngọc Loan (Updated Aug 2013)

Tổng hợp  sưu tầm về Tướng Nguyễn Ngọc Loan trên...Net.
                                                    
  Và đây, nhận định về con người của Tướng Nguyễn Ngọc Loan:
“Gào khóc, kêu than đều hèn yếu  
Hãy dũng cảm làm cho xong công việc lâu dài và nặng nhọc của ngươi,  trên con đường mà số phận đã đặt định, rồi như ta, đau đớn, chết đi mà không nói một lời”. 
Crier, pleurer, gémir c’est également lâche,
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche     Dans la voie où le sort a voulu t’appeler Puis comme moi, souffre et meurt sans parler.                                                                                                                                  Alfred de Vigny 

 - Cổ nhân có câu “Cái quan định luận”, có nghĩa rằng hãy đậy nắp áo quan cho một người nào đó, rồi sau mới có thể nhận định rỏ ràng về con người ấy được. Nhưng có trường hợp đậy nắp áo quan rồi mà dư luận vẫn phân chia, kẻ khen người chê, không biết nghiêng về bên nào cho phải. Đó là trường hợp nằm xuống của Thiếu tướng NguyễnNgọc Loan, người  tạ thế 14 tháng 7/1998.     
                            11 tháng 12, 1930 - 14 tháng 7 - 1998 

Monday, August 6, 2012

(207) Ăn sushi trên người mẫu khỏa thân

naked sushi
Miami restaurant Kung Fu Kitchen & Sushi is now offering a special where you can eat sushi off a naked human, if that’s what happens to float your boat. But be prepared to pay up: it will cost you and 15 of your friends about $500 to enjoy sashimi and sushi rolls off the nude body of a nubile Miami beach model. “Naked sushi” was banned in China in 2005, but apparently the state of Florida is ok with Kung Fu Kitchen’s new special, just as long as the restaurant follows all health codes.