Monday, February 13, 2012

(23) Bên cạnh những mảnh đời khốn khổ ...

XHCN = Xiết Họng Con Người

Bà lão phải khòm lưng lúc tàn buổi chợ trưa
Vốn liếng chỉ vài củ khoai

Kêu Oan cho Bố

Trẻ em Dân Oan mất nhà phải thất học, & đi bụi đời lượm rác

Trẻ em phải nghỉ học vì nghèo
Trẻ em lang thang sống dựa vào nhau trên đường phố & đói khát
Những kẻ không nhà phải sống trong các nghĩa điạ
Không nhà ngủ bờ ngủ bụi
Trẻ em lang thang ngủ trên vỉa hè đường phố
Nhà tranh vách ván
Kiếm sống qua ngày
Trẻ em lao động tại các công trường để kiếm ăn
      


Mỗi người làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài mua xe...
Mỗi người làm việc bằng ba
Để cho cán bộ tậu nhà ăn chơi...
Mỗi người dân làm việc bằng năm
Để cho cán bộ nó nằm nó xơi ...

Trong khi những người dân khốn khổ như vậy
thì nhà cửa của mấy tên CS như vầy

Biệt thự của chủ tịch huyện Hóc Môn, TPHCM, Nguyễn Văn Khỏe

Căn biệt thự của ông Đỗ Văn Công, bí thư Huyện ủy Tân Uyên.
Bên hông sát tường là bãi xe của DNTN Phúc Thành Ảnh: H.K.

Ngôi biệt thự màu trắng là của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn thị Bình,
toạ lac trên con đường chạy dọc bờ biển Mỹ Khê, Đà Nẵng,
ngôi biệt thự này là “quà tặng “của thành phố Đà Nẵng,
hay nói chính xác hơn là quà tặng của Bí thư thành uỷ
Nguyễn Bá Thanh biếu không cho bà Bình. Dĩ nhiên,
hiện nay bà Bình không ở trong ngôi biệt thự này,
nhưng bà cho ngoại kiều thuê với giá 2.000 USD/tháng.

Biệt thự của ông Phó Giám đốc Sở Giao thông Nguyễn Thanh Lèo

Hai ngôi biệt thự nằm kề nhau này là của 2 cán bộ thành phố ĐN –
Bà Lan và ông Hồ Việt (con của Hồ Nghinh nguyên bí thư thành uỷ Quảng Nam ĐN).


Nhà ông Dương Quốc Xuân - phó bí thư Tỉnh ủy Long An.

Tòa biệt thự của Đinh Văn Mười.

Căn biệt thự của cựu bí thư tỉnh ủy Vũng Tàu

Những dãy nhà này của ông Nguyễn Hữu Khai một cán bộ cao cấp trong thường vụ Tỉnh uỷ

Dinh của TBT Nông Đức Mạnh tại Hồ Tây

Nhà của đại tướng Chu Huy Mẫn

Phố Lý Nam Đế ngày nay nhìn từ dinh của nguyên TBT Lê Khả Phiêu

Hình chụp từ bên ngoài của khuôn viên nhà thờ họ Nguyễn Tấn Dũng.
Nhà thờ họ này to, đẹp, trị giá trên 40 tỷ VND (tương đường 2 triệu USD),
sang trọng hơn cả đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực.


Đây là nhà của Lê Văn Hiền, chủ tịch Tiên Lãng ( đối diện với cơ quan huyện ủy)
Nhà riêng của Nguyễn Tấn Dũng tại Kiên Giang.  rên khu đất rộng hơn 3.000 m2 tọa lạc tại đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa – Rạch Gía (lấy ruộng của dân với lý do là Quy hoạch) thời còn làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Nay lên chức thủ tướng được thêm nhà mới ở Sài Gòn,còn ngôi nhà này cho công ty bảo hiểm thuê lại.

http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?t=162681



No comments: