Monday, December 31, 2012

(333) Đòn Xâm Lược Bẩn của Trung Cộng

 Vũ Cao Đàm
Giới thiệu vài dòng tiểu sử của GS. Vũ Cao Đàm:
"... Gần hết cuộc đời, tôi đã nuôi trong lòng tình hữu nghị cao cả với đất nước quê hương của Đức Tổ họ của tôi. Tôi có lai lịch là người gốc Trung Hoa. Đức Tổ khai sinh ra dòng họ Vũ của tôi là một người thuộc dòng họ Vũ xã Long Khê, huyện Phúc Điền, tỉnh Phúc Kiến, bên Trung Hoa.
Đức Tổ của tôi là Vũ Hồn, được Vua Đường Vũ Tông cử làm An Nam Đô hộ sứ cai trị xứ An Nam trong khoảng thời gian 841-843 theo Tây lịch.
Nhưng rồi vì thất sủng với Nhà Đường, Vũ Hồn đã về sống ẩn dật với người vợ An Nam ở làng Mộ Trạch, huyện Đường An, nay thuộc tỉnh tỉnh Hải Dương sinh cơ lập nghiệp, dựng nên dòng họ Vũ ở Việt Nam ngày nay.

Saturday, December 29, 2012

(332) TÂN "TỬ-VI ĐẨU-SỐ" 2013

TÂN "TỬ-VI ĐẨU-SỐ" 2013
Bói Quẻ theo Phương-Pháp Khoa-Học
"Nói có sách , Mách có chứng"

- Người tui Su hp vi người tui Ng, theo qu "đu trâu mt nga".
Người hai tui này mà cưới nhau chc-chn s thành-công, tn-ti nếu c hai v-chng cùng hp-tác kinh-doanh trong lãnh-vc… xã-hi đen , đâm thuê chém mướn , cho vay nng lãi , hoc bo-kê các quán "Bia Ôm" . Hai tui này thường đông con nhưng mt-mũi không được d-thương lm vì trông ging ht 1 lũ "lâu-la" ! Tuy không hc tht gii nhưng cũng được vài đa tt-nghip Trường "Phc-Hi Nhơn-Phm" hoc "Trung-Tâm Cai-Nghin" . Nh "Lâu-La" đông nên có đa này đi "thăm-nuôi" đa kia , không phin B-M trong công-vic kinh-doanh ... phi-pháp !

Wednesday, December 26, 2012

(330) Cộng Ðồng Phật Giáo Nam Calif. họp báo về luận điệu của Ðài 57.10 (updated)

Cộng Ðồng Phật Giáo Nam Calif. họp báo về luận điệu của Ðài 57.10
WESTMINSTER - Ngày 25 Tháng Mười Hai, một cuộc họp báo của Cộng Ðồng Phật Giáo Nam California được tổ chức tại chùa Huệ Quang, Santa Ana, để bày tỏ lập trường trước những nội dung được phát liên tục trên “Ðài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam,” làn sóng 57.10.

Chư Tôn Ðức trong Chủ Tọa Ðoàn cầu nguyện trước khi khai mạc cuộc họp báo. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Cuộc họp báo có mặt các Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thích Nguyên Trí, Thích Quảng Thanh cùng một số vị Hòa Thượng, Tăng Ni trong Cộng Ðồng PGVN Nam California cùng các Nhân Sĩ Lê Khắc Lý, Cư Sĩ Huỳnh Tấn Lê...

(329) Tranh nhau uống nước chảy ra từ bộ hài cốt gần 200 tuổi

 Ô tô nối đuôi nhau tới xem bộ hài cốt, náo động cả một vùng quê.
Nhiều người chờ đợi bên ngoài chờ tới lượt được vào tận mắt chứng kiến hài cốt của ông Đỗ Tựu. Ảnh internet. 
Tranh nhau uống nước chảy ra từ bộ hài cốt gần 200 tuổi 
(Nghe thấy mà ghê!)
Thứ Ba, 25/12/2012 - Từ ngày người dân xã Trực Hùng (Trực Ninh, Nam Định) tận mắt nhìn thấy bộ hài cốt của cụ Đỗ Tựu, ngày nào cũng tấp nập người xin những dúm bông thấm máu từ bộ hài cốt rồi mang theo can, chai để lấy nước từ huyệt mộ về uống để chữa bệnh.

(328) Đại Tá CS Trần Đăng Thanh vô tình tiết lộ bí mật quốc gia


Gần như tất cả các trang blog trong và ngoài nước đều xuất hiện sự giận dữ của hàng ngàn cư dân mạng về bài nói chuyện của Phó GS-TS Đại tá Trần Đăng Thanh, giảng viên Học viện Chính Trị Bộ quốc phòng Việt Nam về những điều mà nhiều người cho là sai quấy.

Trong đó có hai mối quan tâm lớn nhất là: “Việt Nam phải mang ơn Trung Quốc”, và “Mỹ là một nước gian ác, sự giúp đỡ trong giáo dục đối với Việt Nam là hành động “Diễn biến hòa bình” cần phải cảnh giác”.

Sunday, December 23, 2012

(326) TỬ-VI NĂM QÚY-TỴ 2013



TỬ-VI NĂM QÚY-TỴ 2013
Do Thiên-Cơ Phạm-Đình-Mai  biên soạn
Website: www.dialyvatuvithienco.com
 Ngày Mồng Một Tết Nguyên-Đán
(Nhằm ngày Chủ Nhật 10.2.2013)

TÀI THẦN:  Chánh  Bắc
HỶ THẦN:  Chánh Nam
Giờ Hoàng-Đạo (tốt nhất): Dậu, Tuất
Từ 5.01 chiều(pm) tới 9 giờ tối(pm)
(Xuất hành từ 5.01 sáng(am) tới 11 giờ trưa (am) cũng được)

Saturday, December 22, 2012

(325) THAI THANH: Điều ít biết

Điều ít biết về THAI THANH.
19/12/2012
Nếu như nhạc Việt Nam hiện đại đã công nhận những nữ diva như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh là những giọng hát có sức sống mãnh liệt nhất trong lòng khán giả thì ngược dòng chảy thời gian về trước những năm 1975, nữ danh ca Thái Thanh với tầm ảnh hưởng với công chúng bằng giọng hát của mình, xứng đáng được coi là diva của Sài Gòn một thuở.

Wednesday, December 19, 2012

(324) Ca dao thời đại cháu con họ Hồ

Ca dao thời đại cháu con họ Hồ
Trần Khải Thanh Thủy- DienDanChanTroiMoi
  Có lẽ chưa thời kỳ nào mà ca dao dân ca nở rộ như thời kỳ xã hội chủ nghĩa (xấu hết chỗ nói) này, đơn giản vì văn chương bao giờ cũng thuộc về những tiếng kêu của con người để đòi lại những gì còn thiếu: Thiếu cơm áo, gạo tiền, thiếu tự do, thiếu công bằng, hạnh phúc…Đời là bể khổ, những khao khát về tinh thần của con người là vô cùng nên mới cần có văn chương và nghệ thuật để bù lại, nhưng trong xã hội cộng sản ‘thằng giỏi bị giết thằng ngu làm thầy’ nên không phải ai cũng có thể sáng tác văn chương nghệ thuật - vốn là sản phẩm của một sự đào tạo chu đáo và năng khiếu bẩm sinh, vì thế ca dao là một vũ khí chống lại bạo lực cường quyền của tầng lớp bình dân. Họ tự nói và viết ra những điều trong tầm nhìn, tầm nghĩ, và cũng là trong chiều kích hữu hạn mà họ có thể làm được. Tuy không phải là bác học thiên tài cao xa gì nhưng những sản phẩm thuộc về trí tuệ của họ đôi khi lại trở thành bất tử, cho dù đó chỉ là những điều vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày mà mỗi người Việt Nam chúng ta đều đã được chứng kiến trong suốt mấy chục năm dưới sự độc tài đảng trị.
 Xin được nói có sách mách có chứng như sau:

Monday, December 17, 2012

(323) Con kiến mà kiện củ khoai (2)


 

"Chiêu thoát hiểm"của Đỗ chưởng môn:
Báo Người Việt trong quá khứ khi chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến còn sống, đã trải qua nhiều "va chạm" với cộng đồng Việt tị nạn tại Quận Cam. Từ vụ TiVi của hệ thống báo Người Việt chiếu cờ, ảnh lăng Hồ Chí Minh mà Trần Bình Nam trong "Đỗ Ngọc Yến - Một nhà báo biết sống và biết chết" dịch từ bài của Jeff Brody trên tờ Orange County Register cũng có đề cập (nội dung có vẻ "kẻ cả" và "nặng lời" với thành phần nhiệt tình chống cộng).(1)
[Trích ]:
"Trong khi đó một thiểu số người trong cộng đồng chưa ý thức thế nào là tự do báo chí và dùng bạo lực vì lý do chính trị. Tại Mỹ đã có 5 ông chủ nhiệm báo Việt ngữ bị giết và hằng chục nhà báo khác bị bạo hành vì đăng quảng cáo hay viết những câu chuyện liên quan đến Việt Nam (mà họ không thích). Ông Đỗ Ngọc Yến cũng từng bị đe dọa. Những người chống cộng quá khích cho ông Yến nương nhẹ đối với chính quyền Việt Nam. Một lần trong một chương trình truyền hình của Người Việt về một sinh hoạt tại Việt Nam xuất hiện lá cờ đỏ sao vàng nơi hậu cảnh, một số người đã quẳng bom lửa vào một chiếc xe của cơ sở Người Việt và đòi ông Yến từ chức. Tờ báo cũng bị chỉ trích vì đăng quảng cáo của các cơ sở thương mãi làm ăn với Việt Nam."[Hết trích] 

Thursday, December 13, 2012

(322) Túy Hồng viết về Võ Phiến

http://vuthat.files.wordpress.com/2012/12/tuyhongcuoi.jpg
Túy Hồng là vợ của nhà văn quá cThanh Nam
Túy Hồng viết về Võ Phiến


Túy Hồng
Hai tiết trôi qua, giờ ra chơi, tôi vào phòng giáo sư ngồi nghỉ. Các nam đồng nghiệp làm như không nhìn thấy tôi, vẫn nói chuyện với nhau.
Hôm nay sắc trời đổi khác, nhưng tác phong của mấy ông thầy giáo trẻ ấy vẫn như mọi ngày, họ không bao giờ nhìn tôi nửa con mắt, hoặc tán tỉnh tôi một đôi lời mà lòng tôi thì rất sẵn.

(321) "Bố già của âm nhạc thế giới"

Nhà soạn nhạc Ravi Shankar biểu diễn tại Disney Hall ngày 29/9/2011
"Bố già của âm nhạc thế giới" qua đời.
Ngày 12/12, hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đưa tin nhà soạn nhạc huyền thoại Ravi Shankar, người có công phổ biến nhạc cổ điển Ấn Độ đến với thế giới, đã qua đời tại Mỹ ở tuổi 92 sau khi phải nhập viện hồi tuần trước.
Nghệ sĩ bậc thầy về đàn xita của Ấn Độ được công nhận là nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến nền âm nhạc phương Tây. Ông từng cộng tác với nhiều nhân vật tên tuổi trong ngành âm nhạc như Janis Joplin, Jimi Hendrix và ban nhạc The Beatles. The Beatles từng gọi ông là "Bố già của âm nhạc thế giới".

(320) Giếng thần và tục tắm tiên để trừ tà ma


Chuyện lạ xứ Mường: Giếng thần và tục tắm tiên để trừ tà ma
Cụ Beo kể lại những chuyện ly kỳ xung quanh giếng thần.


Hàng trăm năm nay người bản Khộp (xã Ngọc Lâu, Lạc Sơn, Hòa Bình) vẫn coi cái giếng đó như vật báu. Mặc cho thời tiết khô hạn thì nước ở đó vẫn đầy ăm ắp, đáy giếng phun ra 2 tia nước với 2 màu sắc khác nhau. Cho đến nay tục tắm tiên tại giếng này là một nét văn hóa cực kỳ độc đáo. Với người Mường ở đây tắm tiên tại giếng mục đích là để trừ tà ma.
Ly kỳ nước giếng bản Khộp hai màu
Con đường trải nhựa vắng tanh chạy vắt qua 2 quả núi, đổ chừng dăm khúc cua khá dốc chúng tôi mới tới được bản Khộp. Cách thị trấn không quá xa nhưng cuộc sống ở bản người Mường này khá thanh bình, nguyên sơ. Lũ trẻ con nhốn nháo, chỉ trỏ rồi xì xào với nhau bằng tiếng của người Mường khi thấy người lạ.
Biết chúng tôi tìm hiểu về giếng thần, anh Bùi Văn Quyết trưởng bản Khộp tự hào: "Bản Khộp chúng tôi chẳng có thứ gì quý giá ngoài chiếc giếng này. Từ ngày có con người ở đây thì đã có giếng rồi. Dù thời tiết khô hạn thế nào thì giếng này không bao giờ cạn. Mùa đông nước giếng rất ấm áp, ngược lại mùa hè thì vô cùng mát".

(319) Công dụng của Mật Ong trong bệnh tiểu đường


Công dụng của Mật Ong trong bệnh tiểu đường
Friday, 07 December 2012
Mật ong được tạo thành từ chất ngọt do ong thu thập được trong các bông hoa. Theo quy định của Hội Đồng Ong Mật Quốc Gia Mỹ và nhiều quy định về thực phẩm quốc tế khác quy định rằng "mật ong là một sản phẩm thuần khiết không cho phép thêm bất kỳ chất gì vào... bao gồm nhưng không giới hạn trong, nước và các chất ngọt khác". Bài này chỉ đề cập về mật ong do ong mật (chi Apis) tạo ra; mật do các loài ong khác hay các loài côn trùng khác có các đặc tính rất khác biệt.

Tuesday, December 11, 2012

(318) HT Thích Hộ Giác và PGVNTN trong Việc Loại Trừ Chính Phủ VNCH

Hòa Thượng Thích Hộ Giác. (www.phapluan.net)
HT Thích Hộ Giác, Tăng Thống PG Nguyên Thủy, Viên Tịch
(12/06/2012) 

HOUSTON, TX (VB) - Theo Cáo Phó của Môn Đồ Pháp Quyến và Văn Phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN được công bố trên trang mạng Chùa Pháp Luân hôm Thứ Tư, 5-11, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, Phó Tăng Thống GHPGVNTN, đã viên tịch lúc 6 giờ 20 phút sáng ngày 5 tháng 12 năm 2012 tại Chùa Pháp Luân, Houston, Texas, hưởng thọ 86 tuổi.

(317) Lộ ảnh và ghi âm đoạn chat sex của sư thầy hoàn tục


 
Lộ ảnh và ghi âm đoạn chat sex của sư thầy hoàn tục 
27/11/2012
Ngay sau bài viết "Phát hiện sư thầy hoàn tục vẫn ở tại chùa và chuẩn bị xuất ngoại" một độc giả đã có hồi âm và cung cấp cho chúng tôi những hình ảnh và băng ghi âm đoạn chat sex của sư thầy đã xin hoàn tục sau vụ "khóa môi" Đàm Vĩnh Hưng.
Chúng tôi xin trích đăng một số hình ảnh và bức thư của độc giả trên.

Thursday, December 6, 2012

(316) Kỹ thuật lái xe an toàn


A MUST READ DOCUMENT.
Người lái xe phải biết. Vietnamese and English version.  
1/ What happens if you don't wear your seat belt .

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7a45ce91a0&view=att&th=12e930b62ba83aee&attid=0.1&disp=emb&realattid=e8e2690bba6a33e4_0.1.1&zw
Du lịch xuyên bang bằng xe hơi là điều rất thú vị, đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm khó quên, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận một thực tế rất phũ phàng: xe hơi là loại vũ khí giết người nếu chúng không được xử dụng đúng cách nhất là trong những trường hợp khẩn cấp. Tác giả chỉ ước mong bài viết này đã đem đến cho đọc giả những kiến thức căn bản hầu có thể bình an vô sự nếu những rủi ro, hoạ hiếm đề cập ở trên xảy ra cho các bạn.
Chúc các bạn lái xe thật cẩn thận và an toàn!

Wednesday, December 5, 2012

(315) Người Hoa tháo chạy khỏi Trung Quốc

Người Hoa tháo chạy khỏi Trung Quốc
Ngày càng có nhiều người giàu Trung Quốc sang Mỹ định cư
Việc gì phải cuốn gói bỏ đi khỏi một nước được xem là sắp trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới để đến một nước đang lao đao bờ vực sụp đổ khỏi vị trí cường quốc số một như Mỹ? Thế nhưng chuyện nực cười đầy mỉa mai này lại đang xảy ra với nhiều người Trung Quốc. Một lần nữa, thử đặt câu hỏi là vì sao?
Ván bài có ít nhiều cơ hội
Viết trên Forbes (28/10/2012), cây bút Gordon Chang cho biết, tổ chức Global Financial Integrity ước lượng rằng, từ năm 2000 đến 2011, Trung Quốc đã mất 3,79 ngàn tỉ USD bởi các vụ tuồn tiền ra nước ngoài bất hợp pháp. Trong 2 năm qua, 1,05 ngàn tỉ USD đã bị thất thoát; và theo Wall Street Journal, chỉ trong 12 tháng (tính đến tháng 9/2012), khoảng 225 tỉ USD đã “vượt biên” khỏi Trung Quốc.

(314) Học sinh gốc Việt tự tử vì bị bắt nạt

Thắp nến gần trường học, nơi em David Phan tự sát. (Hình: (AP Photo/The Salt Lake Tribune, Kim Raff)
Học sinh gốc Việt tự tử vì bị bắt nạt
Tuesday, December 04, 2012 
TAYLORSVILLE, Utah (NV) - David Phan, 14 tuổi, học sinh trường trung học Bennion Jr. High School ở Taylorsville, Utah, dùng súng tự sát ngay trước các bạn học mới đây, là do bị bạn học bắt nạt, gia đình nạn nhân cho biết, theo một bản tin của AP. Hôm Thứ Năm tuần trước, em David được nhà trường cho về nhà sớm. Một tiếng rưỡi sau, em trở lại góc đường ngay trường học, và dùng súng tự bắn vào mình, ngay trước học sinh của trường.

(313) Linh mục Chân Tín: Trang viết cuối cùng


Linh mục Chân Tín: Trang viết cuối cùng

Chân Tín, giặc nội xâm Sài Gòn
“Tội ác phản bội dân tộc có thể tha, nhưng không thể quên”
Cứ mỗi lần 30 tháng 4 trở về, tôi, và không ít đồng bào miền Nam Việt Nam như tôi, lại nhớ về Sài Gòn những năm đầu thập niên 1970, biểu tình xuống đường rầm rộ, đã làm cho miền Nam Việt Nam yếu dấu rơi vào tay Cộng Sản và bị đọa đầy cho đến nay. Lý Chánh Trung có viết cuốn sách “Ba năm xáo trộn” để mô tả thời gian này.

Bởi ai?
Bởi cái gọi là thành phần thứ ba hòa hợp hòa giải và đám thanh niên sinh viên nội thành do VC tổ chức, tập hợp, hậu thuẫn sau lưng trong mọi cuộc biểu tình có Chân Tín và ba bốn mống trí thức thiên tả đi hàng đầu, mở chiến dịch gây xáo trộn miền Nam Việt Nam. Vì thế, Saigon lúc nào cũng tranh đấu xuống đường, hầu như không có một ngày yên ổn.Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo không thấy ai. Cao Đài cũng không thấy ai. Chỉ thấy Phật Giáo Ấn Quang và vài mống trí thức Công giáo thiên tả cả linh mục lẫn giáo dân.
Trong thời gian khoảng một năm trở lại đây, trên các diễn đàn trong nước và hải ngoại xuất hiện một số bài viết của Chân Tín, một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế 38 Kỳ Đồng Sài Gòn, nói về những vụ việc sau 75, liên hệ tới Tổng Giáo Phận Sài Gòn, như vụ TGM Nguyễn Văn Bình không can thiệp cho Đức Tổng Phanxico Xavier  Nguyễn Văn Thuận về nhậm chức Phó Tổng Sài Gòn, sau khi mãn hạn 13 năm tù Cộng Sản; như vụ các linh mục Công Giáo thiên tả, sau này là quốc doanh, kéo đến tòa khâm sứ Sài Gòn “lôi cổ” ngài sứ thần Tòa Thánh  Henry Le Maitre lên phi cơ cút khỏi miền Nam Việt Nam. Những bài viết này ký tên Chân Tín mang tính cách hoàn toàn chối tội, đổ cho người khác như TGM Bình, linh mục quốc doanh Huỳnh Công Minh, Vương Ngọc Bích, một ông giáo sư đại học Văn Khoa tôi không nhớ tên, nhưng rất nổi tiếng trong giời học thuật miền Nam Việt Nam, Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, và cả Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, thậm chí cả ông cha Nguyễn Quang Lãm, bút danh Thiên Hổ của nhật báo Xây Dựng…Chân Tín không có lỗi, có tội gì cả.

Sunday, December 2, 2012

(312) Đi tìm rượu ngâm 'thần chết'

Quả cây thuốc phiện còn tươi cũng được phơi khô đem ngâm rượu
02/12/12 - Có một sự thật mà hình như cánh nhậu nhẹt chẳng ai thèm tin: rượu ngâm cây thuốc phiện không hề có tí chút công dụng nào gọi là cường dương cả.
Họ vẫn lén lút mua, thì thụt truyền tai nhau những công dụng trên "giời" mà không biết được rằng, nếu quá chén, thứ rượu ấy có thể giết người. Chúng tôi đã lên Yên Bái, tìm về tận nơi được coi là cội rễ của thứ dị tửu ấy và ngỡ ngàng khi thấy cây thuốc phiện vẫn được đóng vào bao tải, chất kín trong xe chuồng gà lén lút đưa về xuôi.
Bỏ tiền mua… thuốc độc
Nói đến cây thuốc phiện thì tôi dám chắc rằng, ai cũng từng nghe tới. Thế nhưng, kể cả dân chích choác chuyên nghiệp, vẫn không có nhiều người được tận mắt nhìn thấy những cánh rừng anh túc nghễu nghện mọc, mỡ màng lá và vàng sặc sỡ hoa nhưng ẩn giấu vẻ đẹp chết chóc. Người Tày gọi nó là cây trẩu (cây thẩu?- dịch nghĩa là nàng tiên) cũng bởi vẻ đẹp đến mê hoặc của nó.

(311) Đổ xô đi ăn trứng ung vì công hiệu hơn cả... Viagra

 

Đổ xô đi ăn trứng ung vì công hiệu hơn cả... Viagra

 2-12-12. Thông tin về việc trứng ung có tác dụng như Viagra được đăng tải trong thời gian gần đây khiến chị em đô xô đi đặt mua loại trứng mà trước đây chỉ để vứt đi này để bồi bổ cho chồng. Đặc biệt là “dân nhậu” rất thích ăn món này.
Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế, thói quen này có thể… mang bệnh vào người.
Trứng ung chưa ra khỏi lò đã hết
Chị Nguyễn Thu Hà, Ba Vì, Hà Nội, làm công nhân tại một trại giống gà cho biết: Mỗi ngày lò ấp nơi tôi làm việc có hàng nghìn quả trứng phế phẩm (trứng ung). Vì là trứng phế phẩm nên giá thành rất rẻ, chỉ từ 600-1000 đồng/quả nên được rất nhiều người hỏi mua. Trong đó có khá nhiều người đặt hàng mua về bồi dưỡng cho chồng. Do đó, trứng ung chỉ đưa ra khỏi lò ấp đã bán hết ngay. 

Friday, November 30, 2012

(310) Dính "sò hến" bị lộ là mất chức

Trung Quốc còn nhiều quan chức như Lôi Chính Phú?
Còn nhiều quan chức như Lôi Chính Phú?
 Thêm 4 clip sex của quan chức Trung Quốc sắp được công bố

Trong buổi phỏng vấn với BBC ngày 28/11, phóng viên Kỉ Hứa Quang, người đã công bố đoạn clip sex khiến vị bí thư quận ủy Bắc Bội Lôi Chính Phú mất chức khẳng định sẽ đăng tải thêm 4 clip tương tự của các quan chức Trung Quốc.
Theo ông Kỷ, ông cảm thấy vui khi mình tham gia cuộc chiến chống tham nhũng tại Trung Quốc. “Trước đây, tôi cảm thấy vui nhất khi họ đe dọa và chặn website của tôi”, ông Kỷ phát biểu với BBC. “Bởi điều đó cho thấy những bài viết của tôi đã đánh đúng tâm can họ và nội dung bài viết là có thật”. 

(309) Gần 15 triệu gia đình Mỹ sống dựa vào phiếu trợ cấp thựAc phẩm

 



Gần 15 triệu gia đình Mỹ sống dựa vào phiếu trợ cấp thựAc phẩm
Wednesday, 28 November 2012
Con số gia đình Mỹ nhận trợ cấp thực phẩm đã tăng vọt 10% vào năm 2011. Theo số liệu của Sở Điều Tra Dân Số, gần 15 triệu gia đình Mỹ sống dựa vào phiếu trợ cấp thực phẩm vào một thời điểm nào đó trong năm qua, tăng lên từ 13.6 triệu gia đình vào năm trước đó 2010.
Khoảng 47 tiểu bang và thủ đô Hoa Thịnh Đốn đều nhìn thấy sự gia tăng số người nhận phiếu trợ cấp thực phẩm, mà trong số đó Hoa Thịnh Đốn, Alabama và Hawaii là những tiểu bang có mức gia tăng nhiều nhất.

(308) Người trúng số 300 triệu USD

Top prize: The Hill family holds a check presented by Missouri Lottery director May Scheve (right). Left to right ,sons Jason, Cody, Jarod, adopted daughter Jaiden, and ticket holders Cindy and Mark Hill
 The Hill family holds a check presented by Missouri Lottery director May Scheve (right). Left to right ,sons Jason, Cody, Jarod, adopted daughter Jaiden, and ticket holders Cindy and Mark Hill

Người trúng số 300 triệu USD không muốn 'tiền đè lên đầu'

Hai vợ chồng thất nghiệp đã trúng giải nhì trị giá 293 triệu USD trong cuộc quay số với giải thưởng nhiều tiền nhất lịch sử nước Mỹ, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản.
Mark và Cindy Hill cho biết họ sẽ không để núi tiền mới có đè lên đầu, sau khi nhận tấm séc hơn 293 triệu USD tại cuộc họp báo hôm qua ở bang Missouri.
"Chúng tôi vẫn là những người bình thường. Chúng tôi cũng sẽ như bao người khác. Chúng tôi chỉ có thêm ít tiền thôi", Cindy Hill nói với các phóng viên.
Nhà Hill đến cuộc họp báo của giải xổ số cùng ba con trai và một cô con gái nuôi, họ vẫn đang ngây ngất với khoản tiền thưởng và chưa biết sẽ làm gì với đống tiền khổng lồ mới nhận được.

Tuesday, November 27, 2012

(307) Con kiến mà kiện củ khoai

Con kiến mà kiện củ khoai

Hôm 13 tháng 7, 2012 tại San Jose  có buổi họp báo do ký giả Lê Bình của câu lạc bộ báo chí Bắc Cali tổ chức cho Trần Trường trình bày lý do trở lại Hoa Kỳ. Cuối cùng người ta có thể kết luận  là Trần Trường muốn nhờ Cộng Đồng người Việt hải ngoại lên tiếng để hắn ta trong ba tuần lễ nữa sẽ về VN và dùng tiếng nói của Cộng Đồng VN Hải ngoại làm áp lực, hỗ trợ cho việc đòi lại tài sản đất đai mà chính quyền địa phương đã chiếm đoạt của đương sự. [Video và bài kèm theo trong Web bên dưới  (1)]

Không đi sâu vào chi tiết vì lý do “thầm kín” hay âm mưu quỷ quái gì, nhưng hành động khinh thường ý chí chống Cộng nơi đồng bào hải ngoại từ Trần Trường làm lộ rõ sự hèn hạ, trơ trẽn của một kẻ đã từng vái lạy già Hồ được trưng bày trong tiệm Hi-tek của hắn. Hắn nói nếu cần sẽ sẵn sàng qùy gối trước cộng đồng hải ngoại để tạ lỗi về những hành vi vô ý thức đã gây ra hồi năm 1999. Cảnh tượng này nếu có sẽ làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh tởm lợm, thô bỉ, hèn hạ của Nguyễn Phương Hùng trước đây đã khóc lóc quỳ lạy còn hơn cha chết mẹ chết, ăn năn sám hối trước Tượng Đài Việt Mỹ và giờ đây ngang nhiên về VN “bưng bô” cho Cộng Sản (Xem hình). 
Làm sao tin được những kẻ “sớm đầu tối đánh” này.
Kiện cáo đất đai của Trần Trường ở VN thì có liên hệ gì đến người Việt tại hải ngoại? Liệu cá nhân hắn đã có thành tích là con cháu liệt sĩ hay công lao của những kẻ theo CS từ hồi 12 tuổi như Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời trước Quốc Hội “bù nhìn” VN vừa rồi không? Những người có công trạng với Cộng Sản mà kiện cáo kết quả còn chẳng đi đến đâu thì Trần Trường là cái thớ gì để đòi lại đất đai của cải? Dân ở VietNam đi kiện đòi ruộng đất  dù thuộc hạng nào cũng chỉ là “con sâu, cái kiến” đối với nhóm mafia tư bản đỏ cộng sản VN. Với quyền lực hay dùng tiền bạc mua chuộc, chúng xua tụi Công An ra dẫm một cái là "con kiến" bẹp dí  ngay. Từ chết đến bị thương đã xảy đến cho nhiều vụ kiện cáo.

Tuesday, November 20, 2012

(306) Thà coi football hơn là làm tình: Nói xong, vỡ mặt liền

Busted: Kristi Santo, 45, reportedly got offended when her boyfriend wouldn't have sex with her
Busted: Kristi Santo, 45, wanted sex; her boyfriend wanted to watch football

Bà này đấm "v mt" bn trai khi t chi làm tình còn nói hn"Thà coi football hơn là làm... chuyện y!" 
Woman punches boyfriend in the face after he says he'd rather watch football than have sex with her.

By Paul Thompson
|

A woman was arrested after allegedly assaulting her boyfriend when he chose to watch football rather than have sex with her.
Kristi Santo flew into a rage when her boyfriend of three years rejected her amorous advances on Sunday night.
The 45-year-old punched the victim in the face before he called police to their home in Pompano Beach, Florida.

(305) "Tú bà Manhattan" có thể bị trục xuất

Một số Việt tỵ nạn cứ nghĩ mình là công dân Mỹ rồi, lỡ có phạm tội chỉ "ở tù" là cùng. Họ không biết quốc tịch mà mình có (US Naturalization) chỉ là đặc ân, vì một lý do nào sẽ bị truất bỏ. (trừ phi sinh tại Mỹ đó mới là công dân thứ thiệt. Cách đây khoảng 20 năm, sự hiểu lầm đó đã khiến một số cha mẹ Việt không răn đe con cái thanh thiếu niên đừng vướng mắc vào trộm cướp, hút xách, băng đảng để đến lúc vào vòng lao lý thì đã quá muộn (Chưa bang giao với CSVN thì chưa có chuyện) Trường hợp dưới đây "Tú bà Manhattan" nếu bị kết tội, có thể bị trục xuất về nguyên quán là Scotland bên Anh Cát Lợi.
'Manhattan Madam' sentenced to six months in jail as lawyer claims she was trapped by sting in which undercover cop watched two women have sex


  • Anna Gristina, 45, who admitted promoting prostitution in New York for 15 years, has been sentenced to six months in jail followed by five years probation
  • Her lawyer said she was trapped by a sting in which an undercover cop watched two prostitutes have sex
  • Gristina netted an estimated $10 million (£6.4 million) from her business, which was said to include a roster of wealthy clients
  • The wife and mother of four often referred to as the 'Manhattan Madam' may now be deported as a result of her conviction
By Damian Ghigliotty

The infamous mother of four who admitted to running a prostitution ring in New York has been sentenced to six months in jail followed by five years probation.
U.S. prosecutors said Anna Gristina, a native of Edinburgh, Scotland, living in Monroe, New York, was the madam of a Manhattan sex service for 15 years.
The 45-year-old mother first claimed she ran a dating service, but later admitted to the single charge of promoting prostitution as part of a plea deal at Manhattan Supreme Court on September 26.

Monday, November 19, 2012

(304) Các ứng dụng bất ngờ của dầu mỏ

Phần lớn son môi được tạo ra từ những chất trong dầu mỏ như crylate hay propylene glycol
7 ứng dụng bất ngờ của dầu mỏ
Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ khi biết nhiều chất trong dầu mỏ hiện diện trong những vật mà họ dùng hàng ngày như son môi, thuốc giảm đau.
Son môi  
Loài người bôi son, vẽ mắt và bôi phấn lên mặt trong nhiều thế kỷ qua, nhưng có lẽ ít người biết rằng phần lớn son môi được tạo ra từ những chất trong dầu mỏ như crylate hay propylene glycol.
Aspirin
Thuốc giảm đau Aspirin là một trong những dược phẩm an toàn và đáng tin cậy nhất trong nhiều thập kỷ qua. Người dân trên thế giới nuốt hàng tỷ viên aspirin mỗi năm để trị đau đầu, sốt hoặc để ngăn chặn nguy cơ bệnh tim, đột quỵ. Axit acetylsalicylic trong thuốc aspirin có những đặc tính giảm đau giống hóa chất salicin trong vỏ cây liễu. Tuy nhiên, quá trình sản xuất aspirin bắt đầu với benzene, một hợp chất hydrocarbon được chiết xuất từ dầu mỏ.

(303) Đem xe hơi đón khách ăn trứng vịt lộn

Đón khách bằng xe bảy chỗ vào quán trứng vịt lộn của vợ chồng anh Chính.
Độc nhất Việt Nam: Đem xe hơi đón khách ăn trứng vịt lộn
 Thứ hai, ngày 19 tháng mười một năm 2012
Mỗi lần muốn ăn trứng vịt lộn, chủ quán đem xe hơi 7 chỗ đến đón khách. Ý tưởng được vợ chồng anh Chính nghĩ ra và duy trì từ khi khai trương quán (năm 2011) đến nay.
Chiều nào chiếc xe hơi Innova 7 chỗ của quán Kim Thảo (Q.2-TP.HCM) cũng chuẩn bị đi đón khách. Anh Đặng Công Thành, nhân viên bán hàng của một công ty ở quận 2, cho biết anh là khách quen của quán từ hai năm nay. “Ban đầu tôi không tin chuyện người ta đem xe hơi đến đưa rước miễn phí để ăn hột vịt lộn, nhưng càng về sau tôi càng “nghiện” đến quán vì rất thích cách phục vụ và khuyến mãi độc đáo này”, anh Thành nói. Ý tưởng bán trứng vịt lộn tận dụng xe hơi của gia đình để đưa đón khách được vợ chồng chủ quán nghĩ ra và duy trì từ khi khai trương quán (năm 2011) đến nay. Chị Tính, chủ quán, cho biết mục đích của việc làm này để tạo thuận lợi và sự thoải mái cho khách hàng đến ăn trứng.

(302) Em tôi: Lê Trạch Lựu và mối tình theo mãi một đời


Lê Trạch Lựu và Nhạc Phẩm "Em Tôi" 

Năm 1946 là năm tôi đi trại hè Sầm Sơn (05/1946), đi với đoàn Hướng Đạo, cùng nhiều đoàn khác, tập trung tại sân ga Hà nội. Tôi thoáng thấy một cô gái xinh xinh, dáng người phong nhã, có đôi mắt đẹp tuyệt vời. Không hiểu sao tôi thấy tôi như choáng váng, má tôi nóng bừng như lên cơn sốt; lần đầu tiên tôi thấy tôi có cái cảm giác lạ lùng này.

Nhà đoàn tôi « đóng trại » to lớn, rộng rãi, đó là những biệt thự nghỉ mát của bọn Pháp thuộc điạ bỏ lại, trước nhà là bãi biển mênh mông, sau nhà có một cái giếng. Trưa nào tôi cũng thấy cô gái ấy, đội nón, dưới nắng trang trang rũ áo, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn cô ta. Thỉnh thoảng cô nàng ngửng đầu lên, vành nón che đôi mắt, nhưng tôi biết là cô ta đang nhìn tôi. Thú thật, tim tôi đập thình thình. Chao ơi, yêu đương là như vậy hay sao? Đây là một rung động đầu tiên, nào đâu tôi có biết cảm giác này từ thuở ra đời.

Về Hà nội tôi tìm nhà cô ta, vì có duyên nên tìm được ngay, cô ta ở gần nhà tôi. Bây giờ ta phải tìm biết tên cô ta nữa! Chiều nào tôi cũng đi qua nhà cô ta, để nhìn vào nhà, tìm lại đôi mắt đẹp. Tôi thấy có nhiều cậu trai cỡ bằng tuổi tôi đi qua đi lại trước cửa nhà, như tôi. Lúc đó tôi cũng thấy hơi hơi lo… sợ mất ! 


Saturday, November 17, 2012

(301) Bà bắn mày lòi óc bây giờ

A Ruger .380.

Woman pulls gun on flasher: 'I'm going to blow your brains out'

Tóm tắt: Người phụ nữ 35 tuổi đang dạo chơi ven hồ với thằng con 6 tuổi có con chó đi kèm, một gã đàn ông tiến lại dở trò "lộ hàng" và nói nàng nên ngắm nhìn. Phụ nữ rút súng ra, lên cò nhắm vào tên đó, trong khi nói: "Khoe của quý với bà hả? Bà lại bắn cho lòi óc bây giờ". Thằng khốn nạn luýnh quýnh la lên rồi bỏ chạy...

Friday, November 16, 2012

(300) Mày cứ đình công, ông đóng cửa hãng: ối đứa thất nghiệp

 Farewell: The maker of Twinkies and CupCakes is going out of business and laying off thousands of workers

The day the Twinkie died: Hostess to shut down and lay off 18,500 workers after crippling strike

Nhân viên hãng làm bánh ngọt Twikies và bánh mì Wonder Bread bị áp lực đình công, công ty không thể giao hàng cho khách đúng hạn kỳ nên tuyên bố đóng cửa 33 xưởng trên toàn nước Mỹ và 18,500 nhân viên sẽ về nhà "ngồi chơi xơi nước", ăn tiền thất nghiệp. 
Trước đó phần lớn công nhân đã đồng ý cắt 8% lương cho khế ước năm tới nhưng những nhân viên nghiệp đoàn không chịu. Bây giờ "há hốc miệng" ra với nhau. "Già néo đứt giây" là vậy!
Hostess is closing its 33 plants, laying off its 18,500 workers and putting its snack brands up for sale
Thousands of company workers went on strike last week after rejecting a contract offer that cut wages and benefits
Union boss: 'It's a very sad day. People hoped to work and retire there' 
PUBLISHED: 09:16 EST, 16 November 2012 |
Things aren’t so sweet for Hostess employees right now.
The maker of Twinkies and Wonder Bread is going out of business, closing plants, laying off its 18,500 workers and putting its brands up for sale.
'I don't think it's a stretch to say there's a lot of sadness today,' Hostess spokesman Tom Becker said, adding: '18,500 people had jobs yesterday and knew they weren't going to have jobs anymore when they woke up today.'
The 82-year-old company, based in Irving, Texas, said a nationwide worker strike crippled its ability to make and deliver products, which include Ding Dongs, Ho Ho’s, Dolly Madison and Drake's cakes.
Scroll down for video
Shut: A sign taped onto the door of Hostess plant is seen in St. Louis as the company goes out of business
Shut: A sign taped onto the door of Hostess plant is seen in St. Louis as the company goes out of business
Farewell: The maker of Twinkies and CupCakes is going out of business and laying off thousands of workers
Farewell: The maker of Twinkies and CupCakes is going out of business and laying off thousands of workers

'There's no way to soften the fact that this will hurt every Hostess Brands employee,' the company's chief executive, Gregory Rayburn, said in a letter to employees. 'All Hostess Brands employees will eventually lose their jobs - some sooner than others.'
Hostess had warned its workers that it would file a motion in U.S. Bankruptcy Court to unwind its business and sell assets if plant operations didn't return to normal levels by Thursday evening.
It went ahead and filed the motion on Friday, but said deliveries will continue and Hostess Brands retail stores will stay open for several days to sell already-baked products.
Yet the eventual closure will shutter 33 bakeries, 565 distribution centers, 570 bakery outlet stores and approximately 5,500 delivery routes, the Chicago Sun-Times reported, leaving thousands out of work.
VIDEO: The loss of an iconic treat, and thousands of jobs:

(299) "Con gái rượu" của Tập Cận Bình học tại Harvard

China’s new 'first daughter', 20, 'attends Harvard under a pseudonym and is protected by Chinese officials 24-7'

  • Xi Jinping took over this week as party general secretary in China's second orderly power transfer in 63 years
  • Wife Peng Liyuan is far more famous as a syrup-voiced star of folk music
  • They have one child, daughter Xi Mingze, who goes to Harvard
  • She is described as studious and low key and joined a sorority
Tập Cận Bình là con trai cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân (1913-2002), là hạt giống đỏ (thái tử Đảng), được quy hoạch từ nhỏ. Tập Cận Bình là con của vợ hai.
Vợ là ca sĩ Bành Lệ Viện, một ca sĩ, mang hàm trung tướng của lực lượng văn công Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Hai người chỉ có một con gái là Tập Minh Trạch. 
Các lãnh tụ Cộng từ Tàu đến Việt đều chê bai giá trị "đế quốc Mỹ" nhưng lại lén lút gửi con qua Mỹ học. Việt Nam có Nguyễn tấn Dũng. Tàu Cộng có thị trưởng Trùng Khánh Bạc Hy lai mới bị thất sủng, cậu con trai độc nhất là một tay chơi ở Đại học Stanford và Harvard. Còn con gái của Tập Cận Bình sang học tại Harvard dưới một tên khác, được bảo vệ ngày đêm bởi toán an ninh.

Thursday, November 15, 2012

(298) Tướng tá gì đâu để "chết vì 2 lỗ... thúi trâu!"

Jill KelleyNatalie Khawam
Lavish parties, 'outrageous conduct'... and 'dates' with an ex-governor: How twin daughters of Lebanese immigrants reached the upper echelons of power... and triggered the biggest sex scandal for a generation.
Chuyện càng ngày càng thy thúi. Hai tướng M không t trn nhưng lại "chết" vì... 2 l trâu. Điều khn nn là 2 ch em song sinh này không có gì gi là "sắc nước hương trời" c.
By Daniel Bates

Staring at Jill Kelley’s $1.3m mansion from the street, it would be hard not to think that this was a person who had made it in life.
The vast 1923 brick house is in one of the most fashionable districts of Tampa, Florida, and is over the bay from one of New York Yankee Derek Jeter's homes.
The lawns are perfectly manicured, it has six bedrooms and four bathrooms for the hundreds of military guests who used to attend parties there.
A closer look, however, and you notice that the paint is peeling on the outside and wooden chairs at all rather too well worn.
Scroll down for video
Jill KelleyNatalie Khawam
Aspirations: Jill Kelley, left, and her twin sister, Natalie Khawam, are pictured in their high school year book
Humble beginnings: The twins attended Lower Moreland High School in Huntingdon Valley, Pennsylvania
Humble beginnings: The twins attended Lower Moreland High School in Huntingdon Valley, PA
The owners have been sued for $4.1m of debts and are, as we found out this week, at the centre of the biggest scandal to rock the military in living memory.

If ever there was a perfect metaphor for the life that Kelley has been living, then her house would be it. A lot of front, in other words, and a hollow, brazen ambition on the inside.